Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL V: PHÁN QUYẾT TUYỂN CHỌN

Chương 214: Chiến dịch thảo phạt rồng

63 Bình luận - Độ dài: 3,231 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT 

~~~~~~~~

Bên cạnh bờ hồ thánh minh, Emilia đang họp bàn chiến dịch càn quét đàn rồng hung dữ.

“——Đó là toàn bộ kế hoạch của cô. Mọi người có câu hỏi nào không?”

Gương mặt của những học sinh bên phía Học viện anh hùng đều vô cùng nghiêm túc. Chẳng nói chẳng rằng, ai ai cũng chăm chú ngẫm lại kế hoạch vừa bàn xong.

Không có phản hồi, hay chính xác hơn là không có khúc mắc nào với chiến dịch mà Emilia nghĩ ra cả.

“Được rồi, đi thôi. Chúng ta phải chạy đua với thời gian, nhanh lên nào các em!”

“““Rõooo!!”””

Laos, Ledriano và Heine đưa tay xuống hồ thánh minh.

Thứ chúng nhấc lên chính là những thanh thánh kiếm của mình.

Nhờ ma lực của thánh thủy chảy trong lòng hồ, những thanh thánh kiếm vốn gãy vụn nay đã được khôi phục lại thành vẻ lành lặn sơ khai.

“Vậy tôi đi trước đây.”

Laos niệm Phi Hành<Fles> rồi bay về phía nội đô Gairadiyte.

“Phô diễn sức mạnh của các ngươi đi, hỡi thánh kiếm của ta! Zeele, Zeleo!”

Heine đâm mạnh hai thanh kiếm thánh xuống mặt đất.

Tỏa ra những hạt phân tử ma lực mạnh mẽ, Zeele và Zeleo khiến mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội.

Không chịu nổi rung chấn, nền đất bắt đầu đứt gãy tạo nên một vết nứt khổng lồ.

Thứ cậu ta vừa mới xẻ đất tạo thành chính là một kênh đào dẫn nước.

Kênh đào này được nối thẳng tới hồ thánh minh. Ngay lập tức, dòng nước xối xả đổ vào đó như lũ về mùa.

“Sinh ra từ một giọt thánh thủy, Beiramente. Hãy dẫn dắt ta, Thánh hải hộ kiếm. Phô diễn sức mạnh của ý chí của ngươi tại đây đi.”

Ledriano nhúng nhẹ mũi kiếm thánh xuống hồ thánh minh.

Dòng thánh thủy pha lẫn trong hồ dần hội tụ lại, nhanh chóng hoà cùng dòng nước chảy thẳng vào con kênh.

Những ai sở hữu khả năng thấu triệt ma nhãn vượt trội chắc chắn sẽ thấy công trình thuỷ lợi thô sơ này đang tỏa sáng vô cùng rực rỡ.

“Thêm một chút nữa……..”

Đường dẫn nước mà Heine rẽ đất tạo ra dần chạm tới kênh đào cũ mà Gairadiyte đã xây dựng từ lâu.

Bình thường nó bị bỏ hoang vì không phục vụ được lợi ích gì cả, nay có dòng thánh thủy chảy qua, chẳng mấy chốc đã chạm tới hạ lưu của mạch nước.

“Được rồi! Chuẩn bị đập vỡ cửa cống này……..! Nổi lửa lên!”

Laos vung mạnh thanh Thánh viêm liệt kiếm Garewford xuống, chiếc cửa cống kim loại chắn ngang kênh đào cũ ngay lập tức chìm trong ngọn lửa thiêng.

Do cơ sở hạ tầng đã quá cũ kỹ, kèm theo vô vàn những vết rỉ sét cứng đầu, đám học sinh không thể mở chiếc cửa cống theo cách thông thường được.

“Oraaaaaa………! Cháy nữa lên!!”

Nhiệt lượng của ngọn thánh viêm tăng cao tới mức đỉnh điểm, đến mức chiếc cửa cống kim loại cũng tan chảy dần dần. Khoảnh khắc những lỗ hổng xuất hiện, dòng thánh thủy hòa trong hồ thánh minh liền tức tốc tràn qua mạnh mẽ.

Áp suất tạo nên từ một khối nước khổng lồ chỉ xuyên qua một vài kẽ hở trên miếng kim loại hoen rỉ cộng thêm nhiệt lượng đến kinh người từ ngọn lửa thiêng bên trên, dần dà chiếc cửa cống cũng lụi tàn rồi cuốn phăng theo dòng chảy xiết.

Gairadiyte nằm ở trên một tầng đất khá cao. Những khu vực lân cận nó hầu như đều là các mảng đất bằng phẳng hoặc có xu hướng thoai thoải dần đều. Một khi cửa cống được mở ra, bốn phương tám hướng của nó đều sẽ được ban cho sức mạnh từ dòng nước thánh. [note48033]

Một trong những lý do trọng yếu nhất giúp đồn lũy của con người trụ vững trước quỷ tộc trên tiền tuyến 2000 năm trước, đó là bởi chúng đã thành công trong việc thiết lập đường dẫn thánh thủy đến những vị trí nóng như hiện tại.

“Tuyến đường đã hoàn thành, theo cô nào mấy đứa!”

Sau khi thét lên một tiếng hô dõng dạc, Emilia liền dẫn đầu nhảy thẳng xuống kênh nước trước mặt.

Cô thi triển Hoạt Động Trong Nước<Koko> và lợi dụng dòng thủy lưu để gia tăng tốc độ rời khỏi Gairadiyte.

Đích đến là thảo nguyên Torinos, một nơi cách địa điểm hiện tại khoảng 30 cây số.

Kế hoạch của họ là tới đó để thiết lập sẵn trận hình nhằm phòng thủ trước đợt càn quét của bầy rồng đang kéo đến từ thảo nguyên Enora.

Học sinh của Học viện anh hùng vốn rất có kinh nghiệm trong việc huấn luyện thủy chiến, ma pháp Hoạt Động Dưới Nước cũng theo đó mà đạt mức thành thạo đáng kể. Thay vì bay đường dài trên trời thì bơi xuôi theo hạ nguồn thế này sẽ nhanh hơn nhiều.

Tuy nhiên, một quỷ nhân như Emilia thì lại không giỏi chiến đấu dưới nước đến vậy.

Vốn xung phong đi đầu cả nhóm, thế nhưng cô lại dần bị các học sinh phía sau vượt mặt.

“Sensei mà đi chậm thì còn đánh đấm gì nữa.”

Eleonor từ phía sau bơi đến, cô dang cánh tay của mình về phía Emilia.

“.........Người của Học viện Quỷ vương?”

“Em là con người đó nha. À đâu, là ma pháp mới đúng chứ nhỉ. Tóm lại thì em vốn là học viên của Học viện anh hùng, giờ đang qua bên kia dưới hình thức giao lưu học viện. Tên em là Eleonor, còn cô bé này là Zesia.”

“........Em sẽ……….dẫn cô đi………”

Zesia cũng bắt chước Eleonor, đưa bàn tay nhỏ bé của mình cho Emilia nắm lấy.

“........Em giỏi…….bơi lắm………Zesia được sinh ra trong nước mà……….”

“Ừm, thế nhờ hai em giúp đỡ vậy.”

Emilia nắm lấy tay của Eleonor và Zesia.

Tức thì, tốc độ của cả ba gia tăng lên vô cùng đáng kể.

“Giao cả cho hai cậu đấy, Eleonor, Zesia. Để lũ rồng đi qua mà chúng ta vẫn chưa tới thì không đùa được đâu.”

Giọng của Ledriano từ sau vọng tới, cậu ta cũng đã bắt kịp 3 cô trò.

“Hihihi. Cứ yên tâm, tôi có chuẩn bị sẵn vũ khí bí mật rồi.”

Nói rồi, Eleonor cởi phăng bộ đồng phục của mình ra.

Dưới lớp vải đó chính là một bộ Đồ Bơi Tối Thượng<Bikini>. [note48034]

Zesia cũng lột bỏ lớp áo ngoài vướng víu, chỉ để lại Đồ Bơi Tối Thượng trên người.

“Cái…….Cái gì thế……..Sao lại——Ơ kìaaaaaaa………!!”

Emilia tròn xoe mắt kinh ngạc trước gia tốc khủng khiếp mà Eleonor và Zesia tạo ra.

Fumu. Nhưng dù sao cô ấy cũng đang là giáo viên dẫn đầu cả lớp, bị kéo đi thế này thì coi bộ có hơi mất mặt.

Nghĩ vậy, ta bèn kết nối Thần Giao Cách Cảm<Leaks> tới đó.

“Eleonor, ta sẽ truyền ma pháp của mình thông qua cơ thể cô. Mặc dù có hơi muộn một chút nhưng đây là cơ hội tốt để tặng quà mừng nhân dịp Emilia nhậm chức bên này.” [note48035]

“Tôi hiểu rồi. Emilia-sensei, em nhờ chút được không?”

Emilia quay sang nhìn Eleonor.

“Đồ Bơi Tối Thượng<Bikini>.”

Thông qua cơ thể của Eleonor, ta khởi động ma thuật thức đã truyền tới. Bỗng chốc, toàn thân Emilia đột ngột phát sáng.

Chỉ trong nháy mắt, quần áo của cô đã mất sạch, thay vào đó là một bộ Đồ Bơi Tối Thượng hoàn toàn mới. [note48036]

“........E, em làm cái gì thế!?”

Eleonor giơ ngón trỏ lên và nói.

“Quà từ Anosh-kun đó. Cô thử đi, Đồ Bơi Tối Thượng hơi bị nhanh đấy.”

“.......Anosh-kun á………..”

Emilia ngắm nghía thân hình của mình trong trang phục Đồ Bơi Tối Thượng với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

Cô thoáng lắc đầu rồi nhìn về phía trước, đôi chân bắt đầu di chuyển theo nhịp bơi riêng để kiểm tra công dụng của bộ Đồ Bơi Tối Thượng này tới đâu.

“Vẻ bề ngoài có hơi ấy ấy một chút, nhưng mà………Tuyệt quá, thế này thì chắc chắn có thể đến kịp rồi……!”

Emilia bắt đầu gia tăng tốc lực.

“Mọi người, bám vào đi!”

Hiện tại Emilia đang bỏ khá xa so với phần còn lại. Cô thi triển Thánh Vực<Asuk> để tạo ra một đoạn dây kết nối tới cơ thể tất cả học viên của Học viện anh hùng.

Ba cô gái mặc Đồ Bơi Tối Thượng dẫn đầu nhóm quân chinh phạt rồng.

Được kéo đi bởi vận tốc chưa từng trải nghiệm bất cứ lần nào trong đời, đám học viên của Học viện anh hùng chẳng mấy chốc đã tới được thảo nguyên Torinos.

“...........Này này, có hơi đông quá không thế? Đứng ở đây mà vẫn cảm nhận được rõ mồn một ma lực của lũ rồng kìa………”

Laos hướng tầm nhìn về phía khu rừng trước mặt.

Chỉ cần băng qua nơi đó, cảnh tượng bầy rồng khổng lồ nhung nhúc khắp nơi chắc chắn sẽ đập vào mắt chúng ngay lập tức.

“Các em, sử dụng Quân Binh Anh Hùng<Asura> rồi đưa Ledriano-kun và Laos-kun vào vị trí Anh hùng<Brave> đi. Sau đó hãy dồn Thánh Vực<Asuk> cho cô nhé.”

Emilia lấy chiếc áo choàng từ trong ma pháp lưu trữ ra khoác lên người.

Eleonor và Zesia cũng đổi sang bộ đồng phục lúc trước.

“““Đã rõ!!!”””

Các học viên bắt đầu thi triển Quân Binh Anh Hùng và cường hóa cho Laos và Ledriano.

“Cô sẽ giăng sẵn Long Phược Kết Giới<De Jelias> tại khu rừng kia để ngăn chặn bước tiến của lũ rồng.”

“..........Nhưng chẳng phải rồng còn có cánh hay sao? Lỡ giữa chừng chúng bay lên trời thì phải làm thế nào?”

Ledriano đặt câu hỏi.

“Theo lời giải thích của Eldemade-sensei thì rồng vốn là sinh vật sống trong lòng đất. Mặc dù có cánh nhưng nó chỉ sử dụng để hoạt động dưới lòng đất thôi. Khi di chuyển đường dài trên mặt đất, chúng sẽ không nghĩ đến việc vỗ cánh bay đâu. Buổi thực hành đuổi bắt hôm nọ cũng vậy mà.” [note48037]

Emilia vừa sử dụng Phi Hành để tiếp cận khu rừng, vừa giữ tín hiệu Thần Giao Cách Cảm kết nối với đám học trò.

“Heine-kun. Quân át chủ bài dùng để quét sạch bầy rồng đặt cược hết vào em đó. Cố gắng lên nhé.”

“...........Làm được đến đâu thì làm thôi...…Chứ mấy việc như này chẳng phù hợp với tôi chút nào cả…….”

Gã xoay vòng vòng 2 thanh thánh kiếm trong tay, một mình đứng lại tập trung ánh nhìn về phía thảo nguyên chứ không di chuyển tới gần khu rừng như những người khác.

“Cô nhờ thì em cứ làm đi.”

“Vâng vâng.”

Đáp lời xong, Heine cắm thật mạnh hai cây thánh kiếm xuống dưới đất.

“Sai người ta như con ở ý, thiệt tình!”

‘Uỳnhhhhhhhhhhhhhhh’, sức mạnh của thánh kiếm ngay lập tức khiến cho đất đá bị xới tung.

Thứ mà Heine nhắm đến là tạo ra đường dẫn để thánh thủy thuận lợi tràn vào.

Ma pháp trận của Long Phược Kết Giới bắt đầu được thiết lập.

Tuy nhiên, kích cỡ lần này của nó lại quá đỗi khổng lồ. Chưa vẽ xong vòng đầu tiên trong trận đồ mà ấn chú đã kéo dài đến tận hàng cây số rồi.

Tất nhiên, bọn họ không có đủ ma lực để vận hành một ma pháp trận với quy mô khủng bố như thế này.

Đó là lý do tại sao Học viện anh hùng lại cất công dẫn nguồn thánh thủy trong hồ thánh minh tới tận nơi đây.

Biến cả thảo nguyên mênh mông này thành một ma pháp trận Long Phược Kết Giới để một mẻ quét sạch bầy rồng. Đó chính là chiến dịch sát rồng mà Emilia đã nghĩ ra.

Tuy nhiên, ma thuật thức của Long Phược Kết Giới lại vô cùng phức tạp. Chưa kể, muốn vẽ nó trên một vùng rộng lớn như thế này đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự tập trung cao độ nữa.

Cho đến khi ma pháp trận hoàn thành, Học viện anh hùng tuyệt đối không được để bầy rồng tiến qua khu rừng kia.

Nếu làm tốt, họ có thể sẽ tiêu diệt được tất cả bọn chúng trong một lượt.

Ngược lại, hậu quả phải gánh chịu khi thất bại là không thể nào tưởng tượng nổi.

Điều đáng nói ở đây là tất cả học viên của Học viện anh hùng đều ý thức rõ ràng quyết tâm ấy.

Nói chúng không đắn đo do dự là thì nói dối.

Hỏi chúng có sợ không thì ‘có’ vẫn là câu trả lời hiển nhiên.

Dẫy vậy, những thanh thiếu niên này vẫn gom góp đến từng giọt can đảm bé nhỏ nhất để xóa đi nỗi đắn đo và lo lắng trong tim mình. Kết quả là hiện giờ, chúng đang hiên ngang đứng vững trên chiến trường khốc liệt.

“..........Sắp tới rồi.”

Ledriano từ trong khu rừng đánh tầm nhìn ra phía ngoài thảo nguyên với một vẻ mặt nghiêm trọng.

Bóng dáng của lũ rồng đã bắt đầu thấp thoáng đằng xa.

Chỉ cần vểnh tai lên và tập trung là có thể nghe rõ âm thanh rung chuyển của mặt đất được tạo nên bởi bước chân của lũ rồng rồi.

“Mọi người, duy trì cảnh giác trong khi nghe cô nói đây.”

Emilia kết nối Thần Giao Cách Cảm đến toàn thể học sinh của mình.

“..........Học về quỷ tộc thì chắc các em cũng biết tới khái niệm hoàng tộc rồi phải không………”

Vừa nói, Emilia vừa thiết lập ma pháp trận của Long Phược Kết Giới lên toàn bộ khu rừng.

“Cô vốn sinh ra là một thành viên của hoàng tộc. Kế thừa trực tiếp dòng máu cao quý của vị anh hùng vĩ đại mà cả Dilhayd tôn sùng, tồn tại tuyệt đối mang tên Bạo nghịch Quỷ vương. Cô đã luôn tin mình là một quỷ nhân đức cao vọng trọng, không chút mảy may nghi ngờ về sự tinh khôi của bản thân.”

Từng câu từng chữ đều chất chứa những nỗi đau cào xé con tim cô.

“Tuy nhiên, tất cả chỉ toàn là giả dối. Cô chỉ là một quỷ nhân tầm thường không hơn không kém, chính Bạo nghịch Quỷ vương thực sự đã chỉ thằng vào mặt cô như vậy. Cô bị dính lời nguyền và mất đi niềm kiêu hãnh của hoàng tộc. Ngay đến cả việc chết đi để trốn tránh tất cả cũng không được cho phép.”

Có lẽ Emilia sẽ phải ôm nỗi đau này đến hết quãng đời còn lại của mình.

“Dẫu vậy, cô vẫn cứ tiếp tục chạy trốn. Bỏ hết mọi thứ lại, lảng tránh ánh mắt khỏi sự thật tàn khốc phía trước. Cô chạy mãi, chạy mãi, lang thang trong thế giới vô định với hy vọng tìm được một nơi mà mình có thể thuộc về. Và bây giờ, cô đang đứng ở đây cùng các em.”

Chiếc đầu quá cỡ của một con rồng rướn lên, đập vào tầm mắt của cả nhóm.

Tiếng hét dữ tợn của nó vang đến tai mọi người.

“Nhưng mà, cứ an tâm đi. Nghe có vẻ hời hợt nhưng xin mọi người hãy tin ở cô.”

Emilia dồn hết tâm huyết và nỗi lòng ấp ủ vào trong lời nói.

“Cô đã từng là một kẻ hèn hạ chỉ biết chạy, chạy và chạy khỏi tất cả mọi thứ. Tuy nhiên kể từ giờ phút này, cô sẽ không chạy thêm bất cứ một bước nào nữa đâu. Không, cô không thể chạy trốn được!”

Nhìn thẳng về phía trước, tâm thế của cô nàng kiên định như một tảng đá.

Cuộc tiến công của đàn rồng ngày càng áp sát, Emilia đanh thép cất cao giọng.

“Bởi vì cuối cùng cô cũng đã tìm thấy nơi này, nơi mà cô muốn bảo vệ.”

Cô đang đứng tiên phong trước toàn thể học viên của Học viện anh hùng.

Người nổi bật nhất, người chạm trán với lũ rồng sớm nhất sẽ là cô.

“Các em trước giờ vẫn vậy, rặt một đám học sinh cá biệt vô phương cứu chữa.”

Lời mắng mỏ của Emilia tới đám học sinh, không hiểu sao lại rất đỗi dịu dàng.

“Tuy nhiên, có một điều mà cô đã lầm.”

‘Ruỳnh, ruỳnh, ruỳnh’, âm thanh di chuyển của bầy rồng tạo ra một trận rung chấn không tưởng.

Có vẻ như bọn chúng đã phát hiện ra đám Emilia và bắt đầu tăng tốc.

“Các em tuyệt đối không phải hạng rác rưởi nào cả. Cô nhất định sẽ làm cho người dân ở Gairadiyte hiểu ra điều đó! Hãy tiêu diệt toàn bộ những con quái vật đang tiến tới trước mặt các em đi! Đừng để sót bất cứ con nào!”

Tiếng thét khơi dậy sĩ khí của Emilia vang tận trời xanh.

“Chịu chết ở một nơi như thế này thì ai mà nhắm mắt xuôi tay cho nổi cơ chứ! Hãy cho chúng biết hậu quả khi dám coi thường con người là như thế nào đi! Xông lên, giết hết đám quái vật đó cho cô!”

Những tiếng hô hào của cô đã khiến cho cảm xúc của mọi người đồng nhất lại thành một.

“...........Hahaha, nói hay lắm Emilia. Cô là đỉnh nhất đó!”

“Được rồi, chiến thôi nào anh em! Tớ sẽ bẻ cổ hết đám thằn lằn này!”

“Mấy con thú hoang này còn lâu mới là đối thủ của bọn em.”

Heine, Laos và Ledriano thủ sẵn thánh kiếm trong tay.

“Chuẩn bị ma pháp pháo kích! Sẵn sàng………!”

‘Uoooooooooooooooggggggggggggggg’

Tiếng thét xung trận của những thiếu niên quả cảm khiến mặt đất như muốn rung lên vì kinh sợ. Ánh sáng của Thánh Vực bao phủ quanh Emilia vút lên xuyên thủng cả bầu trời.

Ma pháp Long Phược Kết Giới được thi triển, ma lực của bầy rồng khi tiến vào trong khu rừng bị ăn mòn nghiêm trọng. Vô số những sợi tơ ma pháp được giăng ra khắp nơi.

Trước mắt họ là nguyên một đàn rồng đang nằm trên thớt——

Emilia chỉ thẳng tay về phía chúng.

“————Bắn!!!”

Cùng với hiệu lệnh của Emilia, nhóm anh hùng thi nhau giáng xuống lũ rồng một cơn mưa ma pháp pháo kích.

————————————————————————

Tác note:

Cuộc đua với thời gian thì xài Đồ Bơi Tối Thương là đúng bài rồi.

NIT note:

Ủa rồi sao rồng mất giá dữ v, cả bầy mà di chuyển ngáo quá, k có chiến thuật gì hết.

Mà rồi, t lại phân vân, hổng biết rồi emi có thân thiết với nốt k nhể, cứ thấy hint sao sao á :D

Vẫn hóng illu emi bikini

T4R

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: không đơn giản là cống, nó là cả 1 công trình đường thuỷ, kiểu như nước từ Hà Nội theo kênh chảy thẳng vào miền Nam)
(NIT: không đơn giản là cống, nó là cả 1 công trình đường thuỷ, kiểu như nước từ Hà Nội theo kênh chảy thẳng vào miền Nam)
[Lên trên]
(NIT: hoi hoi, để đám a hùng ngắm phí của zời e ơi, về cho Quỷ vương ngắm kìa)
(NIT: hoi hoi, để đám a hùng ngắm phí của zời e ơi, về cho Quỷ vương ngắm kìa)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Chắc Eleonor là ma pháp của nốt nên mới xài được kiểu vậy)
(Sinhsieusao: Chắc Eleonor là ma pháp của nốt nên mới xài được kiểu vậy)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Anime exists for this moment//NIT: hổng ấy ông nào photoshop cho tấm :D)
(Sinhsieusao: Anime exists for this moment//NIT: hổng ấy ông nào photoshop cho tấm :D)
[Lên trên]
(NIT: ý là rồng này chạy bằng chân thôi, chứ bay tí là mệt hà)
(NIT: ý là rồng này chạy bằng chân thôi, chứ bay tí là mệt hà)
Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Tuy rất cảm động nhưng t vẫn muốn 1 pic emi bikini tối thượng =))
Xem thêm
Cả trăm con rồng lận đó,buff ghê vậy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Arima死神
Chương mới đâu nhể 😃
Xem thêm
Sao chưa ra chương mới z
Xem thêm
ad cho tớ xin link raw đc k ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã note tại phần chú thích
cụ thể là không cho đc
Xem thêm
cho tôi hỏi khi nào mới có chương mới vậy ạ?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Arima死神
Chương mới đâu ad
Xem thêm
A nốt mà đánh nghiêm túc có biến đổi này nọ như kamen không nhể :)
Xem thêm