Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL V: PHÁN QUYẾT TUYỂN CHỌN

Chương 213: Trận chiến kiêu hãnh

45 Bình luận - Độ dài: 2,695 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT ; Arima死神

~~~~~~~~

Học viện anh hùng Arclanisk.

Hứng chịu gần như trọn vẹn cuộc tấn công thảm khốc của con dị long khổng lồ, đại giảng đường khang trang giờ đây đã bị tàn phá nặng nề. Những học sinh khoác trên mình bộ đồng phục đỏ tươi rách rưới hiện đang tập trung tại nơi này.

Khoảng không bên cạnh nhóm người bỗng nhiên trở nên xoắn lại, nguyên nhân là bởi ta vừa dịch chuyển xuống vị trí đó.

Tiếp đến lần lượt là Eldemade, Shin, và các học viên khác của Học viện Quỷ vương.

“Kakaka. Cảnh tượng trông thê thảm quá nhỉ.”

Eldemade nhìn một vòng quanh Arclanisk và buông lời cảm thán.

Phần nóc của đại giảng đường bị thổi bay hoàn toàn, ngước lên một cái là có thể phóng tầm mắt đến tận trời xanh.

Ngó qua lỗ hổng lớn trên tường, cơ thể của con dị long khổng lồ vẫn đang nằm một đống cạnh những tòa kiến trúc đổ nát.

“Nhưng thật không ngờ các cô cậu lại có thể đánh bại một con dị long cơ đấy. Chưa kể lại còn kích hoạt Long Phược Kết Giới<De Jelias> trong bụng nó nữa chứ. Bộ tự mình chui vào miệng rồng hay gì à? Kakaka, đúng là điên không tưởng được!”

Có vẻ chuyện này khiến Hỏa âm tử vương cảm thấy rất phấn khích thì phải.

Hiện con dị long đã bị phong ấn hoàn toàn. Ngoài Long Phược Kết Giới ra thì còn có vô số những lớp kết giới ma pháp khác sử dụng thánh thủy từ hồ thánh minh được đưa vào hoạt động.

Eldemade lấy một chiếc <Đồng hồ cát hỏa âm tử> ra để nguyền rủa con rồng.

Chừng nào cát bên trong rơi hết, sinh mệnh của con dị long sẽ tận diệt.

Hỏa âm tử vương quay lại nhìn Emilia và đám học trò.

Sau đó gã lại tiếp tục cười như bị sảng.

“Chỉ rời mắt có tí mà các cô cậu đã mang khuôn mặt của một chiến binh thực thụ rồi đấy nhỉ. Thật hoài niệm làm sao. Phải 2000 năm rồi ta mới thấy lại những con người như vậy.”

Eldemade chống cây gậy gỗ của mình xuống đất.

“Tình hình khẩn cấp! Tình hình khẩn cấp!”

Kẻ tá hỏa vừa hét vừa chạy tới chính là tên hiệu trưởng ục ịch Zamira.

“Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây! Sử ma của hoàng cung vừa mới báo cáo lại. Tại thảo nguyên Enora hiện đang có một đàn rồng hung hãn xuất hiện và hướng thẳng tới Gairadiyte này. Nếu không phục đánh tiêu diệt bọn chúng, vương đô chắc chắn sẽ chìm trong biển máu!”

Đám học viên liếc nhìn dáng vẻ la ó của Zamira với một ánh mắt trắng bệch. Biểu cảm của chúng trở nên tối sầm lại khi nghe tới lũ rồng, hoặc vì một lý do nào khác. 

“Đây là vấn đề khủng hoảng quốc gia! Ta mang tới Học viện anh hùng Arclanisk sắc lệnh của nhà vua. Hỡi các học viên của Học viện anh hùng, hãy dâng hiến tính mạng như một anh hùng thực sự, trở thành tấm khiên của đất nước này đi! Trong khi các ngươi câu giờ, hoàng cung sẽ huy động lực lượng binh lính để nghênh đón. Cho đến khi công tác chuẩn bị hoàn tất, tuyệt đối không được để bất cứ con rồng nào thâm nhập vào vương đô! Rõ chưa hả!?” [note47966]

Gã mạnh mồm như thế, song chẳng có học viên nào bên phía Học viện anh hùng đáp lại cả.

Không những vậy, chúng còn hoàn toàn bơ Zamira đi một cách công khai.

“Cái thái độ lồi lõm gì đây? Đừng bảo là các ngươi sợ rồi đấy nhé? Không có dũng khí để hi sinh mạng sống mà cũng đòi làm anh hùng à, hả? Thiên hạ ai ai cũng biết lũ tụi bay đã cùng với cựu hiệu trưởng Diego âm mưu lật đổ quốc gia này. Vậy mà hoàng cung vẫn ân xá tha đại tội ấy, không lẽ các ngươi đã quên rồi hay sao?”

Nói đến vậy nhưng đám học viên vẫn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn hắn, Zamira cay cú giẫm mạnh chân xuống đất.

“Lũ ngu dốt này! Đây là sắc lệnh của nhà vua đấy! Thử một lần làm gì đó có ích cho tổ quốc đi xem nào!”

Emilia trừng mắt lườm lão hiệu trưởng.

“............Ngài có thôi đi không thì bảo. Chúng tôi sẽ không nghe theo mệnh lệnh đó đâu.”

Phát ngôn vừa rồi của cô khiến Zamira vô cùng khó chịu.

“Sắc lệnh của nhà vua không phải thứ mà các ngươi có thể quyết định là nghe hay không nghe.”

“Thế thì đi mà nói với Quỷ vương ấy. Tôi không có nghĩa vụ gì phải nghe theo sắc lệnh từ đức vua của nhân loại cả.”

“Cái gì cơ? Thế thì mau cuốn gói cút về đất nước của ngươi đi, đồ hèn nhát. Chẳng cần biết ngươi thế nào, nhưng lũ này vẫn có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của vua. Dám chống đối đồng nghĩa với đại tội phản quốc, ta sẽ tống giam cả lũ vào ngục.”

Thấy càng lúc Zamira càng quát tháo om sòm, đám học viên bên phía Học viện anh hùng dần đanh mặt lại.

“Hừ, rặt một lũ chết nhát với nhau. Tụi bay sợ phải chiến đấu với rồng thế cơ à? Những anh hùng thực không bao giờ biết sợ là gì. Thật không thể tin nổi các ngươi có thể thản nhiên bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên như vậy. Nếu ta mà là các ngươi thì chắc xấu hổ cắn lưỡi tự vẫn luôn quá.” [note47967]

Zamira không ngừng chế nhạo đám học sinh.

Sự chịu đựng của Emilia đã đạt tới giới hạn, cô sôi máu tiến lại gần lão hiệu trưởng.

“Hoh. Nói hay lắm.”

Nghe thấy giọng của ta vang lên, Emilia liền quay đầu ngoảnh lại.

Ta ung dung bước về phía Zamira.

“2000 năm trước, mỗi khi chiến đấu với rồng, hoàng tộc nhân loại luôn luôn bước ra tiền tuyến để bảo vệ cho nhân dân của mình.

Ta đưa tay ra túm lấy đống mỡ bụng ục ịch của gã.

“Guuu……..! Th, thằng ranh con này! Làm cái gì thế hả……….!? Ngươi dám láo xược với ta ư!?”

“Ngươi vừa mới nói rằng không thể bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên còn gì? Vậy thì để bảo vệ thanh danh của hoàng tộc, hãy ra tiền tuyến mà chặn đàn rồng lại đi. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đỡ tốn công đi lại.”

Nói rồi, ta vẽ một vòng ma pháp lên cái cơ thể đầy mỡ thừa của hắn. Khuôn mặt Zamira trở nên tái nhợt.

“...........Khoan đã……khoan đã, ngươi định làm gì hả…….? Ngươi đang định làm gì!?”

“Đi bộ thì mỏi chân lắm. Để ta đưa ngươi tới thảo nguyên Erona luôn.”

“D, dừng lại. Đừng làm chuyện ngu ngốc đó! Vị trí của ta là chỉ hu——”

Ta khởi động ma thuật thức Dịch Chuyển<Gatom> vừa vẽ, nhân dạng của Zamira liền vụt biến khỏi chốn này.

Đích đến tất nhiên là thảo nguyên Erona mà ta đã nói. [note47968]

“A, A…….Anosh-kun!? Chuyện này………!”

Emilia hốt hoảng chạy lại.

“Có vấn đề gì sao? Hoàng tộc của nhân loại sao có thể thua lũ rồng nhãi nhép đó được, ngay cả một đứa trẻ lên 6 còn làm gỏi chúng dễ như trở bàn tay nữa cơ mà.”

Cô nàng câm lặng nhìn ta.

“Kakaka, trời ạ, đúng là hết biết luôn đó, Anosh Porticolo.”

Eldemade cười như được mùa.

“Nhưng dù sao thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chúng ta nên rộng lượng mà bỏ qua chứ nhỉ, Emilia-sensei.”

Cảm thấy bản thân được giải tỏa, nụ cười vui vẻ cũng đã dần trở lại trên nét mặt của Emilia.

“Thầy nói đúng. Giờ không có thời gian để lo lắng cho sự an nguy của từng người được. Chính ra ông ấy cứ vậy mà mất tích luôn thì lại càng tốt ấy chứ.”

Đám học viên bên phía Học viện anh hùng bật cười sảng khoái.

Nhân tiện thì ta đã gửi hắn tới một vị trí cách lũ rồng khoảng chừng 5 cây số.

Có hủ có bại cỡ nào thì hoàng tộc vẫn là hoàng tộc, chắc sẽ không yếu đuối đến nỗi bỏ mạng tại đó đâu. [note47969]

“Cuối cùng con lừa khó chịu cũng biến đi khuất mắt rồi. Giờ chúng ta họp bàn chiến thuật thôi nhỉ. Thế, cụ thể là phải làm sao đây, Emilia?”

“Ể……..?”

Emilia kinh ngạc quay về phía Laos, người vừa mới lên tiếng.

“Ể cái gì mà ể? Cứ thế này thì vương đô sẽ gặp nguy hiểm mà đúng không. Hiện tại hoàng cung vẫn chưa tập hợp đủ lực lượng, chúng ta bắt buộc phải đi chặn chúng lại thôi.”

Heine tiếp lời.

“Không phải là bọn em có ý định tuân theo sắc lệnh của nhà vua, thế nhưng việc rồng là mối nguy hiểm đối với Azeshion vẫn là sự thật không thể thay đổi. Tự tay bọn em sẽ bảo vệ quê hương của chính mình.”

Toàn thể học viên bên phía Học viện anh hùng đều thể hiện những bộ mặt vô cùng quyết tâm, không có chút gì gọi là dấu hiệu của sự sợ hãi ở đây cả. Việc chung sức đánh hạ thành công một con dị long đã góp phần lấy lại sự tự tin cho chúng rồi chăng?

“........Các em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?”

Cả đám đồng loạt gật đầu.

Chúng tự quyết định dựa trên ý chí của mình, hoàn toàn không phải vì nghe theo lời một ai đó.

Sự quyết tâm của những người học trò đã chạm tới trái tim của Emilia.

“Cô hiểu rồi.”

Emilia quay sang nhìn Eldemade.

“Kể từ giờ, Học viện anh hùng sẽ lên đường chinh phạt đàn rồng đang bay từ phía thảo nguyên Enora tới Gairadiyte.”

Giọng điệu của cô rất vững vàng, không hề cảm thấy chút nao núng nào bên trong cả.

“Người của Học viện Quỷ vương xin hãy chờ tại Arclanisk này. Chúng tôi không thể để các bạn gặp nguy hiểm trong thời gian hai bên đang giao lưu với nhau được.”

Một lời đề nghị khá bất ngờ.

“Kakaka, cô không cần tới sự trợ giúp của bọn ta ư?”

Eldemade dồn trọng tâm phần hông xuống cây gậy mà gã đang chống rồi khẽ liếc nhìn biểu cảm của Emilia.

“Theo ta thấy thì quyết định đó không được thông minh cho lắm đâu, Emilia-sensei.”

Câu hỏi của Hỏa âm tử vương tựa như đang thử lòng cô ấy vậy.

“...........Có lẽ thầy nói đúng………Nếu mượn sức mạnh của Học viện Quỷ vương……. Nếu mượn sức mạnh của Bạo nghịch Quỷ vương thì những chuyện thế này chỉ như trò trẻ con mà thôi…………”

Emilia đáp trả bằng một câu trả lời vô cùng kiên định.

“Dẫu vậy thì đây vẫn là vấn đề mà chúng tôi cần phải tự tay giải quyết. Nó là trận chiến đánh cược niềm kiêu hãnh của chúng tôi. Mượn sức mạnh của Quỷ vương đúng là có thể đẩy lùi đàn rồng kia thật, tuy nhiên rồi một ngày nào đó những thứ tương tự sẽ lại tới nữa thì sao. Chúng tôi không thể cứ dựa dẫm vào sự bảo hộ của Quỷ vương mãi được.”

Eldemade nhếch mép cười.

“Thật là một quyết tâm đáng ngưỡng mộ làm sao. Tuy nhiên, tầm này đàn rồng phải hơn trăm con là ít. Chỉ dũng cảm được cái miệng thôi thì cả đám sẽ chết vô ích đấy.”

Emilia gật đầu.

Chứng tỏ cô đã nghĩ tới điều này và chuẩn bị sẵn phương án đối phó rồi.

“Thế thì thân là khách tới chơi, bọn ta sẽ để đất nước này bảo vệ mình vậy. À mà nói trước, lỡ như có con rồng nào bén mảng được tới vương đô này thì Học viện Quỷ vương buộc phải giết nó luôn đấy nhé. Ta cũng phải hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ học sinh của mình nữa.”

Ý của Hỏa âm tử vương là không cần phải lo cho vương đô đâu.

Điều này sẽ giúp Học viện anh hùng có thể dốc toàn tâm toàn ý để tiêu diệt lũ rồng.

“Cảm ơn thầy.”

Emilia cúi đầu một cái thật sâu.

Sau đó, cô quay gót và bước về phía cánh cửa.

“Xuất phát thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mọi người hãy di chuyển tới hồ thánh minh đi.”

Tất cả những người bên phía Học viện anh hùng bao gồm cả Emilia nối đuôi nhau rời khỏi đại giảng đường.

“Sao tự dưng đùng một cái cả đàn rồng lại nhung nhúc xuất hiện như vậy chứ, chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây mà.”

Sasha bắt chuyện với ta.

“Ta cũng không nghĩ đây là hành động tự phát của lũ rồng. Khả năng cao là do bọn long nhân dưới lòng đất xúi giục rồi.” [note47970]

“…Vì mục đích gì?”

Misha hỏi.

“Ai biết. Cũng có thể đây là kế điệu hổ ly sơn để che giấu đi mục đích thực sự ban đầu cũng nên.”

Rốt cuộc chúng định làm gì khi cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của ta như vậy?

“Eleonor, Zesia, qua giúp nhóm của Emilia một tay đi. Hai người vốn đều là học viên của Học viện anh hùng. Lòng tự trọng không muốn nhận sự trợ giúp từ Quỷ vương của chúng sẽ vẫn được bảo toàn.”

Eleonor và Zesia gật đầu xác nhận.

“Ừa, tôi hiểu rồi.”

“..........Em sẽ, bảo vệ mọi người……..”

Cả hai ngay lập tức triển khai hành động.

“Mọi người ai cũng bốc đồng hết không à, rời mắt đi một tí chắc chết sạch luôn quá.”

“.............Không được phép lơ là……….Chủ quan là đại kỵ……..”

Nói rồi, Eleonor và Zesia cùng nhau rời khỏi đại giảng đường.

“Còn Sasha và Misha thì đi theo ta. Vừa hay ta mới phát hiện ra một hang động bất thường ngay dưới lòng đất khu vực thảo nguyên Enora. Không biết chừng ở đó đang ẩn giấu điều gì mờ ám cũng nên.”

Misha khẽ gật đầu, Sasha thì hăng hái đáp lại.

“Được.”

“Shin.”

Nãy giờ Shin vẫn lặng lẽ đứng nghe câu chuyện. Thấy ta gọi tên, cậu liền cung kính bước lại gần.

Khi cả hai lướt ngang qua nhau, ta đã dùng Thần Giao Cách Cảm<Leaks> để truyền đạt lại mệnh lệnh.

“Thuận theo ý muốn của người, thưa chủ nhân của tôi.”

Nói rồi, Shin cũng lên đường làm nhiệm vụ.

Kẻ sở hữu viên minh châu đã tiếp cận đám hoàng tộc phái. Những con rồng được nuôi dưới lòng đất trong hoàng cung. Vua Gairadiyte và đàn rồng đang chuẩn bị tấn công vương đô. Giờ là hang động bất thường được kiến tạo tại thảo nguyên Enora nữa.

Không cần biết những kẻ dưới thế giới lòng đất đang âm mưu kế hoạch ngu ngốc gì…

Ta chắc chắn sẽ cho chúng phải hối hận vì dám xem thường người trên mặt đất.

—---------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Ủa mà đám Rei sao rồi……………..

NIT note:

Bác Shuu hổng nhắc là iêm quên cặp vợ chồng kia luôn á

Mà nói chứ Emi không cần hvqv giúp hửm, thế triệu hồi 1 vạn zesia lên giúp chắc game sẽ dễ hơn mà không tổn thương tự trọng của ai nhể :D

Nói đi cũng phải nói lại, Eleonor là ma pháp của Quỷ Vương...

Rồi mọi người đọc truyện vui vẻ.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: ủa ủa ủa, a đế này chơi ngu rồi còn giả trân nữa nhể, thôn nốt bắn geo-gray cho nhanh nốt ei)
(NIT: ủa ủa ủa, a đế này chơi ngu rồi còn giả trân nữa nhể, thôn nốt bắn geo-gray cho nhanh nốt ei)
[Lên trên]
(NIT: haizzz, thực hay truyện vẫn vậy, ghét nhất lũ tuyên bố “nếu t là m thì đã….” )
(NIT: haizzz, thực hay truyện vẫn vậy, ghét nhất lũ tuyên bố “nếu t là m thì đã….” )
[Lên trên]
(NIT: pha xử lý 100 điểm của a nốt. Rồng tới đớp phát nữa là y bài. Mà cứ tưởng nốt chơi cọc ném bay luôn cơ…)
(NIT: pha xử lý 100 điểm của a nốt. Rồng tới đớp phát nữa là y bài. Mà cứ tưởng nốt chơi cọc ném bay luôn cơ…)
[Lên trên]
(NIT: nữa, đừng trò làm cụt hứng giữa chừng nốt ui)
(NIT: nữa, đừng trò làm cụt hứng giữa chừng nốt ui)
[Lên trên]
(NIT: chui vào hang sống yên thân hổng chịu, chịu đi nghe bọn ngu xúi bậy)
(NIT: chui vào hang sống yên thân hổng chịu, chịu đi nghe bọn ngu xúi bậy)
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

ít cmt kinh khủng luôn:((
Xem thêm
Anh nốt làm quả đc phết:))
thx trans vs edit
Xem thêm
phải tele xong throw vào chứ sao lại để tele thoy hem đã
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ném luôn, khỏi tốn công tele :D
Xem thêm
pha teleport 1000/10 điểm 🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mà k chắc chắn nghẻo nên chưa đủ phê
Xem thêm
@OVer_NIT: còn cách tận 5km cơ mà 🤣 chắc kiểu rớt cái tay cái chân thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
cứ thích lên rồi bị giết mãi thế nhở
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kiểu sợ nốt k đối thủ :D
Xem thêm
@OVer_NIT: bọn ở dưới chắc cứ thích lùa thằn lằn lên mãi(")>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Fan MU thì ở dưới hang đi, lùa thằn lằn lên làm gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ng ta vẫn lên hít khí trời mà nói chi lạ
Xem thêm
Thanks nhóm dịch!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
tks tram trước nhá. Đăng gì sớm 3h tiếng vậy:)? thấy chap trước ít ngươi quá nên đăng sớm à, giờ này tui lại ko vô đọc sớm đc ;-;
Xem thêm
đã đọc xong tks team, đọc đến chỗ " thái độ lồi lõm" tui kiểu " mày có muốn ăn vài lỗ trên người ko mà nói lắm thế:)))"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc giờ đăng chương sẽ dời hẳn về 20-21h luôn á, đaqng lấy tương tác trên gr mà cũng im re
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
suýt quên mất 10k zesia cũng là anh hùng nên có giúp cũng là fair play :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhưng 10k anh hùng đó đc tạo ra từ ma pháp của nốt aka căn nguyên mẫu :D
Xem thêm
Thanks nhóm nhe !
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừa nhé :D
Xem thêm