• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 159 - Chuyên hóa phòng ngự và Dụng tơ giả

18 Bình luận - Độ dài: 889 từ - Cập nhật:

Trận chiến kết thúc cũng đồng nghĩa với việc tơ nhện đang quấn chặt lấy cũng biến mất theo.

Với phần thân trên đã được giải phóng, Sally cố gắng nhấc người lên trước khi đống tơ nhện đó biến mất hoàn toàn.

Ngay sau đó, tơ nhện đang trói lấy Sally biến mất hoàn toàn và cô rơi thẳng xuống đất.

“Yot~...... to!”

Sally khéo léo sửa lại tư thế rơi và tiếp đất an toàn.

“Chắc chắn là mình đã nhận được một skill…… à đây”

Sally kiểm tra lại trong bảng chỉ số.

Thêm vào đó là một skill mới có tên <Dụng Tơ Giả I>

Sally đọc về phần mô tả skill.

<Dụng Tơ Giả>

Là một skill cho phép bạn có thể điều khiển tơ nhện.

Có thể tăng tầm sử dụng một khi skill đạt tới Cấp 5.

Phạm vi sử dụng là 5m, và có thể phóng được từ cả tay và chân. [note30479][note30478]

Có thể kích hoạt lại <Dụng Tơ Giả> để giải trừ skill.

“Không phải là Eater hửm. A~, có lẽ là điều kiện đạt được cũng giống nhau nhỉ”

Sally muốn dùng chính cái cách mà Maple đã làm để có thể vươn lên cùng đẳng cấp với Maple.

Và những gì diễn ra đang đúng như ý Sally.

Chỉ là, cô cũng nhận ra giới hạn của bản thân hiện tại.

“Để xem, <Dụng Tơ Giả> sẽ hoạt động ra sao đây nào”

Như cô đã nói trước đó, skill xuất hiện đi kèm với một vài thay đổi trong bảng chỉ số của Sally.

Tên skill <Dụng Tơ Giả> đã được thêm vào ngay phía bên cạnh phần tên nhân vật.

Sally đọc kỹ hơn về phần mô tả skill, sau đó cô giơ tay phải lên.

“<Tay Phải: Bắn Tơ>”

Sợi tơ nhện giống như thứ mà đã trói chặt cô trước đó được phóng ra từ lòng bàn tay phải, nó đâm tới cái cây đang ở cách cô một khoảng rồi dính chặt vào đó.

Sally dùng lực cố kéo sợi tơ trở ra, nhưng chẳng có vẻ gì là nó bị tách khỏi cái cây cả.

Sally nghĩ ngợi mất một chút.

“...... Maple à, lần này đã phải nhờ đến cậu trợ lực rồi”

Sally lẩm bẩm rồi hủy sợi tơ bắn ra, cô tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong rừng nhằm có thể cày cấp cho skill mới.

Sally vừa di chuyển trong rừng vừa nhả tơ rồi hủy lên tục, cô cuối cùng cũng dừng lại sau một khoảng thời gian.

“Hãy cứ ưu tiên nâng nó lên cấp 5 trước đã, ít nhất mình phải khiến nó có khả năng đàn hồi đã rồi mới dám kết luận được”

Sally cảm thấy rằng cày cấp cho skill ở đây là quá nguy hiểm, vậy nên cô quyết định rời khỏi khu rừng.

Mọi chú ý của Sally giờ đã chuyển từ khu rừng sang skill mới rồi.

“Ừm, mình chưa thể chết sớm được. Về thôi”

Và sau đó, Sally tan thành những hạt sáng rồi biến mất khỏi khu rừng.

Như vậy, Sally quay trở về hội quán sau khi cô đã kiếm được một skill mới.

Khi Sally về tới hội quán, ở đó đã có Kanade và Chrome.

Hai người cùng Sally ngồi nói chuyện. Có vẻ như họ cũng đang muốn đi thách thức khu rừng đó.

“Hôm nay tôi cũng định tới đó này…… tôi đang cần tìm một số nguyên liệu mà Izu muốn nữa”

“Mình cũng muốn một vài thứ nữa cơ. Không biết là mình có làm được không nhưng chắc phải thử thôi!”

Cả hai người họ đều có cho mình mục tiêu khác nhau, và sẽ khỏi phải bàn rằng nếu họ thành công thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ giúp hội phát triển hơn nữa.

“Gặp lại sau. Chúc cả hai người tìm được thứ mình cần nhé”

“Ừ, chắc chắn tôi sẽ vác về được vài thứ đây”

“Vậy thì mình đi nhé”

Hai người họ vẫn tay chào rồi tiến thẳng tới thị trấn nhằm công tác chuẩn bị.

Cùng lúc đó, có hai người từ hội <Viêm Đế> cũng đang bắt đầu tiến vào khu rừng.

Cả hai người họ đã tới khu rừng sớm hơn Chrome và Kanade một chút và giờ đang bắt đầu đi khám phá.

Và có thể là do hệ thống chứ không phải bởi một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, hai người tới sau kia dịch chuyển ngay đúng vị trí mà hai người phía trước đang đi khám phá.

Không biết vì lý do gì, Kanade dịch chuyển tới ngay gần Marx, còn Chrome là Misery.

Nhũng người chơi hệ pháp sư chuyên sử dụng MP đều hướng tới dịp này để kiếm được những skill cho khả năng tăng MP.

Đều có chung mục đích về skill tăng MP, cả Kanade và Marx đều quyết định sẽ đi cùng nhau.

Trong khi Chrome lại không có bất kỳ mục tiêu cụ thể nào, anh cũng chọn cách bắt cặp với Misery để cùng đi khám phá xung quanh.

Và tất nhiên là cả Maple đầu óc đơn giản cũng đang chạy khắp khu rừng trong khi cõng Pain ở trên lưng.

Ghi chú

[Lên trên]
Sally vốn chỉ là một dạng toptier player bình thường thôi, nhưng giờ thì cũng đã “I reject my humanity” luôn rồi
Sally vốn chỉ là một dạng toptier player bình thường thôi, nhưng giờ thì cũng đã “I reject my humanity” luôn rồi
[Lên trên]
SpiderSally
SpiderSally
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cơ động khung có skill ng nhện nữa thì
Xem thêm
Cơ động khung có skill ng nhện nữa thì
Xem thêm
Sally - spiderman :))??
Xem thêm
Spider girl chứ?
Gấu
Xem thêm
lâu quá quên mấy rồi, Misery và Marx là ng như nào nhỉ
Xem thêm
Mis là con priest ấy, 1 tank sống dai đi vs 1 linh mục :)) còn mark là thanh niên đặt bẫy
Xem thêm
Toàn các tổ đội bug game đi vs nhau thế này thì GM chắc vui lắm đây =))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thả gấu vào nồi :P
Xem thêm
Ng nhện à ????
Xem thêm
Đi học maple là thôi rồi
Xem thêm
Spideman, spiderman
Does whatever a spider he can.
Spins a web any size,
Catches thieves, just like flies.
Look out! Here comes the Spiderman!
Xem thêm