Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)

Chapter 165: Gấu-san lên Rank E Guild thương mại.

37 Bình luận - Độ dài: 1,983 từ - Cập nhật:

Tôi đã quyết định sẽ tặng Gấu bông làm quà. Nhưng không biết như thế có đủ không nữa?

Dù gì tôi cũng có thể làm bánh kem nên chắc tôi sẽ làm bánh sinh nhật luôn ha?

Chắc bánh hai tầng là đủ rồi. Mà không biết có nên viết lên nó dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật’ bằng kem không nhỉ?

Thật sự thì tôi muốn viết lời chúc mừng lên một tấm sô cô la, nhưng mà vì không có nên cũng không còn cách nào khác.

Maa, vì có đủ hết nguyên liệu rồi, nên khi về đến nhà tôi sẽ bắt đầu làm luôn. Sau đó bỏ nó vào Hộp Gấu nữa là coi như xong. Mà trước đó tôi sẽ phải đến chỗ của Sherry để kiểm tra mấy bé gấu nhồi bông thế nào rồi đã.

「Yuna-san. 」

Trong khi tôi vừa đi vừa suy nghĩ việc cần làm trong hôm nay thì có người gọi tôi.

Tôi xoay người xem thử thì thấy Riana-san của Guild thương mại. Chị ấy là người đã giúp đỡ tôi lúc mua đất.

「Xin chào, Riana-san. 」

「Xin chào, Yuna-san, em đang đến Guild thương mại phải không? 」

「Hửm? Không. Tôi không có đến đó. 」

「Are, vậy là hôm qua em đã đến rồi sao? 」

Ngày hôm qua sao? Gần đây tôi có đến Guild thương mại đâu.

Vì đâu có việc gì cần làm ở đó.

Hầu hết (tất cả) mọi thứ ở cửa hàng đều do Terumi-san lo liệu rồi. Nên đâu có lý do gì để tôi cần phải đến Guild thương mại đâu nhỉ?

Đôi khi tôi chỉ đến để mua đất thôi.

「Chẳng lẽ em chưa nghe gì từ Terumi-san sao?」

「Terumi-san? Gần đây tôi không có gặp cô ấy nên không nghe được gì hết. Có chuyện gì xảy ra à?」

「Không, cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là guild Rank của Yuna-san đã lên hạng rồi. Nên khi gặp Terumi-san hôm trước tôi đã nhờ cô ấy nói với em đến Guild thương mại.」

「Guild Rank của tôi lên hạng rồi á?」

Tôi nhớ là mình đâu có đã làm cái gì đâu nhỉ.

Tôi chỉ xây cửa hàng rồi để cho Morin-san, Anzu và Terumi-san quả lí nó thôi mà. Maa, dù sao thì việc buôn bán cũng ảnh hưởng đến guild Rank của tôi.

「Bình thường thì phải mất đến 1 năm mới có thể lên Rank E đó. 」

「Vậy sao? 」

「Những thương nhân mới vào nghề phải dù có buôn bán cật lực và làm hết sức để tăng doanh thu thì cũng phải một năm sau mới có thể lên Rank được. Cũng có nhiều người không làm được như thế và phải từ bỏ luôn đó. 」

Khác mới Guild mạo hiểm ghê, chỉ lên Rank E thôi mà khó thế nhỉ?

「Thế nên chị cần em làm thêm vài thủ tục nữa. Nên nếu em có thời gian thì bây giờ có thể đến Guild luôn không? 」

Um, chắc ngày mai làm bánh cũng được mà nhỉ.

Vì chẳng có gì cần phải gấp hết nên tôi quyết định đến Guild thương mại trước.

「À đúng rồi. Tại sao Riana-san lại ở đây thế?」

Hiên giờ đang là giờ làm việc của Guild mà.

「Chị vẫn đang làm việc đó. Mặc dù không phải là việc của chị, mà là việc được người khác nhờ làm. Yuna-san cũng vậy, dù không có ý định đến Guild thương mại nhưng tại sao em lại ở đây vậy? 」

「Tôi có việc với Cliff, và giờ đang trên đường trở về. 」

「Cliff-sama sao? 」

「Có vài chuyện tôi muốn biết, nên tôi đến đó để hỏi. 」

Trong khi vừa đi vừa nói chuyện với Riana-san thì chúng tôi đã đến được Guild thương mại.

Khi tôi bước vào Guild thương mại thì cũng không có nhiều người ở đây lắm vì đã qua giờ cao điểm vào buổi sáng rồi.

「Vậy, em hãy đợi ở đây một chút nhé, chị đi báo cáo rồi sẽ quay lại ngay. 」

Riana-san đi vào trong. Còn tôi thì tìm một cái ghế ở gần tường vào ngồi xuống.

Nhờ mấy người tiếp tân khác thì cũng được nhưng mà nhờ người quen là tốt nhất nên tôi sẽ đợi Riana-san.

Bình thường thì tôi sẽ thấy Mylene-san ngồi ở bàn tiếp tân. Nhưng hôm nay thì chẳng thấy cô ấy đâu hết. Cô ấy đã nghiêm túc làm công việc của Guild master rồi sao?

Tôi nhìn xung quanh Guild và nhận ra có vài người đang nhìn vào tôi. Đôi khi tôi vẫn còn bị nhìn như thế.

Nên tôi kéo mũ Gấu xuống thấp và đợi Riana-san trở lại.

Tôi có thể nghe được hai người thương gia nói chuyện cách tôi không xa.

「Tôi có thể hỏi một chút không? 」

「Gì thế? 」

Một thương nhân hỏi một thương nhân khác ở kế bên.

「Đó là một đứa trẻ mặc bộ đồ Gấu phải không?」

「Đừng có chỉ tay như vậy, và cũng đừng có nhìn.」

「T-Tại sao vậy?」

「Cậu không biết gì về tiểu thư Gấu sao?」

Giọng của người thương nhân hỏi rất ngạc nhiên.

「Tôi có nghe đồn là có một cái cửa hàng trông giống Gấu rất lớn và chủ của nó cũng là một người mặc một bộ đồ Gấu. Nên tôi muốn hỏi đứa trẻ mặc đồ Gấu đó.」

Thật là khiếm nhã khi gọi là đứa trẻ đó.

Tôi đã 15 tuổi rồi đó

「Đây là lần đầu cậu đến thành phố này à? 」

「Ah, vì muốn đến thành phố Mireera, nên tôi đã đến thành phố này vào hai ngày trước. 」

「Quả nhiên là vậy. Thế cậu biết bao nhiêu về con Gấu đó rồi.」

「Là chủ của cửa hàng Gấu, phải không? Hôm qua, lúc tôi đến Guild và hỏi nơi nào có thể ăn ngon thì đã được giới thiệu đến đó. 」

「Rất ngon có phải không? 」

「Đúng là lần đâu tiên tôi được ăn một món ngon như thế. Nên tôi đã hỏi ai là chủ cửa hàng thì được biết là một cô gái mặc bộ đồ Gấu. 」

「Đúng là cửa hàng đó là do tiểu thư Gấu làm chủ. Nhưng mà cậu đừng có nghĩ điều gì kì lạ nhé. 」

「Tại sao vậy? Nếu cậu là một thương gia thì sẽ thích việc làm ra tiền chứ. Nếu mà biết được công thức nấu ăn đó và làm nó ở thành phố khác thì sẽ kiếm bộn tiền đó. 」

「Dừng lại đi. Cậu sẽ bị đuổi khỏi Guild thương mại đó. 」

「Tại sao thế? 」

「Vì chỗ đó được nhà Fosherose và Guild thương mại chống lưng mà. 」

「Thật vậy sao!? 」

「À bởi vậy, chẳng có ai trong thị trấn này dám làm điều đó hết. Tôi không biết cậu định làm gì để có được công thức nhưng mà gây chiến với cửa hàng đó là rất ngu ngốc đó. 」

「Thật sự là như thế à. 」

「Tin hay không thì tuỳ cậu. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên như một thương gia thôi. 」

「Vì đó là lời khuyên của một thương gia, nên tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Tôi cũng chẳng muốn làm một việc nguy hiểm như thế đâu. 」

Anh ta thành thật gật đầu.

Tôi cứ nghĩ thương nhân thường có thái độ xấu với nhau chứ nhỉ? Nhưng dường như tôi đã sai?

Trong khi hai người họ vẫn đang tiếp tục nói chuyện thì có một người khác xen vào.

「Đó là quyết định khôn ngoan đó. Đúng là công thức nấu ăn đó rất hấp dẫn nhưng mà trong thị trấn này không có ai dám gây sự với tiểu thư Gấu đâu. 」

「Maa, vì có gia đình quý tộc và Guild thương mại chống lưng mà. 」

「Đúng thật là cậu không biết gì cả. 」

Anh thương nhân đó lại ngạc nhiên.

「Những lời đó nghĩa là sao? 」

「Tiểu thư Gấu cũng là một mạo hiểm giả nữa đó, và còn là Rank C nữa. 」

Hửm? Sao anh ta biết vậy?

Maa, tôi cũng đâu có giấu đâu. Nên nếu tìm hiểu thì sẽ biết thôi.

Nhưng dù gì thì ông chú gác cổng vẫn là người khả nghi nhất.

「Này, cậu đang lừa tôi vì tôi mới đến thị trấn này phải không!?」

「Tại sao tôi phải lừa cậu chứ? Nếu không tin thì cậu cứ đi hỏi người khác, ở trong thành phố này không ai là không biết chuyện đó cả. 」

「Cậu đang đùa sao? 」

Un, hẳn là đang đùa rồi, mọi người đều biết hết sao?

「Dù sao thì tôi chỉ cho cậu lời khuyên thôi. 」

Thế rồi anh ta bỏ đi.

Người còn lại nhìn tôi một cái rồi cũng bỏ đi.

Vậy đó là cách mà tin đồn lan ra ha.

Theo Noa nói thì sau lưng nhà Fosherose là nhà vua nữa.

Vì thế mà đến giờ mọi chuyện vẫn đang rất yên bình.

Dù không phải riêng chuyện về thương nhân nhưng mà nếu những đứa trẻ bị tổn thương thì đừng có hòng chỉ xin lỗi mà đủ nhá.

Đúng là có quý tộc chống lưng thì cũng tiện thật. Chắc phải cám ơn Cliff rồi. Và ông ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều nữa. Nhưng mà thật lòng tôi có cảm giác không muốn cám ơn ông ta chút nào.

Khi tôi đang suy nghĩ những thứ như thế thì Riana-san đã quay lại.

「Cảm ơn vì đã chờ đợi, Yuna-san. 」

Riana-san ngồi xuống bàn tiếp tân và làm thủ tục lên Rank cho tôi.

「Vâng, Yuna-san, giờ em đã là Rank E rồi. 」

「Cảm ơn. 」

Tôi nhận lại thẻ và nói cảm ơn.

Đúng thật là nó đã chuyển thành Rank E rồi.

「Thật ra thì lúc này tôi thường nói là chúc mừng thành quả của một năm, nhưng mà với Yuna-san thì không phải đúng không?」

「Chúc mừng vì một năm mới lên Rank E sao? 」

「Như tôi đã nói rồi đó, thương nhân thường phải rất cực khổ đóng thuế mới có thể lên Rank được đó. 」

Chắc là như vậy rồi nhỉ. Bắt đầu từ con số không, và nếu không gặp điều kiện tốt thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đạt được thành tựu nhất định. Và nếu không có tài năng kinh doanh thì sẽ còn lâu hơn nữa mới có thể lên được.

Nếu mà tôi không có bánh mì của Morin-san và kiến thức của thế giới trước thì được như bây giờ cũng không dễ dàng gì.

「Còn em vừa mới vào có một tháng mà đã lên Rank E thì rất là tuyệt đó. 」

「Đây cũng là nhờ mọi người ở cửa hàng nữa đó. 」

Mọi người ở cửa hàng đã làm việc rất là nghiêm túc.

Chắc tôi phải nói lời cám ơn với mọi người vào lần tới rồi.

「Maa, cứ tiếp tục thế này thì Yuna-san sẽ lên rank D nhanh thôi. 」

Tiền từ đường hầm, và gần đây tiền bán bánh cũng tăng lên nữa.

Rank của Guild thương mại dù có khác với Rank của Guild mạo hiểm, nhưng mà có lên thêm nữa thì giờ tôi cũng đâu có dùng tới đâu.

Sau khi nói cám ơn Riana-san thì tôi rời khỏi Guild thương mại.

Và trước khi về nhà Gấu thì tôi cũng ghé qua những quầy hàng lúc trước tôi từng ghé để mua chút đồ ăn.

Khi tôi về tới thì thấy Fina đang đứng phồng má ở trước nhà Gấu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
cliff toàn bị yuna gọi tên và bỏ thẳng chữ sama~~~
Xem thêm
Fina đứng phồng má à ( ͡° ͜ʖ ͡°) nghe cute thế nhờ
Xem thêm
Gấu speedrun kinh quá :))
-Kuma-
Xem thêm
Tui chỉ định đọc những chương đầu (76 chương đầu) rồi sang đọc tiếp chương 4xx thôi mà tôi lại đọc tới đây :v
Xem thêm
Nghiện còn ngại
Xem thêm
@Tranlong2007: vô tình nó cuốn quá đọc luôn tới chương 200 hơn r :))
Xem thêm