Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 169: Tử hình

258 Bình luận - Độ dài: 3,478 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~

Cặp bài trùng Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> và Ẩn Giấu Ma Lực<Najila> vẫn phát huy tác dụng đúng như mong đợi. Ma lực và nhân dạng của cả nhóm được che giấu tới mức độ hoàn hảo nhất, giúp cho bọn ta dễ dàng vượt qua ma nhãn của đám lính canh và leo lên khỏi mê cung dưới lòng đất mà chẳng vướng phải bất trắc gì.

Chỉ còn một đoạn nữa là tới tầng trệt của Quỷ vương thành Delzogade.

“Cậu nghĩ Menou-sensei đã nắm được vị trí của Avos Dirhevia và đồng bọn chưa?”

Rei trao đổi với ta thông qua Thần Giao Cách Cảm<Leaks>.

“Cũng khó mà khẳng định được. Phía bên kia cũng đã đề cao cảnh giác rồi. Nên là cơ hội chắc khoảng 50-50.”

“E-tou, liệu cả ba người đó có ở cùng một chỗ không nhỉ?”

Eleonor nghiêng đầu thắc mắc.

“Chuyện ấy thì ta không rõ. Tuy nhiên việc chúng muốn đẩy lũ tôm tép lên trước làm bia chắn sống là chắc chắn rồi.”

“Kẻ địch không muốn Rei và Avos Dirhevia đối đầu trực diện?”

Sasha đi đến kết luận của riêng mình.

“Điều đó thì không phải bàn cãi. Anh hùng Kanon và Linh thần nhân kiếm chính là thiên địch khi đối đầu với lời đồn và lưu truyền của cô ta. Tuy nhiên nếu là Shin thì Rei sẽ bị lép vế hoàn toàn. Còn tên Nousgalia, hắn vốn là thần tộc nên Linh thần nhân kiếm mang sức mạnh thần thánh cũng thành hàng phế thải.”

“…Vậy kế hoạch của địch là để Nousgalia đánh với Rei?”

Lần này người đặt câu hỏi là Misha.

“Đó sẽ là viễn cảnh lý tưởng nhất đối với bọn chúng.”

“Nhưng mà chẳng phải hồi trước Nousgalia đã bị Arnos đập cho ra bã rồi còn gì? Với cái tình trạng ấy thì sao đánh đấm ra trò được?” [note30720]

Eleonor hơi thắc mắc khi nhớ lại vụ trước kia.

“Cô quên mất Avos Dirhevia rồi à. Ả có dòng máu của Đức mẫu Đại tinh linh chảy trong huyết quản, nên chắc chắn cũng sử dụng được cả ma pháp tinh linh đấy. Cộng thêm sức mạnh của Bạo nghịch Quỷ vương và ma thuật thức của thần tộc, việc hồi phục căn nguyên sẽ dễ như trở bàn tay thôi.”

Mặc dù không có căn cứ xác thực nào cả, tuy nhiên tốt nhất thì ta vẫn nên giả định rằng Nousgalia hiện đang ở trong trạng thái hoàn hảo thì hơn. Mà cũng có lẽ vì đã dự đoán trước được diễn biến này, thế nên lúc bị ta dùng Diệt lý kiếm làm suy yếu căn nguyên hắn vẫn có thể ung dung như thế.

“Xem xét chiến lực phía bên kia, thì để Rei đấu với Nousgalia, ta sẽ cân Avos Dirhevia cùng với Shin. Nhóm Misha thì hãy áp chế Thất ma hoàng lão và đám thuộc hạ từ 2000 năm trước của ta. Bắt cặp như vậy có lẽ là hợp lý nhất rồi.”

“Hừm, liệu mọi việc có suôn sẻ được như thế không?”

Giọng của Sasha toát lên chiến ý sôi sục.

“Cơ mà Tinh linh vương là Shin đúng không? Nhất thiết phải đánh à?”

“........Đúng vậy. Mà cũng có thể là chả cần phải động chân động tay, ai biết trước được chứ.”

Tất cả mọi thứ Shin đã làm tính cho tới thời điểm hiện tại, rốt cuộc cũng chỉ để ngăn không cho Avos Dirhevia bị tiêu diệt, hay nói cách khác là để bảo vệ Misa. Cậu muốn chăm lo cho đứa con gái ruột, thay luôn cả phần người vợ đã khuất của mình.

Vậy thì về cơ bản, nếu ta cứu Misa và chỉ tiêu diệt mỗi mình Avos Dirhevia thôi thì sẽ không vấn đề gì hết.

“Tuy nhiên, nếu Shin không có ý định chiến đấu thì hắn đã về gặp ta từ lâu rồi. Việc giải thích những chuyện mà bản thân thực thi từ trước đến giờ cũng rất chi là cần thiết nữa.”

“Vậy tại sao anh ấy lại không làm thế?”

“Không thể chứ còn sao nữa. Dù sự tình có uẩn khúc thế nào thì việc mũi gươm của hắn chĩa về phía ta cũng không thay đổi. Đến giờ này rồi thì làm sao có thể trơ mặt tự dưng trở về mối quan hệ khi xưa như chưa có chuyện gì xảy ra được. Mà tất nhiên, có thể vẫn còn nhiều lý do khác nữa cũng nên.”

Ta có thể mơ hồ đoán ra được một chút, tuy nhiên nếu không trực tiếp hỏi hắn thì có suy luận cách mấy cũng thành phí công vô ích, chả thu được tí ti thông tin xác thực nào.

Mà chung quy lại thì giờ hắn đang án binh chờ ta ra mặt.

Việc của ta chỉ đơn giản là đáp ứng nguyện vọng của thuộc hạ mình thôi.

"Chả hiểu gì hết, mà thôi kệ đi. Đằng nào cậu cũng sẽ có cách giải quyết chuyện này thôi đúng chứ. Giờ chỉ cần đợi Menou-sensei tìm ra vị trí của chúng là bên ta sẽ có lợi thế hơn nhỉ?”

“Ờ. Với cả…..”

Lúc ta nói dở đến đó thì bỗng có một giọng khác vọng lên từ sâu bên trong mê cung dưới lòng đất.

“Phản tặc Arnos Voldigod. Ta biết thừa rằng ngươi đã xâm nhập vào trong Delzogade này rồi.”

Là giọng của Menou à. [note30721]

“Kể từ giờ phút này, bọn ta sẽ thực thi theo mệnh lệnh của Avos Dirhevia-sama mà lần lượt xử tử từng tên bạch phục thấp kém. Nếu muốn cứu chúng thì hãy một mình hiện thân tại khu đấu trường. Nếu ngươi không tới, từng tên từng tên một sẽ đầu lìa khỏi cổ.”

Fumu. Đúng như dự đoán.

“Với cả cái gì cơ? Chuyện này ấy hả?”

Sasha tiếp lời ta vừa ngắt ban nãy.

“Ờ. Việc ban hành lệnh biến học sinh bạch phục thành nguồn ma lực dự trữ vốn dĩ cũng bao gồm luôn cả mục đích dẫn dụ ta ra mặt nữa.”

“Chúng bảo Arnos hãy một mình tới khu đấu trường, vậy có nghĩa là Avos Dirhevia cũng có mặt ở đó đúng không?”

Eleonor hỏi.

“........Chắc là không đâu. Trước hết, mục đích của chúng là muốn xác nhận sự hiện diện của ta ở chốn này. Phía kẻ địch có lẽ cũng không nghĩ rằng ta lại ngu ngốc xuất hiện theo lời chúng thật đâu.”

“Thế thì để bọn tôi đi nhé.”

Sasha hỏi ý kiến của ta, Misha gật đầu đồng tình theo cô chị.

“Giao cho bọn tôi”

“Được, quyết định vậy đi. Eleonor với Zesia thì hãy đi giải cứu cho những học sinh bạch phục khác. Ngoài những người sắp bị đem ra hành quyết tại đấu trường, chắc chắn vẫn còn rất nhiều kẻ đang bị giam cầm nữa.”

“Ok, đã hiểu.”

Eleonor đáp lời một cách rất khí thế. Zesia cũng thể hiện rằng mình cũng chẳng hề kém cạnh.

“Em sẽ……...cố gắng………”

Leina khẽ nhìn về phía ta.

“Thế còn tôi thì sao?”

“Cô đi theo ta, tới chỗ Tinh linh vương đang đợi.”

Cô nàng thoáng suy ngẫm một chút rồi “Ừm” một tiếng đáp lời.

Leina là yêu tinh tình yêu Flan. Giờ này chắc chẳng khó gì để có thể đoán ra được ai là người mà nó đang cho mượn cơ thể cả. Chính bản thân cô cũng đã chứng kiến toàn bộ quá khứ rồi, nên là đâu đó trong tiềm thức hẳn cũng đã mơ hồ nhận ra phần nào.

Nhưng bây giờ không để cô ta giác ngộ hoàn toàn được.

Bởi lẽ nếu ý thức được bản thân là yêu tinh tình yêu Flan thì cô ấy sẽ bị tan biến mất.

Giờ vẫn chưa được, phải chờ cho đến khi Leina truyền tải được hết cảm xúc của mình đi đã.

Bọn ta nhanh chóng đi dọc theo cầu thang thẳng lên trên mặt đất.

Vượt qua hết tất cả các tầng của mê cung, cả nhóm đã lên được tầng trệt của Quỷ vương thành.

Không có kẻ nào canh gác ở đây cả, cứ ngỡ chúng phải dàn trận chờ sẵn rồi chứ nhỉ.

“Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia ra hành động”

Ta hóa giải Ảo Ảnh Ngụy Trang cho Misha và Sasha.

Tiếp theo là sử dụng Sáng Tạo Kiến Trúc<Ibis> để tạo ra 2 chiếc mũ chóp nhọn khổ lớn cho hai người. [note30722] Nếu quấn tóc vào trong và đội sâu một chút thì nó có thể che được hầu hết diện mạo của hai chị em bọn họ.

“Đây là ma pháp cụ gây ức chế nhận thức. Tuy công dụng không mạnh lắm nhưng khi đội nó vào thì sẽ tránh được phần nào sự chú ý của những kẻ xung quanh. Ảo Ảnh Ngụy Trang vẫn hữu dụng hơn nhiều, tuy nhiên kẻ địch đã chỉ đích danh khu vực để dẫn dụ chúng ta tới rồi. Kiểu gì chúng cũng sẽ có phương án đối phó được chuẩn bị sẵn ở đó để chờ ta sa lưới mà thôi.”

Ví dụ giống như lúc Ruche sử dụng Phong Ba<Shua> để cảm nhận sự biến động dị thường ngay giữa dòng khí lưu chẳng hạn. Misha và Sasha không có cách nào để qua mặt được thủ pháp như vậy cả.

“Nếu bọn chúng dùng một biện pháp nào đó để tìm kiếm những kẻ vô hình bằng Ảo Ảnh Ngụy Trang, thì ngược lại, xâm nhập một cách đường đường chính chính sẽ trở thành điểm mù chí mạng. Vẫn chưa phải quá lâu kể từ lúc Avos Dirhevia chiếm đóng Học viện Quỷ vương cho tới giờ. Nếu chỉ huy của đám hoàng tộc là những quỷ nhân từ 2000 năm trước thì cũng đồng nghĩa với việc chúng chưa thể nhớ hết mặt mũi của đám thuộc hạ dưới trướng mình vuông tròn thế nào đâu. Chỉ cần cẩn thận chút là các cô sẽ lẻn vào được tới khu hành hình thôi.”

Misha gật đầu rồi niệm Sáng Tạo Kiến Trúc để nhuộm đen quần áo của mình.

“Tôi đi nhé.”

Cả hai lên đường hướng tới khu đấu trường.

Ta và những người khác tiếp tục tiến bước trong khi kết nối tầm nhìn với ma nhãn của Sasha.

Nhóm bọn họ bay thấp trên trời với Phi Hành<Fles>, chẳng mấy chốc đã tới được phần rìa ngoài của khu vực đấu trường.

“.......Làm sao để trà trộn vào bây giờ? Chắc chắn chúng đã xác định rõ số người có mặt bên trong rồi nhỉ?”

“…Nhìn kìa.”

Misha chỉ tay về một phía.

Có một nhóm vài học viên hắc phục đang hớt ha hớt hải chạy về phía đấu trường.

“Trông chán đời thế. Tình hình đang gay go thế này mà cũng đi trễ được…….”

“Có thế nào thì cũng chỉ là học sinh thôi mà.”

Dù chịu sự chi phối của Avos Dirhevia, nhưng vốn dĩ học sinh trong thời đại này đã quá quen với hòa bình rồi.

Tự nhiên đùng cái bảo có địch xâm nhập vào thành, làm sao mọi người có thể ứng phó kịp thời cho được chứ.

“Đúng lúc lắm. Ta trà trộn vào nhóm đó thôi.”

Misha và Sasha âm thầm đi theo những học sinh ấy và thuận lợi lẻn vào bên trong.

Sau khi băng qua một hành lang tối, quang cảnh khu đấu trường đã hiện ra ngay trước mặt hai người bọn họ.

Đám học viên bạch phục bị gom lại một chỗ ngay tại khu vực trung tâm. Khuôn mặt ai nấy nhuộm rõ một màu chán nản, chẳng còn sức sống.

Bao vây xung quanh là những học sinh hắc phục, rồi còn cả đám giáo viên mặc áo choàng đen nữa. Melheis dẫn đầu toàn bộ thành viên của Thất ma hoàng lão đều đã có mặt tại đây.

Bởi vì thông báo có kẻ địch xâm nhập, thế nên đa phần những người tập trung tại đó đều đã trang bị sẵn ma pháp cụ bên mình.

Không chỉ riêng gì mũ phép, thậm chí còn có cả những tên sắm nguyên bộ giáp trên người nữa cơ. Cũng nhờ thế mà ma pháp cụ ức chế nhận thức của hai chị em càng tránh được nguy cơ bị lộ tẩy.

Misha và Sasha trót lọt hòa nhập cùng với hàng ngũ của những học sinh hắc phục.

“Cũng tới lúc rồi nhỉ?”

Sau khi Melheis cất lời, ma pháp tường chắn ngay lập tức được giăng kín, toàn bộ các lối ra vào đấu trường đều bị chặn ngang.

Ở phía trên cũng có một lớp màng chắn giống như mái nhà phủ lên toàn bộ, không có một kẽ hở nào bị bỏ sót cả.

“Chỉnh đốn hàng ngũ.”

Nghe hiệu lệnh, tất cả học sinh mang hắc phục đồng loạt trật tự xếp thành từng hàng thẳng tắp.

“Vừa rồi có vài học sinh tới trễ đúng không?”

Sự căng thẳng lan tỏa khắp nơi, đám học sinh hắc phục cố nén hơi thở vào trong để không vô tình phát ra tiếng động.

“Có khả năng trong số những kẻ đó, Arnos Voldigod hoặc thuộc hạ của hắn đã trà trộn vào đây không biết chừng.”

Melheis bước lên phía trước vài bước, hắn cẩn thận quan sát đám học sinh.

“Kiểm tra dùm tôi cái nào, Nihido, Glaze.”

Hai tên giáo viên tiến lại gần.

Bọn chúng đã ở đây từ trước cả lúc thông báo hành quyết của Melheis được ban bố.

Tức là khả năng không phải thuộc hạ của ta rồi.

Melheis cùng hai tên giáo viên được gọi tên đi soi từng gương mặt một của đám học sinh đến trễ.

Những Thất ma hoàng lão khác cũng chẳng mảy may lơ là, chúng dồn hết sự tập trung dõi theo từng nhất cử nhất động của đám học sinh bạch phục sắp bị hành hình kia.

“…Sasha, nếu bị phát hiện hãy sử dụng <Ma nhãn hủy diệt> ngay lập tức.”

“Nhắm vào ai, Thất ma hoàng lão hả?”

“…Ừm. Câu đủ thời gian thì <Ma nhãn sáng tạo> của em có thể vô hiệu tất cả bọn họ.”

“Vô hiệu….?”

“…Biến tất cả thành mèo con luôn.” [note30723]

“.........Chị biết rồi. Chỉ cần tìm được kẽ hở thì chắc cũng nên cơm nên cháo đấy…….”

Đúng lúc đó, ánh mắt của Melheis tập trung vào Sasha. Hình như hắn đã phát hiện ra điều gì đó bất thường thì phải.

“.........Hai đứa kia, cởi mũ……….”

“Này!  Bọn kia, cái mũ đó là thế nào hả!?”

Nihido nhảy thẳng vào mồm của Melheis, hắn hùng hục tiến tới chỗ Sasha đang đứng.

Cô nắm chặt nắm đấm của mình lại. Thế nhưng Misha lại nhẹ nhàng chạm vào nó và nói.

“…Không sao đâu.”

“Ngoan ngoãn hợp tác đi. Nếu các ngươi không phải thuộc hạ của tên Arnos Voldigod kia thì sẽ không vấn đề gì cả.”

Nihido thô bạo nắm lấy phần vành mũ.

Hắn quan sát thật kỹ gương mặt của Sasha và Misha.

Xét theo hướng nhìn của Melheis thì đó là một điểm mù, sau cùng thì hẳn vẫn sẽ không thể nào biết được dung mạo hai học sinh đáng ngờ này tròn vuông như thế nào. [note30724]

Một lúc sau, Nihido quay lại và báo cáo.

“Những kẻ ở đây đều không có gì khả nghi hết! Không có ai trong số này là thuộc hạ của Arnos Voldigod cả!”

“Vậy sao. Thế thì giờ chúng ta bắt đầu tiến hành buổi xử tử những tên tội nhân thôi.”

Tin tưởng vào lời khẳng định của đồng bọn, Melheis không truy cứu thêm gì mà lặng lẽ đưa ra các mệnh lệnh cho những kẻ khác.

Hắn nhìn qua những học sinh bạch phục.

“Cho đến lúc Arnos Voldigod xuất hiện, ta sẽ giết chết từng người một trong số các cô cậu. Mặc dù cảm thấy rất tội lỗi, tuy nhiên đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Thôi thì ít nhất ta sẽ không để ai phải chết trong dày vò đau đớn vậy.”

Melheis tiến gần tới chỗ những học sinh bạch phục và dừng ánh mắt lại tại một cô gái.

“Cô sẽ là người đầu tiên.”

Nihido tiến đến và nắm lấy cổ tay người con gái được chỉ định mà không chút ngập ngừng nào cả.

“Kh...Không……...Cứu tôi với……..! Tại sao chứ…………!?”

“Tại vì cô không phải hoàng tộc đấy. Tất cả quỷ nhân hỗn huyết đều sẽ trở thành năng lượng dự trữ hết. Và thế rồi Dilhayd sẽ trở thành một đất nước tuyệt vời, nơi chỉ có những quỷ nhân hoàng tộc thuần huyết an cư.”

Melheis nhìn xuống nữ sinh đang khóc lóc trong tuyệt vọng, bất chợt bầu không khí xung quanh hắn phát sinh ra đôi chút đượm buồn.

Có phải đâu đó trong trái tim hắn đang cự tuyệt lại một mệnh lệnh mà bản thân không muốn thực hiện chăng?

Tuy nhiên, thứ cảm xúc nhen nhóm ấy không thể nào đủ mạnh để ông ta có thể thoát khỏi sự khống chế của Avos Dirhevia.

Sasha và Misha thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, và rồi……..

“Xin hãy chờ đã!”

Một học sinh bạch phục khác bỗng dưng đứng dậy và bước tới chỗ Melheis.

“Tôi sẽ thay cô ấy nhận án hành quyết.”

Melheis nghi hoặc nhìn sang tên nam sinh lạ mặt. [note30726]

Nam học sinh bạch phục dõng dạc cất giọng.

“Tôi là Aramis Ertimo, học sinh năm 3. Tên của tôi kiếp trước là Igares Ijaysica, người thừa kế dòng máu của Anh hùng Jerga, hoàng đế đệ thất của Azeshion 2000 năm trước! Đừng nói là quỷ nhân hỗn huyết, thân thế thật của tôi là vốn là kẻ thù không đội trời chung của tất cả các người!”

Gương mặt của Igares ngập tràn sự quyết tâm, cậu thi triển Thánh Vực<Asuk> như một bằng chứng thay cho lời nói của mình.

Ánh mắt của Melheis trở nên sắc bén.

“Cậu đã chuyển sinh từ bao giờ?”

“Đây là lần thứ 4 tôi chuyển sinh rồi, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi đầu thai. Nhờ ảnh hưởng từ sự giam hãm của Avos Dirhevia, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể lấy lại toàn bộ ký ức và sức mạnh của mình.”

Melheis khựng lại suy nghĩ mất một nhịp.

“Thôi, vậy là đủ rồi. Quả thật, dù có ở thời đại nào thì anh hùng cũng là những kẻ địch mà quỷ tộc chúng ta nhất định phải tiêu diệt. Hãy để ta đáp ứng nguyện vọng của cậu nào.”

Melheis có vẻ như phán đoán rằng chẳng có điểm gì bất thường ở đây cả, nên mạnh mẽ tuyên bố.

“Đưa cậu ta lên đài hành hình.”

Nihido nắm lấy cổ tay của Igares.

Hắn thô bạo lôi cậu đi, nhưng đồng thời cũng thì thầm vào tai cậu điều gì đó.

Khẩu hình miệng của hắn ta chuyển động, và một cái tên đã được nói ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Igares coi mà khá có duyên với việc tử hình nhỉ.

NIT note:

Sr mọi người vì chương hơi trễ nha, do nay team bận xí, cơ mà cũng cố xong trong ngày hôm nay r.

Chương này thì mới là tiền đề nên chằng có gì đáng bàn lắm, ngoài vụ ông con của lão jerga hiện hình sớm quá thôi, tưởng đâu ít gì cũng phải vol sau chứ.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cmt và cày view nhiệt tình nhá, chứ thấy rớt top toàn thời gian làm t buồn lắm.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: này eleonor đang nói đến lần tên sensei kia ra mắt ấy)
(NIT: này eleonor đang nói đến lần tên sensei kia ra mắt ấy)
[Lên trên]
(NIT: ơ ơ, này là như nào, diễn sâu, hãy nói vs t là diễn sâu đi, chứ mind break nữa thì ai chơi)
(NIT: ơ ơ, này là như nào, diễn sâu, hãy nói vs t là diễn sâu đi, chứ mind break nữa thì ai chơi)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Kiểu gần giống mũ phù thủy)
(Sinhsieusao: Kiểu gần giống mũ phù thủy)
[Lên trên]
(NIT: ahh, misha team mèo kìa, mà ngó cái skill cũng đa dụng phết)
(NIT: ahh, misha team mèo kìa, mà ngó cái skill cũng đa dụng phết)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Lại nằm vùng rồi =)) )
(Sinhsieusao: Lại nằm vùng rồi =)) )
[Lên trên]
(NIT: rồi, sau vụ này a có NY r)
(NIT: rồi, sau vụ này a có NY r)
Bình luận (258)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

258 Bình luận

Nằm vùng cực mạnh
Xem thêm
Thằng này có duyên với tử hình phết nhỉ
Xem thêm
Có thù tất trả, có ơn tất báo. Hảo hán!
Xem thêm
Hẳn là duyên với tử hình :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
duyên thế cho éo thèm nhận :))
Xem thêm
@OVer_NIT: duyên này thì chạy đằng giời
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Khổ thân thanh niên :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có duyên vs tử hình =))
Xem thêm
Cái tên gì đc nói ra ấy nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
K nhắc đến, nhưng tên nốt nhỏ chứ còn gì nữa :))
Xem thêm
Tuy
note của ông shuu đúng kiểu đâm chọc vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừ thì nó lại đúng quá còn gì :))
Xem thêm
thanks for he chapter
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm