Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 109 : Vào ngày hẹn hò với Melt

12 Bình luận - Độ dài: 1,254 từ - Cập nhật:

. . . Một vài ngày sau, Yugo lúc này đang đứng đợi trước cổng học viện Luminous.

Mặc dù vẫn đang khoác lên mình bộ đồng phục như mọi khi, chàng ta lúc này đang cảm thấy lo lắng vô cùng, khác với vẻ điềm tĩnh mọi khi.

Mặc dù chính cậu là người đã hẹn Melt đi chơi trong cơn bốc đồng, nhưng giờ khi nghĩ lại, việc chính mình đã gọi nó là một buổi ‘hẹn hò’ khiến chàng ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, à không, nói đúng hơn là cảm thấy áp lực mới đúng.

Không phải là cậu không muốn đi chơi với Melt . . . Với một đứa mà số năm không hề biết mùi gái là gì bằng với số tuổi của chính mình, Yugo thấy việc này còn khó khăn hơn cả việc một kẻ ác nhân nào đó của một tổ chức tội ác phải một cân năm (hoặc hơn) với nguyên một chiến đội siêu nhân làm đối thủ.

Thêm nữa, vì bản thân cậu chưa hề ‘đi chơi’ ở thế giới này bao giờ, thế nên cậu cũng chả biết phái nữ thích đi đến chỗ nào nữa.

Không, đằng nào thì ở kiếp trước cậu cũng có khác gì đâu, vậy nên cậu không thể nào đem nó ra làm cái cớ được, mà đây là vấn đề của chính cậu. Yugo để mặc cho suy nghĩ của mình chạy lung tung như vậy, như thể đang cố gắng trốn tránh thực tế.

(Khi nhắc đến hẹn hò, ta sẽ nghĩ ngay đến việc đi xem phim, và khi nhắc đến việc xem phim, thì mình sẽ nghĩ ngay đến mấy bộ movie mùa hè . . . Tập movie về bộ đôi thám tử kia là một siêu phẩm . . . Mình cũng thích bộ Drive kia, và bộ movie Kamen Rider đầu tiên của thời Reiwa cũng hay nữa . . . Bên phía Sentai, thì cái mà có trận đấu giữa siêu trộm và cảnh sát cũng gay cấn không tả được, như thể nó thậm chỉ còn ngắn hơn ba mươi phút nữa chứ . . .)

Không cần phải nhắc anh chàng của chúng ta rằng, lý do khiến cậu ta chưa từng có bạn gái chính vì trong đầu cậu chỉ toàn siêu với nhân ngay cả trong những lúc như thế này đây. Cậu chàng cũng phần nào tự nhận thức về điều đó mà.

Tuy nhiên, trong khi Yugo đang dành thời gian mơ tưởng đến mấy bộ phim siêu nhân trong đầu mình như một cách trốn tránh thực tại, thì nhân vật chính còn lại của buổi hẹn hò ngày hôm nay đã xuất hiện.

“Cảm ơn vì đã đợi mình! Cho mình xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu nha!”

“À, à, không sao đâu mà. Mình cũng vừa mới tới thôi . . .”

Yugo cảm thấy không thoải mái khi phải xài mấy lời thoại mà những nhân vật chính trong mấy bộ manga hoặc anime, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân nên làm vậy, và nói với Melt như thế trong khi cố giấu đi sự lo lắng của mình.

Melt cười khúc khích với Yugo, người đang nhìn cô trong bộ đồng phục học sinh giống như cậu, rồi cô nàng mở lời.

“Hahaha, mình biết ngay là cậu sẽ bận đồng phục mà. Quả nhiên mặc đồng phục trường ngày hôm nay là quyết định đúng đắn mà.”

“Thật, thật là ngại quá. Đây là bộ đồ khá khẩm nhất mà mình có rồi . . .”

Bị đuổi cổ ra khỏi ký túc xá vào ngay cái ngày đầu tiên cậu được chuyển sinh, Yugo có cho mình một vài bộ quần áo có thể coi là thường phục.

Thế nhưng, phải giải thích sao ta . . . Mấy bộ đó, nó khá là sang chảnh và lòe loẹt, chả hề hợp với Yugo một chút nào. Cậu khá là chắc kèo khi nghĩ rằng sẽ không một ai muốn làm bạn với người sẵn sàng khoác mấy bộ đồ diêm dúa đó lên người.

Vậy nên, đến cuối cùng thì thứ ổn áp nhất mà cậu có thể mặc được là bộ đồng phục học sinh như mọi ngày mà thôi, vậy nên nếu hiểu theo một cách nào đó, thì Yugo không hề nói sai một chút nào.

Nói là vậy, thế nhưng Yugo vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết rằng Melt sẽ nghĩ như thế nào khi thấy cậu, nhất là trong một dịp quan trọng như buổi hẹn hò ngày hôm nay.

“Nào nào, mình biết tình hình của cậu như thế nào mà. Hay là vầy đi, sao hai đứa tụi mình không dạo quanh mấy tiệm quần áo và sắm cho cậu vài bộ thường phục nhỉ! Sau đó tụi mình sẽ đi ăn trưa và nghỉ ngơi, được chứ?”

“Ô, ừ, được thôi.”

“Tuyệt! Nếu vậy thì đó sẽ là lịch trình của buổi hẹn hò ngày hôm nay nhé! Vậy thì tụi mình hãy đi thôi. Hộ tống mình nha, Yugo!”

“Đ-được!”

Yugo cảm thấy có lỗi khi giao hết mọi chuyện lại cho Melt, vậy nên cậu nghĩ rằng ít nhất cũng nên cố gắng hết mình để hộ tống Melt, và gật đầu một cách nhiệt tình.

Cùng lúc đó, cậu vừa nhìn Melt trong bộ đồng phục của cô nàng, vừa gãi má trong khi xin lỗi.

“ . . . Cho mình xin lỗi, Melt. Mình đã bắt cậu mặc đồng phục để hợp với mình rồi.”

“Hử . . . ? Ahahaha, cái đó hả, không sao đâu mà! Nhưng nhìn này, nếu hôm nay cậu sắm được mấy bộ đồ mà mình muốn, hai đứa tụi mình sẽ có thể mặc thường phục để đi hẹn hò vào lần tới mà, đúng chứ? Hãy chuẩn bị tinh thần khi thấy mình mặc thường phục đi nhé, đáng để trông đợi lắm đấy!”

Melt đáp lại lời cậu với một nụ cười tươi, khiến trái tim của Yugo đập nhẹ một cái, trong khi cậu cảm thấy tốt hơn phần nào.

Từ cách nói chuyện của cô nàng, có như hay đứa sẽ thường xuyên đi hẹn hò với nhau như thế này từ giờ trở đi . . . Trong khi Yugo đang nghĩ đến chuyện đó, vì không thể nhịn được sự xấu hổ nên chàng ta quyết định tập trung vào buổi hẹn hò trước mắt.

(T-trước mắt thì hãy tập trung vào ngày hôm nay cái đã. Phải đảm bảo rằng Melt có một khoảng thời gian vui vẻ mới được. Đó là điều quan trọng nhất! Holy Wing!)

. . . Haiz, gửi những bạn đọc giả, xin mọi người hãy tha lỗi cho chấn bé đù nhà tôi, vì đã không thể bỏ cái tính otaku cuồng siêu nhân qua một bên được. Vì chính cậu ấy cũng ý thức được điều đó mà.

Dù sao đi nữa, bất chấp mọi chuyện, buổi hẹn họ của hai người đã có một khởi đầu thuận lợi, và Yugo bắt đầu đi bộ vào thị trấn cùng với Melt.

                            

Trans: Mấy tập movie mà Yugo nhắc đến trong chap này là:

Kamen Rider W Forever: A to Z

Kamen Rider Drive: Surprise Future

Kamen Rider Zero-One: Real x Time

Kaitou Sentai Lupinranger vs Keisatsu Sentai Patranger En Film

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Bắt đầu ăn ngọt hạn chế đấm nhau rồi à trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nope
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Kiểu gì chả có quái phá😈😈😈
Xem thêm
Cũng thuận lợi đấy
Để coi "cơn lốc" nó thế nào
Xem thêm
lâu lâu thả tí cơm chó thế này cũng ok phết
Xem thêm
"khởi đầu thuận lợi" k biết trong lúc hẹn hò có bị ai phá hay là mấy con ma giáp thú phá k biết:)
Xem thêm
tks
hẹn hò nào 😙
Xem thêm