Yugo trở thành sư phụ!? Hãy theo đuổi Perfect Harmony và những giấc mơ, hỡi người hùng!
Chương 179 : Trái và phải, REVOLVE ON! (Và kẻ lạc lối theo dõi câu chuyện từ xa)
3 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:
“Ể . . . !?”
Yugo đột ngột tháo bộ Wasp Needle và găng tay khỏi Mizari, đảo ngược rồi đeo lại chúng vào tay của cô.
Thay cho lối chiến đấu thông thường của mình, sử dụng tay trái để tạo khoảng trống và dứt điểm bằng tay phải, Yugo đề xuất một lối chiến đấu đơn giản hơn nhiều cho Mizari, thực hiện cả hai điều nói trên bằng tay trái. Mizari nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng Marcos thì ngược lại, cậu chàng tỏ ra khá ấn tượng với đề xuất trên.
“Hiểu rồi, đó cũng là một phương án khả thi đấy. Vấn đề lớn nhất của Mizari hiện tại là việc tay trái của Mizari không có đủ sức tấn công cần thiết, còn tay phải thì lại không thể tung đòn dứt điểm được, khiến cho cả hay tay đều không thể thực hiện được vai trò của mình. Nếu là vậy thì, chuyển sang lối chiến đấu mà Mizari có thể tận dụng được tốc độ từ những đòn tấn công bằng tay trái không phải là một ý tồi đâu.”
“Nhưng điều đó vẫn không thể giải quyết triệt để được vấn đề đâu, đúng chứ? Kể cả khi sức mạnh của những đòn jab có tăng lên đến một mức đáng kể đi nữa, việc Mizari không có đủ sức để dứt điểm được trận đấu vẫn còn đó . . .”
“Tất nhiên, chỉ nhiêu đây thôi thì chưa đủ. Mình dự định sẽ lấy đó làm mốc để có thể thử nhiều thứ khác nữa.
Nhưng để có thể làm vậy, Mizari, bản thân em sẽ cần phải cố gắng hết sức mình để có thể học được một lối chiến đấu mới và cải thiện nó đấy. Em đã sẵn sàng để lao đầu vào luyện tập trong một tuần tới hay chưa?”
“. . . Vâng, tất nhiên rồi. Cảm ơn thầy rất nhiều!”
Mizari gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sự quyết tâm.
Hài lòng trước phản ứng của cô, Yugo quay sang những người bạn của mình.
“Từ lúc này trở đi, mình thật sự cần sự giúp đỡ của mọi người. Không mình, đứa lúc nào cũng dựa vào bản năng, Melt thật sự nắm được cách thức điều khiển dòng chảy ma lực, vậy nên cậu ấy có thể cho em một vài lời khuyên đấy. Cả Phi nữa, em ấy biết rất nhiều thứ, vậy nên em cũng nên lắng nghe những lời của em ấy nữa. Và tùy theo tình hình, tôi sẽ nhờ Ann hiệu chỉnh lại ma cụ của em . . . Và chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của Marcos với tư cách là bạn đấu tập nữa.
Mọi người có thể giúp mình được chứ?”
“Dĩ nhiên là được rồi! Cứ giao hết mọi chuyện lại cho tụi mình!”
“Cảm ơn mọi người nhiều lắm . . .!”
Melt vỗ ngực chấp nhận yêu cầu của Yugo, và mọi người gật đầu đồng tình từng người một.
Trong khi Mizari cảm thấy biết ơn vì tất cả sự trợ giúp . . . Hercus từ từ đưa tay lên, và hỏi Yugo với vẻ giật giật trên gương mặt.
“Ano . . . Yugo này? Còn tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi vô dụng đến mức không thể giúp gì khác ngoại trừ việc thu thập thông tin . . .”
Là người duy nhất trong số nhóm bạn không được Yugo gọi tên, Hercus đưa ra một câu hỏi, rồi Yugo cười ngượng đáp lại trong khi nói lời xin lỗi.
“Không, tất nhiên không phải là như vậy rồi. Có một việc mà mình muốn cậu giúp đấy Hercus, nhưng mà phải chờ thêm một tuần nữa đã. Vậy nên, mình cần cậu dành thời gian để chuẩn bị cho việc đó trước.”
“Ý cậu là sao chứ!? Ê này Yugo! Oi! Đừng có làm bộ nữa, nói cho tôi biết đi mà!”
Khó chịu trước thái độ né tránh kì lạ của Yugo, tiếng hét của Hercus vang vọng khắp bãi luyện tập.
Và thế là, với việc tất cả các thành viên trong nhóm (trừ một người duy nhất) đã xác định được những việc cần phải làm, những buổi huấn luyện của Mizari chính thức bắt đầu.
◇ ◇ ◇
“Hừm . . . Quả không hổ danh My Hero, chuyện này thật sự không ổn một chút nào cả . . .”
Cùng lúc đó, Lost bí mật theo dõi mọi chuyện diễn ra, thì thầm với vẻ mặt cam chịu.
Lost quan sát Yugo và Mizari qua một quả cầu thủy tinh, rồi thở dài . . . Nhưng cũng đồng thời mỉm cười đầy thích thú.
“Vốn dĩ là, mình đã định thao túng những cảm xúc tiêu cực của Mizari và biến cô ta thành một con ma giáp thú . . . Nhưng cũng giống như Marcos, bóng tối trong trái tim của cô ta đã được thanh tẩy hoàn toàn rồi. Tiền đề của kế hoạch đã bị phá hủy, điều đó không ổn một chút nào cả.”
Lost vò nát một lá bài với hình gương mặt của Mizari trên tay trái, trong khi tay phải cầm một thứ gì đó trông giống như phần ngòi của một con ông. Rồi hắn ta nhìn lên, và nói những lời giống như tự thuyết phục chính mình.
Lost ném lá bài trên tay đi, và nó ngay lập tức tan thành tro bụi trong không khí.
“Kế hoạch thì đã tanh bành, nhưng mình vẫn còn thứ này, dù vậy cứ như thế này sẽ chỉ lãng phí thêm mà thôi . . . nhưng kể cả như vậy đi nữa, điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc đưa nó cho thằng tép riu kia. Đưa thứ này cho tên đó chẳng khác nào quăng nó vô sọt rác cả . . . ”
Lost từ bỏ việc dụ dỗ Mizari, và tự hỏi rằng bản thân nên làm gì với cây kim mà bản thân định đưa cho cô gái.
Hắn đã nghĩ đến việc giao nó cho đối thủ sắp tới của cô, nhưng rồi lại thôi vì tên đó quá yếu nhớt.
Suy nghĩ trong một lúc, Lost vẫn không thể đưa ra được giải pháp nào, và đành phải cất nó đi.
“. . . Chắc mình nên theo dõi chuyện này thêm một chút nữa vậy. Hối thúc mọi thứ sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện đổ sông đổ bể mà thôi. Thêm nữa, dường như nhân vật chính của chúng ta cùng với những người bạn của cậu đang dự định làm mấy chuyện thú vị thì phải.”
Với những lời đó, Lost biến mất khỏi hiện trường.
Từ bỏ việc can thiệp vào câu chuyện ở thời điểm hiện tại, Lost thay vào đó quyết định sẽ trở thành một khán giả, để ý đến những dự định sắp tới của người hùng mà hắn để mắt đến, và cả một “người hùng” khác nữa với một lý do hoàn toàn khác.
3 Bình luận
Nếu để y nguyên là Lost luôn thì nghe kì quá, nên tui dịch ra lun