• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 219 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng bốn

5 Bình luận - Độ dài: 943 từ - Cập nhật:

Cùng kiểm tra skill mà mình vừa nhận được xong, cả hai quyết định tiến lên tầng bốn.

「Cậu định đi tiếp luôn sao? Maple」

「Bởi vì giải trừ【Cuồng Bạo】 ngay bây giờ thì phí quá mà……」

Sally đi đằng trước, còn đằng sau là Maple trong lốt quái vật đang bước theo.

Cứ vừa đi vừa trò chuyện, cả hai sau đó tiến thẳng tới cầu thang dẫn lên tầng bốn nằm sau phòng boss.

「A, đúng rồi! Để mình thiết lập skill cho tấm đại khiên đã」

「Cái vừa rồi là…… Ee~to, 【Đại Phun Trào】 nhỉ? Cả MP tiêu thụ lẫn trạng thái bất động của nó có hơi khó dùng với mình ha」

【Đại Phun Trào】

MP tiêu thụ 50. Bất động trong 3 giây trước thời điểm kích hoạt. Thời gian hồi 3 phút. Phóng ra dung nham có uy lực lớn theo đường thẳng và tạo ra một vùng sát thương lớn trên mặt đất trong 60 giây với khả năng bỏ qua phòng thủ.

「Nếu Maple bị bất động thì mình vẫn sẽ có cách ứng phó thôi. Nếu cậu mà đặt vùng sát thương ở vị trí đẹp thì thậm chí chúng ta có thể đánh lại những con boss có sức phòng ngự cao nữa」

「Ưm! Cơ mà, chắc cả mình cũng phải để ý để không lỡ bước lên đó mất……」

「Fufu~, nhất là lúc cậu sử dụng phản lực pháo để bay thì càng phải để ý đấy nhỉ?」

Nói vậy xong, dường như Sally chợt nhớ ra điều gì đó khiến cô quay sang nhìn Maple.

「......N~, Maple. Mình nghĩ là tạm thời chưa đặt skill vào vội thì sẽ tốt hơn đó?」

「Vậy ư?」

「Cậu sẽ nhận được huân chương một khi leo tới đỉnh tháp phải không, mình nghĩ để dành tìm skill ở đó sẽ là phương án hay hơn đấy」

10 huân chương sẽ là phần thường cho người có thể leo được tới đỉnh tháp. Và ở đó thì hoàn toàn có thể có những skill ngốn MP với chất lượng tốt hơn.

Một khi skill đã được gắn vào trang bị là không thể đổi được, vậy nên Maple lúc này không nên hấp tấp quá làm gì.

「Khả năng tấn công của cậu vẫn là đủ rồi đúng không?」

「Perfect cả về tấn công lẫn phòng thủ luôn ấy chứ!」

「Vậy thì cứ tạm gác lại chuyện đó và đi tiếp thôi nào. Kìa, ánh sáng của tầng tiếp theo xuất hiện rồi đó」

Leo lên tới đỉnh của chiếc cầu thang tối mờ, đập vào tầm mắt họ là tiếng nước chảy và là cả một khu rừng bạt ngàn.

Đường tiến vào tầng bốn nằm ở phần hang phía sau thác nước, chảy xuống bên dưới là một dòng sông lớn.

Để ý qua phần khoảng hở giữa vách đá và thác nước, và mặc dù rằng đây vẫn chỉ là ở trong ngọn tháp thôi, bầu trời nằm ngay trên đầu họ, còn biển dường như hiển hiện ở tít tít phía xa.

「Ồ~! Ở đây rộng lớn quá!」

「Thật nhỉ, vậy thì bây giờ…… chúng ta cùng xuống bên dưới đó chứ?」

Có một giàn treo nối từ cửa hang xuống tới tận bên dưới bờ sông.

Chỉ là, giàn treo này được thiết kế chỉ để phù hợp với kích thước con người. Còn đối với dạng quái vật hiện tại của Maple thì là không thể.

「Nếu là Maple, cậu có nhảy xuống chắc cũng không sao đâu nhỉ?」

「Ưm, nó chỉ cao có ngần này thì không đáng lo đâu」

Sally bám dọc theo vách đá trèo xuống dưới, còn Maple thì cứ thế nhảy như muốn lao thẳng xuống thác nước, và chạm vào nước bên dưới chân thác và tạo ra âm thanh cực đại.

Chẳng mấy chốc mà con quái vật đã từ dưới đáy trồi lên mà chẳng có vẻ như là hề hấn gì.

「Bên dưới sâu lắm đấy! Mà ở dạng này thì mình cũng không bơi được đâu!」

「N~, khu rừng trông như thế kia là có vẻ muốn tiến vào cũng không nổi rồi…… Thế này thì lựa chọn duy nhất của chúng ta chỉ là đường sông thôi ha. Hay là cưỡi trên Syrup bay lên nhé? Đi đường sông mà chẳng may gặp chuyện gì là cũng mệt đấy……」

「Vậy thì buộc phải giải trừ 【Cuồng Bạo】 đó…… như vậy được không?」

「Vậy à. Thế thì kệ đi, chúng ta cứ như vậy mà tiến tiếp thôi!」

Sally quyết định ưu tiên bảo toàn khả năng tấn công hơn.

Ngay cả ở tầng ba mà họ còn bị những cột băng rơi từ trên đầu đánh xuống khi đang lơ lửng giữa không trung, họ càng không thể đoán được nếu cùng di chuyển theo cách như vậy ở tầng bốn thì sẽ xảy ra chuyện gì.

「OK~! A, nè nè Sally, trèo lên lưng mình đi này? Có vẻ là cả ở dưới nước cũng có quái vật nữa đấy……」

「Ủa thật hả?」

「Chúng vẫn đang cắn mình liên tục đây này~」

Dứt lời, Maple nhấc một trong sáu chi nhô lên khỏi mặt nước, vô số những con cá mới cắn vào chân cô hiện đang vùng vẫy ngay bên dưới mặt nước.

「Vậy thì nhờ cậu chở mình đi vậy ha. Chứ quả thực là khó mà để cảnh giác dưới nước lắm」

「Fufufu~, tiến về hạ nguồn thôi nào~!」

Sau khi đặt Sally lên lưng mình, Maple bắt đầu khéo léo sử dụng cả sáu chi chậm rãi di chuyển về phía hạ nguồn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

quái vật bị quái vật cắn 🤣
Xem thêm
miêu tả như cá piranha rỉa thịt người mà sau tui lại tưởng tượng ra cảnh cá rỉa da chân nhỉ???
Xem thêm
Thì là vậy mà =]] có khi còn chả rỉa đc tí gì của maple đó chứ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm