Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 128 : Rocket Punch! (Không có bay lên trời đâu nha)

3 Bình luận - Độ dài: 1,204 từ - Cập nhật:

Với những thanh âm báo hiệu bắt đầu trận chiến, Yugo xông thẳng về phía Cross với bộ giáp Blaster đang được khoác lên người.

Trong khi đó, Melt liên tục tạo nên những thanh kiếm ma thuật để yểm trợ cho cậu, và cả hai đã phối hợp với nhau để tung ra một đòn tấn công liên hoàn tuyệt đẹp.

“Fuah, ha!”

“Hự . . .!”

Yugo nhanh chóng tiếp cận được Cross, và ngay lập tức tung một quyền thẳng vào người Cross bằng tay phải.

Cross tận dụng đà lao tới của chính mình để né đòn tấn công, nhưng Yugo, như thể đã đọc vị được cậu ta, bước thêm một bước nữa và tung ra một cú đấm móc bằng tay trái.

Yugo đánh thật mạnh vào bụng Cross, rồi chộp lấy thanh kiếm phép đang bay thẳng tới cậu và vung nó ngay lập tức. Nhưng rồi, dù cho cả hai đòn đó đều đánh trúng được mục tiêu, Yugo vẫn cảm thấy rằng có gì đó không đúng.

“. . . Xong rồi hả? Giờ thì đến lượt tao!”

“Chậc . . .!”

Linh cảm của Yugo là hoàn toàn chính xác, khi mặc dù đã dính đòn, Cross vẫn tỏ ra không hề hấn một chút nào.

Nhớ lại những lời Jinba đã nói, rằng ma kiếm sẽ trao cho người sử dụng chúng sức mạnh cường đại, Yugo kết luận rằng đòn tấn công vừa nãy chắc hẳn đã bị một loại màn chắn ma lực nào đó ngăn lại, trong khi tìm cách chống đỡ các cuộc phản công từ Cross.

“Chết đi! Chết đi! CHẾT ĐI! Bất kì ai cản đường tương lai của tao và Ehn đều phải chết!”

 Với những chuyện động đơn điệu khó có thể coi là đến từ một kiếm sĩ, Cross liên tục vung kiếm và tấn công Yugo.

Thường thì những đòn tấn công kiểu đó, những đòn được tung ra bởi một dân thường không qua đào tạo, sẽ không có gì đáng để chú ý cả, nhưng . . . Cross lúc này không bình thường. Món vũ khí mà cậu ta sử dụng vượt xa tầm hiểu biết của người bình thường rất nhiều.

(Nhanh quá! Có lẽ nào là do thanh ma kiếm đó không nhỉ!?)

Đối với Yugo, người đang đối mặt trực diện với Cross, đây là một tình huống vô cùng bất thường.

Mọi thứ của Cross, từ chuyển động đến cách thức tấn công, Yugo đều có thể đọc vị một cách dễ dàng, nhưng chuyện động của cậu ta lại quá nhanh. Dù chuyển động của cậu ta có đơn điệu đến đâu, với tốc độ kinh người này thì việc né tránh là vô cùng khó khăn.

Nếu không nhờ vào những kĩ năng đọc vị mà bản thân có được lúc học võ, Yugo có khi đã bị trúng vài đòn nghiêm trọng rồi.

Chuyển động của Cross lúc này nhanh đến mức Yugo phải thầm tạ ơn trời phật vì cậu ta đã không hoc kiếm thuật.

(Biến một con người bình thường chưa từng qua đào tạo trở nên đáng gờm đến nhường này, rốt cuộc thì cái thanh ma kiếm đó nguy hiểm đến mức nào vậy!?)

Việc Cross hiện tại có thể tự mình đánh bại những người cảnh binh dễ dàng như ban nãy là chuyện vô cùng dễ hiểu.

Chính điều đó khiến Yugo nhận ra thêm một lần nữa, rằng nếu như Cross làm loạn thêm nữa, thương vong chắc chắn sẽ xảy ra, vậy nên cần phải ngăn cậu ta lại ngay tại đây.

Trong khi Yugo đang liên tục né các đòn tấn công, Melt quyết định hỗ trợ bằng cách tấn công Cross bằng một cơn mưa kiếm.

“Yugo, lùi lại!! Teyaah!!”

“Gự . . .! Lũ phiền phức này . . .!”

Cross dừng tấn công Yugo và thay vào đó cố gắng đánh bật cơn mưa kiếm ánh sáng đang hướng thẳng về phía mình.

Cùng lúc đó, Yugo xoay sở giữ được khoảng cách nhờ có Melt trước khi cả hai bàn chiến thuật.

“Cảm ơn cậu, Melt. Cậu vừa mới cứu mình một phen đấy.”

“Giờ tụi mình nên làm sao đây? Vì cậu ấy đang sử dụng vũ khí, chúng ta có nên đáp trả lại bằng bộ giáp tím không?”

“Không . . . Thanh kiếm đó quá nguy hiểm. Mình nghĩ tụi mình nên tránh bị nó chém trúng thì hơn.”

Yugo, vì là người đã trực tiếp chứng kiến các đòn tấn công từ thanh ma kiếm đó, đã cảm nhận được có thứ gì đó bất thường từ vết chém sượt qua mặt mình.

Kể cả khi đang khoác lên mình Blaster, việc trực tiếp nhận phải các đòn tấn công đó là một việc hết sức nguy hiểm. Vậy nên trong trường hợp này, việc sử dụng bộ giáp tím, thứ giúp cậu chống đỡ đồng thời ngăn chặn các đòn tấn công từ phía kẻ địch là một nước đi vô cùng tồi tệ.

Melt hiểu rằng Yugo đang muốn tránh các cuộc giao tranh cận chiến hết mức có thể, vậy nên đã đưa ra một vài ý tưởng mà cô cho rằng sẽ có hiệu quả.

“Nếu vậy thì, sao tụi mình không tập trung chiến đấu từ xa nhỉ? Kiểu như vừa đánh vừa chạy á?”

“ . . . Mình nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất hiện tại rồi. Và thật may là chức năng mới lại vô cùng hoàn hảo cho nó nữa chứ.”

“Bớt lảm nhảm đi! Lũ cản đường chết tiệt, mau biến cho khuất mắt tao!!”

Ngay khi Yugo đáp lại lời của Melt, Cross lấy lại thế đứng và vung thanh ma kiếm trên tay mình.

Nhìn thấy nhát chém ma thuật đang bay thẳng về phía mình, cả hai nhanh chóng tách nhau ra sang hai hướng trái phải và hét về phía đối phương.

“Melt! Nghe theo tín hiệu của mình!”

“Đã rõ! Hãy làm theo ý của cậu đi!!”

Yugo, lấy lại thăng bằng sau khi lăn trên mặt đất để né đòn tấn công, trừng mắt nhìn Cross, người lúc này đã để lộ khoảng hở lớn sau đòn đánh.

Yugo nhanh chóng thay đổi hình dạng của Blaster thành hình chóp bằng cánh truyền ma lực vào cánh tay phải của mình, siết chặt tay bên dưới lớp giáp trong khi nhắm thẳng về phía đối thủ.

“Dù lúc này mình vẫn chưa bay lên trời được, nhưng nếu phóng thẳng về phía trước thì chắc là không sao đâu nhỉ?”

Nói rồi, Yugo nghiêng người về phía trước, tương tự như động tác cúi người xuất phát của một vận động viên điền kinh, đồng thời giữ cánh tay vừa mới biến đổi của mình luôn hướng thẳng về phía trước theo phương ngang.

Với một tiếng ầm ầm, ngọn lửa được tạo ra bằng cách biến đổi từ ma lực bùng phát từ phần khuỷu tay của cậu, và rồi từ tư thế cúi người ban nãy, Yugo lướt thẳng về phía Cross.

“Blaster Rocket Punch!!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Fourze à ae?👨‍🚀
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Rocket, on
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời