• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 26: Vượt qua mọi chông gai, đứng trước vùng đất mới

7 Bình luận - Độ dài: 6,166 từ - Cập nhật:

Dãy núi này…Tên của nơi này là Rặng núi biên giới. Nó không phải là biên giới giữa đế quốc Amid và vương quốc Orbaume mà nó đại diện cho biên giới giữa thế giới loài người và thế giới quái vật. Vì vậy, nơi này là vùng đất chưa bao giờ được thám hiểm với các Tổ quỷ tràn ngập. Và việc có hàng trăm ghoul đang cố gắng vượt qua nơi này sẽ khiến cho những con quái vật xem họ là con mồi và tấn công.

Do đó, Vandalieu và các ghoul đã di chuyển những con đường mòn cách xa những Tổ quỷ nhất có thể, nên những con quái vật tấn công họ chỉ là những con yếu nhất sống ở biên giới của chúng.

“Tôi đã đánh bại một con soi nhưng trông giống nhím” (Vigaro)

“Tôi không biết liệu mình có bao giờ thấy loại quái vật đó chưa nữa? Không biết vị của nó có ngon không?” (Tarea)

“Nhìn nó rất ngon! Rất là ngon!” (Basdia)

Những con quái vật mà Vandalieu và các ghoul bắt gặp đều rất ngu ngốc, chúng không hiểu việc tấn công một bầy đàn hàng trăm ghoul là nguy hiểm thế nào cả. Thế nên, tất cả chúng đều đã biến thành thức ăn và quần áo chống lạnh cho các ghoul. Và vì thịt Orc dự trữ đã không còn nhiều nên các ghoul rất vui lòng nếu như những con quái yếu ớt này cứ tấn công họ.

Tuy nhiên, cũng có vài lần bọn họ chạm trán những con quái vật cỡ lớn.

“Nhìn kìa! Đó là một đàn Phi long (Wyvern)”

Ngày hôm nay, họ đã bị một đàn Wyvern tấn công từ trên bầu trời. Wyvern là loài quái vật mang huyết thống của loài rồng, chúng có chi trước là những cái cánh giúp chúng bay lên trời. Chúng không thể khè lửa và cũng không biết sử dụng ma pháp. Đây là những con quái vật Hạng 5 rất nguy hiểm khi chúng có khả năng bay điêu luyện và sử dụng cặp răng nanh và móng vuốt sắc bén để tấn công kẻ thù. Nhìn chung thì đây là loài quái vật yếu nhất trong số tất cả những quái vật có huyết thống loài rồng. Nếu như các mạo hiểm giả có thể vô hiệu hóa lợi thế về khả năng bay của chúng thì những con Wyvern này có lẽ chỉ mạnh ngang những con quái vật Hạng 4. Nhưng vì đây là Rặng núi biên giới, nơi có hàng ngàn ngọn núi với độ cao ít nhất là 2,000 mét trở lên, nên rõ ràng những con Wyvern có ưu thế địa hình rất lớn nếu như phải chiến đấu ở đây.

Dù rằng chúng không thông minh như những loài quái vật họ nhà rồng khác, nhưng vẫn thông minh hơn động vật. Chúng thường hay tụ tập lại và tấn công theo bầy đàn và nhắm vào hang sau cùng của những toa xe, nơi mà phòng thủ yếu nhất, nên các ghoul đã gặp rắc tối với chúng khá nhiều.

Có tổng cộng 5 Wyvern trong nhóm hôm nay, nên sẽ khá khó để xử lý chúng.

“Gahhh!”

Các Ghoul Warrior bắn cung còn những ghoul nữ thì dùng phép vào lũ Wyvern. Các ghoul chủ yếu sống trong rừng và con mồi của họ thường lại gần và tấn công nên các ghoul không thành thạo trong việc này. Mặc dù cũng có một số ghoul sỡ hữu kỹ năng 【 Tiễn thuật 】 như Basdia nhưng vì chúng chỉ mới ở cấp độ 1, nên hầu như không thể bắn trúng lũ Wyvern sở hữu khả năng bay lượn tuyệt vời này được.

“Gueee!”

“Gyaooo”

Chim xương là thứ duy nhất họ có thể dựa vào sau khi nó đã thăng Hạng thành một quái vật cấp 4 –Specter Bird. Nhờ vào kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 nên ngay cả lũ Wyvern cũng phải cảnh giác trước nó. Ngay lập tức 2 trong số 5 con Wyvern bay về phía Chim xương và vờn đấu trên không trung với nó. Nhưng…

『 Shaaaash 』

Ngay khi Lemure biến mất, nó giải phóng ra một luồng cảm giác khát máu.

“Gyao!?”

“Gyuiigh!?”

Ba con Wyvern rơi vào trạng thái bối rối khi bản năng sinh tồn của nó bị kích thích và cố gắng chạy trốn, trong khi hai con còn lại thì chùn bước.

“Nhắm vào 2 con đó Wyvern đó”

“Nikuuuu!”

Một cơn mưa tên và ma pháp ngay lập tức bay tới chúng. Vì chuyển động của chúng đã bị hạn chế nên chúng trở thành những tấm bia ngắm trên không trung cho các ghoul ngắm bắn. Hơn nữa, vảy của chúng cũng không đủ cứng để có thể chịu được phát bắn từ 【 Siêu sức mạnh 】 của những Ghoul và cuối cùng cũng chết.

Ba con Wyvern bỏ chạy đã buông lỏng sự phòng bị nên Chim xương ngay lập tức dùng kỹ năng 【 Lông vũ linh hồn 】 để bắn cùng với sử dụng móng vuốt để tấn công một trong số ba con đó.

Cuối cùng, có tổng cộng 3 con Wyvern chết rơi thẳng xuống những ngọn núi trong khi 2 con khác thì vội vàng bỏ chạy. Vandalieu giơ tay cậu về phía 2 con đang chạy trốn nhưng rồi lại hạ tay xuống và không làm gì cả.

“Cậu phải tiết kiệm mana của mình Van, giúp đỡ chúng tôi bằng Lemure là đã đủ rồi” (Basdia)

『 Chuyến hành trình vĩ đại này sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu như cậu gục ngã, cậu chủ à. Nên xin hãy tự chăm sóc chính mình! 』 (Sam)

“Tôi biết rồi!” (Vandalieu)

Vandalieu đã dự định thử xem liệu Tử ma pháp có thể xóa bỏ năng lực bay của lũ Wyvern không. Nhưng bởi vì cậu đang mang trọng trách tạo đường nên nếu như cậu cạn mana và gục ngã thì các ghoul cũng sẽ phải ngừng lại và đợi cậu hồi phục mana. Nếu như một vụ lở đất hay lũ lụt xảy ra trong lúc này thì rất có thể toàn bộ đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên cậu phải luôn để ý lượng mana của mình trong suốt chuyến hành trình để đề phòng những điều bất trách có thể xảy ra như thế. Ngay cả khi cậu có hơn 110,000,000 mana thì nó cũng chỉ là giọt nước trước sức mạnh của thiên nhiên.

“Tôi nghĩ rằng đó là rất nhiều thịt, lũ Wyvern ấy!”

Một cô gái ghoul trẻ tuổi thò đầu ra khỏi chiếc xe và nói câu ấy. Ba con Wyvern sẽ cung cấp đủ lượng thức ăn mà các ghoul cần sử dụng trong ngày hôm nay. Dù rằng chúng là loài có cấp bậc thấp nhất trong toàn bộ loài rồng nhưng chúng vẫn có huyết thống rồng, nên thịt của chúng rất ngon và đầy dinh dưỡng. Nội tạng của chúng có thể được dùng làm nguyên liệu cho giả kim thuật hoặc để ăn. Thêm vào đó, hộp sọ, xương và màng cánh của chúng có thể được dùng để chế tạo những mũi tên, áo giáp cùng với răng nanh thì có thể được dùng làm vũ khí.

“Nghĩ đến việc chúng ta đã đánh bại 3 con Wyvern…Nếu như cậu mang chúng đến Hiệp hội mạo hiểm giả chắc chắn cậu sẽ có thể sống xa hoa trong một khoản thời gian đấy!” (Kachia)

“Cô có thể đánh bại chúng chứ, Kachia-san?” (Vandalieu)

“Không đời nào, kể cả khi một đấu một thì tôi cũng không có bất kỳ cơ hội nào đánh bại được chúng!” (Kachia)

Kachia lắt đầu nguầy nguậy khi cô ấy nói. Cô ấy là một trong những nữ mạo hiểm giả bị Bubobio bắt lúc trước, nhưng giờ đây cô ấy đã trở thành Ghoul. Noble Orc mạnh hơn lũ Orc thông thường rất nhiều, nhưng bù lại khả năng sinh sản của chúng cũng thấp hơn lũ Orc bình thường, do đó cô ấy vẫn chưa mang thai khi được cứu, và giờ thì cô ấy là một ghoul.

“Hiệp hội hẳn đã cho rằng chúng tôi đều đã chết, và tôi thà rằng trở thành ghoul còn hơn là bị lũ quái vật ấy xem như một món đồ chơi. Dù sao thì tôi cũng không có gia đình” (Kachia)

Trạng thái tâm lý của cô trước kia khá là tệ hại, nhưng gần đây nó ddaxx khôi phục được một chút nên cô ấy đã có thể nói được những lời như vậy. Nhưng cô ấy vẫn có vẻ như là mắc chứng sợ đàn ông, do đó cô ấy đang ngồi trong khoang xe của Sam vì Vandalieu là một đứa trẻ và Sam là một Undead, nên cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Đoàn xe dừng lại để bắt đầu giải phẫu cơ thể lũ Wyvern, trong khi đó thì Vandalieu ra lệnh cho Chim xương và Lemure cảnh giới trên bầu trời. Mỗi ngày họ đều phải hứng chịu những cuộc tấn công nguy hiểm như này ít nhất là một lần. Điều này cho thấy việc vượt qua Rặng núi biên giới khó khăn đến nhường nào. Những mạo hiểm giả thông thường sẽ không thể chịu đựng nổi điều đó. Nếu như không phải nhờ bể mana khổng lồ và kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng trạng thái 】 thì chắc chắn Vandalieu sẽ mắc chứng say độ cao và không thể nào trụ được lâu. Nhưng bù lại việc bị lũ quái vật tấn công cũng có thể đem lại một lượng thực phẩm cho họ.

Vấn đề tiếp theo thì rắc rối hơn rất nhiều.

“Gyahhh…Gyaahhhh!”

“Uu, kyaunnn!”

Khi đoàn xe dừng lại, một đứa bé goblin đen đã cố gắng bước xuống xe nhưng đã ngã xuống đất và khóc lên. Một đứa bé kobold đen cũng bất ngờ vì thế nên khóc rống theo.

“Ah, hey, mấy đứa không được ra khỏi chiếc xe”

“Có chuyện gì thế? Mấy đứa đói à? Mấy đứa tham lam quá đấy!”

Hai phụ nữ ghoul bước xuống xe và ôm những đứa bé lên và cho chúng bú. Họ chính là mẹ của 2 đứa bé này.

Rất nhiều nữ ghoul mà Vandalieu giải cứu khỏi làng Orc đều đã mang thai và Vandalieu đã đề nghị sẽ dùng Tử tính ma pháp để phá thai nhưng họ đều không đồng ý.

“Nếu như chúng ta chăm sóc những đứa bé ngay từ khi chúng được sinh ra thì chúng sẽ nghe lời chúng ta” (Zadiris)

Các nữ ghoul đã quyết định sẽ giữ lại những đứa bé vì hiện tại đang cần một lượng lớn lực lượng lao động từ những nam ghoul đã chết khi con Noble Orc tiêu diệt ngôi làng của họ.

Tất cả những con goblin, kobold và orc được sinh ra đều có làn da và bộ lông đen. Thông thường thì goblin sẽ có da màu xanh lácòn lũ orc thì nó sẽ là một màu hồng nhạt, một số con kobold cũng sẽ có lông đen ở một vài bộ phận trên cơ thể nên trường hợp đứa bé này là khá bất thường.

Vandalieu đoán rằng mana của cậu là nguyên nhân gây ra việc này. Vì cậu sợ rằng việc các phụ nữ ghoul mang thai sẽ không được suôn sẻ khi họ rời khỏi Tổ quỷ nên đã dùng【 Truyền mana 】 vào những nữ ghoul và bào thai trong bụng họ.

Kết quả là các đứa trẻ đã phát triển bình thường và khỏe mạnh, nhưng khi sinh ra thì chúng lại có màu đen vì vài lý do nào đó.

Việc này cũng không phải là điều quá tệ, cũng không có ai phàn nàn về việc này. Nhưng để phòng hờ, Vandalieu đã dùng 【 Thẩm định 】 để tìm ra …

【 Black Goblin Bayby 】

【 Anubis Bayby 】

【 Orcus Bayby 】

Đây là những cái tên đại diện cho chủng tộc của những đứa bé goblin, kobold và orc mới sinh với làn da và bộ lông đen này. Đây là những chủng tộc hoàn toàn mới, xuất hiện lần đầu tiên tại Lambda.

“Tôi thắc mắc rằng điều này có nghĩa là gì? Làm ơn hãy cho tôi biết, Darwin – sensei (Thuyết tiến hóa cổ Darwin)” (Vandalieu)

“Người đó là ai Van? Đó có phải là một trong những nhà nghiên cứu kinh khủng ở Origin không?” (Basdia)

“Không phải, đó là một người nổi tiếng ở thế giới khác” (Vandalieu)

Vandalieu – người đã vô tình tạo ra một chủng tộc mới, nhìn lên bầu trời với ánh mắt xa xăm như thể cậu đang chờ đợi người nào đó có thể cho cậu câu trả lời.

“Vậy, mọi việc đều ổn chứ, phải không? Chung trông có vẻ thông minh hơn những con goblin thông thường, mạnh hơn những con kobold, và hành xử tốt hơn những con orc” (Zadiris)

“Đừng quá lo lắng về việc đó, những đứa trẻ này sẽ được huấn luyện bởi những người đàn ông thực thụ. Đây là cách mà tôi được nuôi dạy.” (Vigaro)

“Đúng vậy, tôi cũng được Vigaro huấn luyện như thế!” (Basdia)

Zadiris dường như không quá quan tâm đến việc một chủng tộc mới được sinh ra, trong khi Vigaro và Basdia thì nói với Vandalieu cách mà các nam ghoul đối xử và dạy dỗ những đứa trẻ. Cho dù Vandalieu có quan tâm đến việc đó thì cũng đã trễ rồi, cậu đã đưa mana của mình vào những phụ nữ mang thai đó.

『 Nhắc mới nhớ! Mẹ cũng từng cho con uống sữa như thế. Ban đầu con khá bối rối, nhưng sau đó thì đã uống một cách ngon lành… 』 (Darcia)

“Xin chào? Có ai ở đó không…Vandalieu trông có vẻ đau đớn!” (Kachia)

『 Mọi việc vẫn ổn thôi Kachia. Darcia-sama chỉ đang nhớ lại quãng thời gian mà cô ấy cho Vandalieu bú sữa mẹ. Việc đó làm cho cậu chủ đau đớn (ngại ngùng) trong tâm hồn! 』 (Saria)

『 Cậu chủ à, cậu vẫn là một đứa bé nên không có việc gì phải xấu hổ về nó cả. Xin hãy tự tin vào bản thân mình hơn ạ! 』 (Rita)

Vì Kahcia không thể nhìn thấy Darcia, nên cô ấy đã hốt hoảng khi thấy Vandalieu đột nhiên trông có vẻ đau đớn. Nhưng đối với Saria và Rita thì đây chỉ là một cảnh tượng thường nhật. Ngay cả Zadiris và những ghoul không thê nhìn thấy Darcia khác cũng đã quen với việc này. Đây là một trong ba vấn đề rắc rối mà cậu phải đối mặt trên chuyến hành trình này. Sự ra đời của những em bé thuộc chủng tộc mới đã làm cho Darcia nhớ lại chuyện cũ và điều đó làm cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Việc sinh em bé này sẽ nhanh chóng trôi qua. Các quái vật thường sinh đẻ rất nhanh, nên những phụ nữ mang thai sẽ nhanh chóng sinh xong. Và những đứa bé này cũng lớn rất nhanh, chúng sẽ không cần sữa mẹ sau khoảng 1 tháng.

“Vandalieu, nếu như đứa bé trong bụng tôi là con trai, tôi có thể đặt tên nó là tên cậu được không? Tên của cậu có những vần rất may mắn” (Bilde)

Bilde cùng với 9 ghoul khác, những người giờ đây bụng họ đã to ra trông thấy, họ đã mang bầu được 7 tháng nên Vandalieu nghĩ những đứa trẻ ghoul cũng sẽ sớm ra đời. Chu kỳ lớn lên của các ghoul sẽ giống với con người, trừ việc nữ ghoul sẽ giữ mãi ngoại hình của họ sau lần sinh nở đầu tiên và tuổi thọ của các ghoul là 300 tuổi.

“Nếu như mình chế tạo được ma pháp khí có thể giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh nở thì chắc mình sẽ phải đối mặt với việc này trong nhiều năm nữa” (Vandalieu)

Vì Darcia đã chết và trở thành linh hồn, nên đôi khi trí nhớ của cô cũng sẽ gặp vấn đề, và cô sẽ cứ nhắc mãi một việc hết lần này đến lần khác. Ngay khi Vandalieu nghĩ rằng cậu có thể làm quen với việc này thì mắt cậu lại nhìn vào khoảng không lần nữa.

Vấn đề cuối cùng mà Vandalieu phải giải quyết đó là chăm sóc cho những ghoul có tình trạng cơ thể xấu đi rất nhiều sau khi rời khỏi Tổ quỷ, cậu phải đảm bảo rằng không có ai bị bệnh. Và trong số đó thì Tarea đang trong tình trạng vô cùng suy yếu.

“Uuu, tôi thành thật xin lỗi ngài, Van-sama” (Tarea)

Tuổi thọ của Tarea còn lại không nhiều, vì cô đã sống hơn 260 năm. Cô vẫn còn khỏe mạnh khi sinh sống trong Tổ quỷ, và cô đã rất phấn khích khi nghe về cuộc đại di cư này, nhưng ngay khi rời khỏi Tổ quỷ thì cả cơ thể và tinh thần của cô ấy ngay lập tức xấu đi rất nhiều.

“Thật đáng thương làm sao! Hãy tỏ ra có tinh thần một chút nhé, cô có thể chứ?” (Zadiris)

“Kuh, thật bất bình thường khi cô vẫn mạnh khỏe đến như thế khi cô thậm chí còn già hơn cả tôi!” (Tarea)

Có vẻ như chính tuổi già đã làm cho Tarea yếu đi như thế. Bởi vì ngoại hình của Zadiris không thay đổi kể từ sau lần sinh nở đầu tiên nên dù Vandalieu có 【 Trẻ hóa 】 cô ấy thì các ghoul cũng không biết được.

“*Cough cough*, chúng ta thậm chí còn lấy được những nguyên liệu hiếm từ lũ Wyvern, nhưng tôi lại không thể nào dùng chúng. Khi còn là con người tôi chỉ mới chạm vào chúng có một lần, đó là thứ nguyên liệu mà tôi luôn khao khát” (Tarea)

“Khi chúng ta đến Tổ quỷ mới cô sẽ nhanh chóng khỏe trở lại và bắt đầu sử dụng chúng thôi” (Vandalieu)

Vandalieu vỗ nhẹ lưng của Tarea, an ủi cô ấy và kiểm tra xem liệu cậu có thể thấy “Cái chết” trên cô hay không. Khi thời gian của cô ấy đến, cậu dự định sẽ dùng 【 Trẻ hóa 】 cho cô ấy. Dù cho những lời đồn kỳ lạ có truyền khắp nơi đi nữa, thì đó cũng là cái giá quá rẻ để Tarea có thể lấy lại sức khỏe.

“Cảm ơn ngài rất nhiều, Van-sama. Nhưng thay vì lo lắng cho tôi thì cậu nên chăm sóc cho cô gái đó” (Tarea)

Tarea chỉ vào con Live-dead đang nằm gần đó. Con Live-dead mà Luciliano đã bỏ lại không hề có bất cứ dấu hiệu chuyển động nào ngoại trừ nhịp tim và hơi thở của nó vẫn còn, bởi vì nó là một cái cơ thể sống nên nó vẫn cần được chăm sóc, giống như người thực vật vậy. Nó có thể sẽ chết đói nếu không được cho ăn, bị ốm bệnh trong những môi trường khắc nghiệt cùng với bị loét nếu như nằm một chỗ quá lâu. Nếu như không chăm sóc nó thì cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đứa bé trong bụng nó.

Con Live-dead đã mang thai đứa con của Noble Orc Bugogan và đưa linh hồn của nữ chủ nhân cái xác vào hợp tử đó trong khi làm suy yếu gen của Orc. Và hợp tử đó vẫn phát triển tiếp trong tử cung con Live-dead. Hiện tại mới chỉ là tháng thứ 2 của thai kỳ, nhưng bụng của nó đã nhô lên một chút, có lẽ là bởi vì đứa bé đã phát triển rất nhanh nhờ vào gen của Bugogan.

“…Việc phân giải những con Wyvern sẽ mất khoảng một lúc nên tôi sẽ chăm sóc nó” (Vandalieu)

Vandalieu kéo con Live-dead nằm kế bên Tarea trên cái thảm trong khoang xe của Sam. Kachia thì im lặng thầm nghĩ làm thế nào mà những cánh tay nhỏ bé của Vandalieu lại khỏe đến như vậy. Thực tế là vì Vandalieu sở hữu kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】 cũng như cậu là một Dhampir, nên dù mới chỉ 3 tuổi nhưng các giá trị thuộc tính sức mạnh của cậu đã cao hơn hẳn một con người trưởng thành bình thường, và bởi vì cậu có đủ sức khỏe để làm điều đó nên không cần phải dùng ma thuật cho những việc như thế này. Kachia ngạc nhiên với việc này vì cô ấy vẫn còn là con người khoảng 2 tháng trước, các ghoul và Undead đều sở hữu kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】 nên họ không thấy quá ngạc nhiên lắm.

“Chúng ta sẽ nói gì trong hôm nay nhỉ…Oh, đúng rồi, hãy nói về những việc mà chúng ta sẽ làm khi tới Tổ quỷ mới” (Vandalieu)

Vandalieu không quan tâm đến cảm xúc ngạc nhiên của Kachia mà bắt đầu nói chuyện với con Live-dead, không, chính xác hơn là với đứa bé trong bụng của nó.

Trong một chương trình truyền hình ở trên Trái đất, thì cậu nghe được rằng nếu như nói chuyện với thai nhi như thế thì sẽ rất tốt. Và đó cũng thường là cách mà các thiên tài được sinh ra.

Dù rằng người chú của cậu cấm bất cứ thứ gì ông ta xem là “Xa xỉ” với Vandalieu, nhưng việc xem TV về những chương trình như thế này thì cậu vẫn được phép xem dù rằng không thường xuyên cho lắm.

Khi họ tới Tổ quỷ mới, họ phải bắt đầu sửa chữa nó, vì đó là một tàn tích của một thành phố, tìm kiếm những quái thú có thể ăn được. Nếu như thành phố đó có một cái nhà tắm công cộng thì Vandalieu rất muốn sửa chữa nó và ngâm mình trong đó. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng, lần tiếp theo cậu chắc chắn sẽ làm được soup miso từ những quả óc chó. Vandalieu nói với đứa bé trong bụng Live-dead về những tương lai tươi sáng mà không đề cập bất cứ thứ cay đắng nào mà cậu đã trải qua. Thinh thoảng cậu cũng dùng những thứ kiến thức ở thế giới cũ nên Kachia đã nghiêng đầu trong sự khó hiểu khi nghe cậu đề cập đến soup miso, nhưng Vandalieu không hề chú ý đến việc này.

“Khi chúng ta làm những việc như thế này thì trông thật giống như một gia đình mà phải không !?” (Tarea)

“…Cái cấu trúc gia đình quái quỷ gì mà cô đang nói đến thế!?” (Kachia)

Tarea cười mỉm hạnh phúc khi cô nói những lời đó và Kachia thì đặt câu hỏi ngược lại cô ấy. Có thể dễ dàng nhận biết họ đều là chủng tộc khác nhau từ cái nhìn thoáng qua, nhưng nếu lờ đi điều đó, thì cảnh tượng gia đình mà cô ấy nghĩ ra sẽ là người chị lớn tuổi (Tarea) và đứa em trai kém tuổi (Vandalieu) đang chăm sóc cho người mẹ già của họ (Live-dead).

“Muh. Tarea đã dẫn trước mình và gọi Van là gia đình của cô ấy” (Basdia)

“Hah. Con đừng quá lo lắng về việc đó. Ta chắc chắn rằng ả ta đang nghĩ rằng mình sẽ là người mẹ già trong cái gia đình đó” (Zadiris)

“Tôi có thể nghe thấy đó nhé! Uu, Van-sama, tôi đang bị trêu chọc bởi một người lớn hơn tôi 30 tuổi~” (Tarea)

“Vâng, vâng, tất cả mọi người đều là gia đình của tôi” (Vandalieu)

Và rồi chuyến hành trình vượt qua Rặng núi biên giới của các Ghoul đã diễn ra suôn sẻ, nhờ vào kỹ năng kiểm soát Mana tuyệt vời của Vandalieu.

Bạn đã nhận được kỹ năng Kỹ sư !

Hơn một nửa tháng Năm đã trôi qua và bây giờ sẽ là thời gian khi mọi người trên Trái đất chỉ vừa kết thúc “Tuần lễ vàng”, thì Vandalieu và các ghoul đã đặt chân đến phế tích của thành phố Tổ quỷ này.

Tàn tích này nằm trong vùng lòng chảo (thung lũng) giữa hai dãy núi lớn. Nơi này khá rộng lớn, đủ khả năng để mất 3 ngày đi bộ để đi hết, có thể dễ dàng tưởng tượng rằng nơi này đã từng có những cánh đồng lúa trải dài khắp mọi hướng, và trù phú thế nào trong quá khứ.

“Chúng ta đã tốn hơn 3 tháng để cuối cùng đã đến được đây. Để đến Vương quốc Orbaume, chúng ta phải băng qua Rặng núi biên giới bên kia, và việc đó sẽ tốn thêm 3 tháng nữa… Cho dù Khiên quốc Mirg không điều động lực lượng chinh phạt, thì việc đó cũng sẽ tốn khoảng 1 năm để mình đến Vương quốc” (Vandalieu)

“Không đâu, tôi nghĩ là sẽ nhanh hơn nếu như cậu, các Undead và Sam đi một mình” (Basdia)

Vandalieu, người đã gần 3 tuổi, thở dài khi cậu biết rằng Vương quốc Orbaume còn cách nơi này rất xa. Sau đó cậu lấy lại tinh thần, vì nơi này sẽ là nơi mọi thứ khởi đầu. Kể từ bây giờ đây sẽ là nhà của cậu và các ghoul, cậu sẽ dồn tâm huyết của mình để xây dựng nơi này thật vững chắc, cậu không muốn các ghoul phải chạy trốn khỏi quê hương của mình như lúc này bao giờ nữa, cậu thề rằng sẽ không để gia đình của cậu phải trải qua việc này nữa.

Vandalieu nhìn vào phế tích của Tổ quỷ, nơi được một bầu không khí bí ẩn bao phủ, có thể khiến trái tim những mạo hiểm giả tập sự phải nhảy ra ngoài vì sợ hãi. Nơi này đã từng được bao phủ bởi một thành lũy bằng đá cao rất vững chắc, nhưng giờ đây nó đã vỡ nát và nhiều nơi cũng bị thực vật bám lên. Có thể thấy nơi từng là những thị trấn phía sau những bức tường cao này, nơi mà giờ đây trong tình cảnh vô cùng thảm thương khi những ngôi nhà sụp đổ chỉ còn là những tàn tích. Cùng với một tòa lâu đài màu trắng vẫn hướng thẳng lên bầu trời làm cho nơi này trông giống như một bộ xương.

Điều đáng ngại hơn nữa là, dù nơi này là một tàn tích và không có ai sinh sống hết nhưng nó vẫn có thứ gì vẫn ở nơi này. Tiếng vọng xì xào của những lá cây có thể nghe được dù trời không hề có gió, hòa theo đó là những tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng khắp cả nơi này. Chỉ nghĩ đến những tiếng động này thôi đã có thể khiến người ta lạnh cả sống lưng rồi.

Tổ quỷ này chắc chắn tồn tại quái vật, những loài mà cả Zadiris và Darcia chưa bao giờ biết đến. Và chắc chắn nơi này sẽ có những con quái vật bật cao.

Vandalieu biết rằng nơi này sẽ có rất nhiều Undead, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ quái vật ở đây sẽ chỉ là Undead. Có khả năng những con rồng sinh sống ở đây, thậm chí là những Dungeon vô cùng nguy hiểm cũng sẽ tồn tại nữa. Đây là nơi mà các ghoul sẽ sinh sống cố gắng kiếm thức ăn và nguyên liệu sinh hoạt.

Vandalieu đã dùng những con Undead công trùng để do thám khu vực này, nhưng có rất nhiều thứ cậu không thể thấy rõ vì tầm mắt của lũ côn trùng rất kém, nhiều con thậm chí ngay lập tức bị lũ quái vật tiêu diệt, một số thì không hề phản hồi cậu.

Từ bây giờ, Vandalieu sẽ phải tự dùng ánh mắt và đôi tai của cậu để thách thức thế giới nguy hiểm, tràn ngập những điều bí ẩn này.

“Mình đã bắt đầu cảm thấy thật phấn khích!” (Vandalieu)

Đây là một chuyến thám hiểm làm trái tim của cậu đập rộn lên không phải vì sợ hãi mà là vì quá phấn khích.

Vì cậu chưa bao giờ trải qua những điều như thế này trên cả Trái đât và Origin nên cậu đã cảm thấy phấn khích khi bây giờ cậu sẽ bắt đầu khám phá một vùng đất mới. Dù cậu không thích nguyên nhân phải tới nơi này chính là do bị lực lượng chinh phạt đuổi đi, nhưng điều đó không hề ngăn cậu khám phá thế giới bí ẩn có thể mở rộng cả chân trời mới ngay trước mắt cậu như thế này.

“Được rồi…Hãy dựng trại và nghỉ ngơi ở bên ngoài phế tích này” (Vandalieu)

“Mọi người, bắt đầu chuẩn bị dựng trại nào!” (Zadiris)

“Hãy cảnh giác! Chúng ta đang ở rất gần Tổ quỷ!” (Vigaro)

Và thế là các ghoul chuẩn bị dựng trại một cách nghiêm túc. Một chuyến thám hiểm mới đang đợi bọn họ, họ phải đảm bảo rằng cơ thể và trữ lượng mana của mình phải trong trạng thái sung mãn nhất. Sau khi các em bé được sinh ra thì giờ đây dân số của nhóm đã gần đạt 600.

Thông thường thì một lứa chỉ sinh được một con Orc, nhưng goblin và kobold thì thường sinh 3, và điều đó vẫn không thay đổi dù chúng được một chủng tộc khác sinh ra.

Thế nên bây giờ có khoảng 50 trẻ em Black Goblin, 100 Anubis và 60 Orcus. Tổng số thành viên của họ đã hoàn toàn vượt qua những gì mà Bugogan đã gầy dựng.

“Thưa đức vua, xin hãy giúp thần học tập ạ”

“Đức vua! Đức vua! Thần nhặt được một cây xương lạ! Thần cho ngài nè!”

“Fugoh!? Đức vua, sao ngài lại nhỏ hơn như vậy!?”

Và có lẽ là vì chúng được sinh ra nhờ Tử ma pháp của cậu, hoặc có lẽ là do chúng được các ghoul nuôi dạy, nên vì lý do nào đó chúng rất “dính” Vandalieu. Cậu cũng rất vui vì việc này, nhưng…

“Mình không biết là liệu một quý tộc cũng có thể làm Ghoul King hay không?” (Vandalieu)

Vandalieu thì thầm những lời này với bản thân cậu khi đang nhìn vào những đứa bé Orcus đã to lớn hơn cậu rất nhiều dù chúng mới 2 tháng tuổi.

-----------------------------------------------------------------------

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 2 tuổi, 11 tháng

Danh hiệu: 【 Ghoul King 】

Nghề nghiệp: Không

Cấp độ: 100

Lịch sử nghề nghiệp: Không

Thuộc tính:

o Sinh lực: 48

o Mana: 113,807,904

o Sức mạnh: 42

o Nhanh nhẹn: 17

o Thể lực: 47

o Trí tuệ: 89

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Hồi phục nhanh: Cấp 2

o Tử ma pháp: Cấp 3

o Kháng hiệu ứng trạng thái: Cấp 4

o Kháng phép: Cấp 1

o Dạ nhãn

o Tha hóa tinh thần: Cấp 10

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 3

o Vô niệm

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 4 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Hút máu: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 3

o Biến đổi golem: Cấp 3

o Vô tính ma pháp: Cấp 1

o Kiểm soát mana: Cấp 1

o Thể linh hồn: Cấp 1

o Thợ mộc: Cấp 1 (Mới!)

o Kỹ sư: Cấp 1 (Mới!)

Lời nguyền:

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

-----------------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Black Goblin

Đây là một chủng tộc hoàn toàn mới, được sinh ra bằng cách truyền Tử mana vào bào thai trước khi sinh. Hạng cơ bản khi mới sinh của chúng là 2.

Chúng có những khả năng tốt hơn những con goblin khác rất nhiều, các giá trị thuộc tính của chúng cũng cao hơn nữa. Chúng sở hữu kỹ năng 【 Dạ nhãn 】, 【 Kháng trạng thái hiệu ứng 】 và 【 Cường hóa nhanh nhẹn 】 từ khi mới sinh nên chúng có thể di chuyển trong bóng đêm như là giữa ban ngày, có khả năng chống lại các loại độc và bệnh tật cũng như là di chuyển rất nhanh.

Chúng thông minh hơn những con goblin thông thường, bằng với trí thông minh của những con kobold, nếu như được chỉ dạy thì bất kỳ con Black Goblin nào cũng có thể sử dụng được vũ khí và các kỹ năng võ thuật.

Những con goblin thông thường chỉ sống được khoảng 20 năm, nhưng Black goblin thì sống gấp đôi số đó, cụ thể là khoảng 40 năm.

Chỉ có khả năng sinh sản và ham muốn tình dục của chúng là thấp hơn goblin thông thường, nên những kỹ năng như 【 Sinh sản 】 và 【 Sức bền làm tình vô hạn 】 của chúng sẽ khá thấp, một số thậm chí còn không sở hữu những kỹ năng này. Các Black Goblin cũng sẽ mất lâu hơn để trưởng thành. Trong khi những con goblin bình thường chỉ mất khoảng một tháng để trưởng thành, thì các Black Goblin cần 6 tháng.

Chúng có ngoại hình lớn hơn lũ goblin bình thường một chút, và cũng như cái tên gọi của mình, chúng có làn da màu đen, với đôi tai nhọn và cặp mắt xếch như nhũng con goblin bình thường, nhưng khác ở chỗ là trông chúng giống con người hơn một chút.

Vì đây là chủng tộc mới sinh nên hiện vẫn chưa biết được giống loài bậc cao của chúng sẽ là gì. Nếu có bất kỳ mạo hiểm giả nào báo cáo về sự xuất hiện của chúng cùng với bằng chứng thì họ sẽ được khen thưởng một cách hậu hĩnh.

-----------------------------------------------------------------------

Giải thích về kỹ năng: Kháng trạng thái hiệu ứng

Đây là một kỹ năng có thể giúp người sở hữu kháng lại độc, bệnh tật và lời nguyền cùng với những trạng thái như mệt mỏi, buồn ngủ, đau nhức trong bất kỳ tình huống nào. Nhưng nó không thể nào kháng lại hiệu ứng của việc mở rộng bể mana quá mức hoặc những vết thương do các đòn tấn công gây ra.

Những cá thể sở hữu kỹ năng này ở cấp độ cao, sẽ luôn ở trong trạng thái đỉnh cao bất kể mọi tác động tiêu cực mà họ phải chịu. Nó sẽ không có tác dụng nếu như đó là những hiệu ứng tiêu cực, nên có giới hạn cho kỹ năng này.

Những sinh vật thường sở hữu kỹ năng này là Centaur, Titan, Dragonkid, Demon và những chủng tộc khác được Vida sinh ra.

Có thể tăng cấp kỹ năng này bằng cách trải qua những thứ mà có thể ảnh hưởng đến trạng thái của người sở hữu.

Và sẽ rất khó khăn để một cá thể không sở hữu kỹ năng này từ lúc mới sinh đạt được nó. Lý do là vì cá thể đó sẽ phải chịu đựng những tác động tiêu cực trong một khoản thời gian dài.

Theo như ghi chép của Hiệp hội mạo hiểm giả, có 2 cách để nhận được kỹ năng này. Một là chịu tác động tiêu cực của thuốc độc và bệnh nặng trong một khoản thời gian dài. Cách còn lại là cố gắng đạt được những kỹ năng thành phần của nó như 【 Kháng độc 】, 【 Kháng đau 】, 【 Kháng mệt mỏi 】, khi đạt đủ các kỹ năng thành phần thì nó sẽ có thể hợp lại thành kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng trạng thái 】.

Cũng theo như ghi chép của Hiệp hội thì chưa từng có bất cứ ai đạt được kỹ năng này bằng phương pháp đầu tiên, và người đạt được kỹ năng này bằng phương pháp 2 đã phải tốn ít nhất là 10 năm. Thêm vào đó, hiệu ứng của kỹ năng 【 Tha hóa tinh thần 】 không có tác dụng lên kỹ năng này. Đó là vì một người có trạng thái tinh thần như thế đã là trạng thái bình thường của họ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cuối cùng cũng sắp được đổi nghề ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=)) Cuối tuần mới tới
Xem thêm
exe
hề vãi
Xem thêm
Sở thú cmnr
Xem thêm