Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 178: Quỷ vương thật, Quỷ vương giả

414 Bình luận - Độ dài: 3,500 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~

“Có cố gắng đấy, nhưng ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc mà thôi, Anh hùng Kanon ạ.”

Sự tồn tại của Avos Dirhevia đang dần mờ nhạt đi từng khắc một, thế nhưng ả vẫn thản nhiên giữ lấy một nụ cười nhã nhặn trên môi.

“Anh có thể không chút ngần ngại đâm thanh thánh kiếm đó xuyên qua trái tim này được sao? Liệu rằng anh có thể khoanh tay đứng nhìn tiểu nữ biến mất như thế này mà tâm can chẳng hề dao động lấy một chút nào luôn hả?”

Avos Dirhevia giơ ngón tay nhỏ nhắn của ả lên và chỉ về phía Misa.

“Linh thần nhân kiếm đúng là có thể cắt đứt định mệnh và tách tiểu nữ thành tinh linh, còn Misa trở thành quỷ nhân không lai tạp. Tuy nhiên căn nguyên thì vẫn thế mà, chứ có phải nó được tăng lên đâu. Lời anh vừa nói không hề sai. Khi căn nguyên bị chia thành hai nửa thì chắc chắn sinh mệnh sẽ nhanh chóng bị thời gian bào mòn. Nhưng mà nên nhớ điều đó cũng đúng với cả Misa đấy.” [note31173]

Giống như trường hợp của Sasha và Misha.

Thời điểm ấy cả hai chị em họ đều đánh mất đi một nửa của bản thân, nếu chỉ cứng đầu cố giữ nguyên như vậy thì số mệnh chờ đợi nơi cuối con đường chỉ có sự diệt vong.

“Kanon, người Anh hùng đáng thương đã liên tục hy sinh thân mình để cứu rỗi thế giới. Và rồi lần này, anh định vì bảo vệ thế giới mà hy sinh luôn cả cô gái mình yêu thương hay sao?”

Rei không trả lời câu hỏi Avos Dirhevia, cậu chỉ nhìn lại ả bằng đôi mắt lạnh lùng.

“Misa, quay trở lại đây. Cô cũng hiểu mà đúng không? Tiểu nữ là cô, mà cô cũng là tiểu nữ. Nếu cứ để nguyên thế này thì cả cô và tiểu nữ sẽ cùng nhau tan biến mất đấy.”

Vẫn giữ cho mình một ánh nhìn mạnh mẽ, Misa đáp trả lại những lời của Quỷ vương giả mạo.

“Chuyện đó có vấn đề gì sao?”

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, biểu cảm của Avos Dirhevia đanh lại.

Chẳng màn phản ứng của đối phương, Misa tiếp tục.

“Thế tôi lại hỏi ngược lại cô, cô cũng biết thừa rồi còn gì? Tôi sống tới tận ngày hôm nay cũng chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là được nhìn thấy hỗn huyết và hoàng tộc vui vẻ bắt tay nhau, được nhìn thấy một ngày nào đó quỷ tộc được thống nhất hoàn toàn. Thế nên tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu.”

Misa không ngừng buông lời chỉ trích những việc mà Avos Dirhevia đã gây ra.

“Có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là cuộc đời tạm thời của cô mà thôi. Lưu truyền tinh linh của cô là Bạo nghịch Quỷ vương, cô được sinh ra trên thế gian này là để sống và làm theo lưu truyền ấy. Nó đã tồn tại và được vun đắp những 2000 năm rồi, thứ ý chí mỏng manh mới có 15 năm của cô thì lấy quyền gì ra để so sánh chứ.”

“Cuộc đời của tôi không phải là tạm thời, và niềm tin này cũng không hề mỏng manh.”

Misa cương quyết đáp lại, tinh thần của cô không hề chịu thua bóng hình huyền thoại mạo danh trước mặt.

“Tôi có những người bạn cùng chung lời thề lý tưởng trong hợp nhất phái, có cả ngài Quỷ vương thực sự không bao giờ tha thứ cho những điều phi lý bên cạnh. Và rồi, chắc chắn――”

Liếc mắt sang bên cạnh một chút, Misa thầm dõi theo hình bóng bờ lưng của Shin đang trong trận quyết chiến.

“Cha của tôi, ông ấy vẫn luôn chờ đợi một ngày có thể gặp được tôi.”

Rồi cô chuyển ánh nhìn về chàng trai bên cạnh.

“Và một người luôn yêu thương tôi hết mực.”

“Suy nghĩ cho kỹ vào, cô ngốc ạ. Anh ta yêu cô thật lòng mà lại cố gắng giết chết cô sao? Biết là có khả năng cô sẽ tan biến, vậy mà anh ta vẫn chọn cách làm này đấy?”

Avos Dirhevia liên tục buông những lời lẽ khiến cho Misa dao động.

“Sao có thể chứ, đúng không? Nếu là tình yêu chân thật thì tuyệt đối không thể làm những chuyện như thế với nhau được. Kanon vẫn là Anh hùng của 2000 năm trước, anh ta chỉ đang muốn cứu lấy thế giới thôi. Hoàn toàn không có thứ gì gọi là tình yêu ở đây đâu, anh ta không yêu cô, giống như cái cách mà anh ta đối xử với tiểu nữ vậy đó. Nhìn là thấy ngay.”

Tuy nhiên, tất cả những câu từ đó đều không thể khiến Misa nao núng dù chỉ một khắc.

“Định nghĩa tình yêu của cô thật nhỏ bé.”

Avos Dirhevia lườm Misa, có thể cảm nhận rõ sự bực bội đang hiện lên trên mặt ả.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng ‘chỉ cần mạng sống mình được an toàn là đủ’ cả. Với tôi, việc sống trên cõi đời phải do tự bản thân mình quyết định, và trên hết phải tự do theo cái cách mà mình hằng mong muốn.”

Misa níu chặt lấy Rei và mạnh mẽ tuyên bố với nửa còn lại của bản thân.

“Chính anh Rei đã giải thoát cho tôi. Tôi thật không thể chịu nổi việc phải chứng kiến cảnh tượng những quỷ nhân hỗn huyết vô tội bị áp bức. Anh ấy không muốn làm tổn thương bất cứ người nào khác, nhưng anh ấy đã tổn thương tôi, cốt cũng là để bảo vệ tôi mà thôi.”

Misa thét lớn, cô hoàn toàn cự tuyệt lại nửa phần căn nguyên kia.

“Thậm chí ngay đến cả cảm xúc thuần khiết và giản đơn ấy của Rei-san mà cô còn không hiểu nổi,  thì đừng bao giờ tự nhận mình là tôi nữa!”

Cùng với câu từ thể hiện ý chí kiên cường của Misa, Rei giậm mạnh chân xuống đất và lao đi.

Avos Dirhevia giơ tay lên, Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo<Geo Grays> đã được lên nòng chuẩn bị bắn ra. Tuy nhiên, khoảnh khắc kế tiếp khiến ả phải nheo mắt lại.

Misa đưa người ra chắn trước mặt Rei như một tấm khiên bảo vệ cho cậu. Ma lực của cô rất yếu ớt. Một ma pháp có thể gây tổn thương cho Rei thì chắc chắn sẽ lấy mạng Misa.

Và nếu Misa chết, ả Quỷ vương giả mạo cũng tan biến theo luôn. 

Avos Dirhevia ngập ngừng mất một nhịp. Không bỏ lỡ sơ hở đó, Rei nhanh chóng hoàn tất việc áp sát ả.

Máu tươi nhuộm đẫm lưỡi kiếm.

Evansmana đâm xuyên qua cơ thể của Avos Dirhevia.

“........A…………………”

Tiếng kêu nhẹ phát lên cùng với chút máu đỏ tuôn ra ngoài khoang miệng.

Ánh hào quang của Linh thần nhân kiếm bao bọc lấy ả Quỷ vương giả mạo.

Và rồi nó――biến mất hoàn toàn.

“Rei-san……….!?”

Misa hoảng hốt gọi to tên cậu.

Một tiểu hắc dương đen kịt truy kích cậu từ phía sau.

“.........Fuh………!”

Đòn Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo bị Linh thần nhân kiếm chẻ làm đôi. Rei ngẩng mặt lên và đưa mắt nhìn ra xa.

“Anh nghĩ rằng chỉ cần huỷ diệt căn nguyên thì tiểu nữ sẽ chết à?” [note31174]

Avos Dirhevia vẫn đang ở đó, dù cho nửa phần căn nguyên trong mình vừa bị phá huỷ.

Lời đồn và lưu truyền nói rằng Bạo nghịch Quỷ vương đã một lần bị Linh thần nhân kiếm Evansmana đánh bại, do đó ả có thể sử dụng Tái Tạo Căn Nguyên<Agronemut> để hồi sinh giống như ta đã từng.

“Biết ngay là sẽ thế này mà. Thế nên tôi mới chia căn nguyên của cô ra làm hai nửa đấy.”

“Ara? Nếu vậy thì thật đáng tiếc.”

Avos mỉm cười thư thái.

Các ký tự ma pháp hiện hữu bên trên những bức tường xung quanh đồng loạt gia tăng số lượng lên gấp bội.

“Tiểu nữ đã lấy được rồi.”

Cả căn phòng tràn ngập những hạt phân tử ánh sáng đen nổi lên.

“Tới đây nào, Venus Donoa.” [note31175]

Đáp lại tiếng gọi của Avos, toàn bộ những hạt phân tử ma lực đen tuyền trôi nổi  đã quy tụ hết lại về dưới chân ả.

Một cái bóng đen hình thanh kiếm xuất hiện.

Nó không bị phản chiếu, không có đường nét, bởi vì căn bản nó không phải một tồn tại vật chất hữu hình. Chỉ đơn giản là một cái bóng đen ngòm mà thôi.

Chiếc bóng hình thanh kiếm ấy từ từ bay tới tay Avos Dirhevia.

Ả nắm chặt chuôi kiếm.

Ngay lập tức, lớp bóng tối vô thực thể được rũ bỏ sạch sẽ. Để lộ ra thứ mà giờ đây ả Quỷ vương giả mạo đang cầm là một thanh trường kiếm hắc ám.

“Mọi luân lý khi đứng trước mặt tiểu nữ sẽ đều bị hủy diệt. Anh nghĩ rằng căn nguyên chỉ còn một nửa thì tiểu nữ đây sẽ biến mất hay sao?” [note31176]

“Chà, điều đó thì chưa biết được đâu. Ít nhất thì sinh mạng của cô lúc nắm trong tay Diệt lý kiếm chỉ là thứ tạm thời thôi, đúng không nào?”

Rei nắm lấy tay của Misa trong khi thủ thế với Linh thần nhân kiếm.

Ánh sáng tình yêu tỏa ra tràn ngập khắp cơ thể của cả hai người.

Thánh Vực Tình Yêu<Theo Asuk>.

Năng lượng tình yêu được thăng hoa lên tới mức đỉnh điểm. Ánh sáng của nó bao trùm lấy Rei và đẩy toàn bộ năng lực của cậu đến giới hạn.

“Mọi nỗ lực đều vô ích cả thôi.”

Avos Dirhevia ung dung bước đi.

Một bước, rồi hai bước.

Tới bước thứ ba, Rei hoàn toàn nhìn thấu bộ pháp của ả, hình bóng cậu vụt biến mất khỏi tầm mắt của Avos Dirhevia.

Khoảnh khắc tiếp theo, Rei xuất hiện ngay phía sau lưng ả Quỷ vương giả mạo. Không để chậm trễ một khắc nào, cậu xuyên thủng trái tim của ả bằng Evansmana.

“Linh thần nhân kiếm, bí kỹ số một――”

Chùm ánh sáng trắng xóa phóng tới tấn công  Avos Dirhevia.

“――<Thiên Nha Đoạn Trảm―Tengahadan>!!”

Ả ung dung ngoảnh mặt lại và vung thanh Diệt lý kiếm chém một đường.

Đòn <Thiên Nha Đoạn Trảm―Tengahadan> từ phía sau bị tiêu hủy trong nháy mắt, giống như nhân quả vừa mới bị làm cho đảo lộn vậy.

Đồng thời, lồng ngực của Rei bị xé toang ra, máu tươi cứ thế phun ra xối xả.

Đầu gối cậu khuỵu xuống, nhờ có Linh thần nhân kiếm làm điểm tựa nên chưa tới mức vô lực gục ngã xuống sàn.

“Anh nghĩ rằng chém trước thì sẽ nhanh hơn sao?”

Avos Dirhevia áp sát lại gần Rei và nở một nụ cười dâm tà.

Ả không kết liễu cậu ngay lập tức, mà lại tiến thẳng tới chỗ của Misa.

“Ở đó mà nhìn cho kỹ nhé, cảnh tượng người con gái mình yêu thương biến mất như thế nào.”

Phong thái của Avos Dirhevia rất thư thả.

Misa lùi lại phía sau một bước và thủ thế, dù nét mặt có đôi phần căng thẳng.

Biểu cảm của cô cho thấy quyết tâm tử chiến đã hoàn toàn sẵn sàng.

“Vĩnh biệt, phần tính cách tạm thời của tiểu nữ.”

Ả đưa tay lên thi triển vòng ma pháp trận và triệu hồi ra một tiểu hắc dương cháy rực.

Avos dùng Diệt lý kiếm để đẩy đòn Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo lao lên với một tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Hỏa lực của nó không thể đùa được, nếu lãnh trọn thì ngay cả xương cũng chẳng còn. Trong chớp mắt, Misa bị thiêu cháy và hóa thành một đống tro tàn. Phần căn nguyên của cô thì bị Avos Dirhevia hấp thụ――

Nhưng đấy là trong trường hợp lãnh trọn đòn tấn công ấy. [note31177]

“Fumu. Cuối cùng cũng chịu đánh nghiêm túc rồi hả, Avos Dirhevia?”

Ngọn lửa đen kịt văng khỏi quỹ đạo ban đầu.

Misa trong tầm mắt của Avos Dirhevia đã bị một bóng hình đứng chắn ở phía trước. và tất nhiên, kẻ đó chính là ta.

“Nhưng mà ngươi hơi trễ rồi đó. Trận chiến bên kia đã phân định thắng bại rồi.”

Ả Quỷ vương giả mạo hơi liếc mắt sang một bên.

Nousgalia bị Bảo kiếm Ailearrow phong ấn vào trong hòn đá quý và rơi lăn lóc trên sàn.

‘Fufu’, Avos Dirhevia bật cười.

“Fufu, Ahaha, Ahahahahaha. Phân định thắng bại? Hơi trễ? Anh bị mất trí rồi hả? Không lẽ anh nghĩ rằng Thiên phụ thần bị phong ấn là coi như mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?”

Ả chĩa Venus Donoa về phía ta với một vẻ mặt đắc thắng.

“Đáng tiếc thay, tiểu nữ đây mới chính là Quỷ vương. Vẫn chưa chiếu tướng được đâu, anh hơi bị nhanh quá rồi đấy.”

“Ta nhớ ban nãy có nói với ngươi rồi còn gì? Rằng ta không biết luật chơi cờ vua.”

“Ara, vậy sao?”

Avos Dirhevia chậm rãi bước tới chỗ ta.

“Hủy diệt mọi quy tắc về luật lệ trên đời. Diệt lý kiếm Venus Donoa, thanh ma kiếm mạnh nhất tạo nên sự hùng mạnh thực sự của Bạo nghịch Quỷ vương đang nằm trong tay của tiểu nữ.”

Nụ cười dâm tà lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt ấy.

“Tiểu nữ đã tuyên bố ngay từ đầu rồi đó. Mọi thứ thuộc về anh đã bị cướp đi hết rồi. Tên tuổi, thuộc hạ, lâu đài, và giờ ngay cả biểu tượng sức mạnh của mình cũng đã bị tiểu nữ lấy đi.”

Ả đột nhiên dừng lại và hạ mũi Diệt lý kiếm xuống dưới.

“Chỉ là một Arnos Voldigod vô danh tiểu tốt, anh nghĩ mình có thể đánh bại Bạo nghịch Quỷ vương tiểu nữ đây sao?”

u33103-6c232e1f-d926-4afa-aece-9f5e1e3e395e.jpg

“Mới cầm được có cái que đó thôi mà tự tin gớm quá nhỉ, Avos Dirhevia.”

Ả điềm đạm mỉm cười đáp trả.

“Ara? Vậy còn anh thì sao? Nếu như có tự tin thì hãy thể hiện ra bằng sức mạnh ấy, chứ đừng ở đó dùng mỗi lời nói rung cây dọa khỉ như thế.”

Cặp ma nhãn sắc bén lườm ta chằm chằm.

“Tiểu nữ sẽ kết thúc chuyện này ngay lập tức”

Ta thản nhiên bước lên phía trước và khinh khỉnh nói.

“Cứ thử đi.”

Hai cặp <Ma nhãn hủy diệt> đối đầu với nhau, bầu không khí giữa hai ta là thứ đầu tiên chịu ảnh hưởng, dòng khí lưu cứ thế mà xáo trộn liên hồi.

Thậm chí thi thoảng còn xuất hiện cả những tia lửa lóe lên nữa.

Những đợt bước sóng ma lực tuôn trào khiến cho Delzogade bị rung chuyển dữ dội, đưa ngưỡng sức mạnh của cả hai lên tới đỉnh điểm.

Chỉ là mặt đối mặt lườm nhau thôi nhưng cột trụ trong phòng ngai vàng bị thổi bay sạch sẽ, trần nhà mất đi điểm tựa, nứt toát ra như muốn đổ sập bất cứ lúc nào. Những bức tường xung quanh cũng phải chịu cảnh thủng lỗ chỗ như tổ ong.

Và rồi, một mảng trần sập xuống ngay tại khoảng trống giữa ta và Avos.

Tầm nhìn của cả hai đã bị che khuất.

Vào khoảnh khắc đó, Quỷ vương thật và Quỷ vương giả đồng thời cất bước chân.

Ả tấn công tới bằng Ngục Viêm Hủy Diệt Pháo, ta cũng đáp trả lại bằng một đòn tương tự.

Hai tiểu hắc dương va chạm và tự triệt tiêu lẫn nhau, cuốn theo đó là đống gạch đá xung quanh tung bay mịt mù.

Ma Hắc Lôi Đế<Girasd> cũng được thi triển, ta bọc Tường Bích tứ Giới<Beno Yeven> để đánh bật nó trở lại.

Phản xạ siêu việt của Avos Dirhevia nhanh chóng phát hiện ra tia chớp đen đang bắn ngược trở lại phía mình, ả liền dùng <Ma nhãn hủy diệt> để triệt tiêu đi đòn hắc lôi ngay lập tức.

Quỷ vương giả mạo tiếp tục xông tới. Vòng ma pháp trận nổi lên, sợi xích địa ngục của Ngục Viêm Trói Buộc Ma Pháp Trận<Zora E Dipto> phóng ra từ đó với ý định trói buộc tứ chi của ta lại. Tuy nhiên bằng Sâm la Vạn Tượng<I Guneas>, chúng đã bị ta dễ dàng giật đứt thành trăm mảnh.

Cả hai tiến sát lại gần nhau, đến một khoảng cách mà chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới kẻ trước mặt.

Bàn tay của ta và ả cùng lúc nhuộm đen trong Căn Nguyên Sát Tử<Vebzud>.

Ta bắt lấy ngón tay của Avos Dirhevia và giữ chặt nó, đồng thời, Diệt lý kiếm cũng được vung lên.

Lưỡi kiếm chém xuống thật mạnh, ta hướng ma nhãn vào nó để ngăn chặn đòn tấn công.

Avos Dirhevia mỉm cười, khuôn mặt của ả lúc này tràn ngập vẻ tự tin chiến thắng.

“Anh nghĩ rằng sử dụng <Ma nhãn hủy diệt> thì sẽ phòng thủ được hay sao?”

Ma lực quy tụ lại Diệt lý kiếm, mọi luân lý sắp bị nó hủy diệt hoàn toàn.

<Ma nhãn hủy diệt> hay Tường Bích Tứ Giới thì cũng chỉ như tờ giấy mỏng khi đứng trước thanh Venus Donoa này mà thôi.

Hủy diệt, hủy diệt và hủy diệt.

Đó chính là luân lý tuyệt đối và duy nhất được khắc lên trên thanh ma kiếm tạo nên từ ma pháp này.

“.............Ga….haaahh………….aaaaaa…………….”

Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.

Căn nguyên của Avos Dirhevia bị ngón tay đen kịt nhuộm trong Căn Nguyên Sát Tử của ta nghiền nát.

“.............................................Tại, tại sao………..?”

Ả khổ sở cất giọng.

“..............Tại sao…….lại có thể………..?”

Avos không ngừng thổ huyết, song biểu cảm của cô ả không phải nhăn lại vì đau đớn, mà là khuôn mặt ngơ ngác, muốn được ta giải đáp cho thắc mắc của mình.

“Venus Donoa……..Tiểu nữ đã nắm được nó……….rồi cơ mà?”

“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần cầm được Diệt lý kiếm trong tay thì sẽ đánh bại được ta sao?”

u33103-c555726e-6a65-49d1-89c1-e76849c82aa4.jpg

Avos Dirhevia nhìn vào cặp ma nhãn ánh lên sắc tím đen của ta.

Sâu, tận sâu, sâu thẳm đến cội nguồn bên trong đó――

“...........Sao tiểu nữ……...không thể nhìn thấy…….? Đáy vực của anh……….Tiểu nữ là Bạo nghịch Quỷ vương cơ mà…….?”

“Đó chính là câu trả lời đấy. Xét cho cùng thì ngươi cũng chỉ  được tạo ra từ lời đồn và lưu truyền mà thôi.”

Cánh tay trái đen kịt của ta bóp nát căn nguyên của ả. [note31178]

Toàn bộ sức lực trong người Avos cứ thế không cánh mà bay.

“Avos Dirhevia, ngươi là kẻ giả mạo.”

---------------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Vậy là có một “lý” mà ngay cả Diệt lý kiếm cũng không thể hủy diệt nổi――

NIT note:

Dù căng thẳng mới lôi ra dùng, song với nốt thì venus donoa cũng chỉ là cái que mà thôi -_-

Không nằm ngoài dự đoán, avos gáy không được lâu, nhưng cầm hàng vỏn vẹn chưa được nửa chương thì t không ngờ đc. Thay vì ôm của dài hạn, nay 1 chương mà bác shuu làm vài pha nhỏ lẻ bất ngờ chơi -_-

Xong, giờ đợi nốt ra tay hộ giá nóc nhà thôi, toàn kèo tưởng cứu đc r xong hụt, chán nản cực mạnh.

Cơ mà t vẫn chưa thấm cái "lý" trong note của bác tác là cái nào -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt cày view nhiệt tình vì mục tiêu up tiến độ nào.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: tưởng cho Nốt xem film thôi, ai dè k động tay là k xong đc, chán kanon)
(NIT: tưởng cho Nốt xem film thôi, ai dè k động tay là k xong đc, chán kanon)
[Lên trên]
(NIT: bớ ng ta ăn cắp bản quyền kìa)
(NIT: bớ ng ta ăn cắp bản quyền kìa)
[Lên trên]
(NIT: lôi hàng ra trước mặt nốt…khịa phát này ngó mùi toang sớm)
(NIT: lôi hàng ra trước mặt nốt…khịa phát này ngó mùi toang sớm)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nhái càng ngày càng giống đấy, thôi thì cố lên)
(Sinhsieusao: nhái càng ngày càng giống đấy, thôi thì cố lên)
[Lên trên]
(NIT: moá, làm sợ vl)
(NIT: moá, làm sợ vl)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ê khoan, cho hỏi xuyên qua lồng ngực không//NIT: illu xuyên r, bóp lành mạnh =)))
(Sinhsieusao: ê khoan, cho hỏi xuyên qua lồng ngực không//NIT: illu xuyên r, bóp lành mạnh =)))
Bình luận (414)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

414 Bình luận

nghĩ sao cầm vợ của anh đánh anh z=))
Xem thêm
qv là ng phá bỏ mọi trật tự chớ k phải tạo ra bởi trật tự nhe 🐧
Xem thêm
Anos kháng fax/fax mà:))
Xem thêm
Thì là cái que sau khi giết thần hủy diệt thôi. Có gì đâu mà mạnh =]]]
Xem thêm
Cây que này hơi kì:))
Xem thêm
Ơ bị xử dễ thế à
Xem thêm
Cầm chưa đc nữa chap đi mất rồi, nhanh vãi, chưa thoả mãn
Xem thêm
Thì main phải giết thần hủy diệt để lấy kiếm mà, gọi cây kiếm như cây que cũng không phải phóng đại...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nghe v avos lên tăng xông cmn luôn
Xem thêm
quả ma nhãn đọ nhau như haki bá vương đối chiến ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đáng tiếc thay, haki bá vương t chỉ mới nghe chứ chưa biết rõ
Xem thêm
@OVer_NIT: bác chưa đọc one piece bao giờ à?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kèo tưởng căng ai ngờ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ờ thì cũng có xíu xíu căng :))
Xem thêm