• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 217 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng ba 6

6 Bình luận - Độ dài: 1,768 từ - Cập nhật:

Cả hai cùng thảo luận một lúc, tạm thời thì phía trên không trung này vẫn an toàn, họ đi tới quyết định là bắn ma thuật nước của Sally.

Do dàn súng của Maple trở nên vô dụng, họ quyết định định thử cách tương tự như áp dụng với đám quái vật tép riu dọc đường xem sao.

Và để tăng cường khả năng bảo vệ, Maple thay sang bộ trang bị trắng để tăng HP lên nhằm sử dụng 【Tâm Trao Yêu Thương】 và cũng như là skill có khả năng vô hiệu hóa sát thương 【Aegis】 được tích hợp trong đó.

Sử dụng potion hồi đầy HP lại, Maple thông báo cho Sally rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

「Chuẩn bị hoàn tất! Cậu muốn lên lúc nào cũng được hết~! Fufu~, ngoài 【Tâm Trao Yêu Thương】 ra thì cũng đã lâu rồi mình mới dùng cái gì khác đấy」

「Vậy thì cậu chỉnh cho tấm đại khiên của cậu lơ lửng như này đi? Đúng rồi…… còn lại là」

Maple nâng hai tấm đại khiên lên đôi chút và khiến chúng lơ lửng. Sally nhảy xuống tấm nằm dưới và sử dụng tơ để cố định chân cô lại nhằm tránh bị ngã.

「Rồi~, trông thế nào? Liệu nó có với tới không nhỉ?」

Maple từ tốn để tấm đại khiên lướt đi và dần hạ độ cao xuống nơi mà phép thuật của Sally chỉ đủ để gần chạm tới con cự nhân.

「Sẽ tốt hơn nếu chúng ta cố gắng di chuyển theo hành động của con cự nhân nhỉ. Lỡ như có gì xảy ra thì sẽ rút ngay」

Giữa tấm khiên mà Sally đang đứng và Syrup là một tấm khiên khác được sử dụng như một điểm chuyển tiếp.

Do bản thân chiếc khiên cũng có giới hạn về khoảng cách với Maple, họ cố duy trì khoảng cách này và chuyển động xoay vòng cùng theo con cự nhân dưới sàn.

「Ừm, mình thấy khó thật đó…… Sally! Cậu thì sao?」

「Mình không rõ là có khiến nó đóng cứng không, nhưng chắc chắn sẽ dễ nhắm vào nó hơn nếu nó bị khóa chuyển động lại! Chỉ là sát thương thì có hơi……」

「Tất nhiên rồi! Được, cả bé Syrup cũng cùng cố gắng nhé」

Nói xong, Maple chĩa thẳng xuống phía dưới những họng pháo đen xì xuất hiện từ sau lưng.

Do Sally không chuyên về mảng phép thuật, cộng thêm vì chỉ có một mình nên càng mất thời gian hơn, mãi rồi cô mới có thể hóa rắn thành màu đen cơ thể làm từ dung nham của con cự nhân.

Cùng với dấu hiệu đó, Maple bắt đầu khai hỏa.

「【Bắt Đầu Tấn Công】! Syryp 【Tinh Linh Pháo】!」

Maple cùng Syrup trút xuống phía dưới một cơn mưa đạn cùng tia sáng.

Chúng đồng loạt đánh trúng vào con cự nhân vào bào đi cả khúc HP của nó.

「Được rồi! Súng có hiệu quả rồi!」

Trong lúc Maple vẫn còn đang vui sướng vì đòn tấn công vừa rồi, con cự nhân đang bắt đầu đỏ rực trở lại

「Aa~, đã hết rồi sao. Sally, xin nhờ…… cậu?」

Khi mà Maple đang nhờ Sally hóa rắn nó trở lại, con cự nhân dung nham từ từ vung cánh tay cùng với ngọn lửa khổng lồ bùng lên về phía Maple.

「Maple, chặn nó đi!」

「E, e~to! 【Aegis】!」

Từ phía Maple chợt bùng lên thứ ánh sáng lan tỏa bao lấy cả hai người họ kèm Syrup.

Và mặc dù tầm nhìn của họ đều bị chìm trong khối dung nham đỏ chói đó, thứ ánh sáng kia đã vô hiệu hóa tất cả và thành công bảo vệ bọn họ.

Hai người họ dần lấy lại được tầm nhìn sau khi ánh sáng mờ dần đi, họ liền xác nhận trạng thái con cự nhân hiện tại.

「Ế~ ! ? Chuyện gì thế này!」

Trong tầm mắt của Maple, một khối u xanh lam phát sáng đang lơ lửng ngay dưới vị trí đứng của con cự nhân.

「Lửa…… không phải? Băng sao?」

Cứ như thể nó nghe được lời Sally nói, băng từ khối u đó bắt đầu lan tỏa ra khắp xung quanh.

Chúng bao phủ khắp toàn bộ phần nền dung nham, phủ cả lên tường và mọc ra những cột băng lớn chĩa từ trên trần nhà xuống.

Và rồi băng từ khối u đó bắt đầu phát triển giống như một cái cây và chồm lên con cự nhân.

「Nó đang chuyển dạng! Mặc dù HP của nó thì vẫn thấp như cũ, với lại……」

Sally nhìn sang phía Maple cùng khuôn mặt đang cười.

「Sally, nếu là băng thì mình cũng có thể chiến đấu được rồi!」

「Kết quả là nó lại tự nerf bản thân nhỉ」

「Fufufu~, vậy【Bắt Đầu Tấn Công】!」

Maple bắt đầu tấn công, sát thương mà cô gây ra khác biệt hoàn toàn so với dạng dung nham của nó.

Mặc dù vậy, có lợi thế hơn nhưng cũng không có nghĩa là họ cứ thế tấn công một chiều được.

「Được rồi, cứ duy trì như vậy…… Hể~?」

Maple vẫn tiếp tục tấn công trong lúc nhìn xuống dưới, nhưng rồi cô liền ngước lên khi chợt phát hiện ra lớp bóng bên dưới chân mình.

Thứ ở phía trên đó là những cột băng đã bị gãy ra và đang rơi thẳng xuống chỗ cô.

「Ya~...... đ~, ĐAU! Uu……」

Cột băng đâm thẳng vào Maple cùng thanh âm chát chúa, mặc dù cô đã cố tránh nhưng nó vẫn phá hủy toàn bộ vũ khí và đâm thẳng vào lưng cô cùng hiệu ứng sát thương màu đỏ tóe ra. 

「Nó tấn công xuyên giáp! Maple, thu hồi Syrup lại đi! Nó càng ngày càng rơi xuống dày đặc hơn kìa!」

Sally dựng lên một cột băng và trượt xuống từ đó.

Maple thu Syrup trở lại chiếc nhẫn và rồi cứ thế rơi thẳng xuống dưới đất.

「Đổi lại trang bị nào…… được rồi~!」

「Tốc độ thay trang bị của cậu nhanh hơn hẳn rồi ha」

「Do mình có luyện tập đấy~! Thế còn bây giờ là chế độ tấn công thôi nào!」

Maple đổi sang bộ trang bị đen và sẵn sàng chiến đấu trong lúc vẫn phải để mắt tới bên trên.

Sally cũng sử dụng 【Băng Trụ】 dựng lên thêm nhiều cột băng hơn.

Ngay cái lúc mà cả hai đã sẵn sàng tấn công, mặt đất phủ khắp một luồng khí lạnh màu trắng, từ đó từng làn sóng băng lao tới cùng tiếng động dữ dội.

「Nó đến đấy Maple!」

「【Hỗn Loạn Dâng Trào】【Bắt Đầu Tấn Công】!」

Con quái vật do Maple triệu hồi đâm thẳng vào làn sóng băng và pha tan nhưng lớp băng đó. Tuy nhiên, vẫn có những lớp băng trực tiếp đánh trúng Maple khiến cô trở nên chao đảo.

Mặc dù vậy, sát thương của nó lại là bằng không.

「Nếu là kiểu tấn công này thì không có vấn đề gì hết~!」

Tận dụng khoảng thời gian đó, Sally sử dụng 【Băng Trụ】 cơ động nhảy lên vai con cự nhân và chém thẳng vào cổ nó.

Con cự nhân xiên băng từ vai lên nhằm phản kháng lại, Sally cùng hào quang màu xanh tỏa ra sau đó vẫn tiếp tục tấn công con cự nhân trong lúc né tránh những cột băng từ phía trên rơi xuống.

「Được rồi. Nếu đã không phải dung nham thì giải quyết nó cũng dễ thôi mà」

「Ủa?」

Maple vừa tấn công vừa di chuyển để tránh những cột băng từ phía trên trong khi chẳng thèm bận tâm tới bàn tay của con cự nhân hay những làn sóng băng phóng tới. Và rồi, toàn thân cô đều đã bị băng tuyết bao phủ trước cả khi Maple kịp để ý.

Mặc dù Maple đã cố gắng phá bay chúng đi, nhưng không thể là tất cả.

「Cẩn thận đó Sally! Có cái gì đó…… có cái gì đó làm đóng băng…… hay là không nhỉ?」

Maple nhắc Sally đang bay lượn coi chừng nguy hiểm xung quanh, cô vẫn tiếp tục tấn công khi nhận ra rằng tác động của nó chưa đủ đáng kể.

「......Khi mà có quá nhiều thứ chẳng thể tác động lên Maple, mình cũng không rõ là chúng có nguy hiểm thật hay không nữa. Mà chắc là hiện giờ mình vẫn sẽ ổn thôi á」

Lượng HP của con cự nhân giảm xuống kéo theo những đòn tấn công ngày càng trở nên dữ dội và uy lực hơn, nhưng vì nó vốn không có đủ khả năng cơ động, Sally thậm chí có thể vừa tránh trong lúc vừa đang nghĩ chuyện khác được.

Khi đã nhận phải một lượng sát thương đủ nhiều, con khổng lồ sau đó bắt đầu tỏa hơi lạnh từ nó ra.

「Maple, giải quyết nhanh trước khi nó lại về dạng dung nham nào!」

Sau khi bồi thêm một đòn cuối cực mạnh, Sally nhảy giữa không gian chạy ra khỏi đó.

「Cứ để mình lo~,【Hydra】【Hỗn Loạn Dâng Trào】【Cuồng Bạo】!」

Trong khi con cự nhân vẫn còn loạng choạng khi mới nhận phải đòn tấn công vừa nãy, Maple lao thẳng lên trước cùng lốt quái vật bên ngoài.

Maple miệng khè ra lửa đẩy bay luồng hơi lại đi và rồi cứ thế xé xác và nhai nát con cự nhân băng.

「Tới đây là hết rồi~!」

Với những chiếc gai băng đang tua tủa mọc lên từ dưới nền đất, Maple tiếp tục phun lửa trong khi tung ra đòn quyết định.

Sau đó, cơ thể của con cự nhân phát ra âm thanh răng rắc và đổ sụp xuống, cuối cùng là khối u băng vỡ vụn ra và tan thành những hạt sáng.

「Thắng rồi…… mu~, thế mà mình cứ tưởng là ở trên không trung sẽ an toàn chứ」

Vẫn với cái lốt quái vật ở bên ngoài, Maple nằm vật xuống tỏ vẻ chán nản.

「Cậu vất vả rồi. N, có nhận được skill sao?」

「A, mình cũng có này! Kiểm tra xem nào」

Sau khi bất ngờ nhận được thông báo, cả Maple và Sally cùng mở bảng trạng thái lên kiểm tra skill vừa mới nhận được.

「Thật đấy à, cậu cứ để như vậy mà ngồi kiểm tra được sao……」

Thấy bộ dạng bên ngoài vẫn y nguyên trong lốt quái vật của Maple, Sally chỉ còn biết lẩm bẩm như vậy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

*neft* 😥🤡☕
Xem thêm
Lại có skill mới xài
Xem thêm
Lại thêm skill gì đây
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm