Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Yugo trở thành sư phụ!? Hãy theo đuổi Perfect Harmony và những giấc mơ, hỡi người hùng!

Chương 180 : Phía Cyan – câu chuyện về kẻ tận hưởng việc hạ thấp người khác

1 Bình luận - Độ dài: 1,676 từ - Cập nhật:

“C-cậu chắc chứ? Tôi thật sự có thể nhận một thứ tốt như vậy sao . . .!?”

“Ôi đừng có lo quá, chả có gì to tác lắm đâu. Nói là vậy, nhưng nó cũng không phải là một món đồ dỏm đâu đấy.”

Cùng lúc đó, có một người hiện đang trò chuyện với Verber, đối thủ sắp tới của Mizari.

Kẻ đó là một trong số những ứng viên người hùng, Cyan Feir . . . Giống với Issac hay Zenon, hắn ta cũng là một kẻ chuyển sinh đến từ thế giới khác. Và lúc này đây, gã đang tặng cho Verber một món quà.

Thứ đó, tỏa ra một ánh bạc xỉu màu, là một tấm giáp ngực bằng kim loại.

Nó khá nhẹ, và được phủ một lớp màn ma lực. Ngay lập tức nhận ra khả năng của nó, Velber nuốt nước bọt, rồi Cyan mỉm cười.

“Mừng là cậu thích nó, món này là của cậu đấy. À, cậu không cần phải trả lại nó sau trận đấu tay đôi đâu, cứ giữ lấy nó mà xài.”

“Ể!? C-cậu nói thật chứ!?”

“Ừ. Miễn là cậu giữ bí mật với mọi người về chuyện này là được. Nếu để những người khác biết được, tôi sẽ phải tặng đồ cho tất cả mọi người mất.”

Sự hào phóng của Cyan khiến Verber không thể nói lên lời, và gã ta gật đầu ngay tắp lự khi nghe thấy yêu cầu liền sau đó.

Hài lòng trước phản ứng của gã ta, Cyan cũng gật đầu đáp lại, trong khi Verber đặt ra một câu hỏi hiển nhiên.

“V-vậy, tại sao cậu lại đột ngột tặng tôi một thứ tốt đến như thế này?”

“Hửm? À, đơn giản thôi mà. Tôi chỉ muốn cậu có một trận đấu công bằng mà thôi. Chắc cậu đã biết chuyện tôi từng tặng Mizari một ít nguyên liệu trước đây đúng chứ? Nếu cô ấy sử dụng chúng để cường hóa ma cụ của mình, điều đó chẳng phải quá bất công với cậu hay sao? Cậu cứ coi tấm giáp ngực này như một món để cân bằng lợi thế đi ha.”

“T-tôi hiểu rồi . . .!!”

Verber dường như bị thuyết phục bởi câu trả lời của Cyan.

Phải . . . tên ứng viên người hùng đã bỏ rơi  Mizari chính là Cyan.

Cyan Feir . . . Tên thật là Mizuiro Manaka. Một game thủ bình thường như bao người trước khi được chuyển sinh đến thế giới này.

Dù cho số lượng game mà hắn ta chơi trò này nhiều hơn khá nhiều so với bất kì game thủ nào khác, hắn ta thật sự cũng không phá phát cuồng lên vì nó, hay tự đặt ra giới hạn lên bản thân mình như một kẻ nào đó. Trừ việc bị phớt lờ đi bởi cánh phụ nữ ra, hắn ta chỉ đơn thuần là một game thủ bình thường tìm kiếm sự giải trí cho bản thân mà thôi.

Kể cả khi được chuyển sinh đến thế giới này với sự dẫn dắt của thần linh, hắn vẫn giữ nguyên lối sống trước kia của mình, truy cầu niềm vui thông qua việc tương tác với những nhân vật trong game, trở nên thân thiết với những nhân vật nữ, và nếu có thể, lập cho mình một dàn harem trong khi tận hưởng cuộc sống trên cương vị là người hùng của thế giới mới này . . . Dục vọng của gã ta vốn chỉ giản đơn như vậy, nhưng sau một vài biến số gần đây, một ham muốn khác bắt đầu nảy nở bên trong hắn.

Thứ khiến điều đó xảy ra chính là trận đấu tay đôi giữa hắn và Issac. Để bại trận trước gã, một cảm giác nguy hiểm dần sục sôi bên trong hắn ta, khiến Cyan nghiêm túc quyết tâm chinh phục thế giới và clear game, để có thể trở thành kẻ cười cuối cùng.

. . . Hoặc có lẽ, việc chính tay ám sát Issac trong thảm kịch vừa qua chính là ngòi nổ cho điều đó.

Dù sao đi nữa, hắn ta giờ đây đã trở thành một kẻ đắm chìm trong dục vọng ích kỷ của chính mình, và thứ duy nhất trong đầu gã là việc tìm cách hạ bệ những kẻ chuyển sinh khác và dành lấy mọi thứ về cho riêng mình.

Lý do khiến Cyan để mắt đến Mizari, như những gì đã nói ở trên, là vì hắn có dự định lập một dàn harem cho chính mình.

Dù không phải là nhân vật ưa thích nhất của hắn, Mizari vẫn là một cô gái vô cùng dễ thương, vì vậy hắn muốn giữ cô làm cô bạn gái thứ hai hay thứ ba của gã. Nhưng sau trận thua với Issac, ưa tiên của hắn dần chuyển sang việc  đảm bảo cho bản thân một vị trí an toàn so với những kẻ còn lại.

Và vì thế, hắn đã hoàn toàn bỏ rơi Mizari, khiến cho cô đánh mất sự tự tin vào chính mình.

Vì hắn cũng đã dành khá nhiều thời gian cho [Luminous History], Cyan biết rõ ưu nhược điểm của từng nhân vật và thứ hạng của họ.

Trên thang điểm từ S đến C, Mizari là một trong số những nhân vật được xếp vào hạng C

                             

Mizary Pym – hạng C

Dù là một nhân vật mà ta có thể chiêu mộ từ khá sớm, sức mạnh của cô thua kém khá nhiều so với những nhân vật khác. Nếu huấn luyện cô ấy với tình yêu, Mizari sẽ có thể trở thành một nhân vật với sức mạnh đáng gờm, nhưng nếu xét đến thời gian và công sức mà ta cần phải bỏ ra để cô có thể đạt đến ngưỡng sức mạnh đó, việc huấn luyện một nhân vật top đầu nào đó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với cô . . .

                               

. . . Đó là những gì mà Cyan đọc được trên mạng, đồng nghĩa với việc những người chơi khác cũng đánh giá như thế về cô.

Lúc chơi game, dù cho hắn có chiêu mộ cô đi nữa, hắn ta cũng chỉ xếp cô vào vị trí thứ hai hay thứ ba trong tổ đội, và kể cả khi hắn có gửi cô tham chiến đi nữa, điều đó cốt chỉ để hắn cười nhạu sự yếu đuối của cô mà thôi.

Nếu Cyan quá tập trung vào cô, những nhân vật khác với thứ hạng cao hơn, hầu hết là những nhân vật nữ, sẽ sớm bị những tên khác nẫng tay trên. Vì không có thời gian để dành cho một nhân vật yếu kém, hắn ta đã bỏ rơi cô một cách tàn nhẫn.

Dù vậy, giờ đây khi mà hắn đã đảm bảo cho bản thân một vị trí vững chắc đến một mức độ nào đấy, hắn ta lại một lần nữa rảnh tay và có dư dả thời gian để chơi đùa với Mizari.

Đó chính là lý do vì sao gã tiếp cận Velber, với mục đích tận dụng trận đấu sắp tới làm lợi thế cho riêng mình.

Vì một vài lý do nào đó, dạo gần đây cô đã trở nên thân thiết hơn với Yugo, kẻ bị mọi người ghét bỏ.

Đầu tiên, để có thể tách Mizari khỏi vòng tay của Yugo, và để có thể dễ dàng tiếp cận cô, hắn cần phải đảm bảo rằng Verber sẽ thắng trận đấu sắp tới.

Nếu chuyện đó thành công, một Mizari với trái tim bị tổn thương sẽ rời bỏ Yugo, và chuỗi event giữa cô và hắn ta, thứ vốn đã tiến triển đến một mức độ nhất định, sẽ được tiếp tục.

Dù không hề có ý định sử dụng cô cho việc chiến đấu, nhưng một lần nữa, cô vẫn đủ dễ thương để có thể trở thành một thành viên trong dàn harem của hắn, vậy nên để có thể dành lại cô, Cyan quyết định tặng cho Velber kha khá nguyên liệu và trang bị như là thành ý giúp đỡ.

“Với tấm giáp này, những đòn tấn công của Mizari sẽ không là gì với tôi hết! Tôi chắc chắn sẽ đánh bại con nhỏ đó một cách dễ dàng!”

“Chúc cậu may mắn! Tôi trông cậy cả vào cậu đấy!”

Trong khi Verber thở hổn hển vì phấn khích, Cyan nở một nụ cười giả tạo để cổ vũ hắn ta.

Sau khi nhìn gã rời đi, với tinh thần phấn chấn vì được một ứng viên người hùng đặt kì vọng cao ở mình, Cyan bộc lộ bản chất thật của mình.

“Cố gắng hết sức mình vì tao đi, thường dân. Không như Mizari, mày thậm chí còn chả xứng đáng trở thành một thành viên trong tổ đội nữa đấy.”

Một nhân vật phụ chỉ nên làm nên cho nhân vật chính. Dù Mizari cũng chỉ là một nhân vật phụ trong game, nhưng một nhân vật thường dân như Velber còn tệ hơn cô nhiều.

Vậy nên, ít nhất thì, họ ít nhất cũng phải đóng vai trò như một quân cờ để cho nhân vật chính tùy ý sai khiến. Cả Verber đều chỉ là những nhân vật trong trò chơi, nhảy múa trên bàn tay của nhân vật chính, kẻ có thể quyết định số phận của họ.

“Mà dù sao thì, với món trang bị đó thì Verber kiểu gì cũng thắng thôi. Mình chỉ cần chờ đợi lạ được. Thôi thì mình nên đánh một giấc và chờ kết quả vậy . . .!”

Phần việc của hắn đã xong. Tất cả những gì hắn phải làm là chờ đợi tin tốt trong vòng một tuần nữa.

Và với những ảo tưởng đó trong đầu mình, Cyan quay về khu ký túc xá.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

lỗi đánh máy và lỗi chính tả
chỉ để hắn cười nhạu sự yếu đuối của cô mà thôi= cười nhạo
cũng không phá phát cuồng lên vì nó=phát cuồng
một ánh bạc xỉu màu=một màu ánh bạc

Xem thêm