Cha, mẹ, và tất cả những người anh trai của tôi đã khá ngạc nhiên về khẩu phần ăn của tôi vào tối nay.
Tôi dễ dàng ăn hết gấp ba lần khẩu phần ăn mọi ngày!
Và có lẽ đó là lý do tại sao tôi trở về phòng sau đó, Một làn sóng mệt mỏi khổng lồ bất ngờ ập đến, cuốn tôi vào trong cơn bão uể oải.
Tôi đã có một ngày dài và một bữa ăn thịnh soạn và bây giờ tôi thực sự chỉ muốn đi ngủ…. nhưng trước tiên tôi phải thực hiện chế độ tập luyện của mình.
Tôi bắt đầu với những bài gập bụng, và thật sự mà nói… chúng cực kỳ khắc nghiệt. Với một cơ thể thiếu vắng sức mạnh, ngay cả 50 cái cũng đã là một thử thách lớn, huống chi là gấp đôi con số ấy.
Nhưng tôi không thể nào từ bỏ tại đây. Quyết tâm và sức mạnh tinh thần là hai thứ mà một nữ phản diện không thể thiếu.
Vậy là tôi tiếp tục thở dốc, vật lộn từng nhịp thở, và cuối cùng, sau bao nhiêu gian khó, tôi cũng vượt qua được hết 100 cái.
Vì vừa mới ăn một bữa no nê trước đó, giờ tôi cảm thấy cơ thể không còn thoải mái, nhưng vì chỉ còn vài động tác hít đất nữa, tôi nghĩ mình vẫn có thể hoàn thành hết những gì anh trai đã giao cho.
Không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa, tôi bắt đầu vào tư thế hít đất đúng chuẩn và bắt đầu.
Hah! Haah! Agh! ……. Đến cái thứ 10, tay tôi đã bắt đầu run lẩy bẩy.
Liệu tôi có phải sở hữu đôi tay yếu ớt đến vậy? Hay là do sức lực của một đứa trẻ 7 tuổi chẳng thể nào so sánh được với những gì được yêu cầu?
Đến cái thứ 23, sức lực tàn phai, tôi ngã nhào xuống mặt đất, đôi tay không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể nữa.
Nhưng khi nằm đó, thở hổn hển và người run rẩy, tôi lại nghĩ đến giấc mơ của mình. Đây chỉ là một trong những thử thách tôi phải vượt qua để trở thành một ác nữ kiệt xuất. Tôi phải hoàn thành nó.
Tôi tự động viên mình bằng cách hình dung về tương lai của một ác nữ vĩ đại, và dù đau đớn, chậm chạp, tôi vẫn cố gắng hoàn thành hết 50 cái.
Vậy là tôi đã hoàn thành tất cả các bài gập bụng và hít đất mà mình được giao cho trong ngày hôm nay.
Tôi thật không thể ngờ rằng nó lại khó khăn đến vậy! Nhưng tôi đã làm được... Tôi đã hoàn thành buổi tập hôm nay!
Sau khi tập xong, cơ thể không còn mệt mỏi nữa, tôi quyết định sẽ tập thêm những động tác lộn ngược trước khi đi ngủ. Vì lúc này cơ thể tôi nhẹ nhàng như vậy, tôi cảm thấy chắc chắn mình có thể thực hiện chúng một cách dễ dàng.
Tôi thực hiện một vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng để chuẩn bị, rồi mới bắt đầu. Tôi ngả người về phía sau, cảm nhận tay mình chạm nhẹ xuống đất, và ngay lập tức, tôi bật dậy... Một cú lộn ngược hoàn hảo! Thậm chí tôi còn tiếp đất một cách an toàn, như thể mọi thứ đều thuận theo ý mình.
Vui sướng vì thành công, tôi nhìn quanh căn phòng của mình. Vì nó khá rộng, sau một phép tính nhanh dựa trên chiều cao của mình, tôi ước lượng rằng mình có thể thực hiện ba cú lộn ngược liên tiếp mà không va phải bất cứ thứ gì.
Vừa nghĩ đến đó, mọi cơn mệt mỏi dường như tan biến, và tôi lại tràn đầy năng lượng. Tôi đứng ở mép phòng, chuẩn bị sẵn sàng, cảm giác như trước mắt mình là tấm thảm thể dục. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này, và thật tuyệt vời! Không chút do dự, tôi quay người, hơi khụy đầu gối và đẩy mạnh vào mặt đất.
Một cú lộn, hai cú lộn… ba cú lộn...! Tôi đã làm được!
Cú cuối cùng có thể không phải là động tác lộn ngược đẹp nhất tôi từng thực hiện, nhưng dù cho hình thức có tệ đi nữa, tôi vẫn làm được!
Điều này thật quá đỗi tuyệt vời! Có vẻ như tôi vẫn có thể sử dụng những kỹ năng mà tôi đã rèn luyện trong kiếp trước mà không cần nỗ lực nhiều.
Hmm, còn gì nữa tôi có thể làm lúc này để tiến gần hơn đến việc trở thành một ác nữ…? À đúng rồi! Sao không bắt đầu rèn luyện phong thái và cách ăn nói? Tôi nên nghĩ ra vài câu châm chọc sắc bén! Và tập cách nói chúng với biểu cảm độc ác!
…Nhưng rốt cuộc, biểu cảm độc ác ấy là gì nhỉ?
Tôi đi đến trước gương và thử nghiệm với đủ loại biểu cảm khác nhau, nhưng chúng tất cả đều trông ngớ ngẩn hơn là dữ tợn.
Tôi nhíu chặt lông mày, mở to mắt, cố gắng kéo miệng xuống để tạo thành một nét cau có, nhưng… tôi chỉ trông thật buồn cười.
Chẳng hề giống với biểu cảm độc ác mà tôi đã hình dung trong đầu.
Hmm, nghĩ lại thì, những ác nữ trong các trò chơi của tôi thường hay mỉm cười khi đang bắt nạt ai đó nhỉ?
Chắc chắn là như thế! Tôi chỉ cần tỏ ra mình đang vui vẻ khi bắt nạt người khác. Điều đó có nghĩa là chỉ cần tôi tập cười thật nhiều là mọi thứ sẽ ổn.
Nhìn lại hình ảnh của mình trong gương, tôi nhẹ nhàng nhếch môi lên. Hiệu quả trông khá duyên dáng, nhưng… tôi chẳng có vẻ gì là đang vui vẻ cả.
Lần này, tôi cố gắng cười thật tươi đến khi má bắt đầu đau.
……Có phải vì tôi mới chỉ 7 tuổi không? Vì cái này khiến tôi trông thật ngớ ngẩn.
Biểu cảm của một ác nữ phải toát lên sự sâu sắc và hiểm độc…
Tôi thật không ngờ rằng chỉ một nụ cười lại khó khăn đến thế! Liệu nếu tôi kiên trì luyện tập, có phải tôi sẽ dần dần đạt được sự hoàn hảo trong từng cử chỉ này không?
Tuy nhiên, tôi nghĩ hôm nay đã đủ rồi. Cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi. Tôi quay lưng về phía giường, chuẩn bị bước đi để chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay khi chuẩn bị bước một bước, tôi bỗng chợt nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng đã bị bỏ quên.
Tôi chưa hề luyện tập những câu châm chọc!
May quá…! Tôi suýt nữa đã bỏ qua một trong những yếu tố then chốt để trở thành một ác nữ đích thực.
Tôi quay lại nhìn vào gương, suy tư về những lời lẽ mà một ác nữ điển hình có thể sẽ thốt ra.
“Cậu ngay cả chuyện này cũng không làm nổi sao?”
“Cậu thật sự làm tôi phát ngấy.”
“Cậu có biết những món bánh kẹo thấp kém này tệ hại đến mức nào không?”
Liệu có phải những câu như thế không?
Chỉ cần chú ý vào diễn biến của cuộc trò chuyện, và chớp lấy cơ hội để chèn vào một câu châm chọc sắc bén mỗi khi có thể?
…Chắc vậy thôi. Tôi đã ấp ủ ước mơ trở thành một ác nữ thực sự suốt bấy lâu, nếu chỉ là nói vài câu thì tôi đã nắm chắc trong tay rồi.
Hài lòng, một nụ cười tự nhiên nở trên môi tôi.
Biết đâu, tôi thật sự có thể trở thành một ác nữ huyền thoại, một người sẽ đi vào sử sách!
Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Hôm nay quả thật là một ngày đầy thành quả.
Ngày mai, tôi sẽ thức dậy sớm và tiếp tục dốc sức để hoàn thiện bản thân!
1 Bình luận