• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 607 từ - Cập nhật:

Cảm ơn các bạn đã cầm trên tay “Dưới một mái nhà với Saeki-san, I’ll have Sherbet! 4”.

Chắc hẳn những người đang đọc những dòng này không phải lần đầu gặp tôi.

Rất vui được gặp lại các bạn. Tôi thực sự hạnh phúc.

Ngày phát hành tập bốn này cũng chính là kỷ niệm một năm của series. Nhờ được nhiều người yêu mến, chúng ta đã đi được đến đây. Thật lòng cảm ơn các bạn.

Như những ai đã đọc sẽ nhận ra, tập này kết thúc ở một điểm rất tròn trịa. Tôi nhất quyết muốn tập này dừng ở đây, nên đã viết thêm khá nhiều để bù cho phần thiếu. Chắc phải hơn sáu mươi trang. Nội dung gốc cho phiên bản sách, hy vọng các bạn sẽ thích.

Về series, chúng ta đã vượt qua điểm giữa từ lâu, và giờ chỉ còn một chút nữa là tôi có thể trút hết những gì trong đầu ra trang giấy.

Nói về nội dung.

Thực ra, ở bản thảo đầu, có một cảnh khá táo bạo. Không phải bạo lực, mà táo bạo theo hướng gợi cảm.

Khi cho người phụ trách xem, họ nói:

“Cái này được không?”

“Không được đâu. Mà Yumizuki-kun làm gì thế này (cười)?”

Thế là cảnh đó bị loại không thương tiếc.

Không ổn à. Học sinh trung học mà làm tới mức đó thì không ổn thật…

Gần đây, tôi hay được hỏi về Alice đen. “Alice là gì? Là ○○ à?”

Câu trả lời – hãy nghĩ cô ấy là một sinh vật như thế. Có thể là sản phẩm của giấc mơ, hoặc một thực thể rõ ràng. …Dù nói vậy, trong tập này cô ấy vẫn tung hoành theo ý thích.

Nếu series kéo dài thêm vài tập, tôi có thể sẽ giải thích gì đó. Mong các bạn chờ đón – muốn nói thế, nhưng biết đâu tôi lại đánh trống lảng, nên đừng kỳ vọng quá (phòng hờ).

Giờ, cho phép tôi quảng cáo hai thứ.

Thứ nhất, như đã nhắc ở tập ba, là phiên bản manga của “Dưới một mái nhà với Saeki-san, I’ll have Sherbet!” do thầy Furukawa Gosei vẽ. Manga đang tiến triển tốt, hiện đã ra đến chương năm. Những tư liệu tôi cung cấp đã được biến hóa tuyệt vời, nên nếu chưa đọc, hãy thử xem nhé. Là một fan, tôi cũng háo hức chờ mỗi tháng.

Tháng Ba, tập một của manga sẽ được phát hành!

Thứ hai là quảng cáo cho tác phẩm của chính tôi.

Cùng với “Dưới một mái nhà với Saeki-san, I’ll have Sherbet!”, tôi còn phát hành “Vòng xoay học đường, với tiền bối và tôi, Simple Life” qua Famitsu Bunko. Hai tác phẩm cùng nhà xuất bản ra mắt cùng lúc.

Cũng là một câu chuyện tình cảm học đường, nên nếu các bạn yêu thích Saeki-san, tôi tin các bạn sẽ thích tác phẩm này.

Cuối cùng, lời cảm ơn.

Đầu tiên, cảm ơn Fly-sama, người đã vẽ minh họa cho tập này. Cảm ơn vì luôn mang đến một Saeki-san đáng yêu. Tiếp theo, cảm ơn anh Kawasaki, người phụ trách. Nhờ anh, tôi đã xuất bản được năm cuốn trong một năm. Thật lòng biết ơn. Và cảm ơn các nhà thiết kế, biên tập viên, cùng tất cả những người đã góp sức cho việc xuất bản tác phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.

Hẹn gặp lại các bạn, hy vọng là sớm.

Tháng Hai, 2018

 Kuyou

Ảnh: Chúc mừng tập 4 được xuất bản!!

f4526554-6411-42c7-ad6e-acdad4a4106f.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận