Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)

Chương 188: Gấu-san hoàn thành việc tiêu diệt chuột chũi và đi về dinh thự.

19 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã an toàn hoàn thành việc tiêu diệt con chuột chũi bự.

「Vậy là vấn đề chuột chũi lớn giờ đã ổn rồi ha.」

Marina nói là sẽ không có nhiều hơn hai con chuột chũi bự cùng xuất hiện.

Chỉ duy nhất một con xuất hiện tại nơi có nhiều thức ăn và sinh sản ở đó thôi.

Chuột chũi bự sinh sản với tốc độ rất khủng khiếp, nếu mà trì hoãn không tiêu diệt nó sớm thì thiệt hại sẽ là rất lớn.

Đúng là thế giới khác. Có nhiều thứ hay ho hơn thế giới của tôi nhiều.

Việc còn lại chỉ là tiêu diệt những con chuột chũi nhỏ mà chuột chũi bự sinh ra nữa thôi.

Nhưng mà, cũng đã không còn sớm nữa. Nếu mà về muộn thì sẽ có nhiều người lo lắng nên chúng tôi quyết định dừng tại đây và trở về.

「Cảm ơn về hôm nay nha Marina, Elle.」

「Không đâu, tôi cũng rất vui vì được đi cùng Misana-sama sau một thời gian dài mà.」

「Misana-sama, xin hãy cứ gọi chúng tôi bất cứ khi nào em cần nha.」

Dường như nhóm của Marina sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm và tiêu diệt chuột chũi cho đến khi ma lực của Elle cạn mới trở về.

Sau khi chia tay với nhóm Marina thì tôi cùng 3 bé gái đi về.

Đi ngang qua cái cây lớn lúc ban trưa. Tôi nhớ là có một người ở đó, thế nên tôi đến kiểm tra thử. Nhưng mà không có ai cả. Trước khi tiêu diệt con chuột chũi bự thì người đó vẫn còn ở đây mà. Có thể nào, vì tiếng ồn lúc tiêu diệt con chuột chũi bự làm phiền nên đã đi mất rồi không.

.

Trên đường về biệt thự, khi tôi nhìn lại 3 cô bé đang đi bên cạnh mình thì nhận ra quần áo và gương mặt của cả 3 đều rất bẩn. Maa, đi trên cánh đồng mà không thể tránh được. Đặc biệt là phần bên dưới nếp váy.

Cứ thế này mà đi về là bị la chắc luôn. Như vậy thì không ổn chút nào phải không?

Quần áo thì không được rồi, nhưng ít nhất thì phải làm sạch khuôn mặt đã.

「3 đứa đứng yên đợi chị một chút ha.」

Tôi dùng ma thuật nước làm ướt khăn rồi, lau mặt cho cả 3.

Khuôn mặt thì đã sạch đẹp rồi, nhưng quần áo thì không thể làm sạch được. Không biết có bị ăn nạt không nhỉ?

Trong khi đang suy nghĩ vài lời biện minh thì chúng tôi đã về đến rồi, lúc vào biệt thự tôi thấy được bóng dáng của một người mà tôi biết.

「Okaa-sama!」

Noa chạy đến chỗ của Eleanora-san người cũng đang bước vào dinh thự. Nhận ra giọng của Noa, Eleanora-san xoay người lại.

「Noa!?」

Eleanora-san nhìn vào khuôn mặt của Noa và mỉm cười.

「Trông con vẫn rất khoẻ ha.」

「Vâng. Con rất khoẻ. Nhưng mà sao mẹ lại ở đây vậy?」

「Tất nhiên là để gặp con gái yêu quý của mẹ rồi.」

Elenora-san nói thế và tiến đến ôm cô con gái.

Nhưng mà, giữa chừng thì ngừng lại.

「Noa, con bẩn quá đó.」

Noa nhìn lại mình.

Bộ quần áo đẹp lúc sáng đã bị bẩn một chút rồi.

Tôi không thể nghĩ ra lời biện mình nào cả, chắc tôi sẽ bị la vì thất bại trong việc chăm sóc mấy em ấy thôi.

「Eleanora-san, xin lỗi. Đó là vì tôi đã dẫn mấy cô bé ra cánh đồng.」

「Không phải đâu. Là do con đòi đi thôi.」

Misa phũ nhận lời của tôi.

「Vậy nên, không phải lỗi của Yuna-oneechan đâu.」

「Fufu, cô có nói là cô giận đâu. Hơn nữa khi còn nhỏ cô đã từng đi chơi đến khi bẩn hơn thế này nữa cơ.」

Trong khi vẫn đang mỉm cười Eleanora-san ôm lấy Noa.

「Mẹ sẽ bị bẩn đó.」

「Không có người mẹ nào vì sợ bẩn mà không dám ôm con gái của mình đâu.」

「O,Okaa-sama!」

Dường như Noa hơi khó chịu vì bị ôm chặt, nhưng mà đây quả là một cảnh tượng đẹp.

「Nhưng mà, thật sự thì tại sao Eleanora-san lại ở đây vậy?」

「U~n, việc đến gặp con gái cô là sự thật đó. Khoảng 10% là do công việc, 10% nữa là để gặp Cliff và 80% còn lại là để gặp Noa.」

Eto, tôi phải 」tsukkomi」 thế nào đây ta?

Ít nhất cũng phải để Cliff và Noa mỗi người một nửa chứ.

Nhưng mà trước đó thì công việc mới phải quan trọng hơn hết đúng không?

「Lát nữa, cô cũng có chuyện cần nói với Yuna-chan nữa. Nhưng mà, trước hết phải chào Gran-san cái đã, chúng ta vào trong thôi.」

Chúng tôi đi vào dinh thự cùng với Eleanora-san.

Và Meshun-san chạy đến ngay khi chúng tôi vừa vào trong.

Rồi chị ấy la lên sau khi nhìn thấy chúng tôi.

「Tại sao mọi người lại bẩn như thế!」

Nhìn mặt thì chị ấy hơi giận một chút khi trông thấy 3 cô bé.

「Meshun, xin lỗi. Đó là lỗi của em.」

Misa xin lỗi, và giải thích việc đi cùng với Marina đến cánh đồng.

「Bởi vì em cũng muốn đi nữa, nên không phải là lỗi của mình Misa đâu.」

「Em cũng vậy.」

Noa và Fina đứng ra bảo vệ Misa.

Khi nhìn thấy 3 cô bé như thế, thì gương mặt của Meshun-san trở nên diệu dàng hơn.

「Chị không có giận đâu.」

「Thật chứ?」

Misa dường như rất vui khi nghe điều đó.

「Vâng. Chị không có giận đâu, vậy nên Misana-sama và mọi người hãy đi tắm và làm sạch cơ thể trước nhé. Cứ như thế này thì sẽ không thể dùng bữa được đâu.」

Cả 3 đồng ý và cùng nhau đi vào phòng tắm. Còn Meshun-san nhìn theo hình ảnh đó và mỉm cười.

「Đã lâu lắm rồi mới thấy Misana-sama vui vẻ như thế. Yuna-san cũng vào chung luôn đi.」

「Lát nữa tôi sẽ vào. Sau khi nói chuyện với Eleanora-san xong đã.」

「…Eleanora-sama!?」

Dường như Meshun-san chỉ nhìn thấy 3 cô bé bị bẩn thôi thì phải.

Chị ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Eleanora-san.

「Đã lâu không gặp Meshun.」

「Xin lỗi vì đã không nhận ra ạ.」

Meshun-san cúi người và xin lỗi.

「Không sao đâu. Là do lỗi của tôi khi đến một cách bất ngờ mà. Tôi muốn đến chào Gran-san có được không?」

「Vâng. Tôi nghĩ là được. Vì ngài ấy đã gặp xong những vị khách hôm nay rồi.」

Theo cuộc nói chuyện hồi sáng thì dường như Gran-san hôm nay đã phải nói chuyện với rất nhiều người.

「Yuna-chan. Cô sẽ đi chào Gran-san nên con cứ vào phòng tắm trước đi.」

「Nếu có thể thì xin hãy làm thế đi ạ. Nếu cứ đi lại trong khi bẩn như thế thì sẽ phiền lắm...」

Meshun-san nhìn tôi.

「Yuna-sama cũng đi đến cánh đồng phải không?」

「Un, đúng là vậy.」

「Vậy mà chẳng thấy bẩn gì hết ha. Chân Gấu đen thì không thể biết được, nhưng chân Gấu trắng thì vẫn sạch đẹp.」

Meshun-san nhìn vào chân tôi, còn tôi thì nhấc chân lên và nhìn lòng bàn chân Gấu.

「Nó được làm bằng nguyên liệu đặc biệt nên sẽ không bị bẩn đâu.」

Nó là một bộ đồ Gấu không bao giờ cần mang đi giặt. Dù có mặc suốt cả năm đi nữa thì nó vẫn luôn sạch sẽ, không hề bị bẩn và bốc mùi.

Thậm chí có nhún xuống bùn thì cũng không thể bị bẩn.

「Thật là kì lạ.」

Meshin-san nghiêng đầu nhìn tôi.

「Yuna-chan, cứ từ từ mà tắm cho thoãi mái nhé. Chắc con cũng đã mệt vì phải trông chừng bọn trẻ rồi phải không?」

Tôi không biết có thể thoãi mái khi vào tắm chung không nữa.

Maa, Noa và Misa là quý tộc nên cũng được dạy là không làm ồn trong phòng tắm ha (Chú ý, phòng tắm Gấu rất là ồn).

Còn Fina thì rất chững chạc nên không sao đâu ha.

Tôi nói với Eleanora-san sẽ gặp lại sau và đi đến phòng tắm.

Khi tôi đến phòng tắm thì cả 3 cô bé đã cởi áo ra hết rồi. ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ

「Yuna-san, chị đến muộn quá đó.」

「Vì chị phải nói chuyện với Eleanora-san và Meshun-san một chút mà.」

「Nhanh lên đi chị.」

「Mấy em cứ đi trước đi, chị sẽ vào ngay mà.」

Khi cả 3 đã vào phòng tắm rồi thì tôi bắt đầu cởi bộ đồ Gấu ra tại phòng thay đồ rồi cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Mặc dù chỉ là lãnh chúa của một nửa thành phố nhưng mà phòng tắm cũng vẫn rất tuyệt vời ha. Bồn tắm đủ để cả 4 người chúng tôi cùng vào nhưng vẫn rất thoãi mái.

Và Noa bắt đầu chà lưng cho Misa,

「Fina, lại đây nào, chị sẽ chà lưng cho em.」

「Không sao đâu. Em tự làm được mà.」

「Em cứ lại đây đi.」

Tôi buộc Fina ngồi trước mình rồi bắt đầu chà lưng và gội đầu cho em ấy.

Và rồi, khi tôi đang tự tẩy sạch cơ thể và mái tóc thì 3 cô bé ngỏ ý muốn giúp tôi nhưng tôi lịch sự từ chối và vào bồn tắm ngâm mình.

Noa có phàn nàn gì đó, nhưng tôi không để ý.

Khi ra khỏi phòng tắm, chúng tôi dùng dụng cụ sấy tóc để làm khô tóc.

Vì nếu bị cảm thì sẽ mệt lắm.

Khi chúng tôi ra khỏi phòng tắm và trở về phòng ngủ, thì 3 cô bé tiếp tục chơi trò Othello.

.

Trong khi tôi đang nghỉ ngơi và nhìn cả ba chơi cờ, thì Elenora-san bước vào phòng.

「Okaa-sama.」

「Mọi người trở nên xinh đẹp hết rồi ha. Chắc lát nữa cô cũng mượn dùng phòng tắm một chút.」

Elenora-san vừa vuốt ve đầu của cô con gái vừa đi vào phòng.

「Yuna-chan, lần này cám ơn con nha.」

「..................?」

「Cô đã nghe mọi chuyện từ Cliff và Gran-san rồi. Sự việc có lẽ sẽ trở nên rất nghiêm trọng nếu mà Yuna-chan không mang Zelef đến đây đó.」

「Mặc dù tôi là người đưa Zelef-san đến đây. Nhưng mà đều nhờ Zelef-san đã cố gắng cho bữa tiệc thôi.」

「Un, cô cũng có nghe qua rồi. Gajud đã làm cho Zelef nổi giận. Thật là muốn thấy cảnh đó quá.」

Cô ấy nói với vẻ thất vọng.

Cả tôi cũng muốn nhìn thấy hình ảnh cay đắng của tên quý tộc ngu ngốc trong lời đồn đó.

「Rồi, mà còn chuyện về Zelef-san thì bác ấy sẽ về thủ đô cùng cô, nên Yuna-chan cứ yên tâm nha.」

「Như vậy có được không?」

「Un, đổi lại thì Cliff và Noa thì xin nhờ vào con nha.」

Thật tốt vì tôi không cần phải đến thủ đô thêm lần nữa. Đó là một nơi phiền phức, chẳng thể nào thay đổi điều đó được.

「Được vậy thì tốt quá, nhưng mà Eleanora-san một mình đến đây sao?」

「Có vài người hộ vệ đi cùng nữa. Họ sẽ ở lại quán trọ cho đến lúc xuất phát.」

Đúng rồi ha. Làm sao mà Eleanora-san một mình đi đến đây được.

「Thật sự thì cô muốn đến đây một mình hơn. Nhưng mà nhà vua ồn ào đó cứ bắt phải mang hộ vệ theo cơ. Nên chẳng còn cách nào khác.」

Phải vậy thôi, dù sao Eleanora-san cũng là quý tộc mà nên bắt buộc phải cần có hộ vệ hộ tống đến nơi chứ.

「Mẹ sẽ ở cùng với bọn con phải không?」

「Một chút thì chắc là được. Vì mẹ còn có công việc nữa.」

「Công việc sao?」

「Un, đó là mệnh lệnh từ nhà vua. Thật sự thì mẹ muốn lờ nó đi và ở cùng với Noa hơn.」

Eleanora-san nói lời xin lỗi.

Hình như đúng là cô ấy có nói đến đây vì công việc nữa. Dù là công việc chỉ chiếm 10% lý do thôi.

「Công việc đó có xong sớm không?」

「U~n. Ban ngày thì chắc không rãnh được rồi. Nhưng mà, chúng ta sẽ dành thời gian ban đêm ở bên nhau nha. Vậy, Yuna-chan, Noa nhờ vào con nha.」

「Vậy lần này là công việc gì thế? Nếu là chuyện không thể nói thì tôi cũng sẽ không hỏi thêm đâu.」

Nếu mà lại vướng vào rắc rối nữa thì mệt lắm.

Nhưng mà có được nhiều thông tin vẫn tốt hơn, nên nếu có thể tôi muốn lắng nghe để giúp nhóm của Fina tránh khỏi rắc rối.

「Cô đi thị sát thành phố này ấy mà. Nhà vua đã muốn gửi một người dân thường đến để điều tra, nhưng cô đã chặn việc đó lại, à không phải, cô đã xin được làm công việc này.」

Vừa rồi, cái người này đã nói là chặn lại phải không?

「Nhưng mà, không ngờ nhà vua lại cho phép đó.」

「Vì cô đã rất cố gắng để xin mà. Muốn gặp con gái. Muốn gặp chồng. Muốn gặp con gái. Muốn gặp con gái. Muốn gặp chồng. Cô đã liên tục nói thế với nhà vua như là niệm thần chú ấy, cuối cùng thì thần chú cũng có tác dụng và cô được cho phép.」

(Khổ thân ông vua)

Ồn ào quá mà phải không nhà vua?

「Vậy còn vấn đề thị sát thì sao?」

「Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là đi vòng quanh thành phố và thu thập thông tin thôi. Sau đó, cô chỉ cần nghe chuyện từ Cliff và Gran-san nữa là được, còn chuyện tương lai thì tính sau đi vì cô còn định tham gia bữa tiệc của Misa vào ngày mốt nữa mà.」

Thật là một chuyến thị sát tự do.

「Vậy nên, chắc mọi việc mới thật sự bắt đầu sau khi bữa tiệc kết thúc ha? Phải đi thị sát xung quanh thành phố, đến Guild mạo hiểm với Guild thương mại, và rồi cũng không thể không đến nhà Salvado nữa.」

Và sau cùng, Eleanora-san đã nhìn thấy và tham gia chơi Othello cho đến khi Meshun-san đến và gọi mọi người xuống ăn tối.

Lời tác giả:

Với sự xuất hiện của Eleanora-san, thì mọi việc xung quanh nhà Salvado đã từ từ kết thúc rồi ha. w R.i.p

Lời Edit: Gấu đã có manga rầu. Yè Ye.

Trans đã dịch xong lun rầu. Yè Ye.

Các bạn cứ hóng đi há ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

-----------------------------------------

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch ????
Xem thêm