Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
5.947
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
2.340
Tóm tắt
Em trai song sinh của Yeon-woo đã mất tích vào năm năm trước, và để lại một chiếc đồng hồ cho Yeon-woo. Bên trong, Yeon-woo tìm thấy một cuốn nhật ký ẩn giấu. "Khi anh nghe được điều này, em đoán rằng mình đã chết rồi..."
Obelisk, Tháp của Thần Mặt Trời, là một thế giới nơi nhiều vũ trụ và chiều không gian giao thoa. Em trai của Yeon-woo đã chết sau khi bị phản bội trong lúc leo tháp, và sau khi biết sự thật, Yeon-woo quyết định leo tháp với sự giúp đỡ từ cuốn nhật ký của em trai mình.
"Từ bây giờ, tôi là Cha Jeong-woo."
Xem thêm
-
30/06/2024
-
01/07/2024
Xem thêm
43 Bình luận
Trước khi làm một chapter, hãy chắc chắn đã đọc chapter gốc ít nhất 2 lần cộng với thêm vài chapter nữa để nắm nội dung. Sau khi dịch xong bạn nên dành cỡ 1 ngày để tự đọc tự sửa. Đừng ép bản thân đọc, mà đọc lúc rảnh ấy. Và hãy sửa theo cảm xúc, nghĩ gì sửa nấy. Càng suy nghĩ nhiều nó càng tệ đấy
Thì lên phần chú thích giùm là tui có để là edit truyện.
Edit truyện là dựa trên cái bản convert của truyện để fix lại mấy cái nội dung khó hiểu, sửa lại mấy cái xưng hô xàm,...
Thanks :)
cảm ơn mọi người vì ủng hộ =)