• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 10 +11 : Cuộc Gặp Mặt Với Cha

0 Bình luận - Độ dài: 2,116 từ - Cập nhật:

Chương 10 +11 : Cuộc Gặp Mặt Với Cha 

" - Cậu chủ , Ông chủ muốn ngài đến gặp ông ấy "

Bàn ăn của một buổi tối nọ , hầu gái đã nói như vậy cho Kunon .

" Hmmm , bây giờ à ? "

Kunon vừa đọc tài liệu với chiếc sandwich trong tay vừa hỏi .

" Ông chủ bảo sau bữa tối cũng được ạ "-Iko trả lời .

Ông chủ cũng tức là gia chủ nhà Gryon , người mà Kunon phải gọi là cha . Việc triệu tập ở gian nhà chính là 1 chuyện khá hiếm từ sau khi cậu chuyển sang ở riêng và cứ mỗi tuần gia đình lại tới thăm cậu 1 lần . 

" Bộ em lại gây ra chuyện gì à ? "  

Lần trước gọi Kunon ra là khoảng mùa hè , vì để thực nghiệm đã đổ ra 1 lượng lớn nước ra sân vườn . Kết quả là....  Phần sân trước cửa nhà bị chìm trong biển máu và nhuộm mà đỏ thẫm khiến gia đình và những người hầu được phen hú vía .

Trước đó đã thành công trong việc duy trì hình dạng và màu sắc sau khi rút đi ma lực nên lần thực nghiệm  này là để xem xem thời gian và phạm vi tác dụng của nó lớn đến đâu .

Gia sư đã cho phép cậu làm điều đó , chỉ là sau khi nhìn thấy kết quả cô bật khóc và nói rằng

" Mình đâu có biết  chuyện tới mức này đâu !? " - có vẻ mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ấy .

Sau đó cha của cậu về và nhìn thấy khu vườn máu  dù là ban đêm , ngay lập tức ông nổi trận lôi đình và kêu cậu tới .

Kunon đã bị la mắng rất nhiều  và cậu cũng phản bác lại rằng đây chỉ là thực nghiệm đổ nước màu mà thôi nên không gây hại đến ai cả  nhưng ngay lập tức cha cậu đã kêu cậu nên phục hồi mọi thứ lại như cũ .

"  Chị có nhớ dạo này cậu chủ đã làm gì để bị cha tức giận đâu nhỉ ? Ngay cả  sự kiện * biển máu lần trước chị đã phải rút ra bài học rồi hay sao ? Mà chị còn không liên quan cơ tại sao lại bị ông chủ quát mắng cơ chứ ? " 

" Chị chính là người đầu tiên nói ra câu " mình cùng đi thực nghiệm thôi " chứ  còn ai nữa , chị là người khơi mào đấy chị Iko ạ " 

" Nhưng làm sao chị biết được cậu chủ có thể làm ra một việc khác thường/ màu mè  như vậy cơ chứ "

" Chị chưa nghe câu "đã quyết thì hành,đã đan thì phải tròn vành mới thôi" à ? " (どうせやるなら派手にやれ)

" Nhưng mà nó màu mè quá rồi thưa cậu chủ  ! "

- Đó là cách cả hai đổ lỗi cho nhau  dù cả hai đều không nhận ra nhưng điều đó  khiến cho cơn tức giận của Arson lúc đó  như đang được đổ thêm dầu vào lửa .

" Mà chị không  ghét chuyện đó lắm đâu " 

" Em cũng vậy , mặc dù nó làm cho mọi người trở nên  bất ngờ và sợ hãi , không thể phủ nhận rằng lúc đó em đã ném cục đá làm khoáy động cuộc sống bình yên của mọi người nhưng mà mấy việc như thế này lâu lâu nên làm một lần chị nhỉ ? " 

Dù sao đi chăng nữa thì  cậu cũng đã thu hoạch được  kết quả quan trọng là * con người tự nhiên thấy cái biển máu đấy thì họ sẽ bị sốc nhưng cậu đã mãn nguyện sau khi biết được điều này .

Quả nhiên Kunon trở nên  có chút tăng động / tươi sáng quá .

Sau khi ăn xong bữa tối , Kunon cùng hầu gái của mình đi đến gian nhà chính .

" Lạnh ghê "

Vì khoảng cách không xa nên bình thường thì cả 2 luôn đi bộ , đường đến gian nhà chính rộng đủ cho 1 người đi và  được lát đá bằng phẳng để Kunon có thể đi được . Vả lại cậu có cây nạng hỗ trợ lúc đi bộ nên không có vấn đề gì .

Bây giờ là mùa đông cộng thêm là ban đêm nên những  cơn gió khá là lạnh . Mặc dù cậu là kiểu không quan tâm đến mấy cuốn lịch hay các mùa  trong năm nhưng những lúc như thế này làm kí ức cậu nhớ ra là có những thời điểm như thế này .

" Cậu chủ lấy ra * cái đó đi "

" Ừm , chị nói cái gì cơ  ? À em hiểu rồi  "

*pachin*( tiếng phát ra từ tay nhưng không biết nghĩa tiếng việt ) 1 âm thanh phát ra từ tay của cậu, * thủy cầu có kích thước to bằng cái đầu đã được tạo ra gồm 2 cái . Một cái đặt trước mặt mình để chắn gió và 1 cái cho hầu gái phía sau cậu .

" Ấmmmmm quá~~ , lại còn mềm mại nữa ~ "

Thủy cầu của Kunon được gia công 2 đặc tính là *ấm hơn da người một chút và * da siêu mềm , nói cách khác thì đây là miếng dán giữ ấm kiểu đơn giản .( カイロ , bên nhật xài mỗi khi trời chuyển lạnh ) 

  Hầu gái của cậu rất thích nó vì * khối cầu nước mềm mỗi lần bị bóp thì sẽ bị biến dạng nên mỗi lần tiếp xúc lại sinh ra 1 khoái cảm kì lạ .

Còn cậu thì hiểu ra được việc  nếu Iko thích thì hẳn là đại đa số nữ tính cũng sẽ thích . Cậu cũng đã phát triển loại * nhiệt độ thấp vào mùa hè , có vẻ nó khá hữu ích nên không chỉ phái nữ mà là mọi người đều thích nó .

" Tôi đã chờ cậu chủ khá lâu rồi "

" Uhm "

Lão quản gia Baren đứng chờ trước cổng đã dẫn cậu vào bên trong ,   hướng đi chuyển là phòng khách .

" Cậu chủ đã tới rồi ạ " -Tiếng gõ cửa vang lên và giọng thông báo của baren .

" Vào đi " - âm thanh từ bên trong căn phòng phát ra .

Từ giờ Kunon sẽ vào 1 mình , để lại quản gia và người hầu gái của cậu , cậu bước vào phòng 

" Người gọi con ạ thưa cha ? ( thật ra định dịch là phụ thân vì là gia đình quý tộc , cách gọi nó phải quý's tộc's ) ơ , cả mẹ và anh trai đều có mặt ở đây nữa ạ ? " 

Lúc bước chân vào thì toàn bộ nhà Gryon đã có mặt đông đủ .

Cha cậu - Arson , mẹ cậu- Tinaliza , anh trai cậu - Ixio .

Cha mẹ cậu thường gặp cậu 1 tuần 1 lần , còn anh trai thì hiếm khi tới thăm nhưng mà Kunon biết rõ mặc dù không gặp trực tiếp nhưng anh trai luôn lén lút tới xem tình hình của cậu và rời đi . 

Theo như hầu gái của cậu đã kể thì ngày xưa lúc cậu còn bé thì Ixio đã dẫn cậu đi chơi nhưng mà từ lúc cậu bị té ngã bị thương thì anh trai cậu không tiếp cận cậu theo 1 cách bình thường nữa . (trans : xưa bắt chước anh trai chơi ngoo xong bị té ngã sẹo mắt , hôm đó anh trai tôi bị cha mẹ tôi chăm sóc.. rất nhiều )

Cậu biết lúc mình còn bé thì việc bị mù là 1 cảm giác như thế nào nhưng mà cậu đã chẳng thể nhớ nổi số lần mà cậu đã té ngã rồi bị thương nữa nên cậu chả muốn để ý nữa .

" Kunon, ngồi đi con "

" Vâng ạ  "

Không có cảm giác kì lạ nào khi Kunon có thể đi tới chỗ trống gần chỗ  của anh trai và ngồi xuống như thể cậu thật sự nhìn thấy được vậy . ( trans : thật ra tác giả không dùng từ mù để miêu tả mà là không nhìn thấy được )

Kunon đã luyện tập khắc nghiệt để cho đến bây giờ , nếu phạm vi là căn phòng như hiện tại thì cậu tự tin rằng mình có thể phân biệt được mọi màu sắc . Cha mẹ cậu thì ngồi phía đối diện còn anh trai thì ngồi bên cạnh .

" Con đã học hết chương trình học của trường quý tộc chưa ? " 

" Vâng , cô Flara nói con đã học xong rồi ạ " 

Nam tước phu nhân Flara • Garden là gia sư phụ trách việc dạy kiến thức và lý thuyết cho Kunon  . Vì đã có thể đọc hiểu nên tốc độ học của cậu tăng trưởng khá nhanh và 1 phần do cậu nghĩ nó thật là phiền phức nên cậu muốn kết thúc chương trình học sớm để còn tập trung vào  luyện tập  ma thuật .  ( trans : người bình thường không ai lại nói như thế cả ) 

" Hồi trước ta có nghe là con không muốn đến trường à ? " 

" Dạ , nếu con xuất hiện thì  chỉ tổ làm mọi người xung quanh bị thất vọng thôi ạ " 

[Tới gia đình mình còn thở dài nhiều như vậy thì bên ngoài chắc còn kinh khủng hơn ] - đó là những điều mà Kunon nghĩ , không ... Đó là suy nghĩ từ bé đến giờ .

[ Có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ ổn ] - cậu cũng có một suy nghĩ khác về vấn đề này .

Nhưng mà ưu tiên của cậu bây giờ không phải là trường học , bây giờ trường học với cậu có ý nghĩa rất khác nên không có lý do để đi đến đó  cả .

" Con đã nghe chuyện này chưa "  " Tạm thời cho thằng bé đi đến trường 1 khoảng thời gian đi "

" Vâng , con cũng nghe cô Flara kể rồi ạ  "  

Đôi khi trong tiết học lại xuất hiện chủ đề này , về việc  bây giờ Kunon có thể đi đến trường nhưng lại không đi , cô Flara cũng nghĩ rằng giờ Kunon có thể đi đến trường . Dĩ nhiên câu trả lời của Kunon luôn luôn là " không muốn đi " rồi .

" Đúng là nghĩa vụ của con cháu quý tộc là phải đi học tại trường quý tộc thật  , bệ hạ cũng nói rằng không cần đi cũng được .

Ngay cả ta cũng không nghĩ nó là việc cần thiết cho con , con cứ làm việc mà mình thích là được " 

Tóm lại thì Kunon được cha mình toàn lực ủng hộ , chắc hẳn  có những chỗ mà cậu  được cha hỗ trợ mà cậu  không hề  nhận ra .

" Nhưng mà ... Ta muốn con cân nhắc điều này " 

" Là về cách sử dụng tiền tiêu vặt ạ ?  " 

" Ta không có nói về tiền tiêu vặt " 

" Cha hay cằn nhằn vụ đó ghê , mặc dù có vẻ như con đang tiêu tiền hoang phí nhưng thực tế là con đang sử dụng theo một cách có kế hoạch đấy ạ "

" Đã bảo là không nói về tiền tiêu vặt rồi cơ mà ! "

" Cha à , con cảm ơn người vì đã luôn vất vả lao động vì gia đình mình " 

" Ta đã bảo là không phải chuyện đó mà , có thôi đi không hả !?? " 

" Con xin lỗi vì lỡ tạo ra * biển máu ạ " 

" Ta đã bảo là thôi đi ! Còn làm thêm 1 lần nào nữa là ta cắt 2 tháng tiền tiêu vặt đấy !!! " ( khúc này chả biết là đang nói vụ tiền tiêu vặt hay là vụ biển máu nữa  )

Kunon bắt đầu run lẩy bẩy vì đó là từ ngữ mà cậu sợ nhất .

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận