• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 151 - Chuyên hóa phòng ngự và Băng

12 Bình luận - Độ dài: 1,205 từ - Cập nhật:

Sally men theo lối nhỏ đi xuống trong lúc phải để ý trần, sàn và hai bên tường, cô cuối cùng cũng đi tới một điểm giao chữ T.

Cô áp mặt vào tường rồi sau đó thăm dò hai bên trái phải một chút

“!”

Sâu vào lối đi bên trái là một thứ gì đó lấp lánh đang lơ lửng giữa không trung, Sally vội quay mặt lại trước khi cô kịp hình dung ra thứ gì.

Gió thổi qua chỗ điểm giao liền ngay sau đó.

Mặc cho bị ảnh hưởng bởi gió thổi kèm tiếng rít, nhưng nó chẳng thể giúp Sally bỏ qua những quả cầu lấp lánh đang lơ lửng kia được.

“......Băng cục?” [note29847]

Không cần biết thứ cô đang nghĩ có phải hay không, nhưng sự thật đang hiển hiện trước mặt cô thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Dính phải thứ đang bay như một viên đạn đó thì nếu là Sally chắc cô sẽ chết ngay mất.

“Ok, vậy thì đi sang bên phải đi……”

Suy nghĩ mất một chút, Sally cuối cùng cũng tiến về phía lối đi cùng hướng với hướng gió thổi.

“<Băng Trụ>”

Các cột băng dựng lên sớm chạm tới phần trần thấp như vật cản đang chặn giữa lối đi. 

Giống lúc trước, cơn gió thổi qua kèm những cục đá bay qua ngay gần Sally đang núp sau cây cột.

“Hết rồi sao”

Không gian tĩnh lặng trở lại, Sally ra khỏi chỗ cái cột rồi lao tiếp xuống.

Cô không biết rằng liệu sẽ có đợt thứ hai bay tới hay không, vậy nên cô cứ tiếp tục tiến về trước trong khi để ý âm thanh phía sau.

“Otto, mình lộn bên rồi sao”

Nhìn từ xa, vì mọi thứ đều trông trắng xóa nên cô khó có thể thấy rõ được góc nào, Sally lẩm bẩm trong lúc tiến lại gần nhằm xác nhận để đề phòng.

Cơ mà, chỉ quay lại bên kia theo cùng một cách mà cô đã làm trước đó cũng không phải là quá rủi ro cho lắm.

Đúng hơn thì vốn từ đầu Sally đã không thể bỏ qua chuyện phía bên kia có thứ gì đó rồi.

Sally cảnh giác gió thổi trong lúc di chuyển, để rồi cuối cùng nỗi lo của cô kết thúc trong thất vọng.

Hóa ra cơn gió đó là một hệ thống bẫy chỉ được kích hoạt khi cô tiến vào lối đi.

Sally đã đi tới cuối lối đối diện, và giờ thì cô đang từ từ leo lên dốc.

Chỉ có một căn phòng lớn sau khi cô đã leo tới đỉnh dốc, trong phòng cũng không có bất cứ thứ gì bất thường cả.

Chỉ có 3 lối đi mới được mở rộng ra từ căn phòng đó.

“Lối này thì bỏ qua rồi…… được rồi, đi lối bên phải tiếp nào” 

Một vài đám mây nhạt xuất hiện từ trần và sàn trước khi Sally bước tới trung tâm căn phòng.

Có tổng cộng 10 đám mây đang phủ lên mình thứ trông như thể là những làn sương trắng.

“<Fire Ball>”

Sally nghĩ rằng chúng cùng thuộc hệ băng từ những gì cô thấy từ cơn đá băng trước đó, cô ngay lập tức bắn cầu lửa tới.

Mặc dù thanh HP hiện lên của đám mây sau khi dính phải lửa đã tụt xuống, nhưng nó vẫn còn tới 60%.

“Ma thuật cũng không đủ mạnh à”

Dạng nhân vật của Sally không có nhiều MP cho lắm, rất khó để cho cô có thể tấn công liên tục bằng ma thuật.

Trong lúc đó, Sally chợt cảm thấy có một luồng gió ngay phía sau lưng và cô lập tức tản ra khỏi đó.

“Lũ quái vật này cũng là cục băng nốt……”

Khi cô nhận ra rằng cơn đá băng ở phía lối đi đó tấn công cũng giống như những tia nhỏ vậy, Sally định hình lại vị trí của những đám mây và rồi bắt đầu tấn công.

“<Chớp Bóng>”

Sally ngay lập tức rời khỏi chỗ đang bị tấn công, cô rút con dao găm đã giấu từ trước ra và nhanh chóng áp sát những đám mây đã bị dính cầu lửa trước đó.

“<Double Slash>!”

Hiệu ứng của <Kiếm Vũ> cũng đang giúp cô nâng sức tấn công bản thân lên.

Những đòn tấn công đầy tính ảo diệu tung ra liêu tục đã tiêu diệt toàn bộ những đám mây, chúng biến mất cứ như thể bị tan ra trong không khí vậy.

“Ừm, mấy đám mây này thì giải quyết tốt!”

Chuyển động của Sally cứ như thể cô đang nhẹ nhàng nhảy múa, hoặc là những đám mây kia cứ di chuyển theo một cách cố định mà bị tiêu diệt vậy.

Cô giới hạn động tác thừa tới mức tối đa và nhanh chóng bào HP của những đám mây trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Cuối cùng thì những đám mây bắn bắn ra cục băng đó còn chẳng làm thương Sally được nổi một lần nữa.

“Nào, giờ thì đi sang bên phải như kế hoạch thôi……”

Sally cuối cùng cũng nhận ra sau khi mất vài phút tìm kiếm.

Rằng cái khu vực ở trong đám mây này trông như một tổ kiến phức tạp vậy.

Trong đó có nhiều nhánh rẽ lên, xuống, trái, phải với những cái bẫy băng đang cản bước Sally tiếp tục tiến bước.

Không chỉ có đám mây băng mà ngay cả đám rối băng cũng xuất hiện trong các căn phòng lớn nữa.

Tấn công bằng lửa không phải chuyên môn của Sally, trong khi đám quái băng kia là những loại quái vật khó chịu với sức phòng thủ cao, nhưng miễn là chúng không thể gây sát thương lên cô thì kiểu gì cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi.

Sự khác biệt chính là lợi thế giúp cô giành thắng lợi.

Sau đó, lúc mà cô đã giải quyết xong một cơn đá băng ở chỗ khác, Sally ngồi xuống sau khi đảm bảo xung quanh mình đã an toàn.

“Chị nghĩ rằng chúng ta đã lên tới vị trí khá cao rồi đấy”

Sally nhìn về phía lối đi trong lúc đang ngồi vuốt ve Ooboro.

Kẻ địch ở trong đám mây này cũng không mạnh lắm, nhưng đối với Sally thì những cái bẫy cũng như cấu trúc nơi này mới là thứ khó nhằn.

“Đã gần tới đích chưa?...... Đi thôi nào, Ooboro”

Lối mà Sally đi đang ngày càng hẹp hơn và cũng không còn xuất hiện nhánh rẽ nữa.

Ở cuối lối đi đó, cuối cùng Sally cũng thấy một màu khác hiện lên ngoài thứ màu trắng kia.

Một vòng tròn ma thuật màu xanh lam khắc trên tường đang lặng lẽ tỏa sáng ở nơi cuối con đường.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn rằng sẽ phải có thứ gì đó bên ngoài cái vòng ma thuật này.

“Rồi, đi nào”

Sally đưa tay phải ra chạm vào vòng ma thuật.

Sau đó, Sally đã biến mất sau một tiếng tạch. 

Ghi chú

[Lên trên]
đá từ mưa đá
đá từ mưa đá
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Thanks nhóm dịch
Xem thêm
Thx trans mớiiii
Xem thêm
Hay quá, thank trans nhé!
Lại hóng hội hack game tiếp :D
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm