• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyến đường chính (Main route)

Chương 18

8 Bình luận - Độ dài: 1,053 từ - Cập nhật:

Tôi bóp chặt cổ Harukawa-san.

“Ughh –”, Harukawa-san ú ớ rên lên, khuôn mặt tèm lem nước và nước mũi.

Mặc kệ chuyện đó, tôi vẫn trút hết mọi sự căng thẳng của mình lên Harukawa-san, thậm chí còn chẳng ngần ngại đánh cô ấy.

Ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế.

Chỉ là tôi muốn làm vậy thôi.

À, có lẽ vì cô ấy là bạn gái cũ của Shota chăng … nhìn thấy cô ấy là tôi lại nhớ đến hắn ta.

“Sướng … cảm giác sướng quá ~”

Khuôn mặt Harukawa-san trở nên thật sự dâm đãng, có vẻ như cô ấy đang tận hưởng niềm vui chìm trong khoái cảm. Tôi không thể không bật cười khi nhìn khuôn mặt ấy.

Tôi bóp cổ cô ấy mạnh hơn nữa.

“Kuh — nữa đi, nữa đi, nữa đi …”

Lúc đó, tôi đã nhận ra một điều.

Cả tôi và Harukawa-san đã bị bọn chúng hủy hoại … chúng tôi đã không thể trở lại bình thường được nữa rồi —

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rời khỏi nhà hàng gia đình, chúng tôi quyết định nắm tay nhau cùng đi về nhà.

“Này, Harukawa-san?”

“Hmm ~ Chuyện gì thế? Chúng mình đang hẹn hò với nhau, đúng không? Gọi em là Sakura đi.”

“Đ-đúng rồi nhỉ … thế thì, hãy gọi anh là Kohei nhé.”

“Được rồi, Kohei!”

Tình dục bình thường không còn làm cho chúng tôi thấy sướng nữa.

Chúng tôi không thể thỏa mãn chỉ với việc làm tình bình thường nữa.

“Ah, phải rồi … sao anh không dùng một ít xích thố vương đi, em sẽ trả tiền mà.”

Anh có thể tự trả tiền cho chúng mà. Trong trường hợp xấu nhất, anh có cần trộm tiền bố mẹ để mua thôi.

“Em nghĩ em muốn chơi trần …”

“Ừ, chắc chắn rồi, như vậy sẽ sướng hơn nhiều!!”

Tôi chắc chắn rằng lúc đầu, Sakura là một cái dịu dàng và khiêm tốn.

Nhưng cô ấy đã Shota làm cho lệch lạc. Và rồi, chính tôi lại càng tổn thương cô ấy hơn nữa.

Tôi muốn nhìn thấy Sakura hoàn toàn tan vỡ. Tôi thực sự muốn chứng kiến cảnh đó.

Bây giờ Sakura đã dễ thương đến thế này … Vậy thì Sakura khi hoàn toàn lạc lối chắc hẳn còn dễ thương hơn bội phần,

“Ừ, cảm giác thật tuyệt phải không, Sakura?”

“Vâng, sướng lắm! Em thích lắm! Nhưng vẫn hơi đau một chút …”

“Đừng lo, anh sẽ lo chuyện đó. À, đúng rồi … Tan học ngày mai chúng ta lại vào nhà vệ sinh nam nhé.”

“Vâng …”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau giờ học, tôi và Sakura đi vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.

Không có ai ở đây, chỉ có tôi và Sakura trong toilet dành cho nam giới.

“Ah– chúng mình thực sự làm ở đây à …? Nè, đây là tòa nhà cũ phải không? Chỗ này nhiều người hay đến lắm.”

Sakura nói đúng, nhà vệ sinh này rất sạch sẽ, không như những chỗ khác. Vì vậy, có nhiều nam sinh thường xuyên sử dụng nơi này.

“Em đang nói gì thế? Không phải chính em muốn thế sao …”

Tôi cởi quần ra.

“Đây, liếm nó đi …”

“V–vâng …”, Sakura có vẻ hơi miễn cưỡng.

Nhưng vẫn tiếp tục hủy hoại tâm trí cô ấy.

Có một ngày, tôi làm tình với Sakura trong phòng y tế khi giáo viên vẫn đang ở đó.

Một ngày khác, tôi làm tình với Sakura phòng thay đồ vào giờ nghỉ trưa khi mọi người đi ngang qua.

Có lúc tôi làm tình với Sakura ở trong một phòng học trống nơi chúng tôi làm áp phích cho lễ hội.

Có hôm tôi làm tình với Sakura trên sân thượng.

Một ngày nọ, cô ấy thổi kèn cho tôi trong lớp sau giờ học khi mà vẫn còn có người ở trong.

Một hôm khác, chúng tôi phang nhau tại một hành lang trống.

Chúng tôi làm tình ở khắp mọi nơi.

Mỗi lần như vậy, Sakura lại càng trở nên tan vỡ hơn.

Rồi một ngày, vào giờ nghỉ trưa …

Tôi và Sakura đang ngồi trên một cầu thang không ai qua lại, cùng nhau dùng bữa.

Sakura lấy ra một miếng xúc xích từ hộp bento, cho vào miệng, rồi bón cho tôi ăn.

“Này, Sakura?”

“Chuyện gì thế, Kohei ♡?”

Gần đây Sakura luôn tràn đầy ham muốn.

“Nè, hôm nay em đến trường mà không mặc đồ lót đấy, nhìn này … Kohei, làm thôi nào ♡”

Có vẻ như cô ấy đã hoàn lạc lối rồi …

“Cởi áo lót ra đi.”

“Tất nhiên rồi, chỉ cần Kohei ra lệnh cho em thôi ♡”

Rồi bỗng nhiên, tôi nhận được tin nhắn trên line …

“Là ai thế ~”

“Hmm? Là của Urara …”

‘Đã lâu rồi chúng mình chưa về nhà cùng nhau, vậy sao hôm nay chúng ta không về cùng nhau nhỉ?’

Tôi đã không nói chuyện với Urara trong khoảng một tuần gần đây.

“À, cô ta làm anh đến nhớ đến nhiều chuyện …”

“Nè ~”

Vâng, có vẻ như đã đến lúc phá hỏng cô ta rồi.

‘Chắc chắn rồi, chúng ta cùng đi về nhé!!’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<Góc nhìn của Urara>

Tôi thấy mình bị chậm kinh nên đã dùng một que test …

“Đúng như dự đoán, mình hiểu rồi …”

Thực ra thì, quả là một phép màu khi tôi vẫn chưa mang thai cho đến tận bây giờ …

Gần đây, tôi bắt đầu dùng thuốc và chơi trần với Kohai-kun mỗi ngày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Urara-senpai, hôm nay chúng mình hãy làm tình thật nhiều nhé!!”

Kohai-kun dễ thương quá phải không?

“Chị xin lỗi, nhưng trước tiên chỉ phải bảo với cậu chuyện này. Chị đang có thai rồi …”

“Eh …”

Nghi tôi nói vậy, Kohai-kun quỳ sụp xuống …

“Đó là …”

“Đúng vậy, đó là con của chúng mình.”

Tôi nâng cằm Kohai-kun lên.

“Nhưng không vấn đề gì cả, chỉ cần chị vẫn đang hẹn hò với Kohei…”

Tôi chỉ làm tình thật nhiều với Kohei và giả vờ như mình có thai với anh ấy là được mà.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

đến lúc main tỉnh ngộ và thoát khỏi kiếp nạn này r
Xem thêm
main định hủy diệt quỷ sếch = cái tide🤓
nhưng không ngờ quỷ sếch (có vẻ ngay từ đầu) vốn đã định đổ vỏ cho main = cái tide trong bụng để sống với Shota😱
==>main còn non lắm vì mới vừa thoát ra khỏi sự simp lỏ nên chỉ mới hồi phục lại 0,1% trí thông minh ban đầu🤪
còn quỷ sếch thì có trí thông minh ổn định và hơn main 1 khoảng rồi(sống lâu hơn main mà)😰
==>tỉ lệ thua của main là 99,99%(thực sự t không nghĩ main lật kèo đc đâu)😵
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Thằng hề thiếu muối: quỷ vương này quá mạnh :v
Xem thêm
TRANS
Định chôm tiền bố mẹ mua hàng nóng thì chịu mẹn r💀💀💀
Xem thêm
Đây là thời khắc xem main nó tỉnh táo để nhận ra mình bị đổ vỏ hay không, nếu k nhận ra dc thì thực sự là lúc đấy khen main ngu cũng đừng tự ái :))
Xem thêm