Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 162: Vị thần tốt bụng

381 Bình luận - Độ dài: 2,734 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“Người quen?” [note30055]

Misha hỏi ta trong khi ánh nhìn vẫn dán chặt vào dòng chữ được chạm khắc trên tường.

“.......Fumu. Chắc là người mà ta quen biết rồi. Nhưng chỉ có mỗi thế này thì không đoán ra là ai được”

Bỗng nhiên, Misha quay sang và nhìn thẳng vào mắt ta. Bầu không khí toát ra từ cổ khác hẳn với mọi khi.

Cô ấy lại đang cố đọc thâm tâm của ta à? Nhưng sao ta cứ có cảm giác ánh mắt ấy lại mang cả bảy phần khiển trách thế nhỉ? [note30056]

“.........Rơi vào lưới tình……..”

“Đúng là nó có viết như vậy.”

“…Lại!?”

Misha vẫn tiếp tục chất vấn ta với thứ ngữ điệu vô cảm thân thuộc.

Ừ thì đúng là dòng chữ có ghi ‘lại rơi vào lưới tình một lần nữa’ thật.

“…2000 năm trước cũng từng rơi vào lưới tình.”

“Ở thời đại thần thánh cũng có nhiều chuyện kỳ lạ nhỉ.”

Misha khẽ nghiêng đầu. [note30057]

“…Có ai đó đã từng thích Arnos sao?”

“Hmmm, ta cũng không biết nữa. Ở thời đại này thì người ta làm gì có thời gian lo mấy chuyện yêu đương đó đâu chứ. Nghĩ thì cũng thấy khá vinh hạnh khi biết có người ấp ủ tình yêu với mình đấy. Nhưng mà thế này chắc là vì nghịch cảnh nên không dám nói ra rồi.”

“…Bởi cậu là Bạo nghịch Quỷ vương?”

Ta gật đầu.

“Trong thời đại này, thứ được gọi là hòa bình hoàn toàn không hề tồn tại. Ngay đến cả cảm xúc của bản thân mình cũng không thể dễ dàng nói ra một cách bình thường như thời chúng ta được. Những dòng chữ này hẳn đã chứa đựng tất cả những tâm tư thầm kín ấp ủ trong lòng của người ấy rồi”

Ta chậm rãi tiến gần lại bức tường và nhẹ chạm tay lên những dòng bút tích.

Một cảm giác kỳ lạ.

“…Chuyện gì vậy?”

“Có ma pháp được yểm lên đây”

Trình độ của thuật giả đã làm việc này hẳn phải cực kỳ cao siêu thì mới có thể khiến cho người khác không thể phát hiện ra dấu vết ma lực nếu chỉ đứng từ xa nhìn vào.

Ta kích hoạt ma nhãn và thăm dò đáy vực sâu thẳm bên trong những câu từ ấy.

“Fumu. Thì ra là vậy. Có vẻ như chúng ta phải chờ tới đêm rồi.”

“…Ta có nên tìm Hỏa âm tử vương trước không?”

“Chẳng mấy chốc nữa mặt trời cũng lặn hẳn đi rồi. Hôm nay hãy tạm nghỉ ngơi tại đây thôi.”

Gác lại vụ bức tường, ta tìm một chỗ để ngồi xuống.

Misha thấy vậy bèn tiến tới và nhẹ nhàng đặt hông bên cạnh ta.

“…Shin và Reno thế nào rồi?”

“Không có gì thay đổi lắm, Shin thì vẫn bị quay như chong chóng thôi. Nhưng mà trông Reno cũng có vẻ khá nhọc nhằn với cậu ta đấy. Nói thật chứ chẳng phải cặp đôi ấy lại hợp nhau quá sao?”

Thông qua tầm nhìn của đám Rei và Sasha ở Aharthern, ta có thể dễ dàng quan sát mọi động thái của Shin và Reno. Chuyện này thật sự thú vị, ta không thể ngăn mình ngửa cổ lên và cất tiếng cười sảng khoái.

“........Shin, liệu có giác ngộ được tình yêu không?”

“Nếu tận sâu trong trái tim của cậu ta mong muốn điều đó thì hoàn toàn có khả năng ấy chứ.”

Misha chớp chớp đôi mi.

“…Căn nguyên của cậu ấy là ma kiếm.”

Cô nói, với âm giọng vô hồn vô cảm như thường lệ.

“…Dẫu vậy vẫn ổn sao?”

“Ma kiếm thì kệ ma kiếm chứ, không lẽ cô nghĩ vì lý do đó mà cậu ta không thể đem lòng yêu người khác hay sao?”

Misha mở to mắt, nét mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời ngoài dự đoán từ ta.

“Nếu ngay cả ước nguyện chân thành nhất xuất phát từ trái tim mà cũng không thể đạt được, một thế giới như vậy, tự hủy luôn đi cho rồi.”

Khuôn mặt của Misha thoáng hiện lên đôi chút sự bất an.

“Thần sáng tạo Militia, cô ấy đã nói như vậy đấy.”

“.......Vị thần đã tạo ra thế giới hiền dịu?”

“Phải rồi. Cô ấy đã tạo ra thế giới này, một thế giới ấm áp, ngập tràn hy vọng và yêu thương. Đúng ra thì hình ảnh ban đầu của nó là hiền dịu như cô đã hình dung vậy đấy.”

“…Tại sao nó lại thay đổi?”

“Tính luôn cả Nousgalia, thì Militia không phải thần tộc duy nhất tồn tại trên thế giới này. Ngay cả khi có một kẻ đứng ra làm vua và xây dựng nên một vương quốc cho thần tộc, hắn cũng sẽ không thể kiểm soát tất cả mọi người phải làm theo ý của mình được. Thế giới này là vậy đấy, nó vận hành dựa trên nhiều loại ý chí khác nhau của đám thần linh.”

Misha gật gù lắng nghe câu chuyện của ta một cách chăm chú.

“Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề lại nằm ở chính Militia. Cội nguồn của thế giới này là trật tự chan chứa sự nhân từ vô bờ bến của cô ấy. Thế giới mà Militia tạo nên sẽ đáp ứng lại bất cứ lời thỉnh cầu nào xuất phát từ trái tim, cho dù nó có mang lại sự tàn phá hay tranh chấp liên miên đi chăng nữa.”

Misha đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của ta. Ánh mắt của cô lúc này trông thật dịu dàng. [note30058]

“…Cậu có tin điều đó không?” 

“Militia đã luôn than thở về nó.”

Misha nghiêng đầu ngơ ngác.

“Chính thần linh là những kẻ đã gieo rắc sự vô lý và bất hạnh lên thế giới này, cô ấy nói vậy đó. Militia đã đứng trước ta và cúi đầu xin lỗi, cô xin lỗi vì đã tạo ra một thế giới thấm đẫm đau thương như thế này.”

Misha khẽ mỉm cười.

“…Cũng có thần linh này thần linh nọ.”

“Đúng vậy. Trước khi gặp Militia, ta đã luôn nghĩ rằng đám thần tộc là lũ vị kỉ, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cho quỷ tộc, tinh linh và cả con người. Mặc kệ có cầu nguyện thế nào đi chăng nữa, kỳ tích cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Thần linh chỉ chấp nhận những kỳ tích nào có lợi cho bản thân chúng. Trật tự cũng vậy, cái nào có ích cho vị thế của chúng thì chúng mới đứng ra bảo vệ. Mặc dù tất cả đều sống trên một thế giới, tuy nhiên mấy chuyện không liên quan đến bản thân thì lại phủi mắt làm ngơ.”

Ngày trước, ta đã luôn mặc định thần linh chính là sự hiện thân của những điều phi lý nhất trên khắp thế gian này.

Nhưng điều đó không hẳn đúng hoàn toàn. Vẫn có những kẻ khác biệt so với số đông.

“…Vậy Militia đã vì quỷ tộc mà tạo ra kỳ tích?”

“Sức mạnh của cô ấy là sáng tạo thế giới. Bởi thế nên, sự can thiệp của Militia đối với thế giới mà cô đã kiến tạo hoàn chỉnh này là có giới hạn. Nếu muốn làm lại cái khác thì cũng được thôi, tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải đập bỏ hoàn toàn mọi thứ đang hiện hữu trên thế giới này.”

Hơn nữa, việc kiến tạo thế giới mới không phải tùy ý thích làm bao nhiêu lần cũng được.

Muốn duy trì hình thái đúng đắn của thế giới và bảo vệ trật tự cũng như luân lý, quy luật cho và nhận luôn là tuyệt đối.

“Tạo nên một kỳ tích to lớn, thì cũng đồng nghĩa với việc phải đánh mất một kỳ tích khổng lồ tương tự. Một thứ được tạo ra thì sẽ có một thứ bị phá hủy. Chung quy lại thì việc mà Thần sáng tạo Militia có thể làm hầu hết chỉ là dõi theo và âm thầm cầu nguyện cho thế giới này, mong sao cho nó đi theo con đường hiền dịu và bình an nhất mà thôi.”

Tạm ngưng một lúc, để Misha suy nghĩ và nói lên ý kiến của mình.

“…Việc không làm gì cả là đúng đắn nhất?”

“Hẳn là thế rồi. Sức mạnh của thần linh là trật tự, là quy luật của thế giới này. Bởi lẽ đó, việc tạo ra kỳ tích sẽ chỉ khiến hình dạng trật tự của bản thân bị bóp méo và lung lay. Dần dần, sự phi lý và bất hạnh sẽ giáng xuống đầu những kẻ đang sinh sống trên mảnh đất này. Tuy nhiên, lũ thần linh thì nào có quan tâm đến mấy chuyện đó chứ, chúng vẫn thoải mái sử dụng sức mạnh trong khuôn khổ của mình. Riêng chỉ có mỗi mình Militia lại chọn cách không làm gì cả.”

Thần sáng tạo sợ việc bản chất trật tự của mình sẽ bị méo mó nếu cô tạo ra kỳ tích.

Trật tự sáng tạo mà bị đảo lộn thì thế giới sẽ phải hứng chịu cơn thảm họa cực kỳ to lớn.

Militia đã không thể làm gì cả.

Không làm gì, đó mới chính là biểu trưng cho sự gắng gượng, chống cự nhiều nhất của cô nữ thần này.

“Giữa ta và cô ấy đã có một lời hứa.”

“Lời hứa gì?”

“Nếu đám thần linh vô dụng chỉ biết tạo ra những bi kịch và sự phi lý lên thế giới này, ta đây sẽ đích thân hủy diệt tất cả bọn chúng.”

Misha khúc khích cười thầm.

“…Tốt bụng”

“Đó là việc mà ta nhất định phải thực hiện. Bằng mọi giá, ta phải chứng minh cho nữ thần dịu dàng và tràn đầy lòng nhân ái ấy biết được. Rằng thế giới mà cô đã tạo ra, thế giới mà ta đã chào đời, nó tuyệt đối sẽ không chịu thua trước những sự bất bình và vô lý ấy đâu.” [note30059]

Thế giới mà cô ấy tạo ra rất đỗi dịu dàng. Đó là điều mà ta muốn chứng minh.

Không phải bất cứ tên thần linh nào khác, mà chính ta, bởi chính là ta nên mới có thể làm được điều đó.

“…Vậy nên cậu mới dựng lên bức tường ấy?”

“Đó cũng là một trong số những lý do. Dẫu sao ta cũng mong muốn hòa bình mà”

Misha khẽ nghiêng đầu và tựa vào bờ vai của ta. [note30060]

“…Arnos.”

“Chuyện gì?”

“…Thế giới đã hòa bình chưa?”

“Ít nhất là vẫn tốt hơn so với ngày xưa. Nhưng mà xem ra thế này vẫn chưa đủ.”

Misha buông thõng cơ thể và dựa hoàn toàn vào người ta, ánh mắt của cô mơ hồ nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ.

Ánh hoàng hôn lung linh chiếu rọi vào bên trong tòa tháp.

Hai đứa vừa nghỉ ngơi vừa ngắm nhìn khung cảnh bình yên, êm ả của thường nhật. Thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi đi.

Chẳng mấy chốc, màn đêm đã che phủ toàn bộ không gian nơi đây. Bóng trăng mờ thay cho ánh tà dương, ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi khắp khung cảnh yên tĩnh tối tăm.

Nguyệt quang pha trộn thêm một phần sương lạnh, cứ thế len lỏi vào bên trong tòa tháp tĩnh lặng này.

“Đến giờ rồi đấy.”

Ta và Misha vực người dậy và chuyển ánh mắt qua phía bức tường.

 Ánh trăng chiếu qua chiếc cửa sổ đã được yểm ma pháp từ trước, tựa như dòng thác bạc đổ xuống những dòng ký tự được khắc trên bức tường.

Ngay lập tức, những dòng chữ khắc sâu vào đá ấy đã bị biến đổi đi.

[Gửi Quỷ vương Arnos.

Hỏa âm tử vương Eldemade,

Hiện đang ở trong dinh thự tọa lạc tại nghĩa trang tưởng nhớ những chiến binh đã khuất.

Cánh cửa có thể mở ra bằng ma pháp Hủ Tử.

Và rồi——

Hỡi vị Quỷ vương hiền dịu đã luôn chiến đấu không ngừng nghỉ,

Đến nỗi bị người đời gán cho cái danh Bạo nghịch,

Cầu chúc, rằng hòa bình và yên ổn sẽ ghé thăm tương lai.

Tôi sẽ luôn luôn dõi theo,

Bên cạnh bước đi của  ngài.

Cho đến tận cuối giây phút của cuộc đời.

Mãi mãi.] [note30061]

“........Kỳ lạ……”

Misha thì thầm như vậy, trong khi mắt vẫn dán chặt vào những câu từ ấy.

“…Nếu không biết việc Arnos sẽ sử dụng Truy Vượt Thời Gian<Levalon> thì chắc chắn không thể viết ra những dòng chữ này…….”

“Có lẽ là Militia rồi. Cô ấy luôn quan sát thế giới này mà. Chắc hẳn ngay cả chuyện ta dùng Truy Vượt Thời Gian để từ tương lai trở về quá khứ lần này, cô ấy cũng đã nhận ra rồi ấy chứ.”

“…Còn Diệt lý kiếm thì sao….?”

“Là Militia đã vận hành nó, hoặc không. Dù có là thần linh, không phải việc gì cô ấy cũng có thể làm được. Sức mạnh của Thần hủy diệt ẩn chứa trong Venus Donoa, ta không nghĩ Thần sáng tạo có thể điều khiển được nó ……?” [note30062]

Nhưng xét cho cùng thì ta cũng không phải biết rõ mọi thứ về thần tộc.

Tuy nhiên, ít nhất là ngoài Thần Sáng tạo ra, ta không nghĩ còn kẻ nào khác có thể để lại tin nhắn này được.

Cả lý do nữa, chẳng có lý do gì phải nhọc công làm chuyện rắc rối như này hết.

“…Thần sáng tạo không có ở đây?”

“Ờ. Nếu cô ấy vẫn còn ở Delzogade và biết về Truy Vượt Thời Gian thì chắc chắn đã tới gặp ta từ lâu rồi. Thần tộc âu cũng chỉ là chủng loài phải máy móc tuân theo trật tự của bản thân để có thể hiện hữu trên mặt đất này. Lý do cô ấy không thể tới gặp mặt chắc là bởi hiện giờ đã trở lại thần giới rồi.”

“.......Tiếc nuối?”

Misha nói điều gì đó khá kỳ lạ.

“Tại sao?”

Cô nàng ngẫm một chút rồi đáp lại.

“…Tôi có cảm giác như vậy.”

“Nếu gặp được người bạn cũ thì đúng thật là không còn gì tuyệt vời bằng. Tuy nhiên, cô ấy đã để lại cho ta món quà quá đỗi hữu ích thế này rồi. Giờ mà còn được voi đòi tiên nữa thì chắc ta sẽ bị quả báo quá.”

Diệt lý kiếm, còn cả chỗ ở của Hỏa âm tử vương nữa. Mà, riêng vụ Diệt lý kiếm thì chưa chắc lắm.

Tâm nguyện của Militia đang đặt trên vai ta.

“Đi nào.”

Ta niệm Nghịch Trưởng Thành<Kursula> để teo lại thành cơ thể 6 tuổi. Tất nhiên, quần áo hợp size cũng được chuẩn bị đầy đủ theo luôn.

Rời khỏi tòa tháp, hai người bọn ta cùng hướng tới khu nghĩa trang tưởng nhớ những chiến binh đã khuất.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Vậy là chúng ta đã biết thêm một chút về Militia rồi nhỉ.

NIT note:

Uầy uây, hổng biết misha có nổi máu ghen hông ta, khó phân tích vl luôn :))

Còn về dòng chữ kia… người viết thì 9 phần là Militia cmnr, nhưng mà tự nhiên qua phần diệt lý kiếm lại làm cú hint, xong lại làm câu bao biện, rốt cuộc là Militia có khả năng đó k thì vẫn cần phải xác nhận lại

Mà nói v chứ mấy thông tin này chắc phải sau này với tìm hiểu sâu vào, chứ thông tin nhá hàng cho vol 4 này khá nhiều rồi, thêm nữa là bội thực luôn đấy :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt và cày view nhiệt tình nà, ai chưa tim thì ra tim luôn nha, rớt top buồn gớt nước mắt. Xong rồi ngồi hóng thôi, nói chứ sóng thần drama sắp đến r~~

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: bởi vì em ghen ghen ghen mà~~ =)) )
(NIT: bởi vì em ghen ghen ghen mà~~ =)) )
[Lên trên]
(NIT: bởi vì em ghen ghen ghen mà~~ =)) )
(NIT: bởi vì em ghen ghen ghen mà~~ =)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: gòy xong // NIT: pha này căng =)) )
(Sinhsieusao: gòy xong // NIT: pha này căng =)) )
[Lên trên]
(NIT: và tay em cầm con dao… à không, trật gu t r)
(NIT: và tay em cầm con dao… à không, trật gu t r)
[Lên trên]
(NIT: ơ, hành động vuốt má trong hoàn cảnh này… mục đích là gì nhể =)) )
(NIT: ơ, hành động vuốt má trong hoàn cảnh này… mục đích là gì nhể =)) )
[Lên trên]
(NIT: đứng trước gái này mà khen gái nọ vầy là chớt rầu)
(NIT: đứng trước gái này mà khen gái nọ vầy là chớt rầu)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: cái đệch :) // NIT: em t mới skin ship tí mà bác làm căng quá, chưa hun mà :)) )
(Sinhsieusao: cái đệch :) // NIT: em t mới skin ship tí mà bác làm căng quá, chưa hun mà :)) )
[Lên trên]
(NIT: ôi, thế này thì chối đi đâu được nữa, stalker Militia đáng iu của tau =)) )
(NIT: ôi, thế này thì chối đi đâu được nữa, stalker Militia đáng iu của tau =)) )
[Lên trên]
(NIT: cứ như hint venus donoa sắp hoá gái -_-)
(NIT: cứ như hint venus donoa sắp hoá gái -_-)
Bình luận (381)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

381 Bình luận

@★彡s̾i̾m̾p̾亗kurumi<3彡★: thấy t spoil ở đâu nữa hú t , mấy cái cmt này t cmt lâu r
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Đoàn Ngọc Duy
Bình luận đã bị xóa bởi Đoàn Ngọc Duy
Bác có thể xóa cmt đc ko, bộ này spoil mất hay :(
Xem thêm
Kiếm hóa gái là thứ ai cũng mong trong mấy bộ fantasy =]]
Xem thêm
tiến thêm một bước rồi Misha của tau UwU ❤❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
T lại nghĩ là thêm 1 địch thủ hạng nặng tranh slot vợ cả đấy
Xem thêm
đọc thêm mà lại nghi misha là sao nhở
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
t cũng ngờ ngợ, nhưng k chốt kèo đc, cảm giác quá lộ
Xem thêm
Tác giả cho nhiều hint về tình cảm của Militia với Anors quá. Nhưng t sẽ không đoán gì cả. Bị ông tác giả bẻ cua nhiều lắm r.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nghĩ nốt chỉ mới hơi rung động trước tình cảm mà có lẽ là của militia gởi gắm thôi
với misha cùng sasha thì hoàn toàn đơ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Đoàn Ngọc Duy
đọc kĩ lại đoạn diệt lí kiếm thì có khi là nó tự vẫn hành rồi đến chỗ Nốt nhỉ :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
là sao, chưa hiểu ý bác lắm
Xem thêm
@OVer_NIT: ý là nốt nói diệt lí kiếm ngoài nốt ra người khác muốn vận hành cũng khó ý, thì có thể là do ẻm tự đến chỗ nốt luôn :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sao tui lại nghi Misha là Militia nhỉ tại trc đó có liên quan tới thần sắp được sinh ra vs nó có nói là dejavu cái thành phố vào 2000 năm trc. Dòng chữ ghi là hẹn gặp vào 2000 năm sau nhưng lại đề cập là cả 3 người nên k biết chắc nữa. ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
giờ nói chung k có giả thuyết nào chắc chắn cả
Xem thêm
@OVer_NIT: Thư kia là chắc của Militia. Có ghi "hẹn gặp lại cả 3 người sau 2000 năm" mà trc h ch thấy nhóm nào có quan hệ với nốt mà chỉ có 3 người cả, có mỗi Misha vs Sasha nhưng mà 2 ẻm vốn là 1 nên cũng vô lý vl.
Còn lý do mà tui nghĩ Misha liên quan tới Militia vì khả năng sáng tạo đc nốt công nhận là OP hơn cả ỗng + dejavu 2000 năm.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời