Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)

Chương 169: Gấu-san qua đêm tại nhà Gấu.

42 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

「Xin lỗi đã làm phiền ~」

Vì Fina và Noa đã vào nhà Gấu nhiều lần rồi nên hai em ấy đi vào như vào một căn nhà bình thường.

「Lần đầu tôi vào căn nhà này là lúc mà tôi nghe về cái câu chuyện không tưởng ở thủ đô. 」

À đúng rồi Cliff cũng đã từng vào đây.

Theo sau Fina và Noa, Cliff và những người lính hộ tống cũng vào theo.

「Oto-sama cũng từng vào ngôi nhà này rồi sao? 」

「Um, chỉ có một lần thôi, mà chỉ chừng vài phút à. 」

Khi Cliff giải thích cho Noa thì những người lính theo sau ông ấy chả biết phải làm gì nên đứng tại chỗ và không di chuyển.

「Dù sao thì tôi cũng sẽ đi chuẩn bị thức ăn đây nên mọi người hãy ngồi xuống và đợi chút nhé. 」

「Đầu tiên là phải ăn trước cái đã nhỉ. 」

「Chắc mọi người cũng mệt rồi phải không? Tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn nóng cho. 」

「Yuna-oneechan, em sẽ giúp chị. 」

「Cả em nữa. 」

Fina và Noa đều muốn giúp tôi.

Mặc dù nó cũng chẳng có khó khăn gì để cần phải có sự giúp đỡ nhưng mà tôi sẽ nhận tấm lòng của cả hai và chấp nhận vậy.

「Được rồi, tôi sẽ chấp nhận lời mời của Yuna. Nên các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. 」

「Như thế có ổn không ạ? 」

Cả hai người lính lo lắng hỏi.

Ở đây còn an toàn hơn cắm trại bên ngoài nữa thì có gì mà bất an.

Mấy người cứ đứng một chỗ như thế thì chả khác gì vật cản lớn hết.

「Ngồi xuống đi, mấy người cản đường quá. 」

Tôi lỡ nói ra những thứ mình đang nghĩ trong đầu rồi.

「Là như thế đó. 」

Cả hai nhìn vào nhau sau đó ngồi lên ghế.

Sau khi thấy họ ngồi xuống rồi thì tôi cũng đi vào bếp.

「Vậy chị có thể nhờ hai em giúp chuẩn bị thức ăn cho nhiều người không? 」

Trong khi hướng dẫn Fina và Noa thì tôi lấy bánh mì và súp rau quả từ trong Hộp Gấu ra.

Un, những món ăn cứ như vừa mới làm vậy. Trong khi thầm cám ơn Hộp Gấu tôi chia thức ăn ra đĩa của mỗi người.

「Hai em có thể mang chúng ra giúp chị không? 」

Fina và Noa vui vẻ đồng ý và mang chúng đi ra.

Tôi chuẩn bị thêm đồ uống và việc chuẩn bị bữa tối đã được hoàn thành.

Như thế này ổn chưa ta?

Sau đó tôi dọn dẹp một chút và trở lại phòng khách, nơi mà Cliff và mọi người đang chờ.

「Yuna, cảm ơn nhiều. 」

「Được rồi, vì mọi người cũng đói rồi nên chúng ta ăn thôi. 」

Mọi người ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn.

Quả nhiên là bánh mì của Morin-san rất ngon. Tất nhiên là súp của Anzu cũng ngon nữa. Ngài mai tôi muốn ăn cơm, nên chắc nên ăn cơm ha. Nếu mà ăn cơm thì phải đi kèm với món thịt nữa, không biết có món thịt nào đang được dự trữ không nữa?

Nếu mà không có thì chắc phải tự làm thôi.

「Không ngờ rằng trong chuyến đi cũng có thể ăn những món ăn như thế này. 」

Cliff nói như thế trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ về thực đơn cho ngày mai.

「Yuna-san, ngon quá~」

Trông Noa đang ăn rất ngon miệng.

「Em cứ ăn đi nhé, vẫn còn nhiều lắm. 」

「Vâng, vậy có thể cho em thêm một phần súp nữa không? 」

Khi tôi lấy súp cho Noa.

Thì có một người lính nhìn vào tôi.

「Yuna-dono, có thể cho tôi thêm một cái bánh mì nữa không, nó ngon quá. 」

「Vậy cho tôi luôn được không? 」

Hai người lính hộ tống ngại ngùng nói.

Vì bánh của Morin-san ngon quá mà.

Thế là tôi đưa thêm bánh mì cho họ.

「Yuna-oneechan, cho em thêm một phần súp nữa nhé? 」

「Un, nếu mà Fina không ăn nhiều thì sẽ không lớn lên như chị được đâu. 」

Lúc tôi nói như thế thì tôi cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Mọi người đều im lặng. Một bầu không khí kì lạ khi mọi người không nói gì mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Tôi vừa nói gì kì lạ lắm à?    

Và khi đó Fina bắt đầu nói.

「U, Un, em sẽ cố gắng ăn nhiều để có thể lớn như Yuna-oneechan. 」

「Vậy em cũng phải ăn thêm bánh mì nữa nha. 」

Không chỉ súp tôi cũng đưa cho em ấy thêm bánh mì nữa.

「Yu, Yuna-oneechan, cám ơn chị. 」

「Còn mọi người thì sao? 」

「A, chúng tôi sao? 」

「Vậy thì thêm súp vậy. 」

Và thế là cái không khí kì lạ đã biến mất, và mọi người đều lấy thêm phần ăn cả.

Cuối cùng là bụng của mọi người đều căng tròn lên.

「Khi ăn xong rồi thì em cảm thấy buồn ngủ quá. 」

「Vâng, đúng vậy. 」

Hai bé nhỏ tuổi nhất đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

「Cả hai phải đi tắm trước khi đi ngủ đó. 」

「Vâng~」

「Vâng. 」

Cả hai gật gù trả lời.

Lúc đi đến thủ đô thì cả hai cũng đã tắm chung rồi nên hai em ấy đi đến phòng tắm ngay mà chẳng cảm thấy lạ lùng gì. Nhưng vẫn có một người nghĩ rằng cuộc nói chuyện vừa rồi rất kì lạ.

「Có cả phòng tắm luôn sao? 」

Cliff hỏi như thế.

「Một ngôi nhà có phòng tắm là chuyện bình thường mà phải không? 」

「Không, đúng là như thế nhưng trường hợp này thì….」

Rồi Cliff nhìn xung quanh để tìm kiếm sự đồng thuận.

「Otō-sama, ngôi nhà này có phòng tắm đó. 」

Noa bác bỏ lời của Cliff. Và kế bên thì Fina cũng gật đầu.

Nhưng hai người lính hộ tống thì có vẻ mặt đồng tình với Cliff.

「Ông không thể không tắm sau một ngày mệt mỏi có phải không? 」

「Đúng, nhưng ... 」

「Theo thứ tự thì 3 người sẽ tắm cuối cùng. 」

「Chúng tôi cũng có thể vào tắm sao!? 」

「Có gì phải ngạc nhiên vậy? Đi ngựa cả ngày mà không tắm rồi làm bẩn giường thì phiền lắm. 」

Ông nghĩ ai là người giặt chăn và nệm thế?

「...Giường? 」

「Những thứ như vậy trên một con đường trống trơn chẳng có gì hết sao? 」

「Vậy mà lại có thức ăn ngon và giường nữa. 」

Cliff ngạc nhiên phản ứng với từ giường, còn hai người lính cũng lầm bầm cái gì đó.

「Vậy cả hai đi tắm đi nhé, chị phải đi rửa chén dĩa cái đã. 」

「Eh~, Yuna-san cũng vào cùng đi. 」

「Nhưng mà chị còn phải dọn dẹp nữa. 」

Đúng là không thể để chén dĩa như thế mà đi tắm được.

「Nếu được thì Yuna-dono cứ để chúng tôi làm cho. Không làm gì hết thì thật là ... 」

Hai người lính đề nghị tôi như thế.

Maa, dù sao nó cũng giúp cho tôi, và tôi hi vọng như thế sẽ làm hai người đó cảm thấy tốt hơn.

Thế là tôi cùng với Fina và Noa đi vào trong phòng tắm.

「Ah, đúng rồi, mọi người cứ thoải mái dùng uống đồ trong tủ lạnh nhé. 」

Tôi nói thế với ba người ở lại trong phòng rồi cùng với Fina và Noa đi vào phòng tắm. Hai bé Gấu cũng đi theo phía sau.

Khi chúng tôi đi đến cửa phòng tắm thì tôi nhờ hai bé Gấu canh chừng hộ.

「Chị nghĩ sẽ không có ai đâu nhưng nếu có thì hai em hãy bắt lại nhé. 」

Gấu Yuru và Gấu Kyu trả lời nhẹ nhàng.

「Hai bé Gấu không vào sao? 」

「Không đâu, hai em ấy có nhiệm vụ bảo vệ rồi. 」

Tôi không nghĩ ba người đó sẽ nhìn trộm đâu, nhưng chỉ vì sự an toàn thôi.

「Tiếc thật. 」

「Hora, chúng ta vào thôi. 」

Tôi mang Fina và Noa vào phòng thay đồ.

Rồi cởi bộ đồ Gấu ra và đi tắm.

Quả nhiên, là người Nhật thì phải đi tắm mới kết thúc một ngày được.

Vì hai bé gái có hơi ồn ào nên tôi không thể yên tĩnh ngâm mình được. Nhưng vào bồn tắm thì thật sự rất thoãi mái.

Sau khi tắm xong chúng tôi đi đến chỗ của Cliff.

「Phòng tắm trống rồi, ông có thể vào rồi đó. 」

「Cái bộ dạng đó là sao thế? 」

Bộ dạng?

Ah, vì tôi đã thay sang bộ gấu trắng.

「Bởi vì tôi sẽ đi ngủ mà. 」

「Khi ngủ thì cô cũng là Gấu luôn à? 」

「Đúng rồi đấy. 」

「Yuna-san, bộ Gấu trắng của chị dễ thương lắm. 」

「Đồ ngủ của Noa cũng dễ thương lắm. Tất nhiên cả Fina nữa. 」

「Cám ơn chị rất nhiều. 」

Cliff bắt đầu nói vài thứ trong khi vẫn đang nhìn chúng tôi.

「Chúng ta vẫn đang di chuyển phải không? Đây vẫn là trên đường đi phải không? 」

「Otō-sama đang nói gì thế, bộ cha không nhớ sao? 」

「Ta nhớ, ta chỉ đang xem xét lại điều mình nghĩ là bình thường thôi. 」

Nói cứ như chúng tôi không bình thường vậy.

「Ah, đúng rồi, Cliff. Tôi sẽ quyết định phòng luôn được không? 」

「Vì có phòng tắm nên cũng có phòng ngủ luôn nữa hả? 」

Ông ấy hỏi cái chuyện hiển nhiên thật.

「Có 3 phòng ở trên tầng 2. Phòng đầu tiên là của tôi, Fina và Noa nên Cliff và người còn lại sẽ dùng 2 phòng còn lại. 」

「Như thế được không? 」

「Cliff có thể ở một mình hay cho hai người lính hộ tống ở chung cũng được. Hãy tự quyết định nhé. 」

「Tôi hiểu rồi, cám ơn. 」

「Cliff-sama, chúng tôi ở lại đây là được rồi. 」

Hai người đó chỉ vào căn phòng mà chúng tôi vừa ăn tối xong.

「Ngủ ở đó cản trở lắm, vì có phòng mà, nên hãy ngủ ở đó đi.」

Hai người lính im lặng luôn khi nghe tôi nói thế.

「Vậy chúng tôi sẽ đi ngủ đây, nhớ tắt đèn khi tắm xong nha. 」

「A, tôi biết rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn phòng tắm. 」

Cliff trả lời và đi vào phòng tắm.

Tôi cũng đi về phòng mình. Fina và Noa đang đi phía sau trong khi ôm theo Gấu Yuru và Gấu Kyu.

Giường trong phòng của tôi lớn hơn giường của các phòng khác. Nó dùng để ngủ với hai bé Gấu trong hình dạng lớn. Nhưng mà 5 người cùng nằm thì chắc nó sẽ chật chút.

「Yuna-oneechan, 5 người ngủ cùng nhau thì có chật không? 」

「Không sao đâu. 」

Tôi bỏ bàn ghế vào trong Hộp Gấu và mang một cái giường khác giống y như cái giường trong phòng ra.

Đặt hai cái cạnh nhau thì ta sẽ có cái giường lớn gấp đôi rồi.

「Như thế là ổn rồi phải không? 」

「Nó lớn thật! 」

Noa ôm Gấu Kyu nhảy lên giường. Và Fina cũng làm tương tự trong khi ôm Gấu Yuru.

「Hora, ngày mai chúng ta phải dậy sớm đó, nên hãy đi ngủ thôi. 」

「Vâng~, Gấu Kyu-chan, chúng ta cùng ngủ nha. 」

Noa ôm chặt Gấu Kyu và nói thế.

Fina cũng nhẹ nhàng ôm Gấu Yuru.

Chắc cả hai sẽ sớm ngủ thôi. Maa, dù Fina và Noa có ôm hết sức đi nữa thì hai bé Gấu cũng chẳng sao cả.

「Vậy chị sẽ tắt đèn đây. 」

「Vâng, Yuna-oneechan chúc chị ngủ ngon. 」

「Yuna-san, chúc chị ngủ ngon. 」

「Chúc cả hai ngủ ngon. 」

Khi vừa tắt đèn được một lúc thì cả hai đã ngủ mất rồi.

Tôi cũng sẽ đi ngủ luôn vậy.

--------------------------------------------------------------------------

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Ngủ ngon nhé Yuna chan :3
Xem thêm
Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
Cmt toàn đầu óc đen tối
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu (nói mới nhớ nhà có 3 nam 3 nữ)
Xem thêm
TRANS
Gấu 2(má nó sau 7 tháng đầu óc vẫn đen tối như xưa)
Xem thêm
@Bui!!!: dảk thế:)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời