• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 9 : Ngày Tháng Dần Trôi

0 Bình luận - Độ dài: 1,314 từ - Cập nhật:

Chương 9 : Ngày Tháng Dần Trôi 

Thời gian rất bình đẳng, dù cho là người giàu hay kẻ xấu thì không ai có thể lưu giữ lại hiện tại  cả .

Dòng chảy của nhật nguyệt vẫn sẽ chảy bất kể suy nghĩ của từng người  , từng việc , từng ngày miệt mài  nghiên cứu .

" -Lại có tư liệu được gửi đến đây nè cậu chủ " 

" - Ừm "

Sách ,vở , đống sách tranh được buột lại bởi dây thừng  , sổ tiền tiêu vặt vv... Không chỉ được đặt trên bàn mà ở trên khắp sàn   chúng chiếm hơn nửa diện tích căn phòng . Mặc dù chúng không được sắp xếp theo cách cẩn thận cho lắm nhưng chủ nhân của căn phòng này biết rất rõ vị trí của chúng .

Từ thời điểm bắt đầu đắm chìm trong ma thuật đến giờ  đã 2 năm , Kunon Gryon nay đã được 9 tuổi .

Mặc dù 2 năm đã trôi qua nhưng cuộc sống của cậu vẫn không thay đổi gì nhiều , vẫn là cuộc sống tách biệt với gia đình , vẫn là buổi sáng học tiết lý thuyết buổi chiều luyện tập kiếm thuật và ma thuật , vẫn mỗi ngày chuẩn bị bồn tắm .

Có lẽ sự thay đổi nhiều nhất là cậu đã có thể  ghi nhớ được văn tự . Giấc mơ - khát vọng của cậu vẫn tiếp tục duy trì được nhờ vào sự giúp đỡ của cha cậu Arson  , vị hôn thê Milica và cả cô gia sư ma thuật Jennie nữa .

Kunon vẫn không bao giờ từ bỏ khát vọng * lấy lại thị lực  của mình dù cho vẫn chưa đạt được thành quả nào trong suốt thời gian qua .

  Đống sách và tư liệu không ngừng gửi tới chỗ cậu chủ yếu được Milica và Jennie gửi vì ngày trước cậu vẫn không hiểu nguyên lý của nhiều thứ nên dần dần cậu nhận được những cuốn sách và tư liệu ma thuật .

Cứ mỗi tối  cậu sẽ đọc những cuốn sách đó cho tới khi ngủ gục và được Iko vác về giường và tỉnh dậy .

" Có ghi chú nào đáng chú ý không cậu chủ  ? " 

Iko vừa dọn dẹp lại đống sách vừa giương mắt nhìn về phía Kunon hỏi .

" Dạ ? ... Ừm ,  để xem nào ? "

Kunon vừa đưa tay ra lấy cuốn sách tiếp theo vừa chỉnh lại đống kiến thức vừa nạp vào đầu dạo gần đây vừa trả lời .

  " Hỏa Ảnh Chiêm Thuật( trans : tôi chịu ,tra gg toàn ra hokage :)) . ) và Chiêm Thuật bằng cách xem nước , Màng Thủy Tinh , Ma Sứ ( sứ ma , tra gg là ra ) , khế ước Ác Ma , Ma Kính , Thủy Kính , Thủy Luyện Hoa (  trans :dùng nước tạo ra hoa ? ) , sừng của cá cầu vồng  vv....  Em nghĩ là em có hứng thú với đống này ạ " 

Trong đó cậu sẽ loại bỏ sứ ma và ác ma khế ước  ,  không phải cậu không có hứng thú mà độ nguy hiểm và cái giá phải trả quá lớn nên giờ cứ vứt 2 thứ đó sang một bên .

" Chiêm Thuật.. Tức là xem bói ấy hả cậu chủ ?" 

" Đúng vậy , giống như chiêm thuật bằng cách xem nước  ( 水見式 ) , là hình thức dùng một dung khí đã được gia công hoặc được yểm lên  ma thuật nào đó và đổ cho đến khi bề mặt nước trở nên căng . Nó sẽ cho chị xem thứ chị muốn thấy hay là tìm lại đồ vật bị đánh mất thậm chí là tương lai của chị  , mấy kiểu đó được gọi là Chiêm Thuật đó ạ "

" Vậy có thể tìm lại được hào quang của thanh xuân và tuổi trẻ đã mất của chị không ? "

" Không sao đâu ạ , chị đang nằm ở giữa độ tuổi thanh xuân mà " 

" Không , giờ chị bắt đầu già rồi  " 

" Có gì mà phải lo đâu , trên thế gian này không có người hầu nào xinh đẹp bằng chị đâu " 

" Rõ ràng là không thấy gì mà cậu chủ miệng lưỡi dẻo quẹo ghê " 

  " Ha ha ha " " -Cả 2 đều cười ,1 điệu cười vô tri .

Tùy theo góc độ đánh giá của từng người mà có thể chia ra làm 2 ý kiến nhưng trong vòng hai năm này  tính cách Kunon đã trở nên tươi sáng hơn .

" Vậy cái Chiêm Thuật đó có thể tìm thấy chồng tương lai của chị không ? "

" Chị lại lo lắng thừa rồi , người con gái tốt như chị Iko đây thì không có thằng đàn ông nào chịu bỏ qua đâu , nếu em mà không phải là con út của 1 gia tộc hầu tước chắc em đã ước chị làm vợ em rồi " 

" Uhm mồ , em nói những lời tán tỉnh với người lớn hơn mình 10 tuổi sao  " 

" " Ahaha " " - 2 con người lại tiếp tục điệu cười vô tri của mình .

Dù muốn hay không thì tính cách  Kunon có hơi tươi sáng quá .

" Được , rất tốt ! "  

  Lúc đầu Kunon chỉ vung kiếm để phát triển cơ thể nhưng từ lúc nào sư phụ Ouro từ kiếm thuật phái Đông Hổ Lưu đã nghiêm túc dạy dỗ kiếm thuật vì ông ấy thấy được tố chất từ cậu .

" Cơ bắp của con tốt đấy , ta không nghĩ con sẽ dễ dàng thua những đứa trẻ cùng lứa đâu " 

" Thật sao ạ ? Dù con mù ư ? " 

" Ừm ừm , kiếm thuật của con hiện tại khá ổn ,dù có không nhìn được đi nữa thì trực giác của con khá tốt  nên ta nghĩ dù trong hoàn cảnh bất khả kháng thì con vẫn có thể chiến đấu được "

[ Làm sao mà được cơ chứ , kiếm thuật của mình vẫn còn tệ lắm ] - Kunon phản bác trong lòng .

Nhưng mà nếu so sánh với người bình thường khác thì quá khập khiễng nên 1 mặt nào đó  kết quả những thứ cậu học đến giờ là bình thường . Cơ mà thay vì kiếm thuật cậu nghĩ mình đang học dùng Trượng  thì đúng hơn , từ đầu thì cậu cũng không tưởng tượng ra việc mình đang chiến đấu lúc luyện tập nên ngày càng xa rời khái niệm Kiếm Thuật  .

" Tuy là dài dòng những con hãy nghe kĩ ! Sau khi con thuộc lòng những  * Thức (型) cơ bản thì nó mới được có thể được  ứng dụng vào việc khác . Việc con cần làm là luyện thức  1 cách nghiêm túc , luyện cho đến khi nào nó thành phản xạ hay là có thể xuất ra nó 1 cách vô thức thậm chí có thể xuất nó ra trong lúc đang ngủ .( dịch khúc này cảm thấy đầu óc đen tối quá) 

Khi con đạt đến trình độ đó thì dù nó chỉ góp 1 phần trong thực chiến nhưng ta chắc chắn lúc đó con sẽ không hối hận đâu nên cứ luyện đi . ( trans : nói sao nhỉ ? Auto parry ? )

" Vâng " -mặc dù đã trả lời nhưng trong vẻ luyện kiếm 1 cách tập trung như vậy có lẽ Kunon chả nghe lọt tai rồi .

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận