Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 180: Lời đồn và lưu truyền

370 Bình luận - Độ dài: 3,504 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“Mọi chuyện…….có vẻ như đã ổn rồi nhỉ……..?”

Rei thì thầm. Dây thần kinh của cậu tuy đã dần thả lỏng nhưng vẫn cẩn thận nắm chặt Linh thần nhân kiếm Evansmana trong tay.

“.......Đúng vậy…………..”

Shin cùng với Trảm thần kiếm cũng ở ngay bên cạnh đó.

Nói thì như thế, song cậu vẫn luôn cảnh giác khoá chặt ánh nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Sau lưng hai người bọn họ là bóng hình của Reno, cô đang khom lưng xuống sàn và co cụm thân mình lại.

Misa bé bỏng đang nằm gọn trong lồng ngực của mẹ. Reno đang ôm chặt lấy cô, tựa như đang bảo vệ báu vật quý giá nhất trần đời.

Vào khoảnh khắc mà ánh sáng của <Mặt trời hủy diệt> Surge El Donave soi rọi xuống thế gian, cả ba đã ngay lập tức hành động.

Bọn họ dùng chính cơ thể của mình để trở thành tấm khiên bảo vệ cho Misa.

“.....Con không sao chứ?”

Bằng một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, Reno thì thầm hỏi đứa con gái yêu dấu.

Misa lặng nhìn khuôn mặt của Đức mẫu Đại tinh linh một lúc rồi khẽ gật đầu.

“.........Đã lớn thế này rồi………”

Reno đưa tay lên dịu dàng chạm vào bờ má của Misa, bỗng dưng, một dòng nước mắt chậm rãi lăn xuống thấm ướt đầu ngón tay cô.

“........Mẹ……...đấy ư…………..?”

Misa nghẹn ngào cất lên những câu từ như thể được giấu kín tận sâu thẳm trong tim. Reno trả lời cô, với một nụ cười dịu dàng yêu thương pha thêm bội phần hạnh phúc.

“...........Ừm, cuối cùng mẹ cũng đã ôm được con rồi………….”

Nói xong, Reno siết chặt Misa vào lòng. Một cái ôm trìu mến chất chứa cảm xúc tồn đọng xuyên suốt hơn 2000 năm dài đằng đẵng.

Ấy thế mà, cuộc vui hội ngộ chẳng kéo dài được lâu, thứ ánh sáng như đi kèm điềm tử xuất hiện và bao bọc lấy toàn thân Reno, đường nét cơ thể của cô dần trở nên mờ nhạt.

Thời gian mượn thân xác của Flan đã không còn nhiều.

“Mẹ xin lỗi. Lúc nào mẹ cũng đi trên con đường khác với con……..” [note31336]

Đôi bờ mi Reno đẫm lệ.

“Mẹ xin lỗi. Mẹ không thể ở bên con mãi mãi được…………”

Misa hốt hoảng giữ cô lại.

“.............Khoan đã……...Vẫn chưa, không phải lúc này………….”

Những giọt nước mắt long lanh cứ thế tuôn rơi.

“.............Không được, đừng mà……aaa…………”

Âm vang của giọng nói kéo dài nhưng đứt quãng. Câu từ không thể phát ra rõ ràng bởi chúng đã bị hai hàng lệ sầu nuốt trọn.

“...........Đừng đi mà…..Một chút, chỉ một chút nữa thôi, ở lại đây với con đi………………..”

Reno buồn bã lắc đầu.

Hình bóng của cô vẫn không ngừng mờ nhạt đi từng khắc.

“Chúng ta…..chúng ta chỉ vừa gặp lại nhau……...Co…..bấy lâu nay con luôn luôn…………..”

“Mẹ yêu con nhiều lắm, Misa. Xin lỗi con nhé….”

Nước mắt Reno tuôn rơi không ngừng, thấm đẫm đôi gò má của cô con gái.

Tuy nhiên, chúng không biến thành lệ hoa như khi trước nữa.

Sức mạnh của Đức mẫu Đại tinh linh giờ đã không còn.

“.............Mẹ sắp tan biến rồi, nhưng con vẫn còn an toàn mà. Đừng lo, chắc chắn Arnos sẽ cứu được con thôi, cùng với cả….một nửa đáng thương kia của con nữa…..”

Cố nén những giọt nước mắt lại vào tim, Reno mỉm cười.

Một nụ cười hiền dịu của người mẹ.

“..........Thật may mắn vì mẹ đã sinh ra con……………”

Những hạt ánh sáng mờ ảo vụt bay lên trời, bóng hình Reno bên cạnh Misa nhẹ trôi theo làn gió.

Shin ngước mắt nhìn lên, bất chợt những hạt ánh sáng chụm lại và hóa thành hình dạng của Đức mẫu Đại tinh linh.

“Shin, cảm ơn anh. Tạm biệt nhé. Em thật sự――”

Reno đưa tay ra với về phía cậu.

Shin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, bàn tay của một Reno đang mỉm cười trìu mến.

“――đã rất hạnh phúc đấy”

“Reno.”

Một hàng nước mắt lăn xuống, đi kèm với những câu chữ ân cần từ Shin.

“Anh yêu em.”

Từ đâu đó, một làn gió ấm áp nhẹ thổi tới. Chúng cuốn bóng bình của Reno đi cùng với chùm ánh sáng mờ ảo.

Shin xòe bàn tay ra, thứ đọng lại trên đó là giọt nước mắt lấp lánh của Đức mẫu Đại tinh linh……….Bông lệ hoa màu trắng mà cậu đã giữ bên mình để tưởng nhớ về cô.

“.............Mẹ ơi……………”

Không thể kìm nén nổi cảm xúc, hai dòng nước mắt của Misa tuôn trào không dứt.

Đôi gò má của cô ướt đẫm, cuốn theo tất thảy mọi dòng suy nghĩ sâu trong tâm trí. Chỉ để lại một cơn đau quặn thắt, xâu xé cả tâm can cô con gái sắp sửa mồ côi.

“.............Flan………..Làm ơn………..Xin làm ơn………………….”

Misa khóc lóc cầu xin, Những câu từ da diết, đi kèm với giọng nói phát ra từ trái tim hằn in những vết cắt nghe mới thật não lòng làm sao.

“..............Xin hãy cho tôi được gặp mẹ thêm một lần nữa. Flan, tôi biết bạn làm được mà. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi cũng được………”

Misa vực người dậy và ra sức nài nỉ yêu tinh tình yêu mà cô cho rằng vẫn còn đang lưu lại đâu đó quanh đây.

Cô chỉ có thể nhìn quanh và gào khóc trong vô vọng, giống như một đứa trẻ cô đơn khi lạc mất vòng tay mẹ hiền.

Việc mà cô đang làm hoàn toàn là vô ích, là điều hoàn toàn bất khả thi. Misa hiểu chứ, nhưng cô không thể ngăn được cảm xúc của bản thân lúc này.

Nỗi buồn giờ đã hoàn toàn xâm chiếm trái tim của cô mất rồi.

“...............Chỉ thêm một chút nữa thôi…….Tại sao lại không được chứ……….?”

Yêu tinh tình yêu không xuất hiện.

Flan chỉ cho mượn cơ thể đúng một lần duy nhất.

Khi đã truyền tải được hết những nỗi niềm vương vấn, và nhận ra sự thật rằng mình đã chết từ lâu thì nghĩa vụ của nó cũng chấm dứt.

“Misa, đừng nói mấy điều vô ích ấy nữa. Sức mạnh của con yêu tinh đó là có hạn. Việc nó góp phần khép lại tấm màn bi kịch này đã gọi là đáng cảm ơn lắm rồi.”

Misa quay sang nhìn ta, kẻ đang chậm rãi tiến lại gầm, bằng đôi đồng tử đã phần nào mờ đi vì nước mắt.

“........Arnos-sama………..”

Từng từ từng chữ một, Misa cố thốt lên, mang theo tất thảy mọi cay đắng và khổ đau mà cô đang gánh chịu.

“........Tất cả là lỗi của em……….”

Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, dáng vẻ của Misa ngập chìm trong thống khổ.

“.............Nếu không phải vì sinh ra em thì………...mẹ đã không bị tan biến…………..”

“Điều đó không đúng đâu.”

“Cái gì không đúng cơ chứ……..? Bởi vì sinh ra em nên lời đồn và lưu truyền của mẹ mới bị mâu thuẫn………….”

Nhờ việc thức tỉnh chân thể Avos Dirhevia, Misa đã lấy lại được phần ký ức từ 2000 năm trước. [note31337]

“Chính vì sự tồn tại của em nên mẹ đã…………”

“Misa, ta có phải tới để an ủi ngươi đâu?”

“............Eh?”

Mắt Misa mở to. Tuy chưa thể nín khóc ngay nhưng cô cũng tạm ngưng việc luôn miệng tự trách bản thân mình

“Nếu Reno tan biến thì đúng thật lỗi là do ngươi. Khi ấy thì cho dù có an ủi cơ não, nỗi buồn trong ngươi cũng không thể vơi bớt đi được.”

Misa câm lặng lắng nghe từng câu từng lời mà ta nói.

“Và đấy là nếu. Khác ở đây là Reno không có biến mất.” [note31338]

“..........Có thật không ạ!?”

Misa giật mình thốt lên, đồng thời Shin cũng mạnh mẽ hướng ánh nhìn về phía này.

“Ờ. Tuy nhiên trước khi cứu cô ta thì….”

Ta vẫn còn đang nói dở thì bỗng những chùm sáng nhạt phát ra từ bên trong cơ thể của Misa.

Vận ma nhãn vào xem thử, ta nhận thấy rằng căn nguyên của cô ấy đang có dấu hiệu vỡ nứt.

Cũng đã một lúc lâu kể từ khi một nửa căn nguyên của Misa bị tách ra khỏi Avos Dirhevia, sinh mệnh của cô đã không còn duy trì được bao lâu nữa rồi.

“Cần phải cứu ngươi trước đã.”

Ta quay sang gã Anh hùng bên cạnh.

“Rei.”

Cậu nhanh chóng tiến bước lại gần.

“Làm đúng như lời đồn và lưu truyền, dùng Linh thần nhân kiếm và giết chết Misa đi,”

Misa kinh ngạc, cô câm nín không nói được từ nào.

“Ta cũng muốn giải thích trước nhưng thời gian không cho phép. Căn nguyên của ngươi sắp bị hủy hoại đến nơi rồi. Sẵn sàng tinh thần chưa?”

Câu đấy là ta hỏi cả hai người.

Rei và Misa mặt đối mặt nhìn nhau, rồi cùng gật đầu khi đã thống nhất ý chí.

“.........Em tin ngài…………”

Rei hướng mũi kiếm của Evansmana về phía ngực trái của Misa.

Ánh sáng thần thánh của thanh kiếm tỏa ra và thanh tẩy dần căn nguyên của cô.

Trước khi phần căn nguyên bị tan biến hoàn toàn, ta giơ ngón tay lên và vẽ sẵn một vòng ma pháp trận vào trong đó.

Cường độ của chùm sáng bất ngờ tăng vọt, song nó biến mất ngay vào khoảnh khắc tiếp theo.

Hình bóng của Misa cũng đã không còn.

“Đại tinh linh Avos Dirhevia được sinh ra từ lời đồn và lưu truyền của Bạo nghịch Quỷ vương. Đồng thời, nó cũng chính là một nửa căn nguyên của Misa.”

Rei quay lại nhìn ta.

Shin ở đằng sau cũng cẩn trọng lắng nghe từng từ một.

“Nếu Avos Dirhevia tan biến, Misa cũng sẽ chẳng sống được bao lâu. Hai mảnh căn nguyên dù có làm cách nào thì cũng thể tách ra một cách an toàn tuyệt đối được.”

Rei đã dùng Linh thần nhân kiếm để chia Misa ra thành hai nửa, tuy nhiên điều ấy không thể duy trì được vĩnh viễn. Misa là Avos Dirhevia, Avos Dirhevia là Misa. Việc chia tách hoàn toàn là bất khả thi.

“Vậy thì bây giờ chỉ cần biến Avos Dirhevia thành một tinh linh khác nhưng tên họ vẫn được giữ nguyên, Misa sẽ có thể tồn tại cùng với phần tinh linh trú ngụ bên trong cô ấy. Nếu lời đồn và lưu truyền thay đổi, tinh linh cũng sẽ tự động thay đổi theo sao cho phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề là lời đồn và lưu truyền lúc mới sinh ra vẫn phần nào chiếm ưu thế ảnh hưởng đối với tinh linh ấy.”

Trong chuyến du hành về 2000 năm trước, ta đã được Reno giải thích cặn kẽ về cơ cấu này.

Giả dụ như nếu trong tương lai xa, lời đồn và lưu truyền của Đức mẫu Đại tinh linh Reno không còn là mẹ của muôn vàn tinh linh nữa, mâu thuẫn xảy ra và cô ấy sẽ biến mất.

Một lời đồn và lưu truyền mới gây ra mâu thuẫn với lời đồn và lưu truyền gốc thì sẽ chỉ khiến sinh mệnh của tinh linh bị rút ngắn đi mà thôi.

“Khác với con người và quỷ nhân, tinh linh không thể chuyển sinh. Chính vì vậy nên khái niệm đầu thai vốn không được áp dụng với chúng. Tóm lại, một lời đồn và lưu truyền gây nên sự mâu thuẫn xáo trộn với nguồn gốc ban đầu của tinh linh là điều tuyệt đối cấm kỵ.”

Avos Dirhevia được sinh ra như một Quỷ vương mang lòng thù hận sâu sắc với con người. Tư tưởng thì độc tài, chủ nghĩa hoàng tộc là trên hết luôn được đề cao số một. Vì vậy, chỉ có thể cho ả sống tiếp như một hiện thân của sự độc ác mà thôi.

“Thêm nữa, lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương trên thế giới này đã giống như một hình tượng không thể bị phá vỡ. Cho dù bây giờ có tạo ra một lưu truyền kể về phần tính cách khác thì cũng chẳng thể nào ăn thua với cái bóng ác nhân kia được.”

Ta cũng từng suy tính đến việc thử cho Igares đi lan truyền lời đồn kể rằng Avos Dirhevia là một tinh linh mang tấm lòng khoan dung độ lượng, thế nhưng xét cho cùng thì hình bóng về lời đồn ban đầu vẫn chiếm hoàn toàn ưu thế.

Nói đến đây thì có vẻ như chuyện đã vô phương cứu chữa, thế nhưng vẫn còn một cách có thể cứu sống được Misa.

“Vậy câu hỏi là giờ chúng ta phải thế nào?”

Câu trả lời thực ra rất đơn giản, có lẽ nghe xong ai cũng sẽ phải bất ngờ.

“Cứ cho tiếp diễn lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương là được. Rằng Bạo nghịch Quỷ vương sau khi hồi sinh đã một lần nữa bị Evansmana đánh bại. Lần này, Avos Dirhevia quyết định chuyển sinh, tuy nhiên không còn là hình dạng của bán linh bán quỷ nữa. Cô đã nhận được sự chúc phúc từ thanh thánh kiếm và trở thành tinh linh Misa hoàn chỉnh.”

Lưu truyền của Bạo nghịch Quỷ vương chỉ toàn kể những chuyện ở quá khứ, còn tương lai xảy ra điều gì thì nhất quyết chưa có ai đề cập.

Tinh linh vốn là sinh vật không thể chuyển sinh, tuy nhiên câu chuyện Bạo nghịch Quỷ vương chuyển sinh tới 2000 năm sau đã được lời đồn và lưu truyền lan đi quá mạnh.

Có thể nói đó là một trong những điểm then chốt nhất khiến cho độ phổ biến của lưu truyền về Quỷ vương trở nên rộng rãi đến thế.

Nói tóm lại, việc Bạo nghịch Quỷ vương chuyển sinh không có gì mâu thuẫn với nguồn gốc lưu truyền hết.

Trên hết, lần chuyển sinh cuối cùng trong lời đồn vẫn chưa xảy ra nên không ai biết nó sẽ như thế nào. Đây chính là sơ hở trong lưu truyền để ta có thể nhúng tay vào. Thế rồi ta đã lệnh cho Igares đi khắp nơi lan rộng lưu truyền theo hướng đó.

Ban nãy, hắn có nói rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh.

Con người càng khiếp sợ Bạo nghịch Quỷ vương bao nhiêu thì lưu truyền về một tinh linh tốt bụng được Evansmana cho chuyển sinh từ Avos Dirhevia lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Nó chắc chắn sẽ được người đời truyền miệng lâu dài về sau.

Ma pháp mà ta niệm lên người Misa lúc Rei dùng phước lành của Linh thần nhân kiếm để thanh tẩy cô chính là Chuyển Sinh<Silica>.

“Tinh linh không thể chuyển sinh nay lại chuyển sinh nhờ lời đồn và lưu truyền của chính nó. Chưa chắc rằng có thể thuận lợi tạo dựng sinh mệnh được hay không. Đồng nghĩa với việc nó sẽ chuyển sinh thành một tinh linh mới, chứ không phải Avos Dirhevia ban đầu nữa.” [note31339]

Ta quay sang chĩa tay về phía Shin.

Bông lệ hoa trắng được truyền ma lực vào liền bay về lại bên ta.

“Lệ hoa sẽ sinh ra tinh linh. Và bông hoa này được mọc lên nhờ giọt nước mắt cầu mong hạnh phúc cho Shin và Misa của Đại tinh linh Reno.” [note31340]

Ta lại tiếp tục truyền ma lực vào nó, lần này bông lệ hoa hóa thành một hạt phân tử ánh sáng lơ lửng giữa không trung.

“Hồi sinh lại đây, hỡi Đại tinh linh đã phai mờ khỏi thế gian. Thời khắc biến nỗi đau buồn suốt 2000 năm thành niềm vui hân hoan nay đã tới rồi.”

Reno có nói rằng lúc buồn thì cô ấy sẽ không khóc.

Thế nhưng vào lúc ấy, Reno đã không thể kìm nén nỗi giọt nước mắt của mình. Kết quả là bông hoa này đã nở ra.

Ánh sáng dần ngưng tự lại thành hình bóng của hai người.

Cả mẹ và con đang thắm thiết ôm chặt lấy nhau.

Cơ thể của một người được hiện hữu hóa hoàn toàn.

Sáu chiếc cánh xinh đẹp tựa như những mảnh pha lê, mái tóc xanh tinh khiết như mặt nước hồ trong trẻo, đi kèm với đôi đồng tử long lanh màu hổ phách làm ngây ngất lòng người.

“...............Reno……………..”

Shin thì thầm.

“Đức mẫu Đại tinh linh Reno, cô vì làm trái lời đồn và lưu truyền, sinh ra đứa con quỷ nhân nên mới bị tan biến. Tuy nhiên, Đại tinh linh Avos Dirhevia đã tuân theo lời đồn và lưu truyền hiện giờ của cô ấy, khôi phục lại hình thái thuần tinh linh.”

Avos Dirhevia không còn là bán linh bán quỷ nữa.

Lưu truyền thay đổi, cô ta đã trở thành Misa. Mà trong lời đồn mới thì Misa là tinh linh ngay từ lúc chào đời.

“Chính vì vậy, không còn tác nhân nào gây nên sự biến mất cho Đại tinh linh Reno được nữa.” [note31341] 

Sự thật rằng Reno làm trái với lưu truyền và lời đồn nên đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Nhưng chỉ cần lời đồn và lưu truyền chưa bị lãng quên thì cho dù có giết bao nhiều lần đi chăng nữa, tinh linh ấy vẫn có thể hồi sinh.

“.........Mẹ…….?”

Chùm ánh sáng mà Reno đang ôm trọn nay cũng đã được cụ thể hóa nhân dạng.

Thiếu nữ với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai cùng đôi mắt to tròn. Misa đã trở lại.

“Misa……….”

Hai mẹ con siết chặt lấy nhau trong niềm vui vỡ òa, Reno đưa tay khẽ xoa đầu đứa con yêu dấu.

Misa bật khóc, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc.

“..........Mẹ ơiiiiiiiii………….Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiii……………..”

u33103-0203a724-707b-4dc3-b8af-db958d17e61c.jpg

“.............Nín đi con………..Mọi chuyện ổn cả rồi,Misa. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con………………”

Nói rồi nước mắt của Reno cũng tuôn rơi.

Lệ hoa nở trên những giọt nước mắt đau buồn.

Tuy nhiên ngay lúc này đây, chắc chắn chúng là những đóa hoa hạnh phúc nhất thế gian.

“Fumu. Vậy là xong hết rồi nhỉ.” [note31342]

Ta quay gót chân về sau. Eledemade nãy giờ vẫn đang đứng đó thẩn thơ quan sát chuyện bên này.

“Chuyện của ngươi ta sẽ giải quyết sau. Giờ cứ ngoan ngoãn đứng đó đi.”

Elemade nhoẻn miệng cười rồi chậm rãi cúi đầu.

Chừng nào Khế Ước vẫn còn hiệu nghiệm, hắn sẽ không thể bất cẩn giở trò được. Nhưng mà nói gì thì nói, tên này vẫn phiền phức lắm.

Phải đặt ở chỗ nào mà ta tiện bề quan sát mới được.

Dặn lòng như thế, ta lặng lẽ rời khỏi chốn sum vầy sướt mướt tình thân.

Mặc dù vẫn còn vài nỗi u buồn sót lại, song ta đã mang tất cả trở về.

Chỉ cần thành tâm nguyện cầu bằng cả con tim, chắc chắn điều ước sẽ thành hiện thực.

Dẫu cho khắp mọi nơi đều hoàng tàn như địa ngục, dẫu chiến tranh cướp bóc có lan tận đến trời xanh….

Thế giới mà cô ấy tạo ra vẫn luôn là một thế giới ấm áp, tràn ngập tình thương và hy vọng.

Dù có là vạn lần hay vạn kiếp, ta sẽ mãi mãi chứng minh đó luôn là điều đúng đắn.

Cô đang ở đâu đó và lặng lẽ quan sát ta phải không?

Militia――

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Gì thì gì chứ cứ phải happy end mới ngủ ngon được nhé bà con.

Sắp tới chương kết vol 4 rồi.

NIT note:

Câu cuối mùi mẫn dễ sợ, ngó ghế vợ cả lung lay rồi Misha ơi

Cơ mà dù gì vẫn thích bác shuu đấy, HE luôn là chân lý, đú đởn tragedy mất hay.

Chương này có hơi lú mấy chỗ lời đồn, nhưng mấy bác nhớ dùm là lời đồn đã được lan truyền rộng rãi từ trước nhờ igares, chứ không phải main nói câu nào là thành lưu truyền câu đó nha, 1 mạng không nên lời đồn được.

HE r, giờ hóng cơm tró thôi

Có khi nào vol sau của Militia…

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, thông cảm cho team up muộn xí vì chương hơi dài nha. Đọc xong nhớ cmt nhiệt tình nè, ai chưa tim ra tim luôn chứ k lại rớt top nữa.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: lúc reno sống thì misa hóa thành avos, giờ misa sống thì reno chết)
(Sinhsieusao: lúc reno sống thì misa hóa thành avos, giờ misa sống thì reno chết)
[Lên trên]
(NIT: hư cấu, kí ức trẻ sơ sinh à -_- )
(NIT: hư cấu, kí ức trẻ sơ sinh à -_- )
[Lên trên]
(NIT: đợi câu này lâu lắm rồi nốt ơi)
(NIT: đợi câu này lâu lắm rồi nốt ơi)
[Lên trên]
(NIT: ý là vì tinh linh không thể chuyển sinh, nên sinh thể hậu chuyển sinh của tinh linh đó không giữ nguyên bản chất ban đầu của tinh linh ấy nữa)
(NIT: ý là vì tinh linh không thể chuyển sinh, nên sinh thể hậu chuyển sinh của tinh linh đó không giữ nguyên bản chất ban đầu của tinh linh ấy nữa)
[Lên trên]
(NIT: cho ai quên thì bông lệ hoa sinh ra trong chương 168)
(NIT: cho ai quên thì bông lệ hoa sinh ra trong chương 168)
[Lên trên]
(NIT: moá, dính ngay cái diễn biến lấy tương lai thay đổi quá khứ)
(NIT: moá, dính ngay cái diễn biến lấy tương lai thay đổi quá khứ)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Ngài “vất vả” rồi)
(Sinhsieusao: Ngài “vất vả” rồi)
Bình luận (370)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

370 Bình luận

tuy k hiểu mô tê logic j nhma vui là đc ;-;
Xem thêm
Ngonnn nốt toàn năng quá, mà sắp có thêm 2 e vk nx r
Xem thêm
Cảm động quá. Cơ mà nhớ 1st girl là có điềm rồi
Xem thêm
Đoạn đầu buồn chuẩn bị rớt nước mắt tới nơi thì ngài nốt xuất hiện, đỉnh liền:))
Xem thêm
Chả lẽ nốt đổ Militia nên mới làm mấy trò này
Xem thêm
TRANS
mong militia là gái mới chứ nghi liên quan misha lắm ._.
Xem thêm
milita từ vol 1 rồi mà,bà thần sáng tạo ấy
Xem thêm
Thanks bác NIT ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
Chiến hạm mới, tôi sẽ phân thân để đứng lên tất cả các thuyền:))
Xem thêm
Đi mẹ thuyền harem cho nhanh chứ.
Xem thêm
@KE/ILT: sao cũng đc, ship all thuyền miễn ko phải đam là đc
Xem thêm
Bác Shuu viết đỉnh thật sự đấy. Các sự kiện từ vol 1 đều đã liên kết với nhau, giải mã hoàn toàn mọi việc liên quan đến Avos, những chi tiết và thông tin rất rõ ràng nhưng độc giả lại không thể đoán được trước diễn biến. Bản WN mà bác viết thế này thì quá tuyệt vời.
Trans với Edit cũng rất thành công trong việc diễn tả lại những ngôn từ của tác giả.
Đọc hết vol này t nhận thấy bộ này đúng siêu phẩm luôn. Xin phép được đá vào đầu mấy thằng fan boy nói main bá = rác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bộ này đọc phải nhớ đc tình tiết , không thì lú toàn tập luôn á =))
mà t cũng chả biết LN khác ƯN bao nhiêu nữa, nếu giống y thì sao bán chứ
Xem thêm