Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL V: PHÁN QUYẾT TUYỂN CHỌN

Chương 184: Học sinh chuyển trường bí ẩn xuất hiện

368 Bình luận - Độ dài: 3,018 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~

Học viện Quỷ vương Delzogade, cơ sở giáo luyện số 2.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên, song tiếng cười nói rôm rả khắp căn phòng vẫn chưa hề có đấu hiệu nguôi bớt.

Cánh cửa mở ra, và Hoả âm tử vương Eldemade tiến vào, ung dung bước lên trên bục giảng.

Gã đội một chiếc mũ chóp cao, tay cầm theo cây gậy chống, mang dáng vẻ của một nhà quý tộc thực thụ.

“Chào buổi sáng, hỡi những học sinh của ta. Hỏa âm tử vương ta đây đã trở lại. Hãy chăm chú vào, vì ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là Quỷ vương thật sự!!”

Sự xuất hiện bất ngờ của Hỏa âm tử vương, người được cho là đang tạm nghỉ việc một thời gian đã khiến đám học sinh bàng hoàng trong giây lát. Thêm vào đó, bầu không khí lớp học bỗng trầm hẳn xuống ngay sau câu mở đầu của gã.

“............Này này, Eldemade-sensei hình như hơi khác thì phải?”

“Ờ, ờm. Đúng thật. Cảm giác như biểu cảm khuôn mặt phong phú lên ấy…….”

Quan sát bầu không khí bỡ ngỡ của đám học sinh, Eldemade thích thú phá lên cười.

“.............Ê, phong phú quá mức rồi mày ạ……….”

“Nhưng mà hồi trước lão cứ kỳ kỳ sao á……...Còn tự nói mình là thần linh này nọ nữa, đúng không……..?”

“Ừm, tao cũng thấy vậy…….”

“Ơ mà quái lạ, sao bọn mình lại thản nhiên chấp nhận cái chuyện ấy nhỉ?”

Nousgalia đã biến mất, thế nên sức mạnh ngôn từ của hắn cũng không còn. Thành ra đám học sinh giờ đã hết tin Eldemade là thần linh nữa rồi.

Gã đang đứng trước chúng lúc này chỉ đơn giản là một thằng thần kinh tự xưng thần thánh mà thôi.

Hiện tại, Eldemade đang sở hữu quyền năng sinh ra trật tự vốn ban đầu thuộc về Thiên phụ thần Nousgalia.

Với tính cách của tên này thì chỉ cần thả rông một chút, hắn chắc chắn sẽ gây ra chuyện gì đó còn phiền phức hơn cả Nousgalia. Bởi vì thế, ta đã để hắn tiếp tục làm giáo viên ở Delzogade này cho tiện bề kiểm soát. [note32008]

Tất nhiên, không đời nào hắn chịu an phận làm một giáo viên bình thường cả. Có lý do để hắn ngoan ngoãn đứng trên bục giảng như bây giờ.

“Nào nào, mấy đứa. Hôm nay trước khi bắt đầu tiết học, ta sẽ giới thiệu với các ngươi một học sinh chuyển trường!”

Eldemade chĩa cây gậy về phía cửa lớp.

“Vào đi.”

Cánh cửa tự động mở ra nhờ ma lực của hắn.

Ta ung dung bước thẳng vào trong.

“............Eh?”

“...............Fufu, nhỏ quá…….” [note32009]

“Mấy tuổi vậy?”

“Hửm, mới có tí tuổi thế đã nhập học được rồi sao?”

“Hay là chỉ riêng ngoại hình như thế thôi?”

“Luật chiêu sinh của Học viện Quỷ vương thay đổi rồi mà. Chỉ cần được đánh giá là có tương lai xán lạn, bất cứ ai cũng có thể nhập học được cả.”

Ta dừng bước và quay người đối diện với đám học sinh đang rì rầm bàn tán.

Lời nói mở đầu phải thật to và dõng dạc mới được.

“Ta là Anosh Porticolo. 6 tuổi.”

Với ma pháp Nghịch Trưởng Thành<Kursula>, ta đã thu nhỏ cơ thể lại, khoác trên mình hình dạng một đứa trẻ chỉ khoảng 6 tuổi đầu.

Và nhận lấy phản ứng đầu tiên, là cái há miệng đầy kinh ngạc của Sasha.

Ở cách cạnh đó một ghế là Misha, cô khẽ mỉm cười vui vẻ.

“Wow, bất ngờ thật đấy……”

Eleonor thốt lên, cô hoàn toàn không biết gì về vụ này. Nhóc Zesia thì có vẻ rất thích thú, mắt của nó sáng quắc hết cả lên.

“Zesia……….là chị……….”

“E, Eetou, anh Rei có biết không?”

Misa kề môi vào tai Rei và thì thầm hỏi cậu.

“Anh cũng không nghe nói gì luôn.”

‘Cộp cộp’, Eldemade gõ cây gậy của hắn xuống mặt sàn.

Thu hút được sự chú ý của đám học sinh phía dưới, gã bắt đầu nói.

“Anosh. Giới thiệu bản thân thêm chút nữa đi.”

“Fumu. Được thôi.”

Ta tiến lên phía trước một bước.

“Trước khi nhập học vào đây, ta là một nghệ sĩ lãng du tự do phiêu lưu khắp chốn. Việc giỏi nhất là bắt chước Bạo nghịch Quỷ vương. Món ăn ưa thích là nấm gratin. Không có bất cứ ma pháp nào mà ta kém cả. Tuy nhiên, thường thức của ta có thể thể sẽ khác với mọi người một chút. Hân hạnh được làm quen.”

‘Bộp bộp’, tiếng vỗ tay của ai đó vang lên.

Và ta nhận ra, Misha là người đầu tiên hưởng ứng.

Tiếp nối theo đó là một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng của cả lớp.

“Sense~i, cho em hỏi Anosh-kun chút xíu được không?”

“Được thôi, cứ việc hỏi tùy thích.”

Sau khi được Eldemade cho phép, nữ học viên mang bạch phục liền cất giọng hỏi ta.

“Anos-kun 6 tuổi phải không? Thế em là chuyển sinh giả à?”

“Ta không có chuyển sinh. Chỉ đơn giản là một đứa trẻ 6 tuổi thôi.”

“Uầy, siêu thế. Vậy mới có 6 tuổi đã đỗ bài chuyển thi để chuyển trường rồi sao?”

Nghe vậy, một gã nam sinh hắc phục bèn lên tiếng.

“..........Nghe hư cấu thế…….? Thấy bảo bài thi chuyển trường khó phết mà……….?”

“Ờm, tôi thuộc nhóm chuyển trường đây. Khó thì cũng không hẳn là khó lắm, nhưng mà nó cũng không dễ đến mức trẻ con có thể đỗ được đâu”

Cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

Eldemade phải đứng ra trấn tĩnh bọn chúng lại.

“Kakaka. Không cần phải kinh ngạc đến thế đâu. Tại vì Anos Porticolo chính là đứa trẻ thiên tài mà.”

Nếu giới thiệu là chuyển sinh giả thì lại phải nghĩ xem nên kể kiếp trước của bản thân là người thế nào.

Việc nhất quán mấy thứ đó lại có hơi phiền phức, chưa kể có khả năng chúng sẽ hỏi ta tại sao không sử dụng Trưởng Thành<Kurst> mà lớn cho nhanh nữa.

Càng cố lấp liếm thì càng dễ lòi ra cái đuôi chuột mà thôi. 

Vậy thì chỉ cần làm ngược lại là xong, cứ đổ hết cho cái lý do thiên tài là ổn thỏa.

“Ồ……...đứa trẻ thiên tài à……”

“Mà, trên đời cũng có những chuyện như vậy, nhỉ……………?”

“Ừm, không có gì quá lạ khi Dilhayd có một đứa trẻ thiên tài cả”

Mặc dù vẻ mặt của chúng vẫn còn chút hoài nghi, thế nhưng nhìn chung thì đã thuyết phục phần nào rồi.

“Giờ chọn chỗ nào còn trống và ngồi đi.”

“Anosh-kun, chỗ này chỗ này. Chỗ này vẫn còn trống áー”

“Anosh, lại đây nào nhóc. Anh em mình sẽ thân thiết với nhau.”

Fumu. Cái đám này cũng khá là hòa đồng đấy chứ.

Phản ứng khác hẳn so với lúc ta bị gọi là kẻ không phù hợp.

Nhưng mà buồn cho các ngươi, chỗ ngồi của ta đã định sẵn từ trước rồi.

“A, phải rồi, Eldemade-sensei. Nhóm Elen và mấy bạn khác vẫn chưa tới…….”

“Đoàn thánh ca của Quỷ vương nay bận đi công vụ rồi. Xong việc chúng sẽ đến thôi”

“Công vụ luôn. Đúng là một phát lên mây mà.” [note32010]

Một học viên trong lớp vu vơ cảm thán.

Đoàn thánh ca của Quỷ vương chỉ trong có một thời gian ngắn đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Bọn họ nhận được những lời mời hợp tác và biểu diễn ca khúc tuyên dương Quỷ vương từ khắp mọi nơi.  [note32011]

Đích thân Bạo nghịch Quỷ vương đã tạo điều kiện cho cả nhóm ra mắt công chúng cơ mà, cái danh thuộc hạ dưới trướng nhà vua không phải tầm thường đâu. [note32012]

Mấy bên ủy thác kia cũng có nhiều mục đích riêng khác nhau, nhưng chung quy lại bài hát hòa bình mà được lan truyền rộng rãi thì đó vẫn là điều tốt. Ta đã cho nhóm Elen hoạt động công tác tích cực nhất có thể, miễn sao là vẫn đảm bảo việc học tập không bị cản trở.

“Ơ, này. Chờ đã, thằng nhóc đó…………..”

Đám học viên ngồi ở hàng đầu ngoái lại nhìn theo bóng lưng ta, chúng lặng nuốt từng hơi thở để kìm nén sự căng thẳng.

“Đừng bảo tao là nó định tới chỗ ấy đấy nhé?”

“.............Ng, nguy rồi. Ê, này, Anosh. Chỗ đó không được đâu!”

Ta quay lại nhìn gã học viên vừa mới lên tiếng.

“Có người ngồi đó rồi hả?”

“À, thì không, nhưng mà……….”

“Thế thì có vấn đề gì đâu.”

Ta lơ gã học viên đi và bước tiếp.

Tới chỗ ngồi bên cạnh Misha và Sasha.

“..............Ch, chắc nó là trẻ con nên không biết…….”

“Chính vì không biết nên mới dở đấy. Đó là chỗ của…….Arnos-sama còn gì…..?”

“Nhưng mà giờ Arnos-sama có còn ở đây nữa đâu….?”

 “Ầy, thế là mày không biết rồi. Hồi bữa tao nghịch dại, ngồi thử vào chỗ đó chơi chơi cho vui.”

“Mày đã làm thế ư!?”

“Chỉ là đùa thôi, tao chỉ có ý đùa chút thôi!”

“.....Rồi sao nữa?”

“Đen đủi kiểu đếch gì mà đúng lúc ấy Sasha-sama lại bước vào lớp. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tao, nở một nụ cười nhã nhặn cùng với <Ma nhãn hủy diệt> đang ở chế độ bật sẵn. Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may, tao đã không nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.”

“Hai người mà chạm mắt nhau lúc ấy là mày toi chắc rồi……..”

“Không chỉ có mỗi thế thôi đâu. Misha-chan cứ nhìn tao chằm chằm nữa ấy, cô ta chẳng nói chẳng rằng gì cả, khuôn mặt thì vô hồn đến sợ!”

“Ặc, Misha-chan mà cũng nổi giận thì chắc chuyện này không đùa được đâu.”

“Cuối cùng người ra đòn kết liễu là Eleonor-san! Cô ấy đến bên cạnh tao và nói với cái giọng bất cần đời, rằng ‘cậu mà cứ ngồi ở đó là chết không kịp ngáp đâu đấy’ !?”

“Trời đất, thế thì phải mau tránh ngay.”

“Chân tay mềm nhũn hết cả ra, không đứng lên nổi luôn ấy chứ!”

Mọi người trong lớp đều đổ dồn sự chú ý về phía ta.

“Không được rồi, theo lời của ông thần kia thì chỗ đó quá nguy hiểm……...Nông nổi cỡ nào mới dám ngồi nghịch cho vui cơ chứ. Khác gì bảo ‘hãy giết tôi đi’ không?”

Một học viên khác nêu cảm nhận.

“Nhìn thử xung quanh mà xem. Nào là Anh hùng Kanon, học viên của Học viện anh hùng, cựu Quỷ vương giả mạo, rồi là cả chị em nhà Necron nữa. Tao đếch muốn lại gần đấy chút nào đâu………”

“Ehー, chắc không sao đâu. Mọi người đều rất tốt bụng mà”

“Không không, nghĩ kiểu gì thì cái nhóm đó cũng quá nguy hiểm. Có thật là Anh hùng Kanon đã trở thành đồng minh của chúng ta không? Cả Quỷ vương giả mạo kia nữa. Mà hai người đó thì ở nhà luôn đi tới lớp làm gì nữa trời?” [note32013]

Đám học sinh tỏ ra khá nghiêm trọng khi nói về việc ta sắp ngồi vào chỗ của mình.

“..............Chắc chắn là đang âm mưu điều gì đó rồi. Nghĩ kỹ lại đi. [note32014] Có đời nào chúng lại chịu đi học như những học sinh bình thường không? Tao dám cá chúng chỉ ở lại Học viện Quỷ vương để nằm vùng, đợi khi nào có biến xảy ra thì sẽ phản bội lại Bạo nghịch Quỷ vương ngay………”

“Có lý……...Vậy chắc Sasha-sama và Misha-chan được giao nhiệm vụ canh chừng bọn chúng nhỉ?”

“Chứ còn gì nữa? Đúng là toàn quái vật với nhau......Xung quanh cái ghế đấy chẳng khác gì kho thuốc nổ hạng nặng cả. Nhìn qua thì thấy bọn họ vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, thế nhưng bén mảng lại gần thì nó nổ cho tan xác lúc nào không hay đâu………..”

“Không một ai dám bàn tán gì về cái chỗ ngồi ấy cả, mọi người quá sợ hãi để nhắc đến nó. Cả giáo viên cũng đến cúi đầu trước cái ghế đó vào mỗi sáng đấy…...”

“Ừm…….Kiểu cảm giác thấy nó mà chỉ lơ đi thôi thì cũng khá khó xử.”

Fumu. Xem ra trong lúc ta vắng mặt, chỗ ngồi này đã biến thành một thánh địa bị nguyền rủa, còn đám Rei và Misa thì đã trở thành nỗi khiếp sợ của hầu hết tất cả mọi người rồi thì phải.

Maa~, bọn học sinh này từ xưa vốn đã thích tám nhảm mấy cái chuyện như thế này rồi.

Mặc kệ chúng cũng chẳng sao cả.

Bị ma lực của ta tác động vào, chiếc ghế tự động kéo ra.

Ta ngồi xuống và quay sang bên cạnh.

“Thế nào? Không ai phát hiện ra ta cả.”

Biểu cảm của Sasha cứng lại, như thể đã cạn kiệt hết ngôn từ.

Misha thì lặng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

“…Chưa đến lúc.”

“Cậu nghĩ rằng mọi người sẽ không bao giờ nhận ra thân phận của mình chắc? Thêm nữa, ai dám tin là cậu lại chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cơ chứ, được vài bữa là kiểu gì cũng sẽ gây chuyện cho xem”

“Sao đâu, vì để chuẩn bị cho viễn cảnh đó nên ta mới tạo nên hình tượng của một đứa trẻ thiên tài đấy chứ.”

“Ah, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng định đổ hết lên cái danh hiệu đứa trẻ thiên tài đây mà.”

Eleonor ngộ ra ý định của ta.

“.........Kế hoạch……..quá hoàn hảo………..”

Zesia buông lời nhận định trong khi nắm hờ đôi bàn tay nhỏ bé.

“Nghe chưa Sasha.”

“.........Ít nhất thì cũng hãy nghiêm túc che giấu hơn chút nữa đi chứ!!”

“Không thành vấn đề. Thuộc hạ của ta rất giỏi”

“Hả, cậu đang nói về ai thế……..?”

“Không đúng à? Ta tin rằng nếu được cô lấp liếm nữa thì sẽ không bao giờ có chuyện ta bị lộ cả.”

Mặt Sasha bỗng đỏ ửng lên, cô đánh mắt sang chỗ khác.

“...........Vâng vâng, như ý muốn của ngài thưa Quỷ vương. Trực quan chỉ mách bảo rằng bọn tôi sẽ phải chịu khổ thôi.”

Sasha khẽ lẩm bẩm trong miệng.

“…Sasha đang vui lắm.”

Misha thì thầm vào tai ta như thế.

“Misha, đừng có nói linh tinh.”

“Ahaha, nhưng mà em cũng vui nữa, có thể tiếp tục học cùng với Arnos――Anosh-kun…..”

Misa khẽ mỉm cười, vẫn là cái giọng điệu có chút ngại ngùng của cô.

Rei ngả ra sau, dựa hẳn người vào lưng ghế, cậu hỏi ta trong khi vẫn giữ một nụ cười tươi tắn trên môi.

“Công việc của Quỷ vương thì sao?”

“Để sau giờ học giải quyết công vụ vẫn thừa khối thời gian. Ban nãy ta cũng vừa mới nói rồi, thuộc hạ của mình rất tài năng. Quỷ vương có làm cảnh thôi cũng được, quan trọng là tính biểu trưng. Về phía thỉnh cầu của nhân dân thì đám Elio và Melheis cũng giải quyết hết mấy cái thông thường cả rồi.”

Sau cùng thì Quỷ vương vẫn chỉ nên là thứ biểu tượng trong lòng người dân thôi.

Nếu Bạo nghịch Quỷ vương mà phải bận rộn xử lý công vụ thì còn gọi gì là thời đại hòa bình nữa chứ.

“Sinh hoạt học đường của chúng ta rồi sẽ lại trở nên thú vị lắm đây.”

Ta bật cười đáp lại.

“Đúng vậy.”

Đám học sinh đang dè chừng quan sát ta cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“..........Ô, ổn rồi nhỉ………?”

“Mặc dù không biết họ đang nói chuyện gì nhưng trông có vẻ khá cởi mở……”

“Sao lại thế ta?”

“.........Chắc bởi cậu ta là trẻ con rồi.”

“Hừ. Đặc quyền của trẻ con sao, thật không công bằng……….”

‘Cộp cộp’, tiếng cây gậy gõ xuống mặt sàn lại một lần nữa vang lên.

Cả lớp vội lấy lại trật trự, hướng mặt trở về hướng bảng đen, và Eldemade cất giọng.

“Hôm nay ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một người nữa, người sẽ đảm nhiệm vị trí giảng viên kiếm thuật mới.”

-------------------------------------------------------------------

Tác note:

Giảng viên kiếm thuật, ai vậy trời…...?

NIT note:

Sau những pha drift văng não, nay bác Shuu lại ra vẻ ngu ngơ à =))

Chương này có bản thì cũng chậm rãi từ tốn, và nằm trong dự đoán r nên cũng k bất ngờ lắm.

Cơ mà không biết có ai như t không, thấy Misha đc gọi thêm hậu tố -chan là khó chịu sao á, bộ thân thiết lắm hay gì.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt vày view leo top nhiệt tình nha. Vì mục tiêu top 2 theo dõi nơi chúng ta đã từng, chai zô.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: kiểu gì lại chả phá -_-)
(NIT: kiểu gì lại chả phá -_-)
[Lên trên]
(NIT: sao t thấy có mùi nguy hiểm cho nốt…)
(NIT: sao t thấy có mùi nguy hiểm cho nốt…)
[Lên trên]
(NIT: sự thật méo ai ngờ =)) )
(NIT: sự thật méo ai ngờ =)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nói chung là bận chạy show)
(Sinhsieusao: nói chung là bận chạy show)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: fame to vl)
(Sinhsieusao: fame to vl)
[Lên trên]
(NIT: cùng thắc mắc. Bộ đi học bón cẩu lương hay gì)
(NIT: cùng thắc mắc. Bộ đi học bón cẩu lương hay gì)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: think dumbass, think)
(Sinhsieusao: think dumbass, think)
Bình luận (368)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

368 Bình luận

Khá là chắc kèo cái ông giảng viên kiếm thuật là ông Shin chứ không ai nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Giáo viên xịn k ai dám chê
Xem thêm
Trên anime thì hình như Eldemade hong có chống gậy 🙄 , hong lẽ mới học đâu đó cách làm màu 🙄
Xem thêm
Trên anime lúc đó là đang bị ông thần điều khiển nên ko chống gậy , lúc sau quay về tính cách lại mà fdb7a6297f10da58958063762d6d8438.jpg
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yotsuba Tedomi
Ma zương nghiện đi học
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Quỷ vương chả có giống Quỷ vương chút nào hết
Xem thêm
Shin chắc luôn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi OVer_NIT
Em 2k3 chào bác 3k2 (mới tạch ...)
Thanks :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nghe chán thế bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừa
Xem thêm
Bận quá nay quay lại thấy:
- 1 quỷ vương shota
- 1 cặp chị em với ánh nhìn chết người (chắc chỉ sasha thôi)
- 1 anh hùng và quỷ vương fake bón comtro
- 1 ma pháp và con(?) của ma pháp(??)
- Bonus thầy dạy kiếm kiêm bố vợ cặp anh hùng-quỷ vương fake (kèo này cao lắm)
Cái gì thế này????
P/s: thế mẹ vợ cặp bón cơm kia làm gì??
Xem thêm
Giá mà thêm quả tiết học về tinh linh thì lại được của ló :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chỉ là 1 lớp học "bình thường" thôi mà :))
Xem thêm
Quả này Shin là rõ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
biết đâu drift :))
Xem thêm