• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 152 - Chuyên hóa phòng ngự và Cánh tay băng

11 Bình luận - Độ dài: 1,310 từ - Cập nhật:

Ngay khi Sally đặt chân tới nơi khác, cô rút cả hai con dao găm trong người ra trong lúc để ý xung quanh.

Sally đang ở trong khu mái vòm được bao phủ bởi làn sương đen trên một bầu trời đầy mây.

Cả sàn và trần cũng được làm bởi cùng một thứ giống như khu vực trước đó.

“......Có gì đến!”

Sally không hề bỏ lỡ tiếng động từ thứ gì đó đang chuyển động tạo ra và trừng mắt về phía tiếng động đó.

Đó là một cánh tay làm từ băng đang trồi lên từ làn sương ngay dưới chân cô.

Cái thứ vừa mới trồi lên từ làn sương kia cao tới gấp ba lần Sally và dựng thẳng đứng lên chỉ bằng phần khuỷu tay, có lẽ thứ đó đã phát hiện được ra Sally nên nó chìm ngược lại vào trong làn sương rồi đột ngột hiện lên trước mặt cô.

Thứ đó đang nắm chặt tay mình lại rồi vung xuống phía Sally như thể một cây búa.

“Ha~!”

Sally ngay lập tức rời khỏi chỗ cánh tay đang vung xuống rồi nhẹ nhàng phóng về phía phần gốc của cánh tay.

Cô chém vào cánh tay đang vung xuống như thể muốn giết người này, nhưng có lẽ là do nó có sức phòng thủ cao mà sát thương cô gây ra ít hơn tưởng tượng.

Rồi sau đó cô bất ngợ bị cánh tay kia đánh một đòn phản công.

Ngay sau khi nắm đấm kia đập xuống, sóng âm tạo ra khiến mặt sàn xung quanh đó rung động mất vài giây. 

Tất nhiên là Sally cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng nên cô đã bị khựng lại.

Trong khi đó, làn khí lạnh tụ xung quanh cánh tay kia đang tăng dần lên.

Sally đoán được rằng nó chuẩn bị tung ra một đòn nào đó.

“~! Được rồi <Nhảy Lên>!”

Sally đã có thể chuyển động nhanh hơn trước đó một chút, cô đang vận toàn lực để có thể chạy khỏi cánh tay kia.

Đá băng bắn ra từ phía cánh tay đuổi về hướng Sally đang găm đầy sàn, nhưng tất cả đều chỉ bắn gần trúng được cô mà thôi.

Những chiếc gai băng nằm dưới sàn sau đó vỡ vụn rồi tan ra.

“Nếu mà mình không sử dụng cả <Nhảy Lên> lẫn <Siêu Gia Tốc> thì khéo không đỡ được đòn đó quá”

Sally chiến đấu trong lúc đề phòng mọi thứ mà cô nhìn thấy, cô tiếp cận cánh tay đó trở lại rồi không tấn công mà nhảy về khi nó vung nắm đấm xuống đất lần nữa.

“<Fire Ball>!”

Cô quay lại bắn ma thuật khi đã chạy ra đủ xa.

Thứ đó cuối cùng cũng đập xuống đất nhưng là bằng cổ tay, và mặc dù không nhiều nhưng chắc chắn HP của nó đã bị bào đi.

“Tạm thời mình cứ dùng cách này đã”

Sally hoàn toàn không hề yếu trong những trận đánh bào sức. Huống hồ cô lại rất giỏi trong những trận một chọi một như thế này.

Sally quyết định đặt an toàn lên trên hết và từ từ mà giải quyết con quái vật.

Lửa đem lại hiệu quả tốt lên băng.

Nó đủ hiệu quả để ngay cả đối với ma pháp yếu nhất cũng có thể gây ra một lượng sát thương trông thấy.

Sau đó, Sally mất tới 25 phút chỉ để bào thanh HP xuống được 60%.

“Haa……”

Sally nhìn về phía cánh tay kia với cảm giác khó chịu.

Điều này là do nó tạo ra hai đám mây đang liên tục bắn đá băng về phía cô.

Đám đá băng bắn tới khá dễ để né nên đối với cô cũng không phải là vất vả lắm, nhưng không phải là nó đang không gây khó dễ cho cô.

Sally lấy lại sự tập trung rồi tiếp tục tiếp cận cánh tay.

Quái vật đều là những loài vô cảm hết, vì nếu có thì ít nhất chúng đã biết sợ khi Sally né hết toàn bộ đòn tấn công của chúng rồi.

Chúng tấn công tới Sally thậm chí còn dồn dập hơn, nhưng thế vẫn là chưa đủ để đánh trúng cô được.

Sử dụng cả “Băng Trụ” để làm chỗ nấp, các loạt đạn bay tới cùng với tốc độ bắn như vậy vẫn chưa đủ hiệu quả nếu muốn bắn trúng cô.

Và rồi thanh HP cũng tụt xuống 40%, kèm theo đó là 4 đám mây nữa xuất hiện.

“Chưa hết đâu…… O~, to~!”

Sally chợt nhận ra có một vòng tròn ma thuật xanh lam đang hiện ra ngay dưới chân cô và nhanh chóng nhảy ra khỏi đó.

ngay sau đó, những cục đá băng có đầu nhọn được bắn tới.

Chúng chưa kịp gây ra được gì thì đã bị vỡ rồi.

Cô nhìn về phía cánh tay kia đang đưa bàn tay hướng thẳng lên trần nhà, ngay chỗ mà nó hướng tới hiện ra một vòng ma thuật xanh lam khác.

Và nhiều vòng tròn ma thuật khác cứ hiện lên liên tục ngay dưới chân Sally, khiến cô không thể nào dừng lại được.

“......”

Sally nghĩ ngợi mất một lát.

Mặc dù việc này cũng không thực sự liên quan tới trận đánh cho lắm, nhưng nó cũng là một phần lý do cho quyết định của Sally.

“Sát thương à…… mà, liệu mình có thể chịu được vài đòn không. Thử xem nào”

Sally cắn hạt giống doping nhằm tăng chỉ số <STR> của cô lên tối đa có thể rồi lao thẳng về phía cánh tay băng kia.

Cô né đá băng bay tới trong lúc tiếp cận.

Khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng được thu hẹp lại bằng không.

“Haa~!”

Sally đâm con dao găm xuyên thẳng vào trong cánh tay kia.

Sức sát thương mà nó gây ra cứ như thể không phải là dao găm vậy, thanh HP bị thổi bay mất nguyên một cục.

Cô chạy vòng quanh cánh tay băng trong khi liên tục tấn công nó, vai khi thanh HP của nó đã tụt xuống chỉ còn 20%, toàn bộ vùng mặt sàn xung quanh cánh tay đó đều phát sáng xanh lam.

Dù vậy, Sally vẫn không dừng nhịp tấn công lại, cuối cùng cô cũng bị đá băng nhọn găm vào khi mà cánh tay kia đã gần bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, skill <Vỏ Rỗng> kích hoạt giúp Sally không phải chịu bất kỳ sát thương nào.

Sally vẫn tiếp tục tập trung vào tấn công và rút cạn hoàn toàn thanh HP trước khi cánh tay kia kịp tung ra thêm bất cứ một đòn nào khác.

Cuối cùng, âm thanh thông báo cũng vang lên báo hiệu trận đánh của Sally đã kết thúc.

Sally vươn tay lên duỗi người sau khi trận đánh đã xong.

“Ma~ma~...... chắc là đi được rồi, nhỉ”

Sally gật đầu một mình và kiểm tra lại thông báo.

Lần này Sally đã nhận được một skill mới.

“<Vùng Đóng Băng>......”

<Vùng Đóng Băng>

Có tác dụng trong vòng 10 phút sau khi đã sử dụng một skill dạng thủy.

Ma thuật có tác dụng đóng băng đồ vật.

Nó không thể gây ảnh hưởng trực tiếp lên người chơi hay quái vật.

Thêm thuộc tính băng vào làm phương thức tấn công mới, bất kể cho địch hay ta.

“Mà, có lẽ là vậy nhỉ. Hình như bất kỳ ai đánh bại nó cũng sẽ nhận được thứ này thôi…… Mình nghĩ chắc vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi”

Sally cất con dao găm trở lại rồi rời khỏi đám mây từ vòng tròn ma thuật hiện lên.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận


Đề nghị fix vỏ rỗng thành Kim Thiền Thoát Xác cho đẹp để vỏ rỗng nghe thô quá
còn trận đánh thì fix thành trận chiến đọc sẽ thuận miệng hơn
còn vùng đóng băng thì fix thành lãnh vực băng hàn cho nó hay
Xem thêm
Lãnh vực rộng lớn lắm, vùng đóng băng hợp lý hơn
Gấu
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Ai đánh được nó thì cũng có skill, vấn đề là không phải ai cũng đánh thắng
Xem thêm
Và không phải ai cũng dùng skill hệ thủy :))) à trừ con tanker nhưng 1hit clear map ra :v
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm