Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6: Gấu-san làm dao Mithril (127-161)

Chương 149: Gấu-san đến lò rèn ở Thủ đô

53 Bình luận - Độ dài: 3,150 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong chúng tôi chia tay với Shia , người phải đến học viện và Eleanora-san , người sẽ đi làm việc ở lâu đài. (Nếu cổ không trốn việc hôm nay)

「Fina-chan, sớm trở lại nhé?」

「Chắc chắn rồi , Shia-sama.」

「Hai đứa luôn được chào đón nên nhớ ghé chơi thường xuyên nhé? Có một số nơi trong lâu đài mà cô vẫn chưa có cơ hội cho Fina xem , vì vậy cô đảm bảo sẽ đưa cháu tới đó mà không có ai quấy rầy vào lần sau, được không? 」

「…Vâng.」

Fina trả lời với vẻ mặt lo lắng.

Tội nghiệp, nhà Vua chắc chắn đã làm gì đó tệ hại với em ấy , huh. ʕథ౪థʔ

Nếu sau này tôi có đưa Fina tới lâu đài , tôi sẽ phải bảo vệ em ấy chắc chắn hơn.

Shia và Eleanora-san sắp lên đường nên chúng tôi cũng bắt đầu rời đi.

Tuy nhiên , chúng tôi vẫn chưa đi về Crimonia , thay vào đó chúng tôi hướng đến tiệm rèn của Gazar-san.

「Chị Yuna , chúng ta sẽ không trở về sao?」

Fina hỏi như vậy khi em ấy nhận ra chúng tôi không đi về hướng nhà gấu.

「Chị có kế hoạch sử dụng lá thư của Gold-san trước khi trở về , vì vậy chúng ta đang đến tiệm rèn của Gazar-san.」

Vâng , tôi có thể trở về mà không cần đến đó , nhưng tôi có việc cần nhờ ông ấy và tặng ông một món quà lưu niệm . Ngoài ra thì tôi cũng muốn rèn vài con dao mithril.

Fina nắm lấy tay gấu của tôi khi đi bên cạnh. Tôi đã để em ấy ở lại dinh thự của Eleanora-san trong một thời gian , vì vậy có lẽ em ấy cảm thấy cô đơn . Tôi nên để em ấy làm những gì mình muốn . Ngoài ra tôi cũng không có lý do gì để từ chối nắm tay em ấy.

Chúng tôi đến tiệm rèn của Gazar-san trong khi Fina vẫn còn đang nắm tay tôi.

「Xin lỗi. Gazar-san có ở đây không? 」

Tôi gọi khi đi vào trong cửa tiệm , và ông ấy lù lù bước ra từ phía sau.

「Gì đấy.... Ồ, ta đã nghĩ đó là ai, nhưng đây không phải là cô bé mặc bộ quần áo kì lạ hay sao.」

「Chào buổi sáng.」

「Tại sao cháu lại đến đây vào buổi sáng thế này?」

「Tôi đến đây để nói cho bác biết là Golem trong hầm mỏ đã bị dọn sạch, tôi nghĩ vậy. Sẽ không mất nhiều thời gian đến khi quặng được khai thác trở lại . 」

「Cháu không định nói với ta rằng cháu là người đã xử lý mọi chuyện đấy chứ?」

「Tôi đã giúp」

Sau đó tôi kể cho ông ấy ngắn gọn về những gì đã xảy ra.

「Ta hiểu rồi , cảm ơn vì đã nói việc này cho ta biết . Mặc dù vậy, Mithril Golem ư? Thật khó tin...」

「Vâng, tôi đánh bại nó và lấy được mithril, vì vậy tôi có thể nhờ bác làm một con dao mithril cho tôi không?」

「Cháu cũng có thể nhờ Gold làm việc này, đúng không?」

「Tôi cũng lên kế hoạch nhờ bác ấy việc này nữa. Làm vũ khí từ Mithril tốn rất nhiều thời gian, đúng không? 」

「Đúng vậy , việc rèn mithril rất khó khăn và không thể hoàn thành chỉ trong một hai ngày được 」

「Tôi muốn có bốn con dao mithril , vậy nên tôi đã lên kế hoạch nhờ bác và Gold-san , mỗi người làm hai cái. 」

「Ta hiểu ý của cháu , nhưng cháu sống tại Crimonia phải không? Nếu cháu không có ý định quay lại đây sớm , cháu nên nhờ Gold làm tất cả.」

「Sẽ ổn thôi , vì tôi có thể đến đây một cách nhanh chóng.」

「Nếu cháu thật sự tới đây sớm và nhận chúng thì ta cũng ổn thôi.」

「Cảm ơn , bây giờ tôi sẽ mang mithril ra , được chứ? 」

Tôi lấy Mithril Golem ra khỏi hộp gấu , và tiệm rèn chỉ vừa đủ để chứa nó.

「Vậy, đây là Mithril Golem, huh ...」

Gazar-san tiếp cận con Golem và kiểm tra nó với khuôn mặt nghiêm túc, ông chú ý đến nơi các vết cắt trên người con golem.

「Cái này là hàng giả?」

「Giả ?」

Tôi nghiêng đầu khi nghe câu nói bất ngờ của bác ấy.

「Đúng rồi. Đây đúng là Mithril Golem nhưng đồng thời cũng không phải. 」

「...?」

Tôi không hiểu ông ấy nói gì.

「Ở đây , ở đây nữa . Cháu có thể thấy rằng màu sắc chúng khác nhau dưới bề mặt ,đúng không? 」

Bác ấy nói trong khi chỉ tay vào những vết cắt bằng ngón tay đã chai cứng của mình. Và bác ấy nói đúng , màu sắt đằng sau vết cắt thật sự rất khác.

「Bên trong là sắt. Chỉ có lớp ngoài là Mithril. 」

「Thật sao!?」

「Đúng vậy , cháu có thể yêu cầu Gold-san kiểm tra khi trở về Crimonia nếu không tin ta.」

Tôi không nghĩ rằng bác ấy nói dối, nhưng vẫn rất khó tin rằng bên trong chỉ là sắt.

Vâng, trong trường hợp này ông ấy thực sự hiểu rất rõ về nó để có thể gọi đây là hàng giả một cách chắc chắn như vậy.

「Vẫn có mithril trên đó đúng không?」

「Có thể nói rằng chỉ có một phần tư , có lẽ một phần ba là cao nhất.」

Thần linh thực sự keo kiệt quá mà , đưa cho tôi một con Mithril Golem hàng giả . Nếu Mithril chỉ dùng để mạ bề mặt , nó chỉ có vai trò giống như một lớp phủ ngoài thôi đúng không? Nếu nó được mạ vàng phía ngoài thì sau đó có thể gọi nó là Golem Vàng không?

Tôi cảm thấy như thể mình đã bị lừa.

「Bác vẫn có thể chế tạo được vài con dao từ nó , phải không?」

Dù sao đi nữa, đó là mục tiêu chính của tôi. (Mục tiêu phụ là đem làm đồ nghệ thuật trưng trong nhà, thế thì bảo sao bọn thần linh không keo)

「Đúng vậy , nếu cháu chỉ cần chế tạo dao mithril thì vẫn sẽ đủ số lượng.」

Whew. Nếu ông ấy nói không đủ , tôi sẽ phải đi mua thêm.

「Nếu ta nhớ không lầm thì cháu muốn có một con dao để phân giải , đúng không?」

「Đúng thế , nhưng tôi có thể nhờ bác làm hai con dao mithril dùng trong chiến đấu không? Nhiệm vụ lần này khiến tôi muốn có một vũ khí từ mithril .」

Tôi bắt đầu muốn có khi tôi thấy Senya-san chiến đấu.

Tôi không muốn một thanh kiếm dài , vì sử dụng chúng dường như không dễ dàng gì, trong khi tôi có thể sử dụng dao cho nhiều việc khác.

「Còn con dao dùng để phân giải thì sao?」

「Tôi sẽ nhờ Gold-san làm hai con dao loại đó cho tôi.」

Tốt nhất là để Gold-san làm hai con dao đó , vì bác ấy cũng sẽ là người bảo hành chúng.

「Được thôi . Cháu yêu cầu làm hai con dao; một là dành cho cháu, hai là dành cho cô bé bên cạnh cháu đúng chứ ? 」

「Không, tôi sẽ sử dụng cả hai , vì vậy nếu có thể hãy làm một con dao dùng cho tay phải và một dùng cho tay trái.」

「Cháu sẽ sử dụng cả hai, huh」

「Vâng.」

「Được rồi , việc đó không thành vấn đề với ta . Cháu muốn làm hai con dao , vậy thì sẽ như ý cháu. Hãy cho ta xem bàn tay của cháu .」

Tôi đưa tay gấu ra. v(– ω – )ゞ

「Cháu...Cháu đang đùa ta à? Ta yêu cầu cháu cho ta thấy bàn tay bởi vì ta cần biết kích thước để làm một con dao phù hợp với chúng.」

「Tôi sẽ cầm dao bằng tay gấu này ...」

Tôi mở miệng của tay gấu ra và đóng lại.

「Bây giờ chỉ cần tháo găng tay ra và cho ta xem bàn tay của cháu!」

Vì bác ấy cố chấp như vậy , tôi đã tháo găng tay gấu và đưa bàn tay ra.

「Bàn tay nhỏ bé như thế này」

Gazar-san chạm vào lòng bàn tay của tôi, điều này làm cho tôi cảm thấy một chút khó chịu.

「Chúng mềm quá. Cháu thực sự chiến đấu với bàn tay này sao? 」(edit: Temeeee)

「Đúng vậy , nhưng tôi chủ yếu dùng ma thuật.」

「Được rồi , nhưng cháu sẽ phải luyện tập nhiều đấy , hoặc cháu sẽ bị nhiều vết chai trên tay. Được rồi, ta đã biết được kích thước bàn tay của cháu, vậy nên giờ hãy mang găng tay vào.」

Tôi mang găng tay gấu vào, và Gazar-san lại nắm tay tôi.  (trans: Koraaa)

「Cháu đang sử dụng loại vải tốt đấy, huh.」

「Bác biết được khi chỉ cần chạm vào nó?」

「Đúng vậy, nhưng kha khá thôi. Được rồi, bây giờ ta đã biết kích thước bàn tay của cháu . Cháu có vội gì không?  」

「Không gấp lắm, bác có thể thoải mái. Thường thì sẽ mất bao lâu để hoàn thành?」

「Phải mất một khoảng thời gian để xử lý mithril , chắc khoảng mười ngày.」

「Vâng, như vậy có vẻ ổn」

「Vậy cháu muốn loại mithril nào? Từ những gì cháu nói với ta, cháu sử dụng phép thuật tốt nhất , nhưng ... 」

「Loại Mithril?」

Tôi nghiêng đầu khi lần đầu nghe về việc này.

「Cháu đang yêu cầu làm một vũ khí mithril mà không hề biết nó sẽ thuộc loại nào? 」

Ngay cả khi nói vậy thì tôi cũng không biết tí gì về việc này. Rốt cuộc thì phân loại vũ khí mithril cũng không có trong game.

Gazar-san tiếp tục giải thích.

「Nếu ta chỉ dựa vào quặng mithril thuần túy, ta có thể làm ra một vũ khí sắt bén. Những vũ khí như vậy thường được sử dụng bởi những người không thể sử dụng ma thuật . Nhưng nếu ta thêm một số loại thuốc ma thuật vào quặng mithril , ta có thể tạo ra một vũ khí mithril ma thuật . Người có khả năng sử dụng ma thuật sẽ truyền ma lực để cường hóa mithril.  Độ sắc bén của nó thấp hơn khi không có ma thuật, nhưng khi có, nó có thể mạnh hơn hẳn một vũ khí mithril thông thường.」

「Không phải ai cũng có thể sử dụng ma lực sao?」

Bất cứ ai cũng có thể tạo ra ánh sáng bằng cách truyền ma lực vào ma thạch ánh sáng , và tạo nước từ ma thạch nước.

「Nếu một người không có đủ ma lực của một pháp sư, họ sẽ không đủ mạnh để cường hóa mithril bằng ma thuật 」

Vì vậy, những người không có đủ ma lực sẽ không thể sử dụng chúng, huh.

「Tôi đã hiểu rồi, nhưng cuối cùng thì cái nào tốt hơn.」 (trans: hiểu rồi mà còn hỏi thế , best :)) )

「Điều đó còn phụ thuộc vào người sử dụng vũ khí nữa. Vũ khí mithril nguyên chất thông thường mạnh hơn , nhưng khi được cường hóa bởi ma thuật, vũ khí mithril ma thuật sẽ mạnh hơn vũ khí mithril nguyên chất. .」

「Bác có thể giải thích dễ hiểu hơn một chút không?」

「Người dùng được ma thuật thường sử dụng loại cường hóa. Người không dùng được thì sử dụng loại nguyên chất.」

Bác ấy nói với tôi như thể đã bó tay rồi.

Vâng, bác ấy đã cố hết sức làm cho nó dễ hiểu hơn, vì vậy tôi không bận tâm.

「Hãy làm cho tôi loại dao mithril ma thuật.」

Gazar-san thở dài như thể những lời giải thích nãy giờ làm ông mệt mỏi.

「Ta sẽ lấy đủ mithril để làm hai con dao.」

Gazar-san lấy một phần của Mithril Golem. Nó rất nặng nhưng ông ấy đã tháo dỡ một cách dễ dàng.

Như mong đợi từ một người lùn, huh?

「Nếu có thừa mithril khi làm, ta sẽ trả lại cho cháu khi cháu tới nhận hàng. Ổn chứ? 」

「Vâng, vậy tôi phải trả bao nhiêu tiền? 」

「Hmm, cháu mang mithril tới đây, nên giá cả sẽ ổn thôi.」

Tôi không biết giá thị trường, nhưng Gazar-san không giống như một kẻ lừa đảo, vì vậy tôi chấp nhận đề nghị của bác ấy.

「Cháu có thể trả tiền sau khi nhận hai con dao.」

「Được rồi, có cái này, đây không phải là phí thanh toán, nhưng bác có muốn thứ này không?  」

Tôi cất phần còn lại của Mithril Golem vào trong hộp Gấu và mang ra một con Golem sắt.

Nó vẫn trong trại thái đứng yên , như khi tôi đánh bại nó.

「Cái gì thế này!?」

Gazar-san hét lên ngạc nhiên.

Vâng, việc này có nghĩa là ông ấy thật sự ngạc nhiên khi thấy con Golem ở đây mà không bị hư hỏng.

「Đây là một con Golem sắt. Tôi nghĩ sẽ rất đẹp nếu đặt trong cửa hàng của bác . Thậm chí bác có thể đặt nó trước cửa hàng của mình để trang trí. 」

「Các khách hàng sẽ bỏ chạy nếu ta làm thế!」

「Mặc dù tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời  ... Nó có thể quảng cáo cho cửa tiệm nếu như bác cho nó cầm một thanh kiếm và một cái khiên rồi đặt nó trước cửa hàng....」

「Như là người gác cổng á?」(Tức là méo còn đứa nào dám bén mảng tới gần luôn)

Gazar-san hét lên.

Mặc dù tôi vẫn tin rằng một con Golem sắt thật sự thích hợp để trưng trong tiệm rèn ...

「Dù sao thì ta không thể chấp nhận thứ đó miễn phí được.」

「Tôi không thực sự cần thanh toán đâu, với lại tôi cũng có rất nhiều. 」

Dù sao thì tôi cũng không định sử dụng quá nhiều nguyên liệu Golem sắt, thế nên không có vấn đề gì khi đem tặng bớt một hoặc hai con.

「Rất nhiều ... Thực sự thì cháu là ai vậy? Trong bức thư, Gold-san đã viết rằng cháu là một mạo hiểm giả tuyệt vời và anh ấy muốn ta giúp cháu , nhưng ... 」

「Tôi là một mạo hiểm giả Rank C.」

「Rank C ... Vậy thì ta có thể hiểu trong trường hợp này」

Gazar nhìn bộ đồ gấu của tôi với vẻ mặt phức tạp.

「Mà cũng thực sự không quan trọng lắm. Ta sẽ lấy con Golem này như một khoản phí thanh toán cho dao mithril . Ta cũng sẽ bổ sung thêm một lần bảo trì miễn phí. 」

「Tôi sẽ trả tiền cho nó mà 」

「Cháu không cần. Nếu con Golem sắt trở nên vướng víu, ta sẽ đem bán nó.」

「Hãy cứ làm như bác muốn, tôi sẽ để nó ở góc, được chứ? 」

Tôi kéo con Golem sắt đến một góc của cửa hàng bằng tay gấu của tôi.

「Nó sẽ không thành một vật cản trở nếu để ở đây, đúng không?」

Tôi quay lại và thấy Fina và Gazar mở to mắt nhìn tôi.

「Chuyện gì vậy?」

「Chị Yuna ...」

「Cháu.... Cháu thực sự rất mạnh ngay cả với đôi tay mềm mại như vậy.」

Ah, họ đã bị sốc bởi vì tôi dễ dàng di chuyển con Golem sắt, huh.

Một cô gái yếu đuối bình thường sẽ không thể di chuyển con Golem sắt xung quanh, phải không?

「Đúng rồi, Gazar-san, tôi muốn bác xem giúp vật này, bác có phiền không?」

Tôi sử dụng tuyệt kĩ quẹo cua thần tốc để lái qua chủ đề khác.

「Đây là gì?」

Tôi lấy Kumamonite ra khỏi Hộp Gấu và đưa nó cho Gazar-san.

「Bác có biết quặng này là gì không?」

Gazar-san bắt đầu xem xét nó. Tuyệt kĩ đã thành công.

Tôi chắc chắn sẽ giấu tên của nó trong trường hợp ông ấy không biết gì về nó và tôi cũng không muốn mọi người nghĩ rằng tôi là người đã đặt tên cho loại quặng này.

Sau khi xem xét quặng từ mọi góc độ, Gazar-san nghiêng đầu.

「Ta chưa bao giờ thấy cái này. Cháu tìm thấy nó ở đâu vậy?」

Một người lùn như Gazar-san còn không biết gì về nó, Kumamonite này thật sự là cái gì vậy?

「Tại nơi Mithril Golem đứng canh gác.」

「Ta biết rằng đây không phải là quặng bình thường, nhưng đó là tất cả. Mặc dù, thầy ta có thể biết điều gì đó về loại quặng này... 」

「Thầy của Gazar-san?」

「Đúng vậy. Bây giờ ông ấy đang ở đất nước người lùn, vì vậy nên ta không thể cho ông ấy xem được.」

「Đất nước của người lùn !? Có một nước như thế à !?」

「Tại sao cháu lại hỏi ta một thứ hiển nhiên như vậy? Đúng vậy, nhưng đó là một quốc gia nhỏ, nhỏ hơn thủ đô nữa.」

「Nó ở đâu vậy?」

Wow, quốc gia người lùn ... Nó từ câu chuyện giả tưởng nào vậy !?

Dù sao, nếu thực sự có , tôi sẽ rất muốn đến đó. (Nhắc cho các bạn nhớ: Đất nước người lùn không chỉ có mấy ông già bụng bự, râu nhiều, lùn, to, đen, hôi đâu, đó còn là thiên đường của loli hợp pháp nữa ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ, LOLI, LOLI, LOLI)

「Nó ở bên trong một ngọn núi」

「Vị trí đó có bí mật không?」

「Cũng không thực sự bí mật, bất cứ ai cũng có thể vào đó, nhưng hơi xa một chút.」

「Bác có thể cho tôi biết nơi đó ở đâu không?」

「Cháu muốn đến đó?」

「Vâng, một ngày nào đó.」

Tôi có thể đến thăm vương quốc người lùn (Vương quốc loli). Nếu tôi hỏi Senya-san, liệu cô ấy có nói cho tôi biết nơi ở của tộc Elf  không?

Đây không phải là game, mà là một thế giới thực, và việc này khiến tôi muốn nhìn thấy họ nhiều hơn.

「Nếu cháu thực sự muốn đi, ta có thể viết cho cháu một bức thư giới thiệu cho thầy của ta」

「Có thật không!? Việc đó thật tuyệt vời! 」

「Ta sẽ đưa nó cho cháu khi hai con dao được làm xong.」

「Cảm ơn Bác.

Thông tin về vương quốc người lùn (loli)... Đã đạt được!

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Thanks trans & edit :3
Xem thêm
Cầu trời cho con được isekai vào vương quốc loli :]
Xem thêm
Gấu đến vương quốc loli :))
Gấu
Xem thêm
Đoạn giải thích về mithril nguyên chất và mithril ma thuật dễ hiểu vậy mà Yuna cần giải thích 3 lần vẫn lơ mơ. Đọc đoạn giải thích đầu tiên của ông chú Gazar là thấy rõ sự khác biệt cũng như khả năng của mỗi loại rồi. Hay là tác giả sợ người đọc không hiểu nên phải nói 3 lần nhỉ.
Xem thêm
Không, tác giả nhấn mạnh việc Yuna thiếu hiểu biết về kim loại đấy, đồng thời là ngăn Yuna học được nghề rèn
Gấu
Xem thêm
Wait
Dảk quá, đất nước người lùn quá dảk
Mọi người hãy tưởng tượng đất nước người lùn là nơi có những ông chú râu ria, bụng bự, lùn, to, đen, hôi và là thiên đường của loli
Thế, hãy nghĩ xem người lùn sinh con bằng cách nào?
Xem thêm
Gấu lolicon huh?
:V
Xem thêm
ông thợ rèn đc quá nhờ :)
Xem thêm