Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)

Chương 179: Kẻ không phù hợp

398 Bình luận - Độ dài: 4,370 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Bộ truyện này được up duy nhất tại [ln.hako.re] aka [docln.net], nếu các bạn thấy bộ này ở bất cứ nơi nào khác, thì nó đều là hàng ăn cắp, và nếu bạn đang đọc tại những web đó, vui lòng sang đây để có trải nghiệm tốt hơn nhá, như là đọc hàng chính chủ, đọc trên web xịn hơn (tại web leech là sao leech đc cái format của hako đc), up chương nhanh hơn, tương tác với team dịch các kiểu, và mục đích quan trọng nhất là để mấy web leech ế nhăn răng, chứ không thì dịch giả nản mà nghỉ hết á :)

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~

Căn nguyên của Avos Dirhevia nát vụn.

Tuy nhiên, ngay lập tức một vòng ma pháp trận tự động nổi lên bên trong cơ thể ả.

Quỷ vương giả mạo lại tái sinh nhờ vào Tái Tạo Căn Nguyên<Agronemut>. [note31293]

Avos yếu ớt nắm lấy tay ta.

“............Mọi chuyện, vẫn chưa kết thúc đâu……..”

“Ngươi đâu phải kẻ ngu dốt đến nỗi không thể nhận ra cơ hội chiến thắng của mình chỉ vỏn vẹn là con số không đâu nhỉ.”

Hai tay của ả đột nhiên phát ra luồng ánh sáng mang một màu ma mị, Avos bật cười.

“Tiểu nữ là con ruột của Đại tinh linh Reno, Bạo nghịch Quỷ vương Avos Dirhevia. Đồng thời cũng là——”

Avos Dirhevia xoè nắm đấm của ả ra.

Trong đó là một viên đá quý màu đỏ.

Đúng vậy, nó chính là viên đá quý mà Nousgalia bị Bảo kiếm Ailearrow phong ấn vào.

“——Trật tự hủy diệt anh, đứa con của thần linh.”

Vòng pháp trận bao bọc lấy viên bảo thạch màu đỏ sẫm, ma pháp Giải Phục Phong Ấn Chú<Raelente> được kích hoạt.

Viên bảo thạch liền bay vút lên không trung.

“Hỡi Quỷ vương ngu muội, hãy để thần linh ta đây ban tặng tri thức cho ngươi. Kế hoạch của thần linh là tuyệt đối. Avos Dirhevia đã tuân theo số mệnh được định sẵn và thức tỉnh hoàn toàn. Giờ đây, thuận theo ý chỉ của thần linh ta, nó sẽ thực sự trở thành đứa con của thần.”

Giọng nói của Nousgalia vọng ra từ sâu bên trong viên xích bảo.

Đáng lẽ hắn không thể nói được nữa vì đã bị Tước đoạt kiếm chém đứt cổ họng rồi mới đúng. Nhưng xem ra luân lý ấy đã bị Venus Donoa xóa bỏ đi rồi.

“Tất cả, tất cả mọi thứ đều diễn ra y như kế hoạch của thần linh. Đứa con của thần cuối cùng cũng nắm được quyền kiểm soát Diệt lý kiếm. Trật tự hủy diệt, người mà năm xưa đã bị đánh hạ xuống dương gian, Thần hủy diệt Aberneyu.”

Những vết rạn nứt ngày càng lan rộng, viên bảo thạch chẳng mấy chốc đã đạt đến giới hạn và phát ra âm thanh vỡ vụn trầm mặc.

Thân ảnh của Nousgalia xuất hiện ngay tại vị trí ấy cùng với lớp ánh sáng mỏng manh mờ nhạt bao quanh.

Tuy nhiên, hắn đã không thể duy trì trạng thái chân thể của thần linh được nữa, mà đành phải an phận biến trở về hình dạng quỷ nhân Eldemade.

Mặc dù vậy, khuôn mặt của Nousgalia lúc này lại nhuộm rõ một màu kiêu ngạo, hẳn vì tự tin rằng mọi thứ cho đến giờ này đều nằm trong tầm tay của hắn.

“Thời khắc thức tỉnh đã tới rồi.”

Nousgalia vươn hai cánh tay lên cao.

Cùng lúc đó, Avos Dirhevia khẽ thì thầm.

“Arnos Voldigod.”

Ả gọi tên ta trong khi nhẹ cử động cánh tay phải đang cầm chặt Diệt lý kiếm.

“............Cho đến tận bây giờ, tiểu nữ vẫn luôn nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay………”

Dứt lời, Avos tự đâm thanh kiếm vào ngực, xuyên thủng căn nguyên của chính mình.

Ma lực của Avos Dirhevia dần được chuyển hết sang cho Diệt lý kiếm.

‘GOOR, GOORGOOOOORRRRRrrrrrr’, Delzogade rung chuyển dữ dội.

“Thần hủy diệt, vị thần cai quản trật tự hủy diệt của thế giới. Tuy nhiên, cô đã bị Bạo nghịch Quỷ vương đánh hạ xuống mảnh đất này. Tên của Thần hủy diệt Aberneyu bị viết lại thành Quỷ vương thành Delzogade, còn quyền năng thần thánh của cô ấy thì bị chuyển hóa thành một kỳ tích khác. Đúng thế, trật tự hủy diệt chính là thanh Diệt lý kiếm Venus Donoa này.”

Nousgalia bắt đầu diễn thuyết với một tông giọng nghiêm nghị và oai hùng.

“Thần hủy diệt Aberneyu là cội nguồn của mọi cái chết cũng như sự diệt vong trên toàn thế giới. Vậy thì tại sao tên Quỷ vương khao khát hòa bình này lại không xóa sổ cô ấy luôn đi? Đáp án đã quá rõ ràng rồi còn gì. Bạo nghịch Quỷ vương vốn chẳng thể nào tiêu diệt hoàn toàn trật tự hủy diệt của Aberneyu được cả.” [note31294]

Diệt lý kiếm dần trở nên hắc ám và ma mị hơn bao giờ hết.

“Arnos Voldigod phải dùng đến phương sách hạ đẳng để giới hạn lại sức mạnh của Thần hủy diệt Aberneyu. Đó cũng là cái cách mà hắn lấy đi trật tự hủy diệt khỏi thế giới. Thế rồi Diệt lý kiếm được tạo ra, thanh kiếm kỳ tích có thể xóa bỏ mọi luân lý và trật tự trên đời.” [note31295]

Nousgalia dần nắm chặt hai bàn tay của hắn lại.

“Đáng tiếc thay, lựa chọn tưởng chừng như tối ưu của hắn hoá ra lại là phương pháp ngu ngốc nhất. Trật tự của thần linh không thể nào bị thay hình đổi dạng mãi mãi được. Rồi sẽ có lúc, luân lý của trật tự quay trở lại và đưa nó về  hình dạng sơ khai thuở ban đầu. Khi ấy, các ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Tự hỏi tự trả lời, Nousgalia tiếp tục ba hoa.

“Tất cả những sự hủy diệt chưa được diễn ra sẽ ào ào kéo tới cùng một lúc. Giống như giọt nước tràn ly, như con sông vỡ đập, mọi thứ sẽ quay trở lại chu trình vốn có của nó. Ngươi tưởng mình là cứu tinh của thế giới khi cướp đi sức mạnh của Thần hủy diệt ư? Nhầm to rồi. Việc ngươi làm chẳng qua chỉ là đùn đẩy vấn đề của quá khứ tới tương lai mà thôi.”

Nousgalia hả hê với thứ sự thật mà hắn đang vạch trần.

“À không, trật tự đã bị kìm hãm trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Vậy nên sức mạnh của nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân tương ứng mới đúng.”

Ma nhãn của Nousgalia thoáng hiện lên ánh đỏ mập mờ, ánh nhìn của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ta ngay lập tức vậy.

“Lời đồn và lưu truyền của Avos Dirhevia là về Bạo nghịch Quỷ vương huyền thoại. Tuy nhiên, nó sinh ra thực chất không phải để tiêu diệt ngươi. Mục đích chính của kế hoạch này là sử dụng nguồn ma lực to lớn của Quỷ vương hư cấu để đánh thức Thần hủy diệt Aberneyu đang ngủ say tại chốn này.”

Avos Dirhevia vô lực ngã ngửa ra sàn, có vẻ như phần lớn ma lực còn lại đã được chuyển dời đi cả rồi.

Thanh Diệt lý kiếm đang găm trong ngực ả tự động rút ra rồi lơ lửng trên không trung.

Đường nét của thanh trường kiếm hắc ám dần biến dạng. Nguồn ma lực tà ác tuôn trào như dòng thác lũ, chẳng mấy chốc đã bọc nó lại thành một khối cầu đen đặc.

“Nào, hãy ngước lên và chiêm ngưỡng lấy nó đi, hỡi những kẻ phàm nhân ngu ngốc. Kỳ tích của Thần hủy diệt, thứ mang lại sự chết chóc và diệt vong cho vạn vật hiện hữu trên thế gian trong thời đại thần thánh. <Mặt trời hủy diệt> Surge El Donave đã phục sinh lại rồi đây!”

Nóc của Delzogade bị thổi bay vì không thể chịu nổi  những đợt bước sóng ma lực dữ dội đang dao động.

Cả đám đồng loạt ngước đầu lên trên.

Ở phía đối diện vầng trăng đêm tỏ, có một cái bóng khổng lồ khác đang hiện hữu.

Ánh sao soi rọi bầu trời quang mây khiến cho bóng đen thái dương hiện rõ ra mồn một.

Những hạt phân tử đen đặc bắt đầu quy tụ lại khắp nơi xung quanh nó.

Đang giữa đêm khuya mà cả lục địa lại sáng rực như ban ngày, khiến cho ánh nguyệt quang phải dằng lòng lặn đi nhường lãnh địa.

Sắc đen của cái bóng vầng thái dương ngày càng trở nên đặc quánh hơn nữa, nó dần chiếm trọn lấy hết khoảng không bao la rộng lớn trên bầu trời. Nhìn vào khung cảnh này, người ta không thể nghĩ gì khác ngoài hai chữ ‘điềm gở’ trong đầu.

“Đứa con của thần linh, Avos Dirhevia. Trật tự của ngươi là tiêu diệt Bạo nghịch Quỷ vương. Hãy tuân theo luân lý đã định sẵn và xóa sổ cả hai Bạo nghịch Quỷ vương cùng tất cả mọi sinh mệnh tại đây đi cho ta!”

Lời của Nousgalia vừa dứt, chiếc bóng khổng lồ trên nền trời như bị lật ngược, hình dạng của mặt trời hắc ám chính thức hoàn thiện.

<Mặt trời hủy diệt> Surge El Donave. Ánh sáng diệt vong đen tuyền của nó chiếu thẳng xuống Quỷ vương thành Delzogade, mùi của sự chết chóc lạnh lẽo lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách.

“Hỡi Bạo nghịch Quỷ vương, kẻ dám làm biến chất trật tự hủy diệt suốt hơn 2000 năm đằng đẵng. Hãy để ánh sáng của Surge El Donave phán xét đại tội của ngươi.”

Cả căn phòng ngai vàng chìm ngập trong ánh sáng của sự diệt vong.

Hủy diệt và xóa sổ tất cả mọi thứ, đó chính là bản chất của <Mặt trời hủy diệt> Surge El Donave.

“Những kẻ không tuân thủ trật tự và làm đảo lộn chúng chỉ mang lại sự hủy diệt cho thế giới này thôi. Arnos Voldigod, tên ngu xuẩn đần độn. Nếu ngươi không dám cả gan chống lại thần linh bọn ta thì Avos Dirhevia đã chẳng bao giờ xuất hiện trên cõi đời này rồi. Khi ấy, cả Ác kiếm sát thần lẫn Đức mẫu Đại tinh linh cũng có thể yên bình chung sống với nhau. Ngươi lúc nào cũng khinh thường thần linh, thế nhưng lại quên mất rằng bọn ta chính là trật tự của thế giới. Không ý chí, cũng chẳng có cảm xúc cá nhân gì cả.”

Ánh sáng hắc ám tiếp tục nuốt chửng cả thế giới, còn Nousgalia vẫn cứ đứng đó huyên thuyên một mình.

“Giống như đồ vật rơi xuống theo chiều trọng lực, giống như căn nguyên cứ tiếp tục thuận theo vòng lặp tái sinh luân hồi, thần linh bọn ta đã, đang, và sẽ mãi là những trật tự vĩnh cửu. Bởi lẽ thế, nếu hỏi tại sao lại dẫn đến căn cơ sự việc như lúc này thì….Đúng vậy, là ngươi đó. Arnos Voldigod, chính ngươi là kẻ đã gây ra tấn thảm kịch này. Thần linh không hề làm gì cả. Là đám người sống các ngươi toàn tự tạo ra chuỗi bi kịch không hồi kết cho chính bản thân mình mà thôi.” [note31296]

Dường như ngay cả đến âm thanh cũng đã bị ánh sáng hủy diệt nuốt chửng đi mất. Vạn vật yên lặng như tờ, cứ tường chừng như thời gian đã hoàn toàn dừng lại.

Được một lúc thì cường độ vầng hắc quang ma mị của <Mặt trời hủy diệt> Surge El Donave dịu dần, khung cảnh trong phòng ngai vàng cũng từng bước lấy lại những gam màu rực rỡ vốn có.

“Nhân dịp vở kịch dài đằng đẵng này sắp sửa hạ màn, ta đây sẽ ban cho các ngươi vài lời sau cuối. Diệt vong chính là sự cứu rỗi của thần linh. Nếu những thứ cần phải xóa sổ mà lại không bị xóa sổ vào thời điểm ấy, thì tương lai phía trước sẽ chẳng có gì được sinh ra. Chỉ vì mong cầu tư lợi của bản thân mà ngươi đã tự tiện thay đổi nó. Thật không thể nào dung thứ được, chấp nhận báo ứng của mình đi.”

“Hoh.”

Biểu cảm đắc thắng của Nousgalia bất thình lình co giật.

“Làm như mình là kẻ ngoài cuộc không liên quan, đứng ở vị trí an toàn rồi thản nhiên cười nhạo những kẻ đang cố gắng đấu tranh để giành giật sự sống. Thật đúng là ngược đời. Giờ ngươi lại còn tính đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm của tấn bi kịch xuyên suốt 2000 năm nay cho người khác nữa à?”

Nghe thấy giọng nói của ta, Nousgalia cứng họng trong giây lát.

Biểu cảm của hắn như đóng băng vì nỗi kinh hoàng tột độ, đôi mắt mở to nhìn về phía ta mà chẳng dám chớp lấy dù chỉ một lần.

“Thế giới này không cần lũ thần linh như vậy.”

Ánh sáng hắc ám tan hẳn đi, cuối cùng thì khung cảnh xung quanh cũng hiện lên rõ rệt.

“..........................Cá…………………………………..”

Nousgalia nhìn thấy ta, hắn ngay lập tức nhận phải một cú sốc đến mức khủng bố tinh thần.

Và không chỉ riêng mình ta. Shin, Rei, Misa, Reno, không một ai trong số bọn ta bị đả thương bởi <Mặt trời hủy diệt> Surge El Donave cả.

Toàn bộ người dân sống tại Dilhayd cũng an toàn.

Thử bị <Mặt trời hủy diệt> xóa bỏ chỉ có duy nhất Avos Dirhevia.

“...............Không thể nào……………”

“Ngươi nghĩ rằng nếu là Thần hủy diệt thì có thể giết chết được ta sao?”

“...........Trật tự của thần linh là tuyệt đối. Làm gì có chuyện vị thần nắm giữ quyền năng hủy diệt lại không thể xóa sổ nổi một gã quỷ nhân?.........Không thể như thế được………….Chuyện này tuyệt đối không thể………..” [note31297]

Nousgalia liên tục lặp đi lặp lại câu ‘không thể nào’ trong miệng. Hắn trông như đã phát dại mất nửa người rồi.

“Nào là lũ thần linh các ngươi luôn luôn tuân theo những trật tự. Hay là Thần hủy diệt có khả năng xóa sổ mọi thứ trên thế giới này. Để ta đính chính lại một chút, đó là thứ trật tự mà các ngươi đã tự mình quyết định. Còn ta thì không tuân thủ theo nó đâu.”

Bị <Ma nhãn hủy diệt> của ta nhắm vào, Nousgalia không thể lơ lửng trên không được nữa. Hai chân của gã loạng choạng đáp xuống đất.

“Nói cách khác, kế hoạch của lũ thần linh các ngươi ngay từ đầu đã bị đổ bể sẵn rồi. Thần linh không phải là trật tự. Các ngươi chỉ đang tự nhận mình là những kẻ cai quản của thế giới này mà thôi. Nếu như thần linh thực sự là những trật tự, thì làm sao ta có thể sống đến tận bây giờ được cơ chứ?”

“.....................Không thể nào lại có chuyện không xóa sổ được. Điều này thật vô lý……………”

“Chấp nhận thực tại đi.”

“..........Cứ cho là ngươi nằm ngoài phạm vi của thường thức đi, nhưng việc bảo vệ cho tất cả các quỷ nhân khác đáng lý phải là điều bất khả thi mới đúng. Trật tự hủy diệt là tuyệt đối…………”

Ta nhấc chân lên và tiến về phía trước một bước.

Nousgalia không hề nhúc nhích, hắn chỉ trừng ma nhãn lên và lườm trả lại ta.

“...........Không lẽ……..Thần hủy diệt Aberneyu đã đứng về phía ngươi ư? Hay là ngay cả khi quyền năng trật tự của Thần hủy diệt không bị phong ấn trong Diệt lý kiếm, ngươi vẫn có thể hoàn toàn kiểm soát được nó…...?”

“Chà chà, cũng có thể đơn giản là do ta mạnh quá đấy.”

Thêm một bước nữa.

Cơn run sảng bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể của Nousgalia.

“Ơ kìa, ngươi là trật tự cơ mà? Sợ ta rồi hả?”

“..............Hahaha…………”

Nousgalia vẫn cố gắng bình tĩnh để phun ra một điệu cười thô kệch.

“Thần linh không biết sợ hãi là gì. Bọn ta không có cảm xúc lẫn lý trí, cơ thể này vốn dĩ là một khối trật tự.”

“Thế thì còn không mau cút xéo khỏi đây đi. Về mà làm lại một kế hoạch mới ấy.”

“Tất nhiên là ta sẽ làm thế.”

Ta chậm rãi tiến thẳng về phía Nousgalia, cặp ma nhãn vẫn không hề rời khỏi hắn dù chỉ một khắc.

Thế nhưng, thiên phụ thần lại không hề nhúc nhích.

“..............Hả……………?”

Cảm giác hoang mang hiện rõ lên trên khuôn mặt bẩn thỉu của hắn.

“..............Không thể nào………….Ngươi đã giở trò gì…………? Tại sao ta lại không cử động được…………….?”

Ta không trả lời câu hỏi của hắn, để lại một mình Nousgalia gào lên tuyệt vọng.

“Ngươi đã làm gì? Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta, Bạo nghịch Quỷ vương!?”

“Vẫn chưa chịu hiểu ra à, Nousglia?”

Lại thêm một bước chân nữa.

Nousgalia bất động toàn tập, cứ như thể hắn đã bị cắm rễ xuống lòng đất vậy.

“Đó chính là nỗi sợ hãi đấy.”

Nuốt hơi thở lại vào trong, Nousgalia tròn xoe mắt nhìn ta.

Ánh nhìn đó tràn ngập sự run rẩy kinh hoàng, đôi chân của hắn co rúm hết cả lại.

“..............Thần linh………..không biết sợ…………...Thần linh là bất diệt……….vì thế bọn ta……..không có cảm xúc…………..”

Thân xác không thể cử động một milimet nào ra hồn, Thiên phụ thần chỉ đơn giản là đứng đó và run.

Ta dễ dàng tiến tới trước mặt Nousgalia và đặt ngón tay lên giữa lồng ngực của hắn.

“..........Ngươi không thể giết chết ta được………….Trật tự của Thiên phụ thần là sinh ra những trật tự khác. Nếu ngươi giết ta, thế giới chắc chắn sẽ rơi vào con đường tận diệt…..”

“Fumu. Đúng là như thế thật...” [note31298]

“.........Hahaha”

Nousgalia nhẹ nhõm cười một hơi giải tỏa căng thẳng.

Tuy nhiên, ngay lập tức ta đổ thằng vào biểu cảm của gã một gáo nước lạnh.

“....Ngươi tưởng ta sẽ nói thế chứ gì?”

Nousgalia cứng họng. Vừa mới trấn tĩnh được phần nào thì đã phải tái hợp lại với người bạn tuyệt vọng thân yêu.

Đôi mắt đê tiện của hắn như bị rơi xuống địa ngục không đáy.

“Sao vậy, Nousgalia? Chẳng phải ngươi nói mình không có cảm xúc còn gì? Thế thì đâu có sợ việc bản thân bị tiêu biến đâu đúng không? Hay là….Đừng nói thứ trật tự nhà ngươi lại đang muốn sống đấy nhé?”

Nếu giết chết Thiên phụ thần, thế giới sẽ bước tới bờ vực của sự diệt vong.

Tuy nhiên cái thứ trật tự rẻ rách này chẳng có nghĩa lý gì khi đứng trước mặt ta cả.

Vừa mới đây thôi ta còn đập tan trật tự của Thần hủy diệt rồi đấy.

“Cười lên xem nào”

“..........Cái, gì……..?”

“Nếu trong hoàn cảnh này mà ngươi vẫn cười được thì ta công nhận ngươi là trật tự thật. Đừng lo, ta không có ý gì xấu xa đâu. Tất nhiên là ta vẫn sẽ trừng phạt ngươi thích đáng, nhưng sẽ không đến nỗi xóa sổ hoàn toàn. Ngược lại, nếu ngươi sợ ta và không thể cười được thì…….Hiểu rồi chứ?”

Nousgalia khẽ liếc nhìn ta, con ngươi của hắn giờ đây đã không còn thấy màu của sự sống nữa rồi.

“Ta đếm đến ba. Không muốn chết thì mau chứng minh mình là trật tự của thế giới đi. Một.”

Không thốt ra nổi bất cứ câu từ nào, Nousgalia chỉ biết cắn răng cắn lợi gồng mình lên.

“Hai.”

Hắn cúi gằm mặt xuống, ánh mắt đanh lại dữ tợn.

“Ba”

Cuối cùng, gã cũng chịu mở miệng.

“..........Ha, haha…………”

Nousgalia cười. Đúng vậy, hắn đã cười.

“Ồ, vậy là ngươi đã cười nhỉ. Nousgalia.”

Ta cất giọng.

“Muốn sống đến thế cơ à? Chính ngươi đã tự chứng minh rằng bản thân mình không phải là trật tự rồi đấy.”

Nousgalia bị đứng hình trong thoáng chốc. Để rồi đến lúc hắn ngộ ra vấn đề thì lập tức vung cánh tay lên.

Khuôn mặt của hắn nhuộm nguyên một màu phẫn nộ.

“..........Tên khốn kiếp…………….!!!”

Ta nhẹ nhàng tránh đòn chém tay thô thiển của Nousgalia và xuyên thủng phần bụng của hắn.

“......Khặ…..c…………..”

Sau khi nắm chặt lấy căn nguyên của thần, ta tiếp tục nói.

“Ký khế ước nào, Hỏa âm tử vương. Chỉ cần ngươi hứa không tạo phản, thích thứ gì thì ta sẽ cho ngươi.” [note31299]

Ta niệm Thần Giao Cách Cảm<Leaks> và Khế Ước<Zekt> rồi chuyển nó vào tận sâu phía trong của căn nguyên Thiên phụ thần. Ngay lập tức, giọng đáp hồi âm của Eldemade vang lên.

“Ta đợi câu này của ngươi lâu lắm rồi đấy, Quỷ vương Arnos.”

Sau khi giao kèo xong, ta vẽ một vòng ma pháp lên căn nguyên của Nousgalia.

“.........Ng, ngươi…………….ngươi định làm gì, Bạo nghịch Quỷ vương?”

Hắn nhìn ta với ánh mắt sợ hãi.

“Cũng không có gì to tát lắm đâu. Nếu ta tiêu diệt trật tự Thiên phụ thần thì thế giới cũng đi đời theo luôn. Chuyện đó có hơi phiền phức một chút. Vì thế nên ta mới chuyển toàn bộ sức mạnh thần thánh của ngươi sang cho Hỏa âm tử vương thôi ấy mà.”

“..........Sức mạnh của thần linh là tuyệt đối………..Ngươi nghĩ rằng một quỷ nhân nhãi nhép có thể tiếp nhận được nó hay sao……….?”

“Fumu. Vậy là ngươi vẫn chưa nhận ra à? Suốt 2000 năm qua, Eldemade đã tự gọt giũa căn nguyên của mình để tạo nên ma thuật thức có thể cướp đoạt sức mạnh của thần linh đấy. Tất nhiên là nó vẫn còn ở trạng thái chưa hoàn chỉnh, tuy nhiên phần nền móng thì đã được xây dựng nên cực kỳ chắc chắn rồi.”

Trong lúc Nousgalia giao chiến với Shin, ta đã tập trung ma nhãn và nhìn vào sâu trong căn nguyên của hắn để phân tích ma thuật thức mà Eldemade đang phát triển.

“Bây giờ chỉ còn việc hoàn thiện nốt nó là xong thôi.”

“..........Ngu ngốc…………..Một gã ngu ngốc………...Định cướp đoạt sức mạnh của thần linh ư………..!? Ngươi phải bị trừng phạt.! Hãy nhận lấy phán xét của trật tự………..!”

“Còn ngươi thì chắc ta cho biến thành con giòi đi. Muôn đời muôn kiếp chuyển sinh thành giòi.” [note31300]

“.......Hả…………….”

“Có cảm xúc hơi bị thích luôn đấy. Làm trật tự khô khan nhạt nhẽo lắm, sống thử cuộc đời của loài sâu bọ kích thích hơn nhiều. À tất nhiên, cũng sẽ có vài lúc hơi ‘khó khăn’ một chút.”

Ta truyền ma lực vào trong ma pháp trận đã được kiến tạo bên trong cơ thể Nousgalia. Sức mạnh thần linh của hắn bị tước đoạt và chuyển hết sang cho Eldemade.

“..............Tên ngu xuẩn……….Khốn kiếp………...Ngươi dám………..đảo lộn trật tự………….”

Cơn thịnh nộ tuôn trào từ tận sâu trong xúc cảm của Nousgalia.

Nó thể hiện hết ra thành lời. Như thế này thì trật tự cái nỗi gì hả?

“Khốn kiếpppppppp……...Khốn kiếpppppppppp……………...Tên khốn kiếp chết tiệttttttttttttttttttttttttttt…………..!!!”

Tiếng kêu gào thảm thiết cứ thế vang lên.

“...........Chó chếtttttttttttt!!!!!!! Tên khốn đi lệch ra khỏi luân lý và trật tự của thế giới…………..Kẻ không phù hợpppppppppp…………..!!”

“Fumu. Tốt lắm, chưa gì mà ngươi đã ra dáng một con giòi xịn sò rồi đấy.”

Ta bỏ lơ tiếng chửi rủa của Nousgalia, cứ thế tiếp tục cướp đi toàn bộ sức mạnh thần thánh của hắn.

“............Hối hận đi. Rồi ngươi sẽ phải hối hận, Arnos Voldigod! Ngươi đã làm đảo lộn luân lý của thế giới này. Thần linh vốn không hề có cảm xúc. Chính ngươi, chính ngươi đã làm đảo lộn trật tự nên thần linh bọn ta mới sinh ra cảm xúc! Rồi sẽ có một ngày, tự tay ngươi sẽ đẩy thế giới này xuống vực thẳm diệt vong. Lời tiên tri của thần linh là tuyệ——!!” [note31302]

Nói chưa hết câu, cả cơ thể của Nousgalia đã bị tấm màn ánh sáng bao trùm.

Khoảnh khắc tiếp theo, nó phồng to lên, phát nổ và bắn ra hai mảnh căn nguyên.

Kakaka, giọng cười lớn của một người khác vang vọng.

Hỏa âm tử vương xuất hiện trước mặt ta.

“Quả không hổ danh là Quỷ vương Arnos!! Có thể dễ dàng hoàn thiện ma thuật thức Cướp Đoạt Trật Tự<Ji Shens> mà ta dày công nghiên cứu và chiếm lấy toàn bộ sức mạnh của thần linh như thế, đúng là kẻ mang tố chất vương giả mà Hỏa âm tử vương ta đây công nhận có khác!”

Hỏa âm tử vương Eldemade cao hứng giơ chân. Một con giòi rác rưởi xấu số nào đó đang cố gắng trốn thoát đã bị hắn ta giẫm bẹp.

---------------------------------------

Tác note:

Cầu cho kiếp sau đầu thai thành một con giòi tốt bụng nhé.

NIT note:

Lần thứ 3 liên tiếp t bị đứng hỉnh bởi cú drift từ tác giả, end chương trước như cú lừa v.

Phần Eldermade thì t thấy rủi ro vl, dù khế ước không làm phản, song t lại lo sau này sẽ có khối drama liên quan đến hắn -_-.

Mà chuyện tương lai để tương lai tính, xử xong trật tự rồi, giờ cứu vớt bát cơm tró của t đi a nốt bá đạo out thường thức ơi.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cmt và cày view nhiệt tình luôn nè. Đọc xong chắc thoả mãn ngủ ngon =))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: bác shuu bộ muốn nhây lắm à, nhây hoài nhây mãi, hố lắm r á)
(NIT: bác shuu bộ muốn nhây lắm à, nhây hoài nhây mãi, hố lắm r á)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: xin phép cười bạn một cái)
(Sinhsieusao: xin phép cười bạn một cái)
[Lên trên]
(NIT: khoan khoan, có cái vế “trật tự” luôn á )
(NIT: khoan khoan, có cái vế “trật tự” luôn á )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: lý luận hay đấy bro)
(Sinhsieusao: lý luận hay đấy bro)
[Lên trên]
(NIT: giả thuyết Aberneyu dại trai của t lại càng có thêm cơ sở =)) )
(NIT: giả thuyết Aberneyu dại trai của t lại càng có thêm cơ sở =)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: có lẽ sẽ có nhiều bạn thắc mắc câu thần linh không phải trật tự của anos ở phía trên. giả thích luôn, thần linh là trật tự, nhưng đếch phải tuyệt đối. còn không tuyệt đối là vì sao? vì có tml chơi cheat nào đó chứ còn sao nữa?)
(Sinhsieusao: có lẽ sẽ có nhiều bạn thắc mắc câu thần linh không phải trật tự của anos ở phía trên. giả thích luôn, thần linh là trật tự, nhưng đếch phải tuyệt đối. còn không tuyệt đối là vì sao? vì có tml chơi cheat nào đó chứ còn sao nữa?)
[Lên trên]
(NIT: cái khế ước gì mà ẩu thế nốt ơi)
(NIT: cái khế ước gì mà ẩu thế nốt ơi)
[Lên trên]
(NIT: được vậy thì đúng ý t quá r ấy chứ)
(NIT: được vậy thì đúng ý t quá r ấy chứ)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: tuyệt bà già m, mõm)
(Sinhsieusao: tuyệt bà già m, mõm)
Bình luận (398)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

398 Bình luận

Admin bị hacker chôm mất acc :))
Xem thêm
Việc bây giờ chỉ cần đợi chap này lên anime thôi
Xem thêm
Yeah, t chờ ngày này lâu lắm r, từ mai t sẽ đi săn giòi🐸
Xem thêm
Thằng thiên phụ thần này nói nhiều vl :)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Arima死神
Đọc note của ông shuu má cười bệnh:))
Xem thêm
Toàn cảnh admin bị haker ban khỏi sever
Xem thêm
Có khi khế ước zekt còn tuyệt đối hơn đám thần đấy chứ, bởi t chưa thấy ai dám làm trái khế ước cả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái lời nguyền của khế ước vẫn chưa thấy ai gạt qua 1 bên nổi, nhưng biết đâu lại có cheat :))
Xem thêm
Và vẫn là những pha plot twist đậm chất Shuu, nhưng dù sao thì lão Shuu càng tạo nên những thử thách phi lý cho Nốt thì càng chứng tỏ thằng Nốt bá hơn mà thôi.
Mà thằng Nousgalia nên bị khóa mõm thì hơn, móa cái chương dài vcl mà toàn lời thoại của nó. Gáy bẩn nhiều quá cũng nhảm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sau cùng thì tổ lái vẫn ;à nghề của bác shuu :))
còn cái kia hồi sau sẽ rõ :))
Xem thêm
Ăn hết 2 bịch snack, ngỗi đọc đi đọc lại lời thiên phụ thần rồi ngẫm kết cục của lão... thõa mãn vler
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
so ra vẫn nhẹ nhàng chán :))
Xem thêm