Tuyến đường chính (Main route)
Mở đầu: Ngày tôi thề sẽ trả thù (Phần 2)
5 Bình luận - Độ dài: 729 từ - Cập nhật:
“Nè …Kohai-kun?”
“Chuyện gì thế …”
Urara ôm chầm lấy Shota, rồi … thì thầm vào tai cậu …
“Chị là bạn thân nhất của cậu, Kohai-kun. Cơ thể của chị không thỏa mãn khi chỉ làm chuyện đó với Kohei-kun nữa … nên, hãy luôn ở bên chị nhé …”
“V-vâng … nhưng mà, chuyện này là sai trái—”
Thế là, Urara đưa điện thoại ra cho Shota xem, ánh mắt của cô sắc bén.
“Vậy thì, cậu biết gì không? Chị sẽ tung tin đồn cho cả trường biết rằng những gì chúng ta vừa làm là một vụ cưỡng hiếp. Nếu chị làm thế thì … thì mọi chuyện sẽ kết thúc với cậu đấy. Mọi người sẽ tin chị vì chị dễ thương mà, đúng không? Chị cũng nổi tiếng lắm đấy, cậu biết không? Nếu chuyện đó xảy ra, thì cậu sẽ như nào đây …?”
Shota có vẻ sợ hãi …
“N–nhưng mà … chính Urara-senpai mới là người quyến rũ em …”
Urara đột nhiên giẫm chân lên của quý của Shota.
“Ối—!”
Shota hét lên đau đớn.
“Sao thằng em của cậu lại có vẻ phấn khích dưới đó thế? …Tởm lợm … cậu thật sự muốn làm thêm hiệp nữa à?”
“Làm ơn …”
“Hmm, tất cả lỗi của cậu, đúng không?”
“ …Vâng, tất cả là lỗi của em.”
Sau khi nghe Shota trả lời, Urara khúc khích cười rồi xoa đầu cậu.
“Tốt lắm ~”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi về đến nhà, tôi liên tục đập đầu vào tường trong khi đang giàn giụa nước mắt. Sàn nhà nhỏ giọt máu đỏ chảy từ trán tôi.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục đập đầu vào tường.
“Chết tiệt! Mẹ kiếp! Chết tiệt!”
Mỗi lần đập đầu vào tường, những ký ức về tôi và Urara lại tràn về trong tâm trí tôi. Tất cả những gì tôi muốn làm ngay lúc này là đập đầu thật mạnh để quên hết mọi chuyện.
Urara, tại sao em lại …chọn Shota thay vì anh?
“Nói cho anh biết … tại sao!!!”
Urara bắt đầu hẹn hò với tôi khi tôi học năm ba cấp hai. Lúc đó, chúng tôi chỉ đơn thuần hẹn hò mà không làm tình.
Nhưng … vào một ngày nọ, chúng tôi đã làm chuyện đó một lần để giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi, kể từ đó tôi bắt đầu trở nên nghiện nó, và chúng tôi đã bắt đầu quan hệ hằng ngày.
Giờ nghĩ lại thì … tất cả những chuyện này có lẽ đều là do lỗi của tôi …
Vì tôi mà Urara cảm thấy mệt mỏi khi phải làm chuyện đó với tôi …
Nếu chúng tôi quan hệ hằng ngày thì việc cô ấy cảm thấy chán cũng là điều dễ hiểu thôi.
“ …Không, không phải là lỗi của mình … tất cả là tại Shota …”
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.
“Đúng vậy, không phải tại mình hay tại Urara. Tất cả là lỗi của Shota!!”
Rốt cuộc, chính Shota là người đã cướp Urara khỏi tay tôi.
Trước tiên, lỗi thuộc về Shota khi cậu ta có bạn gái trong khi vẫn có rất nhiều bạn tình.
Đúng vậy … mọi chuyện đều do hắn ta gây ra.
“Urara … Urara …”
Giờ nghĩ lại thì, tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao Urara lại không thỏa mãn khi làm tình với tôi … đó cũng là lỗi của Shota.
Shota … tất cả là tại Shota.
“Hãy đợi anh, Urara …”
Tôi ngừng đập đầu vào tường. Tôi dùng tay lau máu và nước mắt trên mặt.
Tôi đã quyết định rồi.
“Urara, anh sẽ cứu em khỏi Shota … Anh chắc chắn sẽ cứu em khỏi thằng khốn đó …”
Nhưng … như thế nào …
Rồi tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
“ —Ừm, cô ấy nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nhất trong khối chúng ta!!”
À, đúng rồi …
Tôi cười nhăn nhở.
“Tao đã có ý tưởng rồi.”
Tôi sẽ cướp Sakura-san khỏi tay Shota. Như thế, Shota sẽ biết cảm giác của tôi lúc này, đúng không?
“Cứ chờ đấy, Shota …”
Tao sẽ cướp đi mọi thứ của mày.
“Tao mong được đến lúc lúc thấy mày thối rữa dưới địa ngục lắm!!!”


5 Bình luận