Tuyến đường chính (Main route)
Chương 02: Mọi chuyện kết thúc rồi
5 Bình luận - Độ dài: 923 từ - Cập nhật:
Khi tôi đang nằm trên giường …
“Urara …”
“Vâng?”
Tôi nắm lấy tay Urara và gọi cô ấy.
“Anh chắc chắn sẽ cứu em”, tôi đã nói vậy.
“Hửm?”, cô ấy có vẻ bối rối.
Chết tiệt … tôi chỉ vừa buột mồm nói vậy thôi.
“Chuyện đó là gì thế? Anh đọc quá nhiều manga rồi đó, Kohei-kun …”
Urara nói cùng với nụ cười như thiên thần trên môi.
Cô ấy dễ thương quá …
Shota … tao nhất định sẽ cướp bạn gái mày khỏi mày sớm nhất có thể. Tao sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của mày, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.
Shota, không biết mày sẽ biểu lộ vẻ mặt thế nào nhỉ?
Tao rất mong ngóng để thấy được phản ứng của mày đấy …
“Hahaha, anh xin lỗi, không có gì đâu. Dạo này đúng là anh đọc quá nhiều manga rồi.”
Tôi khẽ nở một nụ cười giả tạo.
“Ha ha ha.”
Urara cười trước phản ứng của tôi.
“Nè, Kohei-kun?
“Ừm?”
“Chúng ta làm thêm hiệp nữa nhé …”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Chào buổi sáng … Shota …”
“Ồ! Chào buổi sáng …”
Tôi nói rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Shota và tôi ngồi gần nhau, vì thế tôi luôn chào Shota mỗi khi đến lớp.
Tôi nên hành động như thể mình chưa biết gì cả … nhưng cũng thật khó để có thể cư xử như bình thường.
Chuyện đó là lẽ tự nhiên thôi, rốt cuộc thì cái thằng đang ở trước mặt tôi đây chính là đứa đã cướp mất người bạn gái quý giá của tôi. Ngay lúc này, tôi đang kiềm chế bản thân lại để không đấm cho nó một trận tơi bời ngay tại đây.
Tao chắc chắn sẽ cướp cô bạn gái quý giá của mày …
Shota … tất cả là lỗi của mày.
“Này, Shota?”
“Hmm? Có chuyện gì thế Kohei?
“Cậu đã làm … chuyện đó … với Harukawa-san chưa?”
Nghe tôi hỏi câu này, má cậu ta đỏ lên.
“Đồ—Đồ ngốc!! Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
“Haha … được rồi … Tôi sẽ kể cho cậu, dù sao cậu cũng là bạn thân nhất của tôi mà.”
Sau đó, Shota lại gần nói thầm vào tai tôi.
“Thực ra thì … tôi vẫn chưa làm chuyện đó với cô ấy …”
Nghe đến đó, tôi không thể không mỉm cười.
Tôi không thể phản ứng trước chuyện này, bình tĩnh lại nào …
Hãy bình tĩnh lại …
“Thật á? Tôi nghĩ cậu sẽ ngủ với cô ấy ngay lập tức cơ đó … chẳng phải đã ba ngày rồi kể từ lúc cậu hẹn hò với cô ấy sao?”
“Không, chỉ là … dạo này tôi không có nhiều ham muốn lắm …”
Là vì Urara phải không? Vì dạo này mày đã quan hệ với cô ấy, đúng không? Urara là của tao, chỉ của riêng tao thôi …
Tao thề sẽ không bao giờ để cô ấy là của mày, tao chắc chắn sẽ cứu cô ấy ra khỏi tay mày.
“Uống viagra và chuyện đó với cậu ấy đi chứ!!!”
“Gần đây tôi cũng có dùng một ít vì có người bảo tôi làm vậy, nhưng …”
“T–thật vậy á. Đã vậy thì, cậu còn chờ cái gì nữa? Phang phập đi thôi!”
Tôi vỗ vai Shota và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Hmm? Cậu định đi đâu thế?”
“Tôi phải đi vệ sinh đã …”
“Vào đó quay tay đấy à?”
“Tại sao phải làm thế chứ?”, tôi cười và tiến về phía cửa lớp.
Ngay khi vừa rời khỏi lớp, khuôn mặt tôi trở nên trống rỗng.
Sau đó, khi tôi vào nhà vệ sinh …
“Hahaha, mày vẫn chưa ngủ với cô ấy sao? Vậy thì có nghĩa là Harukawa-san vẫn còn zin … nghĩa là tao có thể cướp đi lần đầu của Harukawa-san!?”
Tôi không thể ngừng cười khi đến chuyện đó.
Tao chắc chắn sẽ trả thù.
Tao sẽ cho mày thấy địa ngục!
Tao biết làm vậy là sai trái, nhưng …
Chính là mày đã làm thế với tao trước!
“Đó là tại sao, tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác bị NTR là thế nào!”
Xem nào … làm thế nào để tôi có thể tiếp cận được Harukawa-san đây …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hả?
Khi tôi quay lại lớp học …
“Ồ, anh đây rồi …”
Tôi thấy Urara đang ngồi trên ghế của tôi.
“Urara-senpai bảo chị ấy có việc cần tìm cậu …”
“Kohei-kun.”
“Urara, có chuyện gì thế?”
“À, không, không có gì đâu. Em chỉ muốn nhìn thấy mặt anh thôi …”
Má Urara ửng hồng khi cô ấy nói vậy.
“A–anh thực sự hạnh phúc khi nghe em nói điều đó …”
“Fufu, được rồi. Em sẽ đi ngay bây giờ đây, tạm biệt ~”
Tôi siết chặt nắm đấm. Bằng cách nào đó, tôi đã không đấm thẳng vào của quý của Shota.
Anh xin lỗi, Urara … làm ơn hãy đợi anh … thêm một chút nữa thôi.
Sau đó, lúc Urara đi ngang qua Shota.
(Hôm nay sau giờ học nữa nhé … nhớ đến đấy, được không?)
“Hửm? Có chuyện gì thế Shota? Cậu nhìn trông thất thần thế.”
“À, không, không có gì đâu …”
“Vậy à? À mà nhân tiện, cậu vẫn chưa ngủ với Harukawa-san phải không? Vậy thì để tôi tìm cách giúp cậu nhé.”


5 Bình luận