• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 12

Chương 565 – 〖Khai mở luân xa〗

16 Bình luận - Độ dài: 1,167 từ - Cập nhật:

Chương 565 – 〖Khai mở luân xa〗

Thanh kiếm xanh 〖Ouroboros Breaker〗 đã đâm vào bụng Lilixira.

Máu trào ra từ miệng cô ta.

Thanh kiếm xanh sẽ vô hiệu sức kháng của đối tượng và gây ra trạng thái trúng độc.

Ả có 〖Kháng vật lý: Cấp 9〗 và 〖Kháng độc: Cấp 8〗 nhưng cũng sẽ chẳng thể thoát khỏi tác động từ món vũ khí này.

Tôi chỉ định dùng 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 để tìm cách đối phó với tầm tấn công từ xa của 〖Aparajita〗, ai ngờ đâu quá trời hiệu quả.

Lượng MP tiêu hao hơi cao, nhưng cũng xứng đáng để tôi dồn thêm ít ma lực vào cho nó.

【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 đã tăng từ 8 lên 9】

Bị ghim dính vào vách núi, thân thể Lilixira bừng cháy khi không thể thoát ra khỏi ngọn hỏa ngục trong hình dạng những bộ xương khổng lồ hắc ám.

Ả không dùng 〖Bước chân bất diệt〗 để rời đi được, chiêu thức chỉ có thể co nén hoặc kéo giãn không gian.

Cái giá dành cho 〖Cổng địa ngục〗 rất thốn, nhưng sát thương gây ra trực diện là vô cùng đáng sợ.

Cứ thế này cô ta sẽ bị nuốt chửng bởi ngọn lửa.

“Ta đã tiến xa đến mức này… không thể thua được…”

Tay Lilixira co giật.

Tôi vung thanh kiếm đỏ bên tay phải chém vào ngực ả.

Ngay sau đó, đuôi của 〖Xà thần〗 quất về phía tôi.

Nó đập vào người đánh văng tôi đi.

Ả đẩy ngã được tôi chỉ với sức mạnh đơn thuần?!

Tôi liếc xuống tay mình.

〖Ouroboros Breaker〗 bên trái đã vỡ tan tành.

Không còn lý do để phải tốn MP cho chúng nữa.

Tôi hủy kích hoạt 〖Vũ khí hoàn mỹ〗.

Đồng thời vô hiệu 〖Long gương〗 trở về hình dáng bình thường.

Lúc ả lấy đuôi đánh tôi… sức mạnh trở nên khác thường.

Chỉ số cơ bản của 〖Xà thần〗 vốn đã cao, ả còn được cường hóa nhờ vào 〖Nội công bất diệt〗.

Nhưng chưa phải tất cả.

Ả đã mạnh hơn trước nhiều.

Cơ thể Lilixira bị thiêu cháy bởi 〖Cổng địa ngục〗, nhưng rồi cô ta lại chui ra mới tinh từ bên trong lớp da hỏng nát.

Lại 〖Lột xác tái sinh〗 nữa!

Hẳn là tiêu hao rất nhiều ma lực, nhưng điều khó chịu là tôi có cho ả tơi bời cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ hồi phục hoàn toàn và mọc lại những bộ phận bị mất.

Mà… nó sẽ giảm lượng MP của cô ta lại.

Nếu tôi cầm cự lâu hơn được chút nữa thì có cơ hội giành chiến thắng.

Tôi tung một cặp 〖Vuốt không gian〗 về phía ả.

Bóng dáng cô ta mờ nhạt sang hai bên, và vách đá đằng sau ả bị chẻ ra.

Vừa rồi là cái quái gì vậy…?

Từ trước tới giờ ả luôn bỏ chạy bằng 〖Bước chân bất diệt〗, nhưng lần này giống như là dự đoán ra đòn tấn công của tôi.

Bộ đã tìm ra cách quan sát chuyển động đường vuốt của tôi rồi à?

Chẳng lẽ cô ta đã thành thạo 〖Bước chân bất diệt〗 hơn?

Hay nhờ tính toán từ 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 đã chuẩn xác lên?

Không, đơn giản hơn thế cơ.

Tốc độ phản ứng của ả đã tăng nhanh.

Không thể theo kịp chuyển động của cô ta, những vết cháy xém trên lớp da cũ rơi khỏi đuôi ả.

Toàn thân như được bao quanh trong ánh vàng rực rỡ.

「Gì thế kia…」

Lilixira lườm lấy tôi.

Tôi rợn người.

Ánh mắt của ả lạnh lùng hơn hết thẩy quái thú nào mà tôi từng chạm trán.

ln_v12_061.png?w=758

Từ lúc chuyển hóa thành 〖Xà thần〗, nhân tính đã dần biến mất khỏi ả.

Không đúng, có thể ả đã luôn là quái thú trong hình dáng con người.

Bản chất thật của ả giờ mới lộ diện.

“Ta chỉ định giữ nó lại để phòng ngừa, nhưng ta không muốn chết mà chẳng có cơ hội dùng tới.”

Đầu ả nghiêng sang một bên.

Tuy nhiên ánh mắt vô cảm vẫn dán chặt lấy tôi.

Bằng bất cứ giá nào tôi cũng không được phép lùi bước.

Hiện tại sự nhanh nhẹn và sức mạnh của ả đã trở nên phi lý.

Không thể dám chắc ả sẽ tấn công như thế nào.

Tôi bay đi, bám sát theo vách núi.

Tôi thừa biết kỹ năng mà ả đã sử dụng.

Vẻ ngoài của cô ta khiến tôi choáng ngợp, nhưng chỉ có một kỹ năng làm được điều này.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Khai mở luân xa〗】

【Giúp người sở hữu sử dụng ma thuật để cường hóa tối đa bảy cơ quan trung tâm của cơ thể】

【Trí óc minh mẫn, thể lực sung mãn và ma lực tràn trề】

【Mọi chỉ số sẽ được tăng lên, nhưng HP và MP sẽ liên tục suy giảm】

【Là con dao hai lưỡi tự hủy hoại thân thể của chính mình】

…Một kỹ năng cuồng bạo khi ả bị dồn vào chân tường.

Ánh quang chói lọi kia có lẽ là nguồn ma lực tuôn trào.

Tôi nhớ một trong những binh sỹ của Tolman đã sử dụng 〖Điên dại〗 lên chính thuộc hạ của mụ, nhưng việc này còn rắc rối hơn nhiều.

Không như 〖Điên dại〗, Lilixira hoàn toàn tỉnh táo, mọi chỉ số còn được gia tăng.

“Ta sẽ thừa nhận điều này. Theo kinh nghiệm của ta, những kẻ như ngươi luôn cố chấp khi đối mặt với cái chết và chỉ thể hiện sức mạnh thật sự khi bị chèn ép vào nguy hiểm cùng cực.”

Lilixira dang cánh thu hẹp khoảng cách với tôi.

Ánh sáng của 〖Aparajita〗 nổi lên trong tay cô ta.

Ả lại sắp ném chakram.

Khi nghĩ tới chuyện đó, những vòng sáng đã lớn hơn.

Quả nhiên sức mạnh ma lực của ả đã được cường hóa nhờ 〖Khai mở luân xa〗.

“Ngươi đi đến đây là chấm hết rồi. Yên giấc đi.”

〖Khai mở luân xa〗 sẽ liên tục bào mòn HP và MP của cô ta.

Khi con Slime trở thành Mục nát, những gì tôi có thể chỉ là giữ khoảng cách cố gắng chờ nó kiệt sức, nhưng với 〖Aparajita〗 và 〖Bước chân bất diệt〗, Lilixira có thể tiếp cận mọi lúc.

Với lại vô cùng nguy hiểm khi tham gia vào trận đánh tay đôi.

Bất kể tôi có làm thế nào thì có vẻ cũng chẳng thể lật ngược thế cờ với ả.

Đây đúng là tình thế nguy kịch.

〖Khai mở luân xa〗 rõ ràng là kỹ năng để giao tranh với những đối thủ mạnh hơn, đánh đổi lại rủi ro nghiêm trọng.

Nếu tôi có thể chống chịu được thì cô ta sẽ mất đi phương án cuối cùng.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

lăn để câu h =)))))
Xem thêm
Nào main dùng bài tẩy lăn tới chết của mình đi chứ :))
Xem thêm
Nào, tới lúc dùng tới skill lăn huyền thoại r
Xem thêm
Main còn skill gì để câu giờ nhỉ. Chứ chênh lệch chỉ số kiểu này ẻm ném 8 cái charkram thì lại thành fillet :v
Xem thêm
Còn 1 skill từ đầu đến h chưa thấy dùng: lăn :)))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Adu Thánh nhân dùng bài tẩy rồi
Xem thêm