• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 234 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng bảy 2

3 Bình luận - Độ dài: 1,250 từ - Cập nhật:

Tháo sợi dây thừng nối cả hai ra, họ tiếp tục đi theo lối thông thường, nhưng mà nay chỉ còn lại một đoạn ngắn.

Bởi vì họ đã thành công bỏ qua cái nơi mà có thể có chuyện gì đó xảy tới, giờ thì họ chỉ đơn giản tận dụng các điểm bám là đã có thể xuống tới đáy vực.

Những chiếc gai suýt nữa thì đâm vào hai người họ ban nãy, giờ đây đang trải rộng ra như một khu rừng trước tầm mắt họ.

「......Chắc là hướng đằng kia nhỉ? Giờ đi tiếp được không đây」

Cường độ của trận bão tuyết vơi dần, tầm nhìn của họ từ đó cũng trở nên rõ ràng hơn, Sally chỉ về phía một lối đi hẹp nằm giữa rừng gai kia.

「Như vậy thì nó không thể đâm ngang chúng ta được, may rồi」

Hai người họ dần bắt đầu luồn lách qua rừng gai. Giữa đường đi, trước mắt họ chợt hiện ra một không gian mở hình tròn phủ đầy tuyết.

「Boss?」

「Trông không có vẻ như là boss đã xuất hiện cho lắm…… nó tới rồi sao?」

Những ngọn gai băng bị  bẻ gãy tạo thành tiếng động lớn, một quả cầu gai khổng lồ đang lao thẳng về phía hai người họ.

Và rồi nó chợt bung người ra khi ở ngay trước cả hai.

Thứ đang xuất hiện ngay trước mặt họ hiện tại là một con boss có dạng tương tự nhím, cơ thể cấu thành từ tuyết trắng tinh với trên lưng là lởm chởm những chiếc gai băng màu xanh.

「Trông dễ thương quá~! Mặc dù…… nhưng mà vẫn dễ thương quá đi~!」

「Nó mà cứ thế lăn thẳng về phía chúng ta thì chết dở đấy……」

Xem xét vẻ bề ngoài cùng những chiếc gai siêu cứng đang nằm trên lưng nó, cả hai không thể tin nổi rằng nó lại có thể lăn nhanh đến như vậy.

Họ hoàn toàn nhận thức được rằng nó có đủ khả năng để xuyên thủng hàng phòng ngự của họ, và cả hai đều không thể để cho điều đó xảy ra được.

Trong lúc đó, con boss cuộn tròn cơ thể tuyết của mình lại thành một quả cầu gai độc nhất và bắt đầu lao thẳng về phía hai người Maple.

「Maple, coi chừng!」

「Ưm!」

Maple che chắn cho Sally phía sau và nâng tấm đại khiên lên đỡ lấy cơ thể khổng lồ đò đang lao tới, tuy nhiên nó di chuyển nhanh tới nỗi khiến cho cô bị đánh bật đi.

「Ưu…… đau đau……」

Maple đứng dậy phủi tuyết trên người, bên vai cô hiện đang tóe lên hiệu ứng sát thương màu đỏ.

Sally liền niệm phép hồi phục lên Maple, sau đó suy tính tới chiến lược kế tiếp.

「【Heal】!」

「Chúng ta t, tính sao đây?」

「......N? Maple, nhìn kìa!」

Sally chỉ về hướng trên lưng con boss, với hai chiếc gai băng nhô ra từ lưng nay đã bị bật gãy.

Cái thứ đó biến mất cũng đồng nghĩa với việc những đòn xuyên giáp có thể tác động lên Maple cũng sẽ biến mất theo.

「Vậy thì thử xem sao đi. Để nó tấn công rồi sau đó căn đúng thời điểm chặn lại, chỉ cần gai nó gãy hết là chúng ta có thể đánh bại được nó rồi」

「Ưm, để mình cố! 【Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí】!」

Triển khai toàn bộ vũ khí, Maple bắt đầu khai hỏa về phía con boss đang lại lăn thẳng về phía họ.

Mặc dù đòn bắn không gây cho con boss bất kỳ sát thương nào, tuy nhiên chúng giúp bẻ gãy một phần gai băng trên người nó.

「Nó tới đó!」

「【Cover Move】!」

Maple vẫn tiếp tục khai hỏa cho tới tận khi nó áp sát, sau đó cô đu theo Sally vừa nhảy đi né tránh với tốc độ cao.

「Ehehe~, chẳng biết bao lâu rồi mà mình mới lại né được một pha như này đấy」

「Giờ mà cậu bị nó đánh trúng là sẽ nhận sát thương gấp đôi đấy, vậy nên là cố gắng cẩn thận nhé?」

「A~! Cậu nói đúng. Phải cố gắng không để bị nó đánh trúng mới được……」

「......Nó mà đang lăn như vậy thì chúng ta cũng chẳng có cách nào tấn công đâu à」

「Đúng! Nó còn chẳng gãy thêm nữa」

「Trước hết thì cứ như vậy cho tới khi chúng ta tìm cách gây sát thương lên nó đã. Có vẻ là nó biến đổi rồi đấy」

「Ưm! Miễn là chúng ta tránh được thì không có gì phải sợ hết!」

「Nếu không có biến số gì, nhờ cậu lo phần tấn công nhé」

「Được thôi~! Còn phần né tránh giao lại cho cậu nhé!」

Maple đảm nhiệm tấn công, sau đó sẽ bám theo ngay lúc Sally thực hiện né tránh mà chạy. Cứ lặp đi lặp lại chuyện này, cuối cùng cả hai cũng đã thành công đập gãy toàn bộ gai băng trên người con boss.

Sau đó, ngay lúc mà hai người họ chuẩn bị tung ra đòn tấn công tiếp theo, con boss dạng nhím ở trước mặt họ trượt chân ngã ngửa trên nền tuyết.

Con boss bắt đầu vùng vẫy loạn lên.

「Cơ hội đây rồi!」

「Ku~, nhưng thế này thì hơi xa mất rồi!」

「Sally! Bám chặt~!」

「Ế~? A~, mình hiểu rồi!」

Maple hướng thẳng giàn vũ khí xuống nền đất rồi khai hỏa, đẩy bọn họ bay thẳng về phía con boss.

Họ đâm thẳng vào cái bụng lộ thiên của con boss và cười như thể mọi chuyển đều tiến triển thuận lợi.

「【Fire Ball】【Triple Slash】! Được lắm, có sát thương rồi!」

「E~to…… skill công kích mà mình dùng được là…… a~ 【Bách Quỷ Dạ Hành】!」

Hai bên con nhím vẫn còn đang vùng vẫy lần lượt hiện ra hai con đại quỷ, sau đó chúng sử dụng cây gậy sắt liên tục gây sát thương lên con boss.

「C, cảnh tượng này……」

「Sát thương có vẻ không nhiều lắm nhỉ…… Uwa~ ! ?」

「Dường như nó vẫn còn kháng cự đó. Rời khỏi đây ngay thôi nào!」

Con boss lấy lại tư thế rồi hất văng Maple đi, Sally sau đó đỡ lấy Maple rồi giữ khoảng cách với con boss.

Do cách thuộc tính khác với lửa đều bị giảm sát thương công kích, sát thương mà họ gây lên con boss không phải là quá nhiều.

「Ừm……a~! Cả hai không cần phải đánh nó nữa đâu!」

Hai con đại quỷ truy đuổi con boss đang cố gắng rúc người vào trong tuyết, tuy nhiên chúng không hề gây được thêm bất kỳ sát thương nào. Một lúc sau, con boss xuất hiện trở lại với những chiếc gai băng lại phủ đầy trên người, sau đó nó lại tiếp tục bị những thanh gậy sắt gõ xuống.

Dẫu vậy, những chiếc gai băng sau đó không hề bị gãy, sau đó con boss lao thẳng tới hai con đại quỷ, kết quả là khiến chúng đều biến mất.

「Aa~!」

「Dường như sức tấn công của nó được tăng cường rồi đó! Maple, phải cố mà tránh đấy!」

「Ư, ưm! Tuyệt đối mình không muốn để nó đánh trúng đâu……」

Trận đánh này vẫn còn tốn thêm thời gian của họ nữa. Chỉ có giữ tập trung thì mới đem lại chìa khóa chiến thắng cho họ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm