Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 115 : Bạn bè cũ, bạn bè xấu

8 Bình luận - Độ dài: 1,822 từ - Cập nhật:

Trans : Hơi trễ một tẹo, nhưng mà happy Kaixa Day nha =))

                   

                                        

Nghe thấy một giọng nói đột nhiên phát ra ở phía cửa chính, tất thảy những người có mặt đều hướng ánh nhìn về phía đó, để rồi thấy bóng dáng của hai cậu trai trẻ.

Một người thì to con và có khuôn mặt bặm trợn, trong khi người đứng bên cạnh trông ốm yếu và nhút nhát hơn hẳn đồng sự của mình. Nhìn thấy bóng dáng hai người đó, Ehn bắt đầu thở hổn hển trong khi gọi tên cả hai.

“Delta, Cross, . . . !?”

“Hai đứa bây là ai? Bộ không thấy tấm biển đóng cửa ở đằng trước hả?”

Có vẻ như, bọn họ là người quen của Ehn.

Dù vậy, người chủ quán ngay lập tức nhận ra rằng những kẻ mới đến kia không phải dạng tốt đẹp gì, và ngay lập tức đe dọa để đuổi cổ bọn họ đi, bằng cách này hoặc cách khác. Thế nhưng hai kẻ đó mặc kệ lời cảnh báo của ông và tiếp tục nói chuyện với Ehn.

“Mình đã nghe thấy rồi. Cậu bị mấy tên lính đó nghi ngờ là thủ phạm cho mấy vụ trộm cướp xảy ra xung quanh đây, phải chứ? Mọi chuyện thật sự rất khó khăn khi đã có tiền án, cậu có nghĩ như vậy không Ehn?”

“Làm thế nào mà . . . !?”

 “Những kẻ như tụi mình rất nhanh nhạy về khoảng thu thập thông tin đấy. Đúng không Cross? Mà, cậu đáng lẽ ra phải là người hiểu rõ vụ đó nhất mà, không phải sao?”

Cậu trai với vóc dáng to lớn, có vẻ tên là Delta, đáp lại Ehn bằng một nụ cười mỉa mai, như thể đang khiêu khích cô.

Trước những lời vô cùng khó nghe hướng về phía Ehn, Yugo không thể đứng nhìn thêm nữa, nên cậu quyết định nhảy vào chen ngang cuộc đối thoại và quay sang Delta.

“Mấy người là ai? Bộ mấy người có quen biết gì với Ehn sao?”

“Bọn này không chỉ quen biết thôi đâu, mà là những người bạn lâu năm đấy. Cậu ấy chỉ vừa mới rời nhóm bọn này cách đây ít lâu đấy.”

“Bạn lâu năm, sao . . . ? Không lẽ hai tên này là . . .”

“ . . . Phải, bọn họ là những người tòng phạm đã cùng mình đi ăn cắp khắp nơi đấy.”

Ehn trả lời câu hỏi của Melt một cách khó khăn, nhưng sau đó, cô ngẩng đầu lên như thể đã quyết với lòng mình.

Rồi cô từ từ tiếp cận Delta, người cao hơn cô cả một cái đầu, và nói với cậu ta trong khi đang siết chặt đôi tay mình.

“Hai cậu đang định làm gì vậy hả? Đi về đi. Tôi đã nói rồi đúng chứ, rằng sẽ không hề liên can gì đến mấy cậu nữa, bộ không nhớ sao!?”

“Nào nào, đừng có nổi nóng như thế mà. Hay tin một người bạn cũ bị buộc tội vô căn cứ, hai đứa tụi mình đã tức tốc chạy đến đây để xem xét tình hình đấy. Mà có vẻ như điều này đã khiến cho bạn cậu và những người khác một phen ngạc nhiên nhỉ.”

“Đừng có mà nói xạo . . . ! Cậu thấy đây là cơ hội tốt nên mới đến đây, cốt là để kéo tôi quay về con đường cũ, đúng chứ? Tôi sẽ không bao giờ làm những việc đó với mấy người nữa! Tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ ăn cắp thêm lần nào nữa!”

“Nghe thì có vẻ tốt đẹp đấy . . . Nhưng Ehn à, hãy nhìn nhận thực tế đi. Dù cậu có cố làm gì đi nữa, quá khứ tồi tệ của ba chúng ta sẽ không đời nào biến mất được đâu. Có rất nhiều người sẽ bỏ ngoài tai mọi nỗ lực của cậu, và sẵn sàng kết luận rằng cậu là kẻ phạm tội chỉ vì những hành động trong quá khứ đấy. Như đám cảnh binh ban nãy chẳng hạn.”

“ . . . ”

Delta cố gợi nhắc lại quá khứ đầy tội lỗi của cả nhóm lại cho Ehn.

Khi những ký ức không mấy tốt đẹp gì trôi qua trong tâm trí, Ehn không thể nói thêm lời nào nữa, rồi Delta đặt tay lên vai cô nàng với một nụ cười quỷ quyệt.

“Cậu không thuộc về nơi này đâu. Những kẻ như tụi mình chỉ nên sống ở đầu đường xó chợ mà thôi. Hãy quay lại với tụi mình đi Ehn. Rồi cả ba sẽ lại vui vẻ cùng nhau như ngày xưa.”

Delta dùng những lời đường mật để cố thuyết phục Ehn, trong lúc trái tim cô đang rối bời như hiện tại.

Nhưng trước khi cô kịp làm gì, Yugo nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô nàng và nhìn thẳng vào mắt Delta.

“ . . . Dừng lại ngay. Hai người là bạn của Ehn, đúng chứ? Nếu vậy đừng có mà hủy hoại công sức bấy lâu nay của cậu ấy chứ.”

“Mày là ai vậy hả?”

“Tên là Yugo Clay. Là một người chỉ vừa mới trở thành bạn của Ehn. Mặc dù chưa quen biết nhau lâu lắm, nhưng tôi vẫn có thể thấy được cậu ấy đã nỗ lực đến thế nào. Mấy người nói rằng ngoài kia có vô số người chỉ biết nhìn vào quá khứ của cậu ấy, điều đó đúng, thế nhưng vẫn có những người không làm như vậy nữa đấy!”

“ . . . Chậc. Thằng dị hợm này, mày đã phá công chuyện của bọn tao rồi đây! Tụi mình về thôi, Cross!”

“À, ừ . . .”

Mặc dù không hề có ý thù địch gì cả, thế nhưng sự thẳng thắn của Yugo đã khiến cho Delta lui bước, rồi tên đó nhún vai với vẻ mặt bực bội và rời đi cùng với người đồng sự.

Thế nhưng trước khi bóng dáng của cả hai biến mất, Cross đột ngột dừng lại và nói chuyện một cách bồn chồn với Ehn.

“Ưm, Ehn nè . . . Mặc dù Delta có hơi độc mồm một tí, thế nhưng việc tụi mình muốn cậu quay trở về là sự thực . . . Nếu mọi chuyện trở nên khó khăn, tụi mình sẵn lòng giang tay chào đón cậu. Tụi mình sẽ luôn chờ đợi cậu. Tạm biệt . . .”

Không giống như Delta, Cross mặc dù thiếu quyết đón hơn, nhưng lại có vẻ muốn mời Ehn quay về một cách nhẹ nhàng hơn người đồng sự. Rồi cậu ta chạy ra khỏi quán cà phê.

Sau khi hai vị khách không mời rời đi, Melt nổi khùng trong khi phàn nàn về cả hai.

“Hai cái người đó bị làm sao vậy chứ? Làm những chuyện như thế trong khi Ehn đang cố chấn chỉnh lại bản thân mình . . .!”

“Không sao đâu Melt. Cảm ơn vì đã nổi giận vì mình. Và cả cậu nữa, Yugo, cảm ơn cậu vì đã ngăn mình lại.”

“Không có gì đâu mà. Dù vậy, tai của mấy người đó khá là thính đấy.”

“Có thể hai người đó đã để mắt đến Ehn từ lâu rồi cũng nên. Dựa theo những gì cả hai đã nói, có vẻ như hai tên đó đã nghe được cuộc cãi vã giữa Ehn và Rommelo với mấy người khác.”

Bọn họ biết rằng, Ehn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là thủ phạm vì tiền án của mình, và biết chắc rằng bên cảnh vệ đang để mắt đến cô, điều đó cho thấy rằng hai kẻ đó không chỉ giỏi về khả năng thu thập thông tin.

Có thể nào . . . hai người đó có liên quan đến những vụ trộm cắp gần đây chăng, Ehn nghĩ. Buộc phải đối diện với quá khứ của chính mình, cô thì thầm.

“Tôi xin lỗi . . . Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người . . .”

“Điều đó không đúng! Ehn không làm gì sai cả, đúng chứ? Nếu vậy thì cậu đừng tự trách bản thân như vậy nữa . . .”

“Nhưng mình . . .”

“Không sao đâu! Cố gắng lên! Nếu cậu không làm gì sai trái, vậy thì đừng cảm thấy tội lỗi thêm nữa! Mình tin rằng cậu vô tội mà! Mình biết cậu không phải loại người sẽ làm những chuyện như thế!”

“Melt . . . Cảm ơn cậu . . .!”

Với đôi mắt ngấn lệ, Ehn cảm ơn người bạn của mình vì đã động viên trái tim yếu đuối của chính cô.

Với quyết tâm sẽ không bao giờ phụ lòng những người đã tin tưởng mình, Ehn thề với lòng mình rằng sẽ một lần nữa buông bỏ quá khứ lại phía sau.

                             

Reference Time!!

Trans: Lâu quá rồi mới có mục này lại ha.

Lần này thì, chắc mấy bác cũng biết hết rồi, bộ ba nhân vật đóng vai trò chính lần này, lần lượt là Ehn, Delta và Cross là liên hệ đến bộ ba Kamen Rider trong phần phim Kamen Rider Faiz.

Thực chất thì tên của cả ba bên Raw rất khác so với bản dịch này, thế nhưng nếu để y như vậy tui sợ mấy bác sẽ không nhận ra được nên sẽ dịch theo bản Eng, lần lượt như sau:

- Tên của Cross bên Nhật là Buttz = X, chính là ký hiệu của Kaixa trong bảng chữ cái Hi Lạp. (Bên Nhật thường hay gọi X là Cross thì phải, như Cross Saber thành Xross Saber đấy)

- Sanga =  Δ, là tên gốc bên Nhật của nhân vật Delta, này chắc khỏi nói cũng biết là liên hệ đến Kamen Rider Delta rồi nhỉ. 

- Riêng Ehn thì giữ nguyên, lý do là vì tên của Ehn là えーん (theo katakana là エーン ), dịch ra là 'hình tròn với một đường gạch nằm giữa' (theo lời bác trans bên Eng và phụ chương giới thiệu nhân vật 02), đại diện cho ký tự Φ trong bảng chữ Hi Lạp và cũng đồng thời là ký hiệu của Faiz luôn. (Còn nhớ cái hình tui để ở cuối arc trước chứ?)

Mấy bác muốn tui để nguyên tên gốc hay dịch theo tên bên bảng Eng? Hãy cho tui ý kiến để tui có thể sửa lại trong mấy chap kế tiếp.

Bonus một chút, ông chú Jinba xuất hiện trong mấy chap gần đây thực chất được lấy cảm hứng từ thanh tra Mikio Jinno trong phần phim Kamen Rider W đấy.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

lZl
Dòng 20: không bao giờ những việc đó -> không bao giờ làm những việc đó. Dòng 21: biết mất -> biến mất. Dòng 31: bọn tạo -> bọn tao. Dòng 38: Eh -> Ehn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã fix
Xem thêm
Mình nghĩ là bạn cứ để theo Raw nhật đi, nhìn nó giống tên hơn. Với lại giờ nhắc tới Delta thì mình sẽ liên tưởng tới một con mèo đen siêu to.
Mình thấy chương này reference ko chỉ có tên mà còn cả quá khứ của bộ 3 này.
Xem thêm
Delta chó chứ nhỉ. Còn zeta mới là mèo
Xem thêm
@Nousagii: Vậy à, chắc tôi nhớ lầm, cảm ơn.
Xem thêm
thú vị, vậy Cross sau này có hóa cát như anh Kusaka ko ta =))
Xem thêm
Giờ nhớ lại, muốn sắm cái thắt lưng delta mà kiếm giá toàn trên trời không, vừa tức vừa buồn
Xem thêm