Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL V: PHÁN QUYẾT TUYỂN CHỌN

Chương 205: Lời tiên tri được khắc lại

65 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT ; Arima死神

~~~~~~~~

#KHÔNG SPOIL

#KHÔNG SPOIL

#KHÔNG SPOIL

Điều quan trọng phải nhắc đủ 3 lần.

Rồi, mời mọi người đọc truyện nhen

~~~~~~~~~~~~~

Giữa đám học sinh vẫn đang theo dõi trận đấu của ta nãy giờ, có một kẻ đã nhanh chóng bừng tỉnh lại và thốt lên với vẻ mặt ngỡ ngàng.

“Thánh giả Gazel-sama………thua trận thánh chiến rồi……………Người anh hùng của Long Thần Quốc Giordal đã………….”

Tiếng lầm bầm đã khiến cho những học sinh khác thoát ra khỏi sự kinh ngạc đến đứng hình, chúng bắt đầu rì rầm bàn tán, vẽ nên một bầu không khí hoang mang cực độ.

“...............Ngài thánh giả nói rằng tên đó không hề sở hữu sức mạnh của thần linh………..Vậy có khả năng hắn chính là kẻ không phù hợp, tuyển chọn giả được mời từ trên mặt đất xuống đây chăng…….”

“Nhưng mà, điều này có thể tin được không vậy!? Đánh bại ngài thánh giả mà thậm chí còn chẳng hề triệu hồi ra bất cứ vị thần nào……….”

“Đúng đấy. Chỉ là cơ thể phàm trần máu thịt hôi tanh, sao có thể vượt qua được sức mạnh của Huy quang thần Geoseria, trật tự ánh sáng vĩ đại cơ chứ…………. Không, không thể nào, điều này là không được phép…………..”

“Nhưng tôi không nghĩ ngài thánh giả lại đi nói dối đâu!”

“..............Vậy tên đó rốt cuộc là cái thứ quỷ tha ma bắt gì mới được……..!? Một kẻ dị giáo không tin vào thần linh lại có thể đánh bại cả những vị thần………Chuyện báng bổ như thế này làm sao mà có thể chấp nhận được đây!?”

“Chẳng những không sở hữu sức mạnh của thần, hắn thậm chí còn chả thèm triệu hồi lấy một con rồng nào nữa!”

“Hư cấu………..Thế rốt cuộc hắn chiến đấu kiểu gì vậy?” [note46562]

“Bình tĩnh lại đi. Đây chắc chắn là thử thách mà thần linh ban cho chúng ta!!”

Có vẻ như ma pháp triệu hồi là xu hướng chiến đấu chính của người ở dưới thế giới lòng đất thì phải.

Chúng không thể nào lý giải nổi vì sao ta không triệu hồi thần mà lại có thể đánh bại được Gazel. Cả lũ rơi vào hoảng loạn và nhốn nháo hết cả lên.

“..........Đồ ác quỷ……..”

Có giọng nói thấm đẫm sự sợ hãi từ đâu đó vang lên.

“..............Hắn chắc chắn là tên ác quỷ đội lốt người phàm……….” [note46563]

Vậy đó là kết luận của chúng à.

Giữa lúc khán giả xung quanh vẫn còn đang huyên náo, Gazel chống hai tay xuống dưới sàn, toàn thân không ngừng run rẩy.

“Thần linh ơi, trả lời ta đi. Vị thần tuyển chọn của ta, Huy quang thần Geoseria.”

Miệng gã liên tục lẩm bẩm, cứ lặp đi lặp lại những lời thất thần như vậy.

Ta đưa mắt về phía chiếc nhẫn minh châu thì thấy có ba đốm lửa nhỏ màu xanh đang nhẹ cháy trong viên hắc thạch.

Để ý từ nãy tới giờ thì thấy mỗi khi ta tiêu diệt một vị thần, một đốm lửa xanh lại hiện ra.

Nhờ có minh ước nên những tên thần có liên quan sẽ không sợ bị hủy diệt à.

Cơ cấu này cho phép vị thần bị đánh bại tự phong ấn mình vào trong viên minh châu để bảo toàn trật tự. [note46564]

“Yên tĩnh hơn một chút rồi đấy. Giờ thì đọc hiểu tiếp đống bia đá thôi nhỉ.”

Ta quay lại chỗ của Sasha và Misha rồi nhìn xuống những tấm bia đá.

“Chỉ đuổi tên mèo hoang đó đi thì có nhất thiết phải hủy diệt luôn cả thần linh không? Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta bằng những cặp mắt trắng bệch kia kìa.”

Sasha nói thế trong khi liếc nhìn về phía đám học sinh.

“Có gì đâu, quốc gia này vốn có tín ngưỡng rất sâu mà. Chắc hẳn chúng thấy kỳ lạ khi có người vượt lên trên sức mạnh của thần linh thôi. Không cần phải bận tâm thế đâu.”

“Misha, em cũng nói gì đi.”

Misha chớp chớp đôi hàng mi của mình rồi quay sang nhìn về phía ta.

“…Không dao động.”

“Ý em là mặt dày phải không?”

Sasha khẽ càu nhàu.

Nghe vậy, Misha liền nghiêng đầu nói tiếp.

“…Khiêm tốn?”

“Đánh bại thần như kiểu đi chơi mà em bảo là khiêm tốn á? Dừng lại đi, nghe đáng sợ lắm……….”

Không bàn thêm về chủ đề ấy nữa, Sasha tới đứng cạnh ta rồi nhìn xuống dưới tấm bia đá.

“Cậu bảo đọc hiểu nhưng ở đây toàn là chữ viết chưa thấy bao giờ mà? Rồi làm sao để đọc chứ?”

Ta quay ra gọi đám học sinh, những kẻ đang thập thò liếc nhìn từ nãy đến giờ.”

“Ta muốn đọc những dòng chữ ghi trên phiến đá này, có ai lại giúp một tay không?”

Ngay lập tức, cả đám bọn chúng đồng loạt lảng ánh nhìn sang hướng khác.

Bỗng có một cô gái lấy hết can đảm để cất giọng.

“Ở đây không có học sinh nào thiếu đức tin đến nỗi đi giúp đỡ một kẻ dị giáo đâu.”

“Tốt thôi. Ta sẽ tự mình đọc nó.”

Đám học sinh tỏ vẻ vô cùng khó chịu trước phát ngôn vừa rồi của ta.

“..........Chúng tôi đã và đang giải mã những tấm bia đá này hàng trăm năm nay rồi. Thần linh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép kẻ dị giáo như anh đọc hiểu được nó đâu.”

“Cứ ở yên đó mà xem. Khi nào đọc xong ta sẽ dạy cho các ngươi luôn một thể.”

Nói rồi, ta chuyển ánh nhìn của mình về lại tấm bia đá.

“Thế, bây giờ chúng ta đọc kiểu gì đây?”

Trước câu hỏi của Sasha, Misha chỉ tay về một phiến đá khác.

“…Một nửa là văn tự ma pháp cổ đại.”

Khả năng quan sát chẳng thể chê vào đâu được, quả không hổ danh Misha.

“Dựa theo bố cục của những dòng chữ này thì có lẽ đó là bản dịch của nó. Chỉ cần đọc hiểu được những văn tự ma pháp cổ đại, ta có thể giải mã được loại ký tự xa lạ này ngay lập tức.”

“........Giải mã được ngay lập tức á, có dễ ăn vậy không?”

Ta vận ma nhãn của mình để đồng loạt quan sát tất cả những phiến đá được đặt trong căn phòng.

“Fumu. Có vẻ như chữ viết này được gọi là ‘nguyện cầu tự’ thì phải.”

“Hở…………?”

“Theo lưu truyền thì thế giới dưới lòng đất được hình thành từ khoảng 2000 năm đổ về trước. Người dân sống dưới này vốn là con của rồng, hay nói cách khác, chúng chính là long nhân.”

“Ch, chờ chút đã. Cậu đã đọc hiểu được hết rồi đấy à?” [note46565]

Sasha hỏi với một gương mặt không thể nào kinh ngạc hơn.

“Đâu có, mới được khoảng một nửa thôi. Ta vẫn đang giải mã nốt nửa còn lại đây. Mà, đại khái thì cũng hiểu hết ý nghĩa rồi.”

Ta tiếp tục vận ma nhãn để tìm hiểu dòng lịch sử của thế giới dưới lòng đất được khắc ghi trên những tấm bia đá vô tri này.

“…Con của rồng…..?”

Misha khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

“…Tại sao?”

“Dường như tổ tiên của chúng được sinh ra từ lũ rồng.”

“...........Rồng sinh ra người?”

“Chuyện này ta cũng mới nghe lần đầu thôi.”

Cấu tạo sinh học của loài rồng vốn chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn, chưa kể chúng còn sở hữu lượng ma lực vô cùng dồi dào nữa.

Vậy nên việc rồng đẻ ra người có là thật đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì quá kỳ lạ cả.

Ta tìm đọc xem có phiến đá nào nói về việc đó không.

“Fumu. Đây rồi. Loài rồng có thể nuốt chửng căn nguyên của con người và quỷ nhân. Căn nguyên của nạn nhân sẽ bị đưa vào trong bào thai và chuyển biến thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Long nhân chỉ là tên gọi chung của người dân sống tại thế giới dưới lòng đất này, còn những kẻ được rồng trực tiếp sinh ra thì gọi là tử long.” [note46566]

Vậy có nghĩa là bào thai của rồng có một chức năng tựa như ma pháp Chuyển Sinh<Silica> à.

“Tử long sở hữu sức mạnh của rồng cùng với lượng ma lực vô cùng áp đảo. Lý do là bởi tử long là kẻ duy nhất được sinh ra từ tất cả những căn nguyên mà con rồng đã ăn trước đó.”

“Nghe kinh khủng thật đấy…….”

Trải qua các thế hệ, sức mạnh và ma lực của long nhân cũng đã dần suy yếu đi à.

“Hầu hết những long nhân đang sinh sống tại thế giới dưới lòng đất bây giờ đều là đời thứ 8 hoặc thứ 9 so với bản nguyên thủy.”

Có khả năng tử long đời đầu vẫn còn đang tồn tại ở đâu đó cũng nên.

Tùy thuộc vào nhiều tình huống, không thể loại trừ trường hợp chúng đã chuyển sinh tới thời đại này.

“Thế giới dưới lòng đất bao gồm ba quốc gia, một vùng thánh địa và mái vòm. Cụm từ mái vòm ám chỉ chiếc ô đại lục che phủ trên bầu trời, hay nói cách khác đó chính là mặt đất. Long Thần Quốc Giordal, Long Vương Quốc Agaha, Long Bá Quốc Gadeisiola, ba quốc gia này luôn luôn xung đột với nhau. Lý do là…..Fumu, khác biệt tôn giáo à?”

Tuy việc này không có ghi chép gì nhiều trên những phiến đá, thế nhưng có vẻ như tư tưởng tôn giáo và vị thần mà chúng thờ phụng khác nhau thì phải.

Ngay cả trên mặt đất kia, việc những kẻ cùng chung tôn giáo đấu đá nhau cũng chẳng phải chuyện gì quá xa lạ.

“…Tại sao thế giới dưới lòng đất lại quen thuộc với thần?”

Misha hỏi.

“Nguyên nhân có lẽ là do kỳ phán quyết tuyển chọn đầu tiên được tổ chức tại thế giới dưới lòng đất này. Thông qua sự kiện đó mà long nhân mới biết tới sự tồn tại của thần. Thậm chí còn có một tử long được chọn làm kẻ đại diện trong kỳ phán quyết tuyển chọn lần đó nữa cơ. Ghi chép nói rằng hắn chính là kẻ đã lập minh ước với thần linh và mang viên minh châu, công cụ triệu hồi thần tộc đến cho người dân dưới lòng đất.”

Minh châu là một trong những loại ma pháp cụ khan hiếm bậc nhất. Khác với minh châu tuyển chọn, nó có thể được sử dụng ngay cả ở ngoài phạm vi của kỳ phán quyết tuyển chọn nữa.

Nhờ triệu hồi được thần linh, tộc long nhân mới có thể sinh tồn ở thế giới dưới lòng đất thiếu thốn lương thực và ánh sáng mặt trời này đến tận bây giờ.

Kể từ đó, họ bắt đầu sùng bái thần linh. Dần dần thì có ba tôn giáo lớn được hình thành, về sau đổi hẳn thành những quốc gia riêng biệt.

Đó cũng là dấu mốc cho những chuỗi ngày xung đột liên miên à?

“Hừm, vẫn không có.”

Điều ta muốn biết nhất là thế giới dưới lòng đất được hình thành như thế nào, chứ không phải cách mà những quốc gia của bọn chúng xích mích với nhau.

“Chắc chắn phải có kẻ nào đó đã gây dựng nên thế giới dưới lòng đất này.”

Một không gian với quy mô rộng lớn như thế này, cộng thêm cả môi trường tự nhiên đủ để con người có thể sinh sống thoải mái, dù có mượn sức mạnh của thần triệu hồi thì vẫn không hề đơn giản chút nào.

Việc xây dựng nguyên một thế giới dưới lòng đất đối với ta cũng còn khó nữa là. [note46567]

Nếu quả thực đây là sức mạnh của thần linh và trật tự thì ngoài Militia ra, ta không thể nghĩ thêm được bất cứ cái tên nào khác.

Rất có khả năng cô ấy đã xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất này.

“…Arnos.”

Misha gọi ta trong khi lon ton bước về phía bức tường.

Tất nhiên, chẳng có gì ở bức tường đó cả. Cho dù có dùng ma nhãn để soi sâu vào trong bản chất của nó thì cũng không thấy được bất cứ thứ gì khác lạ.

Tuy nhiên, Misha lại chạm vào bức tường mà không hề mảy may do dự.

Cô truyền ma lực qua đầu ngón tay của mình.

Ngay lập tức, bức tường phát sáng lên và những dòng chữ dần hiện ra trên đó.

“........Kh……….Không thể nào………..!”

Đám học sinh của học phủ thốt lên với một tông giọng run rẩy.

“............Ngay cả sức mạnh của thần linh cũng không thể nhìn thấu được văn tự bí mật của Everast Anzetta cơ mà….!”

“...........Tại sao những kẻ dị giáo trên mặt đất lại có thể làm được cơ chứ………..”

Chúng không hề nói quá về việc ngay cả sức mạnh của thần cũng không thể nhìn thấu được đống văn tự này.

Bởi lẽ ngay từ đầu chính ta cũng chẳng thấy gì cả.

“Misha, tại sao cô lại biết có thứ này ở đây?”

Cô nàng khẽ nghiêng chiếc cổ xinh xắn của mình sang một bên.

“…Tôi cảm giác như mình có thể thấy được, chẳng biết tại sao nữa.”

Fumu. Không hẳn là cô ấy có thể nhìn rõ hoàn toàn à.

Ma nhãn của Misha vốn đã ưu việt hơn người, có vẻ như sức mạnh của nó vẫn đang được đánh bóng lên từng ngày thì phải.  [note46568]

Ghê đấy, thuộc hạ của ta.

“V, vô ích thôi, đồ dị giáo!”

Cảm thấy không thể cứ im lặng đứng nhìn như vậy, đám học sinh của học phủ bắt đầu lên tiếng.

“Văn tự bí mật của Everast Anzetta chính là lời sấm truyền của thần linh…..!”

“Một kẻ dị giáo không tín ngưỡng như ngươi đừng hòng đọc nổi dù chỉ là một câu mở đầu…………!”

“Ít nhất hơn 1000 năm nay, chưa từng có bất cứ ai đọc được nguyên văn của lời sấm truyền này cả. Thân là kẻ dị giáo thì đừng có mơ tưởng đến việc giải mã được câu từ của những vị thần…….!”

“Tránh ra đi! Chỗ đó không phải là nơi dành cho kẻ mù chữ như ngươi đứng!”

Ta lướt qua những dòng chữ được khắc trên bức tường.

“Fumu. 「Khởi đầu là từ lâu đài này, Everast Anzetta」à?”

Đống văn tự liền ánh lên sắc xanh, như thể muốn khẳng định rằng những lời ta vừa nói là hoàn toàn chính xác.

“................Kh…….ông thể………………….!?”

“................Tại…………..sao……….lời của………..thần linh lại………….!?”

“...........Một kẻ dị giáo……………mặc dù đó chỉ là lời nói đầu, nhưng mà lời sấm truyền………..”

“Không, đây chắc chắn là gian kế của lũ ác ma! Thần linh đang kiểm tra đức tin của chúng ta đấy.”

Đám học sinh quỳ xuống và bắt đầu chắp tay cầu nguyện.

“...........Sao cậu lại đọc được thế? Chữ này khác hoàn toàn với chữ ban nãy mà?”

Sasha nhìn ta với cặp mắt tròn xoe vì kinh ngạc. [note46569]

“Trước kia đã có lần ta từng hỏi Militia về vụ thần tộc có tất cả bao nhiêu dạng chữ viết. Đây là cổ thần tự, một trong số những loại chữ của chúng.”

“…Là thần tộc thì có thể đọc được?”

Misha hỏi.

“Đọc thì đọc được thôi, nhưng mà chắc chúng sẽ không nói cho ta biết đâu.”

Nói rồi, ta chỉ tay vào một ký tự được ghi trên mặt tường.

“Thứ này ám chỉ rằng đây là lời nhắn của thần gửi cho thần. Khi thấy nó xuất hiện, thần tộc nhất định sẽ không nói nội dung của bức văn kiện cho con người.”

Nếu không phải chuyện gì quá nghiêm trọng thì cho dù có triệu hồi lũ thần tộc lên, chúng cũng không bao giờ giải thích cho người khác biết đâu.

Cổ thần tự có thể tự phát sinh ra ma lực. Về cơ bản mà nói thì cần phải sở hữu con mắt của thần tộc mới có thể đọc được loại chữ này, còn không thì cho dù có học cách giải mã cỡ nào cũng vô ích.

Bởi lẽ đó nên hiển nhiên từ trước đến nay chưa từng có bất cứ long nhân nào đọc được những dòng chữ này.

“——Nơi đó là màn đêm vô tận, sự hư không vĩnh hằng——”

Ta bắt đầu đọc tiếp những câu sau.

“——Tận sâu bên dưới lòng đất, lâu đài của thần linh đã được hình thành——”

“——Màn đêm không có điểm bắt đầu, ít nhất, hãy soi rọi nó một cách thật dịu dàng——”

“——Mặt trời không bao giờ lên, sự diệt vong không bao giờ tới——”

“——Sinh mệnh không còn được sinh ra, thế giới cũng ngừng hoạt động——”

“——Thứ quan trọng nhất là trật tự hay con người——”

“——Câu trả lời bạn vốn đã nằm trong lòng của bạn——”

“——Chỉ có bạn mới biết câu trả lời đó——” [note46570]

---------------------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Đừng phá hỏng quan niệm tôn giáo của đất nước khác như vậy chứ……..

NIT note:

Bao giờ xem đấu khẩu của mấy thanh niên cuồng tín cũng tấu hề như vầy hết á

Mà nói chứ Misha nay xịn lắm r à nha, xịn thì xịn nhưng phải điềm tĩnh, bởi thế nên tội Sasha bị lôi ra ngạc nhiên miết thôi :D

Cứ tưởng bớt vài thằng thần loi nhoi, thấy phong ấn kia cũng hơi rầu, mà thôi loli đc sống tiếp nên thôi cho qua, nghĩ cũng tội, đến thoại còn chưa có…

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: Càng ngày càng giống bọn tối cổ)
(Sinhsieusao: Càng ngày càng giống bọn tối cổ)
[Lên trên]
(NIT: không, hắn không phải quỷ, hắn là quỷ chúa :)) // Arima死神: cả đời làm Quỷ vương nhưng lại bị đám thằn lằn biết nói kêu là ác quỷ đội lốt người phàm :v )
(NIT: không, hắn không phải quỷ, hắn là quỷ chúa :)) // Arima死神: cả đời làm Quỷ vương nhưng lại bị đám thằn lằn biết nói kêu là ác quỷ đội lốt người phàm :v )
[Lên trên]
(NIT: không có cơ cấu này chắc vol sau cứ vài ngày phải tuyển thần 1 lần quá)
(NIT: không có cơ cấu này chắc vol sau cứ vài ngày phải tuyển thần 1 lần quá)
[Lên trên]
(Sinhsieusao:Rồi mắc công hỏi người giúp chi hả ba// NIT: thì kịch bản chủ tịch giấu nghề chứ còn gì nữa :D )
(Sinhsieusao:Rồi mắc công hỏi người giúp chi hả ba// NIT: thì kịch bản chủ tịch giấu nghề chứ còn gì nữa :D )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Con của rồng)
(Sinhsieusao: Con của rồng)
[Lên trên]
(NIT: khó thôi, chứ a không bảo là không thể, biết nốt quá mà)
(NIT: khó thôi, chứ a không bảo là không thể, biết nốt quá mà)
[Lên trên]
(NIT: a lây bá đạo cho gái giờ gái xịn hơn a r thấy hôn)
(NIT: a lây bá đạo cho gái giờ gái xịn hơn a r thấy hôn)
[Lên trên]
(NIT: kinh ngạc ít thôi gái ơi, hại tim lắm)
(NIT: kinh ngạc ít thôi gái ơi, hại tim lắm)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Đoạn này không có ngữ cảnh và thông tin nên tạm dịch là bạn, khi nào làm sáng tỏ sẽ chỉnh sửa cho phù hợp sau)
(Sinhsieusao: Đoạn này không có ngữ cảnh và thông tin nên tạm dịch là bạn, khi nào làm sáng tỏ sẽ chỉnh sửa cho phù hợp sau)
Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

lại thả hint rồi
Xem thêm
Tự hỏi sao bọn dưới này tối cổ thế ra là ở dưới đất🐸
Xem thêm
Hmmm, chỗ "con mắt của thần tộc" đáng lưu tâm đây, có thể a Nốt vì lí do nào đó có được mắt của thần tộc như Millita hoặc Aberneyu chẳng hạn
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
Waifu xịn qué =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi OVer_NIT
Misha của tôi càng ngày càng bá rồi :>>>
Đúng kiểu ít nói nhưng giấu nghề :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Misha is the best :D
Xem thêm
Vừa nãy thấy thông báo anime sang năm ra ss mới mlem mlem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
còn chắc nửa năm nữa...
Xem thêm
Cố chấp vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cố chấp mới làm rõ dc cái ngu chứ :D
Xem thêm
Đọc chương này thấy giờ misha được Buff ghê gớm nhưng zẫn mê u là trời
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Misha is the best
Đâu phải tự dưng lấy ẻm làm avt :)))
Xem thêm
@OVer_NIT: tại tui nghiện ẻm quá r đang học tiếng Nhật để mốt mà trans thiếu người xin một chân heheh cảm ơn bác nhiều
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời