Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL V: PHÁN QUYẾT TUYỂN CHỌN

Chương 207: Bí ẩn trong cung điện

60 Bình luận - Độ dài: 2,893 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT ; Arima死神

~~~~~~~~

“Trở về mặt đất thì sẽ tốt hơn, có thật không vậy?”

Nét mặt của Sasha tràn đầy sự nghi hoặc.

“Sao tôi cứ cảm thấy là đang có âm mưu gì ở đây nhỉ?”

“Cũng có thể.”

Ta chuyển ánh nhìn về phía Misha.

“Misha, cô nghĩ sao về chuyện này?” [note46992]

“...........Không thể nhìn thấu được cảm xúc của thần tộc. Eugo La Raviaz, Nousgalia, hay cả Nutella De Hiana cũng vậy.”

Hầu như trong mọi trường hợp, thần tộc đều tuân theo trật tự. Mang ra so sánh, nếu như con người hành động theo cảm xúc thì thần linh sẽ hành động theo trật tự của mình.

“…Tuy nhiên, Arcana có đôi chút khác biệt.”

“Hoh, cô thấy gì ở cô ta?”

Misha cúi đầu tập trung dòng suy nghĩ, cô cố gắng đào sâu vào bản chất ẩn sau những nét biểu cảm trên gương mặt của Arcana mà cô đã nhìn thấy.

“.......Một khát vọng khô khan………..”

Câu trả lời của Misha xen lẫn chút gì đó đượm buồn thoang thoảng.

“Giống như một người đang lang thang giữa sa mạc cằn cỗi vô tận mà không hề có lấy giọt nước uống nào vậy.”

Thánh giả Gazel là long nhân của Long Thần Quốc Giordal. Theo ghi chép của những tấm bia đá thì thế giới dưới lòng đất được chia thành các quốc gia dựa trên tôn giáo mà chúng tin tưởng. Hồng y giáo chủ Ahide và Gazel đều là thần dân và tín đồ của cùng một đất nước.

Chỉ vừa mới đây thôi, Ahide đã thản nhiên dâng hiến thần triệu hồi và thần tuyển chọn của tín đồ đồng môn lên cho vị thần của mình.

Hành động này chưa chắc đã là dựa theo ý muốn thực sự của Arcana.

Bằng chứng là cô ấy đã cố gắng ngăn chặn việc tự kết liễu bản thân mình của Gazel bằng cách chuyển hắn sang trạng thái chết lâm sàn. Sau khi hắn chết thật còn niệm phép tái sinh cho nữa.

Nếu như Arcana thực lòng muốn cứu rỗi Gazel bằng lòng tốt ấy, vậy thì có lẽ đây là vị thần thứ hai sau Militia đem lại cho ta cảm giác này.

“Fumu. Ta cũng hơi tò mò không biết con rồng trên mặt đất giờ sao rồi. Hôm nay đến đây thôi, tạm thời trở lại học viện đã.” [note46993]

Sasha và Misha vươn tay về phía ta.

Ta nắm lấy bàn tay của họ rồi thực hiện phép Dịch Chuyển<Gatom>.

Tầm nhìn liền chuyển sang một màu trắng xóa. Khoảnh khắc tiếp theo khi mở mắt ra, cả nhóm đã xuất hiện trước mái vòm―mảng đại lục tựa như chiếc ô bao phủ lấy toàn bộ bầu trời của thế giới dưới lòng đất.

“Ủa? Tôi tưởng chúng ta trở về mặt đất cơ mà?”

“Chắc là do bên trên mái vòm có nhiều long địa rồi. Môi trường ma lực khi sử dụng Dịch Chuyển để kết nối giữa thế giới dưới lòng đất và thế giới trên mặt đất không được tốt cho lắm. Cưỡng chế làm thì cũng được thôi, nhưng việc đó sẽ tốn đôi chút thời gian. Từ đây bay lên còn nhanh hơn nhiều.”

Giải thích xong cho Sasha hiểu, ta vận Phi Hành<Fles> rồi bay vào lỗ hổng ở trên mái vòm.

Cả bọn nhanh chóng bỏ lại thế giới dưới lòng đất ở phía sau, cứ thế mà tiến thẳng lên trên mặt đất.

Được một lúc thì đi vào ngõ cụt, cả một bức tường đất to lớn chắn ngang trước mặt bọn ta.

Dòng chảy ma lực ở đoạn này của mái vòm rất dồi dào. Vậy nên dù có đào đường thì nó cũng sẽ tự động bịt kín lại ngay lập tức. [note46994]

Ta đưa tay lên phía trước và thi triển Ma Chấn<Diaz>. Phần đất đá chắn trước mặt liền nổ tung sang hai bên, mở ra con đường cũ mà cả nhóm đã đi lúc trước.

Men theo nó mà bay lên, dần dần bọn ta đã thấy ánh sáng của bầu trời rọi xuống.

Ta biến trở lại hình dạng của Anosh thông qua Nghịch Trưởng Thành<Kursula>, sau đó cùng Sasha và Misha chui lên khỏi mặt đất.

Vừa hay chỗ đó gần với cây liễu sam được chọn làm vạch đích.

Nhìn quanh thì thấy khá nhiều học sinh đã tập trung lại đây rồi.

“Kakaka, đúng như ta nói, họ đã trở về rồi này.”

Eldemade tiến lại gần phía bọn ta.

“Fumu, để ngươi phải đợi rồi hả?”

“Không hề, cũng vừa đúng lúc lắm, Anosh Porticolo. Nhìn đi, còn đúng một người nữa là trò đuổi bắt hôm nay kết thúc rồi.”

Eldemade giơ cây trượng lên và chỉ về một hướng.

Đó là một học viên đeo vòng cổ của Học viện Quỷ vương. Hắn bị con rồng đuổi cho cong đít lên mà chạy.[note46995]

Ramon của hoàng tộc phái. 

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Tên đó đang ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết về phía này.

<Đồng hồ cát hỏa âm tử> dành cho Ramon đã chảy hết. Giờ chỉ có cách chạy thật nhanh tới cây liễu sam thì hắn mới có thể giữ lại cái mạng quèn của mình mà thôi.

Xét từ khoảng cách cũng như tốc độ của con rồng và Ramon ở thời điểm hiện tại, có lẽ hắn sẽ kịp thời tới đích trong gang tấc.

Tuy nhiên, vừa mới nghĩ thế xong thì bất thình lình mặt đất bên dưới bị xới tung cả lên. Một con rồng khác xuất hiện từ dưới lòng đất, nó trồi lên và thổi bảy đi gã Ramon xấu số.

“...........Khặc, hộc…………..!”

Hắn bị hất văng đi như một quả bóng, cứ thế phi thẳng vào thân cây liễu sam.

Cú va đập khiến cái cây rung lên một chút, cành lá rơi lả tả xuống bên dưới.

Hai con ngươi của Ramon trợn ngược lên, hoàn toàn mất đi ánh sáng của sự sống.

“Hoàn thành mục tiêu dù cho phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, quyết tâm khá lắm. Đã là quỷ nhân thì phải như thế mới ra dáng chứ.”

Eldemade chĩa cây trượng về phía Ramon.

Phép Tái Sinh<Ingal> nhanh chóng chữa lành hết mọi vết thương và giúp gã hồi sinh trở lại.

“Tất cả các cô cậu đã vượt qua được bài kiểm tra ngày hôm nay. Tuyệt vời, rất tuyệt vời, thực sự rất rất rất tuyệt vời. Thành quả tích cực hơn mong đợi của Hỏa âm tử vương ta đây rất nhiều. Với tiến độ này thì có lẽ các ngươi sẽ nhanh chóng chinh phạt được rồng, hoàn thành mục tiêu sớm hơn dự kiến đấy. Háo hức quá đi, không biết lũ con người vô năng ở cung điện sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ. Kakaka!”

Trước những lời của Eldemade, không chỉ học viên của Học viện Quỷ vương, mà ngay cả học viên của Học viện anh hùng cũng tỏ ra vô cùng hăng hái. Chắc cả lũ đều cảm thấy vô cùng bất mãn khi bị người của cung điện giao cho mệnh lệnh chinh phạt rồng này.

“Vậy thì buổi học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Giải tán nào. Hãy về nghỉ ngơi và ôn tập đầy đủ để chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Có ai có câu hỏi gì không?”

Nghe Eldemade nói vậy, một vài học sinh bắt đầu di chuyển lại gần về phía gã.

Ở phía đối diện, bên bờ còn lại của thảo nguyên, Shin đã dễ dàng cắt cổ con rồng chui lên từ dưới mặt đất mà chẳng hề gặp chút khó khăn nào.

“Này, này……….Anosh…………..”

Vừa cất tiếng gọi, Ramon vừa chạy tới chỗ ta.

“Sao vậy?”

“Ban nãy Zerceas-sama vừa nói với tôi qua Thần Giao Cách Cảm<Leaks> rằng ông ấy không liên lạc được với cậu……..”

“À, chắc là do lúc đó ta đang ở sâu bên dưới lòng đất.”

Có long địa cản trở nên không liên lạc được cũng phải thôi.

Nếu không kết nối ma pháp tuyến từ trước thì Thần Giao Cách Cảm sẽ không thể nào truyền đi được.

“Có chuyện gì không?”

“Kẻ lạ mặt đã trao cho hoàng tộc phái con rồng lại vừa xuất hiện thêm một lần nữa. À không, chính xác hơn thì là sử ma của hắn mới phải.”

“Hou.”

“Hắn nói hắn có cách có thể giúp Midhayes thoát khỏi sự thống trị của Quỷ vương. Trước mắt thì Zerceas-sama đã giả vờ nghe theo lời đề nghị của hắn, tuy nhiên vẫn chưa biết cụ thể là như thế nào.”

Chắc lại là mấy cái âm mưu chẳng ra đâu vào đâu đây mà.

“Hình như các ngươi vẫn chưa nhìn thấy mặt của hắn nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Thế đây có phải là chiếc nhẫn mà hắn đã đeo không?”

Ta đưa cho Ramon xem chiếc nhẫn minh châu tuyển chọn mà ta có được ở Everast Anzetta. [note46996]

“A……Chính nó, đúng là cái này rồi. Tôi nhớ không lầm thì nó còn phát sáng một chút nữa cơ, nhưng mà viên bảo thạch này chắc chắn là cùng một kiểu.”

Bởi vì ta chưa lập minh ước với thần linh nên dĩ nhiên lửa trong minh châu cũng chưa bùng cháy được.

Hừm, như này là xác nhận được rồi.

Vậy thì khả năng cao kẻ đã đưa con rồng cho hoàng tộc phát chính là một trong bát thần tuyển chọn giả.

Ahide chăng, hay là kẻ nào khác?

“Hắn còn nói gì nữa không?”

“Cũng không có gì đặc……. À đúng rồi! Zerceas-sama bảo sử ma của hắn là một con chim ưng.”

Quỷ nhân thường sử dụng cú làm sử ma, còn bên nhân tộc thì thích dùng chim ưng hơn.

Tuy nhiên, đối với những thuật giả có kỹ năng thành thục, chúng hoàn toàn có thể sử dụng các con vật khác để đánh lừa thông tin.

“Nếu chỉ vậy thôi thì chẳng có gì kỳ lạ cả, rồi sao nữa?”

“.........À thì, chuyện này vẫn chưa chắc chắn đâu. Nhưng ông ấy nói đã từng thấy con chim ưng đó ở trong cung điện của Gairadiyte rồi……”

Sau chiến tranh với Azeshion, Zerceas đã cùng Elio và Melheis tới Gairadiyte vài lần để đàm phán với nhân tộc.

Không có gì lạ khi hắn ra vào cung điện ở đó cả.

“Nói vậy chứ bình thường làm sao phân biệt được chim ưng chứ. Theo tôi nghĩ thì chắc đó chỉ là nhầm lẫn của Zerceas-sama thôi.”

“Fumu. Vất vả cho ngươi rồi. Nhắn với hắn nếu phát hiện thêm được gì thì hãy liên lạc với ta ngay lập tức.”

“Tôi hiểu rồi.”

Ramon rời đi với một gương mặt thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra chiếc vòng cổ khá hữu ích thì phải, nhìn xem hắn trở nên nghe lời chưa kìa.

“Nè, chuyện này nghe chẳng phải rất tệ sao………?”

Sasha ôm đầu cố trấn tĩnh lại khi thấy tình hình có vẻ khá rắc rối.

“…Người trong cung điện cấu kết với rồng?”

Misha đứng kế bên đặt câu hỏi với nét mặt không cảm xúc.

“Điều đó vẫn chưa chắc chắn, nhưng dù sao cũng nên xác nhận rõ ràng thì tốt hơn. Rei.”

Misa cùng với Rei bên cạnh tiến lại phía này với một nụ cười tươi tắn trên môi.

“Chúng ta tới cung điện nào. Hy vọng rằng không có chuyện gì ngu ngốc ẩn giấu ở đó.”

“Ờ.”

Ta gọi Eleonor và Zesia tập trung lại một thể rồi thi triển phép Dịch Chuyển.

Địa điểm đáp không nơi nào khác ngoài Gairadiyte.

Trước mặt cả bọn hiện giờ chính là cung điện của nhân tộc.

“Hmmm, hay là sử dụng Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> với Ẩn Giấu Ma Lực<Najila> đi? Bí mật lẻn được vào trong thì chúng ta sẽ điều tra được nhiều thứ đó.”

Nghe Eleonor nói vậy, Zesia liền thích thú thì thầm.

“.........Đuổi bắt trốn…….tìm……”

“Quyết định vậy đi.”

Ta niệm Ảo Ảnh Ngụy Trang và Ẩn Giấu Ma Lực để xóa sạch dấu vết của cả bọn, sau đó lách nhẹ qua mấy tên lính canh và dễ dàng đi vào cổng chính.

Khi đang tiến sâu vào địa phận của cung điện thì bỗng nhiên từ đâu đó phát ra một thứ âm thanh. Ta dừng đôi chân của mình lại.

“Sao vậy?”

Nhận thấy biểu hiện khác thường, Sasha ngoái đầu lại hỏi.

“Vểnh tai lên mà nghe thử xem.”

Cô nàng tò mò liền tập trung sự chú ý lại đôi tai để nghe thử.

‘Kiiiiiiiiii…………’

Quả thực là có tiếng gì đó nghe rất chói tai phát ra từ đâu đó.

“Đây là……?”

“…Long hống.”

Misha lên tiếng.

“Xem ra chánh cung của hoàng tộc đã trở thành long địa giống như bên dưới lòng đất rồi nhỉ.”

Ánh mắt sắc lạnh của Rei dán chặt về phía cung điện hoàng gia.

Vì tính năng của long địa cản trở nên khó có thể sử dụng ma nhãn để thăm dò tình hình bên trong được.

“Thế tức là sao? Bộ rồng làm tổ ngay phía dưới cung điện hả…………?”

“Chà, nếu chỉ đơn giản có thế thôi thì tốt.”

Người của hoàng cung thể hiện một thái độ khá tiêu cực đối với mệnh lệnh chinh phạt rồng mà chính chúng đã đề ra.

Ban đầu cứ ngỡ lũ này chỉ là một bọn ngu si tứ chi phát triển, nhưng không ngờ lại rơi vào khả năng thấp đến không tưởng này.

“Rất có thể bọn chúng đang nuôi rồng ở đây.”

“Hoàng cung á? Chẳng phải mấy hôm trước vừa có thông báo thiệt hại do đàn rồng gây ra đó sao? Tự nuôi rồng rồi cho nó tấn công người dân của đất nước mình, rốt cuộc đám người đó đang tính làm điều gì vậy……..?”

Sasha thốt lên kinh ngạc.

“Ta chỉ mới nói là có thể thôi.”

“À, mà tôi nghĩ chúng ta nên dừng trò trốn tìm này tại đây thì tốt hơn đó. Cho dù có bị phát hiện thì chúng ta cũng chẳng sao cả, tuy nhiên nếu lũ rồng được thả vào trong thành phố thì……..”

Eleonor lặng lẽ phân tích với vẻ mặt nghiêm trọng.

Giả sử hoàng cung bị bọn ta tra khảo về việc nuôi rồng, cũng không thể loại trừ khả năng chúng quẫn quá mà làm liều được.

“Nhưng dù sao đi chăng nữa chúng ta vẫn phải vào trong mà đúng không? Nếu họ thực sự đang nuôi rồng thì nhất định phải ngăn việc này lại ngay lập tức chứ………”

Ta gật đầu đồng ý với nhận định của Misa.

“Có một cách có thể giúp chúng ta đường đường chính chính tiến vào từ cửa lớn.”

Vừa dứt lời, ánh mắt ta và Rei chạm nhau.

Nếu là Anh hùng Kanon đích thân viếng thăm thì cho dù có phải dập đầu cúi lạy chúng cũng chào đón ngay lập tức.

“...........Mặc dù tôi không thích cho lắm nhưng xem ra tình hình lúc này không cho phép rồi.”

“Tạm thời cứ rời khỏi đây đã.”

Ta sử dụng phép Dịch Chuyển để đưa cả bọn quay trở về đại giảng đường ở Học viện anh hùng.

Đồng thời cũng không quên tháo bỏ lớp ẩn thân của Ảo Ảnh Ngụy Trang và Bí Nặc Ma Lực đang hoạt động.

“Đi nói chuyện với hiệu trưởng Zamira đi.”

Rei gật đầu.

“Tôi sẽ bảo ông ta sắp xếp chuyến thăm ngay trong hôm nay luôn.”

Dứt lời, cậu ta liền tiến ngay ra khỏi cửa.

“Misa, ngươi cũng đi cùng đi. Chỉ cần bảo mình là hôn thê của Anh hùng thì bọn chúng sẽ nhiệt liệt chào đón thôi.” [note46997]

“.........A, ahaha………. Việc này phải giữ bí mật với cha của em mới được…….”

Cô chạy theo Rei và sánh bước cùng cậu ấy, xen lẫn trong nụ cười ngượng nghịu kia là một nét mặt hạnh phúc dạt dào đến khó tả.

“Nhớ cẩn thận đấy. Không có gì đảm bảo rằng ý định của bọn chúng chỉ dừng lại ở việc chào đón Anh hùng Kanon thôi đâu.”

Rei dừng bước lại và miễn cưỡng nở một nụ cười khổ trên môi.

“............Thật sự hy vọng rằng nhân loại không dại dột đến mức đó………”

Nói rồi, cả hai lặng lẽ rời khỏi đại giảng đường.

—--------------------------------------------------------------

Tác note:

Rốt cuộc mục đích thực sự của hoàng cung là gì?

NIT note:

Nếu nốt có thể xếp Arcana vào cùng một kiểu với Militia, thì có lẽ 2 người khó có thể là 1 được, bởi vì sao, vì t thích harem + 2 hơn cơ, +1 ít lắm =))

Nghĩ thanh niên Ramon cũng tội mà thôi cũng kệ, nay biết nghe lời r, xưa mà k chơi ngu nữa thì đã đâu đến nỗi…

Còn sau pha này chắc nhân tộc bỏ chế độ quân chủ luôn :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: bộ này cho nốt biết tí tình cảm là biết ai nóc nhà liền)
(NIT: bộ này cho nốt biết tí tình cảm là biết ai nóc nhà liền)
[Lên trên]
(NIT: suýt quên mấy thanh niên chơi đuổi bắt bên trên…)
(NIT: suýt quên mấy thanh niên chơi đuổi bắt bên trên…)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Ý là đường ban nãy mà con rồng kia đào)
(Sinhsieusao: Ý là đường ban nãy mà con rồng kia đào)
[Lên trên]
(NIT: Vòng cổ aka Vòng xích ảo mộng nha, không phải đọc theo cụm [vòng cổ của hvqv] đâu nhen)
(NIT: Vòng cổ aka Vòng xích ảo mộng nha, không phải đọc theo cụm [vòng cổ của hvqv] đâu nhen)
[Lên trên]
(NIT: hàng chính chủ, không chôm chỉa :)) )
(NIT: hàng chính chủ, không chôm chỉa :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Ẩu rồi đó ông zà)
(Sinhsieusao: Ẩu rồi đó ông zà)
Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

Chuyến này a Nốt quyết định đại khai sát giới dằn mặt tụi nhân tộc với thần tộc
Xem thêm
hóng quá,nhưng mà chương ít cmt v:(((
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
@OVer_NIT: để đoán nha, ad rất buồn vì chap này comment ít:)))
Xem thêm
mà sắp đi học rồi, tui thì lại học buổi sáng nên phải ngủ sớm, nên khó mà đón chap sớm đc ;-; ko comment nhiều đc sr ad nha
Xem thêm
người đừng lặng im đến thế, lặng im sẽ giết chết con tim:) Giờ là 10:25 đêm, tôi chờ. Dù bt sáng mai 5h30 phải dậy đi học, tôi chờ. Dù bt tôi khó ngủ, tôi chờ:))))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
HathanktransnheemnittoivethuongchoanhyeunitmotnhY
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ngồi việt sub mãi cái cmt này mà k đc :))
Xem thêm
@OVer_NIT: thank trans "nhêm nit??" tôi về thưởng cho anh yêu nit một "nhY??" :))))) ko bt đúng ko:))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Izanami phiên bản của Arnos thật tuyệt vời
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
là bác đang nói đến chỗ nào nhỉ :D
Xem thêm
Nhân tộc từ bỏ chế độ quân chủ để tiến thắng lên chế độ tự huỷ luôn. Xuất sắc
Anh Nốt thả thính hết từ thần đến cấp dưới của mình mà vẫn chấn bé đù với tình yêu dcm. Nhìn Rei mà học hỏi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
xong pha này thôi thì sáp nhập 2 nước làm 1 cũng đc :D
Cơ mà nốt học rei cả 2 vol r, có thông nổi đâu....
Xem thêm
xây thuyền cho người khác thì tốt lắm mà không biết cách hỗ trợ thuyền của mình đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hỗ trợ gì, hắn chỉ cần ngồi đó cho gái chèo thôi mà cứ bỏ đi lo việc lớn :D
Xem thêm
@OVer_NIT: hắn chẳng còn quan tâm đến thuyền mình nữa. Trong khi thuyền người ta thì toàn làm thuyền trưởng ._.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
giấu kỹ đi ko shin lại vác kiếm rượt thằng nhỏ lmao
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kiểu gì shin chả biết :D
Xem thêm
@OVer_NIT: liệm thôi :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời