• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 WN [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chap 127: Cách tôi dành thời gian

6 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:

Xin lỗi vì không thể ra chương thường xuyên

Cơ bản là do tôi hơi lười

Cộng thêm việc lỡ tham gia một kì thi nên tôi vừa phải tập trung làm cho kì thi vừa phải dịch nên tôi phải làm lịch cho nó để có thể làm cả hai

Thôi

Enjoy

Dịch by me - IT a.k.a Ichikeru Tomoaki

========================================

Tháng 12 nhanh chóng kết thúc, và vài ngày nữa là năm mới rồi.

Tôi nằm một mình trong phòng sau khi làm thêm xong và nghĩ về mọi thứ đã xảy ra trong năm nay.

Hồi trước tôi dành cả Năm Mới để nghỉ ngơi ở nhà vì không có gì để làm, nhưng năm nay tôi rất muốn dành thời gian đó cùng Shi-chan.

Nghĩ thế tôi liền nhắn cho Shi-chan.

“Shi-chan, liệu Năm Mới này em có bận gì không?”

Rồi, gửi.

Cũng một khoảng thời gian kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Shi-chan rồi, và vì chúng tôi hay nhắn tin như thế này gần như suốt ngày thì tôi không còn do dự gì khi nhắn tin Lime cho em ấy nữa.

Nhưng kể cả thế thì đến khi nhận được tin nhắn thì tôi vẫn rất lo lắng.

Nỗi lo rằng “Nếu em ấy từ chối thì sao…” không bao giờ nguôi.

Ping!

Ngay khi vừa nghĩ thế thì tôi nhận được tin nhắn của Shi-chan.

Tôi ngay lập tức kiểm tra tin nhắn.

“Xin lỗi anh, Takkun. Hôm đấy em có việc mất rồi.”

Nhưng những gì viết ở đó không phải điều tôi muốn.

- Eh, có phải là việc vặt gì không?

Tôi có hơi lo vì tôi không nghĩ em ấy sẽ từ chôi vì em ấy luôn thoải mái với mọi thứ.

Cái ý nghĩ… em ấy bên cạnh người khác đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng tôi ngay lập tức bỏ nó khỏi đầu.

Tôi quyết sẽ không nghĩ Shi-chan theo hướng không còn tin tưởng em ấy nữa ấy.

Dù thế thì vẫn có tỉ lệ đâu đấy một phần tỷ là em ấy phản bội tôi thì tôi cũng sẽ phải chấp nhận và làm quen thôi.

Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác chỉ bằng lỗi lầm tôi gây ra đâu.

Trước hết thì việc nghĩ người chỉ luôn nhìn tôi như Shi-chan mà lại nghĩ như vậy thì thật sự rất khiếm nhã.

Nên tôi nghĩ tôi thực sự nên làm gì đó vào ngày Năm Mới.

Nhưng đó là lí do tôi không thể không bận tâm việc đó là gì.

“Anh hiểu rồi. Anh muốn được dành chút thời gian, nhưng có vẻ không được rồi.”

Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng rồi lại nhắn như vậy.

Tôi không muốn khiến em ấy phiền lòng nên đã gửi thêm sticker trấn an.

Rồi tôi nhận được điện thoại của em ấy.

Thường thì tôi sẽ rất vui và trả lời ngay, nhưng hôm nay tôi hơi chần chừ.

Vì thế nên tôi hít một hơi thật sâu và tự trấn an bản than rồi nhấc máy lên.

“A-Alo?”

”Xin lỗi anh nhé Takkun!”

Ngay khi tôi nhấc máy thì Shi-chan đã xin lỗi tôi rồi.

Tôi tự nhiên bị bối rồi vì không biết em ấy xin lỗi vì gì.

“Là vì gì vậy em?”

”Eh? A! E-Em xn lỗi! Về vụ, Năm Mới ý!”

Tôi thấy hơi lo trước những lời đó, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm và hỏi ý em ấy là gì.

Khi nghe lời xin lỗi trước đấy là vì không được bên tôi vào ngày Năm Mới thì tôi thấy an tâm phần nào.

Nhưng tôi không nghĩ là nghe câu “Em xin lỗi” đột ngột từ người tôi yêu lại khiến tôi chạnh lòng đến thế.

“À, ừ, giờ anh hiểu ý tin nhắn Lime của em rồi.”

“T-Takkun, anh định làm gì vào ngày Năm Mới?!”

“Eh? Anh ư? Hmmm, anh nghĩ năm nay anh sẽ ở nhà và dành thời gian với cả nhà như mọi năm…. A”

Nói đến đấy thì tôi nhớ ra.

Nghĩ lại thì chị Ayane hay đến nhà tôi ngày Năm mới dù không phải năm nào cũng đến.

Từ lần trước đến giờ tôi chưa gặp chị ấy, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo năm nay chị ấy sẽ đến cả.

“Ý anh “A” là gì….?”

“Không, anh chỉ nghĩ là chị Ayane sẽ đến thôi.”

Bây giờ Shi-chan cảm thấy lo lắng khi phản ứng ban nãy của tôi, nên tôi nói hết mọi thứ ra.

“Em hiểu roi, vậy là Takkun sẽ dành thời gian cùng Ayane-san….”

“A-À thì, chị ấy là chị của anh mà, và bọn anh chỉ cùng nhau xem chương trình đặc biệt cuối năm thôi.”

Rõ ràng em ấy đang rất lo lắng , và tôi cố bảo em ấy không có gì xảy ra, nhưng tôi nhận ra nó sẽ không làm nỗi lo đấy của em ấy biến mất.

Hơn nữa không khí cũng thay đổi từ hôm qua, và không hiểu sao chúng tôi đều cảm thấy bồn chồn, và thế là không khí ngại ngần cứ thế tỏa ra.

“... Em không thích chút nào.”

“Eh?”

“Takkun là bạn trai của em. Em không thích chút nào….”

Sau chút im lặng thì Shi-chan cũng mở lời và nói không thích việc tôi dành thời gian cùng Ayane-chan.

“Ừ, thì, anh cũng không biết chị ấy có đến không.”

“Em không thể làm thế. Em không thể cứ thế về nhà trong lo lắng được.”

“Eh? Ý em không thể về nhà là sao?”

Tôi nhanh chóng theo sau, nhưng Shi-chan không nghe tôi và nói em ấy không thể về nhà với tình trạng thế.

- Hmm? Xin lỗi vì anh lại không giải thích kĩ, nhưng ý em không thể về nhà được là sao?

“À, ừ, mỗi khi có kì nghỉ ngày Năm Mới thì em sẽ về nhà ba mẹ em. Ba mẹ em đều nghỉ làm ngày Năm Mới nên họ muốn em về nhà.”

Vậy ra là thế à.

Kể cả ba mẹ em ấy dù trông rất bận rộn, nhưng không có vẻ gì là sẽ có kế hoạch ngày giao thừa của Năm Mới cả.

Tôi nghĩ nếu thế thật thì em ấy sẽ dành nhiều thời gian với gia đình hơn là với tôi, và giờ tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

“Anh hiểu rồi. Vậy thì không còn cách nào khác. Anh hi vọng em sẽ tận hưởng  thời gian em ở cạnh bên ba mẹ nhé. Cũng vì Năm Mới nên anh sẽ hỏi Takayuki xem cậu ấy rảnh không. Đàn ông với nhau thì ổn đúng không em?”

“Eh, vâng, cảm ơn anh, em thấy an tâm hơn nếu anh ở cùng Yamamoto-kun, nhưng em cá là Sakura-chan cũng sẽ ở đó nhỉ? Giá như em cũng có thể ở đó…”

Vì em ấy không muốn dành thời gian cùng người phụ nữ khác, tôi nhận ra nếu là với con trai với nhau thì sẽ ổn hơn, nên tôi định sẽ hỏi Takayuki xem cậu ấy đi chơi cùng tôi được không.

Điều này có vẻ làm Shi-chan thoải mái hơn, nhưng lần này em ấy lại ghen tỵ vì không thể tham gia cùng.

Có vẻ Shi-chan đã yên tâm khi biết ít ra tôi không còn dành thời gian với người phụ nữ nào nữa, em ấy quay về như ban đầu, dù tôi không nghĩ nó sẽ vòng vo như thế.

“Này Takkun, một lúc nữa em hỏi anh về vấn đề này được không?”

“Eh? Ừ, được, nhưng trong ba ngày được không?”

“Vâng, em sẽ quyết rõ ràng vào cuối ngày và sẽ gọi lại cho anh sớm thôi.”

Có vẻ Shi-chan đã quyết được gì đó và nói vậy rồi ngay lập tức nói “Gặp lại sau” và cúp máy.

Tôi thực sự không biết em ấy nói gì, nhưng điều tôi có thể làm là tin tưởng  chờ điện thoại của em ấy vì em ấy bảo sẽ gọi lại.

Nhưng một giờ sau thì tôi nhận được thông báo của Shi-chan, và mọi lo lắng của tôi mau chóng tan biến.

Tôi kiểm tra tin nhắn Lime em ấy gửi cho.

“Em đã gọi cho ba mẹ rồi. Takkun, mong anh ngày Năm Mới này có thể qua nhà ba mẹ với em được không.”

Lúc thấy tin nhắn Lime, tôi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cảm xúc trái chiều nhau: an tâm khi được đón Năm Mới cùng bố mẹ em ấy và sự lo lắng khi gặp họ.

-------.

Nhưng không cần phải nghĩ, tôi chỉ có thể trả lời một câu thôi.

“Tất nhiên là được chứ.”

Và thế là tôi quyết định sẽ thăm nhà Shi-chan ngày Năm Mới.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
tem;)
Xem thêm
Ngon gặp bố mẹ vợ!
Xem thêm
Ra mắt bố mẹ vợ
Xem thêm