• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: So What if it’s an RPG World!?

Chương 13: Hoàn thành nhiệm vụ: chiến tranh bắt đầu

3 Bình luận - Độ dài: 539 từ - Cập nhật:

Kinh nghiệm nhận được: 50,000.

Tiền nhận được: 10,000 vàng.

Nếu như được cho thêm nhiều tiền thì hãy nhận nó một mình

{TL: khúc này trung cũng tương tự thế, mình không thực sự hiểu lắm}

Khi bạn đã kích hoạt đường nhiệm vụ “Thế giới chinh chiến”, những hành động trong tương lai của bạn sẽ quyết định độ thân mật của bạn với các quốc gia khác. Hiện tại, độ thân mật của bạn với Vương quốc Mitchell đã đạt đến tối đa.

Nhận danh hiệu: Cao thượng công dân Mithchell.

Độ thân thiện với toàn công dân vương quốc Mitchell tăng 50%.

Bạn đã lên level.

LV hiện tại: 8.

Bạn đã lên level.

LV hiện tại: 9.

Bạn đã lên level.

LV hiện tại: 10.

Như dự kiến, EXP nhận được từ loại nhiệm vụ này quả nhiên rất nhiều. Tuy nhiên, đối với người level cao như Dale thì 50,000 EXP chỉ là con số nhỏ.

“Được rồi, chúng ta đã đến nơi.”

Người đàn ông tên Henry dẫn tôi tới phía trước một cánh cửa sắt lớn. Anh ta gõ vào cái lỗ trên cánh cửa 3 lần.

{TL: mình cũng ko rõ là cái lỗ gì nữa}

Sau đó, một ánh sáng xanh từ cái lỗ phát ra, phiến đá che cái lỗ lại dời lên phía trên.

“500,000 vàng.”

“Vâng.”

Một lời đáp lại ngắn gọn phát ra từ bên trong, không quá 5 giây, những tấm thẻ được đưa ra ngoài.

Tuy rằng có chút ngạc nhiên, nhưng, từ khi có cả mấy thứ như giấy chứng minh nhân dân thì thẻ tín dụng có lẽ cũng không phải thứ gì quá đáng ngạc nhiên.

“Được rồi, đây là phần thưởng của ngài...”

Nói xong, anh ta đem tấm thẻ đưa tới.

Tôi đưa tay ra lấy tấm thẻ, nhưng không lấy nó ra khỏi tay anh ta được.

Đối phương hoàn toàn không chịu buông ra.

Tôi nghi hoặc nhìn Henry, nhưng đối phương lại thở dài một hơi.

“Cậu vì cái gì lại mang thứ đó trở lại chứ?”

“Hah? Vì cái gì?”

“Vương quốc này đã rất lâu không còn thấy chiến tranh rồi. Vì cái gì cái gì lại kích động chiến tranh một lần nữa chứ? Vì cái gì hả?”

Anh ta vừa run rẩy vừa nói.

“Cho dù anh hỏi tôi thì tôi thậm chí còn không biết thứ đó là gì....”

“Ah...”

Anh ta cuối cùng cũng buông tấm thẻ ra.

“Đi đi, tuy rằng cậu là một trong những người đã khơi dậy chiến tranh, nhưng cũng không phải là cố tình. Đi đi, rời khỏi vương quốc Mitchell này. Bằng không thì cậu sẽ cuốn đi giữa dòng nước chiến tranh này mất. Con người rất mong manh, cậu thấy đấy.”

Nói xong, đối phương xoay đầu lại đi về phía anh ấy tới.

Tôi muốn đi theo anh, nhưng trên vai tôi lại có một bàn tay đặt lên giữ tôi lại.

“Đi thôi. Chúng ta cần một cuộc hảo tâm sự, không phải sao?”

{Hảo tâm sự: một cuộc trò chuyện tốt}

Sau khi quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra đó là Dale.

“Yeah, anh nói đúng.”

default.JPG

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận