• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-36

Chương 00: Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 544 từ - Cập nhật:

Một ngày nọ, thế giới đột nhiên sụp đổ.

Rất nhiều dấu hiệu đã chỉ ra rằng thế giới sẽ bị hủy hoại.

Nạn đại dịch toàn cầu quét qua khắp mọi nơi, chiến tranh bùng nổ như những lời nói dối, dẫn đến nền kinh tế suy sụp và nạn đói kém, và cuối cùng, chiến tranh hạt nhân cũng bị úp mở như là một phần hậu quả.

Nhân loại không thể trốn thoát khỏi con đường tự diệt.

Tuy nhiên, bất ngờ là, thủ phạm đặt dấu chếm hết cho xã hội loài người không phải là khủng hoảng khí hậu, thiên thạch, hay chiến tranh hạt nhân.

"Đệt con mẹ nó mấy cái lũ quái vật."

Goblin, orc, troll, rồng, những sinh vật mà nói thẳng ra chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu.

Cái lũ gớm ghiếc đó mới là kẻ đứng sau sự sụp đổ của nhân loại.

"Không, chưa xong đâu. Tao vẫn còn sống đây nè! Mà chắc chắn không phải chỉ mỗi tao rồi, những người khác nữa..."

Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Gàooo!

Một con chim quái vật to gấp hai lần tôi, đang phóng thẳng vào tôi.

"Đmm!"

Lui lại, tôi vấp chân và ngã chúi ra đằng sau.

Tôi đang ở trong phòng khách nhà mình, căn phòng khách trên tầng cao của một căn chung cư xa xỉ.

Đằng sau cửa sổ phòng khách, thứ cung cấp một khung cảnh rõ ràng ngoài trời, lũ quái vật chim đang nhanh chóng tiếp cận.

Với cái tốc độ và động lượng này, có vẻ nó sẽ đâm xuyên qua cửa sổ phòng khách mà chẳng hề hấn gì, và khả năng cao rằng nó sẽ gặm luôn cái cổ của tôi.

Tuy nhiên.

Đùng!

Con quái vật chim bay hết sức và đâm thẳng mặt nó vào cửa sổ, rồi bật ra một cách gọn gàng.

Nhìn nó rơi thẳng xuống đất thì có vẻ đã ngất xỉu rồi.

Ngay sau đó, một thông báo xuất hiện trước mắt tôi.

[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]

"Phù."

Đúng vậy.

Cũng như bao đoạn mở đầu sáo rỗng của một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, thế giới diệt vong, và tôi thức tỉnh một khả năng độc đáo cùng với một cái cửa sổ trạng thái.

[Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng]

Tuyên Ngôn Tuyệt Đối Của Kẻ Cư Ngụ (Bị động) Cấp 1

- Không một ai có thể xâm nhập vào không gian trú ngụ mà không có sự cho phép của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng.

Có lẽ bởi vì lối sống chẳng mấy khi bước chân ra khỏi nhà của tôi, tôi đã nhận được một sức mạnh độc lạ.

Nhưng thứ đã cứu sống cuộc đời tôi chắc chắn là kĩ năng này.

Phải, tôi hiểu mà. Thứ này không phải rất tuyệt à.

Sự thật rằng tôi còn sống là hoàn toàn nhờ vào sức mạnh này.

"Ah, con mẹ nó."

Tuy nhiên, khả năng này có một điểm bực không tả nỗi.

[Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng không thể rời khỏi không gian trú ngụ.]

Ba ngày kể từ tận thế.

Tôi vẫn còn bị giam trong nhà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận