• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 228 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng năm 3

4 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

Cả đội bị tách thành bốn nhóm, mỗi nhóm vẫn tiếp tục di chuyển giữa làn sương dày.

Sau đó, Kasumi và Kanade là những người đầu tiên thoát khói vùng sương.

「Chúng ta thoát ra rồi sao」

「Rốt cuộc là cũng không cần đến phép thuật nhỉ」

Kanade chỉ cần hồi phục và hỗ trợ để Kasumi tiêu diệt đám quái nhung nhúc là đủ.

Họ không cần dùng tới đòn tấn công diện rộng mà vẫn có thể tiêu diệt toàn bộ quái vật.

「Do sức tấn công của tôi được buff lên quá mà. Mặc dù đúng là chỉ số bị giảm khó chịu thật……nhưng việc đảm bảo được tính linh hoạt vẫn giúp chúng ta kết hợp các chiến thuật dễ hơn」

Ở 【Cây Phong】, cải thiện sức tấn công mới là thứ quan trọng nhất.

Nếu đã không thể chọc thủng được hàng phòng ngự của Maple, các thành viên còn lại trong nhóm cũng không thể bị bất kỳ người chơi hay quái vật nào đánh bại.

「Mà dù có không phải thì cứ như trận chiến vừa rồi là ổn thôi mà…… Thế, chúng ta phải làm gì tiếp đây? Có vẻ là vẫn chưa có ai bị hạ gục nhỉ」

「Chờ mọi người thôi. Khi nào mọi người đều ra ngoài này đã」

「Cậu nói đúng. N~, quái vật cũng không còn xuất hiện nữa rồi」

Mất một lúc đợi, cả hai bắt đầu nghe thấy tiếng nổ lớn vọng từ trong làn sương mù ra.

Sau đó, Izu lăn ra ngoài làn sương với quả bom vẫn còn kẹp trên tay, cô vừa uống bình HP vừa thở dốc.

「Ha~......Ha~...... hình như thoát rồi này」

「Có vẻ cậu vẫn an toàn nhỉ, tuyệt lắm!」

「Toàn bộ nguyên vật liệu lẫn tiền dự trữ đều bay sạch rồi…… A~, thế này thì sắp tới sao mà chế tạo item mới được chứ……」

Izu ngửa ra đằng sau, cô ngồi bệt xuống đất cùng đôi mắt nhìn về làn sương với vẻ bực bối.

Cô vừa chạy vừa rải các item công kích được chế tạo từ triển khai xưởng, do nguyên liệu thiếu hụt khiến cô phải lấy vàng để bù vào, toàn bộ quái vật đều bị thổi bay đúng nghĩa bởi lượng item khổng lồ đó.

「Mà, miễn là chúng ta vẫn an toàn là được rồi. Thôi thì để tôi cùng đi tìm vật liệu với cậu sau nhé. Chứ những item của Izu vừa mới cứu mọi người một pha đó」

「Nghe cậu nói vậy là tôi vui rồi……」

「N, Kasumi. Hình như lại có thứ gì đó tiến tới kìa.」

Kanade chợt nghe thấy một âm thanh xé gió và hướng mắt nhìn về phía lớp sương mù đằng kia.

Sau đó, bốn cục đỏ lỏm nhảy ra từ làn sương mù như thể đang muốn xé toạc nó đi.

「Mai-chan, Yui-chan!」

「A~, được rồi nè! Chúng ta ra ngoài rồi, onee-chan! Wa~」

「Chờ chị đã nào Yui, Wa~!」

Hai đứa nhảy ra ngoài trong trạng thái quay mòng mòng với hay tay duỗi hết ra, họ bị ba người kia làm cho mất tập trung và ngã đập mặt xuống đất.

Cứ như thể cả hai sẽ đập bay bất kỳ con quái vật nào dám tiếp cận, hai đứa liên tục vung cây búa tạ với thuộc tính lửa của mình và tiến thẳng về phía trước hệt như một cơn lốc.

Trong trường hợp mà họ không thể phản xạ kịp để phản công, đây là thứ sức mạnh cho phép hai đứa quay liên tục và giải quyết mọi thứ ngáng đường chỉ với một đập duy nhất.

「Hai đứa không sao cả chứ?」

「U~, em hoa hết mắt lên rồi……」

「Izu-san…… em cũng có hơi, quá sức, mất rồi」

Dẫu vậy, toàn bộ quái vật cố gắng tiếp cận Yui và Mai đều bị cơn lốc tử thần đó đập bay đi hết, cuối cùng thì không có bất kỳ con nào chạm nổi được vào hai đứa cả.

「Giờ thì chỉ còn mỗi Chrome nữa thôi. Mà nếu là Chrome thì chắc sẽ không sao đâu」

「Đúng ha. Không có gì phải nghi ngờ về sức chống chịu của cậu ấy cả」

Yui và Mai cũng đã dần hồi phục trở lại. Sau năm người họ thì rất lâu sau mới đến lượt Chrome thoát được khỏi làn sương mù.

「Hả~......hóa ra tôi đến cuối sao」

「Thấy chưa, rõ ràng là cậu ta vẫn cứ khỏe như vâm kìa」

「Trông cậu vẫn sung sức gớm nhỉ」

「N, mà…… không hiểu vì sao mà, tôi lại bị bao vây. Tôi buộc phải đánh vị không chạy được, thế là level cũng tăng phi mã theo luôn」

Vốn dĩ Chrome đã nói rằng các thành viên trong 【Cây Phong】 đều có thể dễ dàng cân nhiều kẻ địch cùng lúc.

Ngay cả là người vốn không phù hợp cho vai trò chiến đấu như Izu còn vượt qua được, sức hủy diệt của họ không khác gì so với Chrome mô tả.

Nhớ lại sự kiện thứ tư, nơi mọi người đương đầu với các guild lớn như thể chẳng có chuyện gì, chuyện này âu cũng có thể hình dung ra được.

「Theo tôi thấy thì Chrome cũng bất thường theo một hướng khác đấy」

「Ừm, nếu đã bị vây kín thì bình thường làm sao mà đột phá được chứ nhỉ」

Những cái bẫy đã chia tách cả nhóm ra dường như cũng chẳng phải là trở ngại đáng kể đối với họ. Sau khi sáu người họ an toàn hợp lại với nhau, họ quyết định vẫn sẽ đi tiếp.

「Để đề phòng sắp tới nếu có bất kỳ con quái vật có phép tức tử nào, mọi người cùng mang theo cái này nhé」

Nói vậy, sau đó Izu đưa cho từng người chiếc nhẫn khảm một viên hồng ngọc bên trên.

「Đây là 【Nhẫn Hiến Tế】. Nó có hiệu quả chống lại hiệu ứng tức tử trong ba lần」

「......Có cả những loại vật phẩm như này sao?」

Chrome nghiêng đầu trước món vật phẩm lạ hoắc.

「Đây là trang bị mà tôi mới làm ra từ nguyên liệu mà đám zombie để rơi trước đó đấy. Fu~fu~, chỗ này là đánh đổi của toàn bộ số tiền mà tôi dồn cho mấy quả bom đó」

【Vùng Đất Mới】 là thứ khiến Izu có thể chế tạo những vật phẩm mà thông thường vốn không thể làm ra, nó cho phép cô tùy ý chuẩn bị những trang bị và vật phẩm đề cao hiệu suất tối ưu.

「Với cái này thì mọi thứ sẽ dễ dàng lắm đây」

「Chứ sao, với lại tôi cũng có thể trữ những cuốn ma thư tăng khả năng kháng nữa」

「Vậy thì đi tiếp thôi nhỉ. Chỉ là bị tách ra thì chúng ta còn có thể xoay xở được, nhưng nếu là bẫy đặt ở dưới chân thì tôi không giúp được gì đâu. Cố gắng di chuyển cẩn thận nhé」

Tiếp tục cảnh giác với những chiếc bẫy mà họ vẫn chưa hay biết, Kasumi cùng Kanade tiến lên trước để xử lý đám quái vật.

Còn vị trí hiện tại của Mai và Yui là đi đằng sau Chrome và Izu.

「Kasumi lại ngày càng mạnh lên rồi. Cậu ấy chắc hẳn phải chém rất nhiều thứ trong lớp sương mù ban nãy ha」

Do không có bất kỳ con quái vật nào đang tiếp cận Chrome, những gì anh cần làm là bảo vệ cho Yui và Mai trong lúc để ý chuyển động của Kasumi

「Cũng gần đến boss rồi đó. Mọi người sẵn sàng hết chưa?」

「Bọn em xong hết rồi ạ! A, với cả, vật phẩm mang thuộc tính lửa mà Izu-san đưa cho bọn em lúc trước có ích lắm đó!」

「Chị cũng thấy cái lúc hai đứa nhảy ra ngoài rồi. Cái kiểu tấn công đó…… thực sự khiến chị có hơi giật mình đó」

nhìn thấy cảnh hai tay hai cây búa tạ duỗi thẳng ra và vừa vung vừa xoay trong lúc di chuyển, lý do tại sao Izu nói “có hơi” là bởi vì thực ra cô cũng đã quá quen với mấy cảnh tương tự rồi.

Sau đó, họ vẫn tiếp tục vừa trò truyện vừa vượt tầng năm.

Rốt cuộc thì ngay cả khi họ không đi cùng Maple và Sally, những con quái vật dọc đường vẫn là chẳng đủ để có thể kìm chân các thành viên 【Cây Phong】 lại được.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Admin cay cú lắm nhở
Xem thêm
Ad với dev chắc đau lắm khi bao công sức bỏ ra cho cái map bị phá theo cách ảo lòi =))
Xem thêm
Guild mà khiến các admin, dev phải khóc thét
Thanks trans!
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm