Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện : Thảm họa ập đến! Làn sương đỏ tấn công ngôi làng!

Chương 69 : Con gái cũng có thể trở thành anh hùng!

11 Bình luận - Độ dài: 1,861 từ - Cập nhật:

“Yahhh!!”

“Gijuu, jyuu . . .”

Con Ma giáp thú ấy, sau khi nhận phải đòn tấn công bằng tất cả sức lực của bà lão, rên lên một tiếng đầy đau đớn trong khi máu xanh tuôn ra từ miệng vết chém.

Tuy vậy, chỉ với một con dao rựa đơn thuần thì sẽ không tài nào gây ra sát thương lớn được, vậy nên nó đã có thể lấy lại thăng bằng gần như ngay lập tức.

“Obaa-chan, đợi cháu! Bà không có sao chứ!?”

“Bà không sao đâu. Cháu hãy dẫn những đứa trẻ trốn khỏi cái mớ hỗn loạn này đi. Bà sẽ ở lại đây để làm mồi nhử và câu cho cháu thêm chút thời gian.”

“Cháu không thể nào làm vậy được! Tại sao bà lại nói như thế chứ!?”

“Nghe này cháu, mọi thứ luôn luôn có thứ tự ưa tiên của nó đấy. Những người còn trẻ như cháu không nên liều lĩnh và tự bỏ mạng sống của mình một cách dễ dàng như vậy đâu. Bà đã sống đủ lâu rồi, Nếu có thể lấy cái mạng già này để đổi lấy tương lại của lớp trẻ các cháu, thì ta sẽ rất sẵn lòng làm điều đó. Vậy nên cháu không cần phải lo gì đâu. Cứ coi như bà đang chuẩn bị sang bên kia để đoàn tụ với ông nhà đi.”

Dù đang loạng choạng đứng dậy, bà vẫn nắm chặt tay và sẵn sàng đối mặt với con Ma giáp thú vì Melt và những đứa trẻ.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Melt thở hổn hển và nghiến chặt răng trong sự thất vọng trước dáng vẻ bất lực của bản thân lúc này.

(Mình đúng là một đứa ngu ngốc mà . . .! Một bà lão không có lấy chút sức chiến đấu nào đang cố gắng chống trả con quái vật kia trong tuyệt vọng, còn mình thì chỉ biết hoảng loạn đứng đây mà không biết làm gì cả . . . Không đời nào một người có dự định trở thành ma pháp hiệp sĩ lại để lộ vẻ thảm hại như vậy được!)

 Giấc mơ của mình là trở thành một ma pháp hiệp sĩ, một thanh kiếm mạnh mẽ sẽ bảo vệ được mọi người.

Mình không được phép lấy lý do như “Vì Yugo không ở bên cạnh mình ngay lúc này, vì đang trong trạng thái hoảng loạn,  nên mình không thể làm gì được” để biện minh.

Mình sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng.Vì những điều mà mình muốn bảo vệ, vì lòng tự hào của một ma pháp hiệp sĩ, mình sẽ chiến đấu đến cùng.

Điều luật người hùng đầu tiên là không bao giờ được phép bỏ cuộc. Nhớ lại những câu từ của Yugo khi trước, Melt tiến lên phía trước bà lão, người đang chuẩn bị liều lĩnh đối đầu với con Ma giáp thú, rồi cô nói với bà:

“Obaa-chan, xin hãy lùi lại đi. Mọi chuyện xin hãy giao cho cháu. Cháu nhất định  sẽ không thua đâu. Bởi vì cháu, cháu cũng . . . là một người hùng như cậu ấy mà!”

Trong khi con quái cua đang sùi bọt mép một cách ghê tởm, Melt dồn hết sức lực vào việc phóng đi những thanh kiếm phép mà mình tạo ra vào nó.

Nhưng dù cô có cố đến đâu đi nữa, thì chúng vẫn bị lớp vỏ cứng cáp của con quái vật cản lại, và không tài nào gây sát thương lên người nó được.

Dù vậy, không chịu bỏ cuộc, Melt lấy lại bình tĩnh và và tập trung tìm cách vượt qua tình huống này, và đó là lúc mà cô đột nhiên nhận ra một điều gì đó.

(Phải rồi ha. Đòn tấn công vừa nãy của bà ấy đã có hiệu quả, vậy có lẽ . . .!)

Mặc dù chỉ đơn thuần là một đòn tấn công của một bà lão già yếu và không hề có chút ma thuật nào cả, thế như, nó vẫn có thể khiến cho con Ma giáp thú chảy ra máu.

Trong khi đang thắc mắc rằng tại sao lại như vậy, Melt nhận thấy máu của nó vẫn đang chảy ra liên tục từ khe hở trên lớp vỏ cứng cáp của con quái vật.

Đúng, phần vỏ của nó rất cứng, nhưng dù vậy giữa chúng vẫn có vô số khe hở giữa các lớp vỏ.

Vì đòn tấn công của bà lão đã vô tình đánh trúng khe hở ấy, thế nên nó mới có thể gây ra sát thương lên đối thủ của bà . . . Tìm được cách để có thể đột phá, Melt tập trung tinh thần và đổ dồn ma lực vào Sward Ring.

(Tấn công tầm xa sẽ không đời nào hiệu quả. Mình sẽ phải nhắm vào khe hở trên phần vỏ của nó bằng một đường kiếm ma thuật vừa mỏng vừa sắt bén hết mức có thể!)

Thành thật mà nói, nó thật sự rất đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng Zenon bị đánh bại ban nãy, Melt lúc này đang chìm trong cảm giác sợ hãy trước con quái vật.

Dù vậy, Melt vẫn biết rằng, vượt qua được những chướng ngại như thế là công việc của một ma pháp hiệp sĩ, và cả anh hùng nữa, vậy nên cô cầm lấy thanh kiếm phép mà mình tạo ra và xông thẳng về phía con quái vật.

“Yaaaaaahhh!!”

“Giju . . .”

Con quái cua ngay lặp tức nhắm vào Melt, người đang cố tiếp cận nó, và vung cái càng nặng nề của nó về phía cô.

Dù vậy, nhìn thấu được chuyển động chậm chạp của nó, Melt tận dụng sơ hở khi nó tấn công và chém mạnh thanh kiếm ánh sáng của mình vào khoảng trống giữa cánh tay và lớp giáp vai của tên quái vật.

(Biết ngay mà! Tên này yếu hơn nhiều so với kẻ mà Yugo đã từng chiến đấu trước kia! Chuyển động của hắn ta quá chậm chạp và đầy sơ hở!)

Melt vung thanh kiếm xuống và chặt cánh tay của con Ma giáp thú làm đôi.

Tên quái vật do Rush biến thành có thể hồi phục cánh tay mình trong chốc lát . . . Nhưng kẻ đang đứng đây thì không thể nào làm được như vậy, cánh tay của nó lúc này chỉ còn có thể treo lủng lẳng mà thôi.

Kĩ thuật chiến đấu, năng lực, tất cả mọi thứ của nó đều thua kém hơn rất nhiều so với kẻ mà cô đã đụng độ lần trước. Nó yếu hơn hẳn so với lúc trước.

“Mình sẽ làm được!”

“Gayjuu . . .”

Melt vung kiếm lên thêm một lần nữa, lần này là nhắm vào cánh tay đang bị đứt lìa ban nãy, nhờ vậy mà cánh tay trái đó của con Ma giáp thú đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Trong khi những giọt máu màu xanh phun ra như thác từ miệng vết thương ở vai, con quái vật chỉ còn có thể đứng như trời trồng trong khi không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhìn thấy phản ứng của nó như vậy, Melt gật đầu mạnh mẽ khi đã có thể xác nhận dự đoán của bản thân là chính xác.

Có điều, cô nàng không hề biết rằng, trong mấy bộ phim Tokusatsu có một điều luật bất thành văn mà ai ai cũng biết.

“Mấy con quái vật xuất hiện trở lại kiểu gì cũng sẽ yếu hơn bản gốc”, đó chắc chắn sẽ là những gì Yugo nói nếu như cậu ta có mặt ngay lúc này.

Nhìn thấy sức mạnh của bản thân đã có hiệu quả lên đối thủ, Melt lấy lại bình tĩnh và thủ thế thêm một lần nữa trong lúc chuẩn bị một thanh kiếm mới, ánh mắt của cô lúc này đang dán chặt vào con Ma giáp thú.

Dù vậy . . . cùng lúc đó, cô cũng cảm thấy rằng bọn họ đang dần bị đẩy vào thế chân tường.

(Giờ thì mình là người duy nhất có thể chiến đấu một cách đàng hoàng ngay lúc này. Kể cả khi mình có thể hạ được con Ma giáp thú này ở đây đi nữa, liệu mình có thể giải quyết được những kẻ cuồng loạn và đưa mọi người đến nơi an toàn được không đây . . .?”

Những người đồng đội của Zenon, sau khi thấy cậu ta bị đánh bại liền trở nên hoảng loạn, và đã bỏ chạy khỏi chỗ này hoặc là bị sương mù cuốn vào bên trong.

Vậy nên, người duy nhất còn lại lúc này là Melt, người giờ đây đã buộc phải chiến đấu một mình để bảo vệ cả nhóm.

Và tình hình thì có vẻ như đang trở nên tồi tệ hơn, như thể ông trời đang muốn trêu ngươi cô vậy.

“Pyugyeeeeeee!!”

“Hả?! Lại thêm một con Ma giáp thú nữa sao?! Không thể nào . . .!”

Từ bên trong làn sương mù, một tiếng hét chói tay đột nhiên vang lên, và một con Ma giáp thú với ngoại hình dị dạng phóng ra từ chỗ đó.

Một con quái vật kết hợp giữa nấm và ong. Hay nói cách khác, là Boss của nhiệm vụ lần này, Toad Stinger.

Tên quái cua, Toad Stinger, và cả đám người điên cuồng kia nữa . . . Phải cùng lúc đối phó với cả ba thứ đó, ai cũng sẽ cho rằng mọi chuyện đã trở nên vô vọng rồi.

Nhưng Melt vẫn chưa bỏ cuộc. Cô nắm chặt thanh gươm mà mình vừa tạo ra trong khi hô to với những người sau lưng mình lúc này.

“Mọi người, xin đừng bỏ cuộc tại đây! Hãy tin tưởng vào tôi! Tôi nhất định, nhất định . . . sẽ bảo vệ được mọi người mà!!”

Mình sẽ không tuyệt vọng. Mình sẽ không từ bỏ. Mình sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Không những không từ bỏ, Melt còn cố gắng động viên chính mình để có thể bảo vệ những người phía sau cô. Và trong khi cô đối diện với hiểm họa đang từ từ đến gần bọn họ . . .

“Seiyaaaaaa! Nhận lấy nè, con quái vật nấm ong kia!!!”

                                     

Trans: Một chút Fun fact cho mọi người nè.

Tiêu đề của chương lần này, "Con gái cũng có thể trở thành anh hùng!" là liên hệ đến concept nguyên bản của bộ PreCure đầu tiên, đặt nền móng cho toàn bộ dòng phim sau này.

Quá hợp cho một chương dành cho Melt, một nhân vật được tạo ra dựa trên các PreCure mà đúng hông.

Đây cũng là liên hệ đến lời mà Aisaki Emiru aka Cure Emiru đã nói trong tập 19 của phần phim Hug! Pretty Cure, khi cô bé quyết định sẽ trở thành một Pretty Cure.

                                    

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tưởng thế nào, ra là bị thằng main ruợt chạy té khói :)))
Xem thêm
Nhân vật chính phải luôn xuất hiện cuối cùng để làm điểm nhấn ( thanks trans)
Xem thêm
may quá nu9 k theo khuôn chỉ bt bám main làm cảnh ecchi như mấy bộ mì ăn liền


mà lão bà còn gây sát thương ổn thì thk seto quá phế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nói nghe nè, vì tui chưa có ý định dịch phần V-Cinext của Melt nên có lẽ mấy bác sẽ không biết điều này
Chị nhà bạo dữ lắm đấy, không đùa đâu
Xem thêm
Thật ra thằng seto này cũng không phế lắm đâu tại do bị sợ quá cái nó bị cứng đơ người nên chả làm ăn được gì cả giống như bro bị chó cắn xong cái giờ gặp chó là sợ vcl mà mấy thằng chuyển sinh này nó sao sao ấy rõ ràng là chuyển sinh là sống trong thế giới đó mẹ rồi mà cứ giữ nhận thức như là trong game trong khi có thể chết bất kì lúc nào thật sự đéo thể hiểu nổi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời