Ngày hôm sau, sau cuộc gọi giữa tôi và Rika.
Kisaki nhìn đã khác. Nhưng cô ta vẫn ở một trạng thái kỳ lạ. Nếu trước đây cô ta chìm trong tiêu cực thì giờ đây lại đang ở một thái cực tích cực đến bất ngờ.
“Điều quan trọng nhất chính là có một người bạn đáng quý.”
Tôi nghe thấy cô ta trò chuyện với mấy cô gái xung quanh.
Nhắc đến bạn bè của cô ta, chắc chắn là Kisaragi. Tôi tự hỏi liệu cô ta có được an ủi không. Giọng điệu của cô ta vẫn đầy khó chịu, nhưng không đến mức tôi phải mong cô ta biến mất khỏi thế giới này.
[Chúng tôi cũng đứng về phía cậu, cứ tin tưởng vào bọn tôi nhé.] [ Chúng tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy.]
Kisaki bật khóc khi một người thư giãn vào vai cô ta.
“Mọi người…”
Có gì đáng thương. Không có chút cảm xúc nào. Đó là những gì tôi nghĩ.
Việc người muốn ở bên Kisaki cho thấy cô ta cũng có một mức độ được yêu thích nhất. Ít nhất là nhiều hơn tôi. Mặc dù tôi không thể chắc chắn, vì tôi không biết những cô gái xung quanh cô ta thực sự nghĩ gì.
Sáng hôm nay, trong lớp học, Kisaki trở nên mở rộng hơn bình thường. Có lẽ cảm giác vui sướng khi thoát khỏi sự tiêu cực tạo cô ta như vậy.
Đến giờ ăn dài, cô ta khoe khoang mà bạn trai vừa gọi cho mình. Bước đi thảnh thơi, cô ta rời khỏi lớp.
Đối thằng con trai xung quanh tôi chỉ bật cười, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sau khi chia tay với cô ta, tôi dần dần nhận ra rằng ánh mắt của mọi người dành cho Kisaki không phải lúc nào cũng tích cực.
Người ta vẫn nói tình yêu làm ta mù quáng. Khi chìm trong thế giới của riêng mình, ta chẳng buồn quan tâm đến những thứ xung quanh.
Cô ta biến mất khoảng 15 phút.
Tôi tưởng tượng có lẽ họ đang thân mật với nhau hoặc cùng ăn trưa.
Phải một lúc sau, tôi mới dừng suy nghĩ về chuyện đó lại. Tôi đứng dậy từ chỗ ngồi để đi vệ sinh và bước ra hành lang.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối cầu thang, một góc tối thiểu để ý.
“Nagai-kun…”
Kisaki, đôi mắt đỏ hoe và nhẹ nhàng, bất ngờ lao vào ôm tôi.
“Cô làm cái gì vậy?”
“Cậu không thấy sao à, Nagai-kun?”
“Tôi chỉ thấy cô ôm tôi mà nói lý do làm gì, nên mới thấy nghi ngờ.”
“Nếu vậy… đi với tôi một chút.”
Ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu khiến tôi khó chịu. Vì đang là giờ nghỉ dài, hành lang có lác đá vài người qua lại. Nếu cô ta còn tiếp tục làm hương, mọi chuyện sẽ chỉ càng rối thêm.
Tôi quyết định làm theo lời Kisaki quyết định.
Căn phòng mà tôi được dẫn đến là một lớp học dùng cho môn tự chọn. Khác với căn phòng trống mà tôi và Rika từng dành thời gian bên nhau, nhưng vào giờ này cũng có ai ở đây. Tóm tắt khi là trước hoặc sau giờ học.
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“……bị đá rồi.”
“Cô nói nhỏ quá.”
“…..Tôi đã bị đá rồi.”
“ Bởi ai?”
“Kisaragi Hikaru, còn ai vào đây nữa!?”
Tôi bất giác mở ra mắt.
Không thể tin được. Tôi không tin rằng Kisaragi lại có thể dễ dàng bỏ qua người con gái mà cậu ta từng nói rằng mình cảm thấy có lỗi.
“Tôi tưởng tượng cô với hắn ta đang rất tốt đẹp cơ mà.”
“Là tôi tưởng tượng vậy thôi. Hikaru đã lừa dối tôi.”
“Nhưng kể tôi nghe đi.”
Cô ta bắt đầu bằng một câu mở đầu đầy ý chỉ rằng câu chuyện sẽ rất dài.
Câu chuyện bắt đầu từ cách mà hai người họ quen nhau.
Kisaragi là người mà Kisaki đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này khá lạ đối với cô ta, bởi vì thông thường thì đàn ông mới là chủ động tiếp cận trước.
Sau một khoảng thời gian theo đuổi ngứa ngáy, hai người họ bắt đầu hẹn hò.
Kisaragi là người mà cô ta cảm thấy gần gũi hơn bất cứ người đàn ông nào trước đây. Hắn ta hầu như luôn theo chiều mong muốn của cô, không chỉ chuẩn bị những điều bất ngờ nho nhỏ mà còn rất quan tâm đến cô.
Chỉ có một điều duy nhất làm cô ta không hài lòng—cậu ta thường từ chối sự giúp đỡ ngay cả khi cô giúp đỡ.
“Xem ra hắn ta đúng là hình mẫu lý tưởng đối với cô rồi.”
“Đúng vậy, cậu ấy là người lý tưởng của tôi.”
Mối quan hệ giữa Kisaki và Kisaragi, vốn tưởng nhẹ như rất tốt đẹp, hóa ra lại chút ổn chút nào—ít nhất là những gì tôi vừa biết hôm nay.
Lý do mà Kisaki gọi ra không có chuyện gì ngoài chuyện đó. Để nói lời chia tay.
[Em không phải là một cô gái tệ. Em đã cố gắng để trở nên xinh đẹp và nỗ lực vì anh. Có một cô gái đáng yêu bên cạnh, anh đã rất vui.]
Lời nói của Kisaragi bắt đầu như thể đang nhượng bộ, nhưng sau đó thay đổi.
[Nhưng như vậy là đủ rồi. Hãy kết thúc câu chuyện này. Anh muốn chia tay.]
[Tại sao chứ?]
[ Bởi vì anh nhận ra rằng có lý do gì để tiếp tục ở bên em nữa.]
Trước khi Kisaki đáp lại lời nói nào, Kisaragi đã thao tác bất tuyệt.
[ Anh đã biết cậu ta là người thế nào trước cả khi chúng ta bắt đầu hẹn hò. Một trong những người bạn trai cũ đã từng qua lại là thành viên của đội bóng đá. Cậu ta không còn trong đội nữa, nhưng anh vẫn có quan hệ với cậu ta. Khi anh hỏi về cậu, cậu ta đã rất hào phóng mà kể cho anh nghe. Và đó là một câu chuyện dài.]
Cậu ta làm dự một lúc, rồi cuối cùng cũng mở lời.
[Chuyện như thế này. Kisaki là một con gái dễ dãi. Nếu cậu mở lời, cô ta sẽ dễ dàng tha thứ ngay lập tức. Tôi không đến mức gọi cậu là hạng rẻ tiền—đó là một cách nói quá đáng. Nhưng có lẽ hầu hết những gã đàn ông từng qua lại với cậu đều nghĩ như vậy. Cậu đã quá say mê thú vui của họ đến mức có lẽ đã coi họ là lựa chọn thứ hai. Satomi Yoshiaki.]
Kisaki hiểu rõ sự quyến rũ của mình và đã tận dụng nó. Thế nhưng, khi người đàn ông mà cô ta hẹn hò hò nói thẳng vào mặt rằng cô ta chỉ là một trò tiêu khiển, điều đó phải đã tạo nên một cú sốc đối cô ta.
[Anh thực sự thấy tổn thương cho em. Em tưởng rằng mình đang có lợi cho người khác, nhưng chính em mới là người được lợi. Điều khiển cười nhất là cô lại giả như không nhận ra điều đó. Nếu nhìn từ bên ngoài, nó sẽ thực sự lố bịch.]
Trước khi Kisaki đáp trả tiếng phản hồi, Kisaragi đã tiếp tục.
[Người đã xuất hiện trước mặt em chính là Nagai-kun. Cậu ấy khác biệt, đúng không? Cậu ấy không phải là kiểu đàn ông có tâm địa xấu xa, muốn lợi ích em. Cậu ấy là một người đã yêu em một cách thuần khiết, mà nói thầm biết gì về quá khứ của cậu. Một người đặc biệt mà em có thể ở bên trong mà không cần phải tự hạ giá trị của mình.]
Nhẹ nhàng nghe những lời đó, Kisaki phải như nhớ lại Nagai—hay nói cách khác, cậu ấy là một người quan trọng đối với cô ta.
[Tuy nhiên, xét về thứ hạng, cậu ấy không thể so sánh được với Satomi. Nagai-kun chắc chắn chỉ xếp hạng ba hoặc bốn. Đó là lý do em quyết định thử đá cậu ấy một lần, ngay trong Lễ hội của trường. Khác với những gã bạn trai khác, Nagai-kun không biết rằng em đang bắt cá hai tay.]
Kisaki cảm thấy như thể Kisaragi đã nhìn toàn bộ con người mình, và cô ấy chỉ có thể im lặng lắng nghe.
[Bằng cách bỏ Nagai-kun, em đã có thể hoàn toàn chìm vào tình yêu đích thực của mình—là anh. Trông em lúc đó thật sự sảng khoái. Giờ em không cần phải lừa dối nữa. Em đã có người chấp nhận tất cả.]
Kisaragi tiếp tục nói.
[Em thì vẫn ổn, nhưng anh thì đã bị hủy hoại. Chỉ vì cảm thấy tội nghiệp em mà khi ở gần em chỉ vì anh thấy thương hại e.. Và tất cả bắt đầu từ khi con quái vật mang tên Kamisato Rika xuất hiện.]
2 Bình luận