Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện : Thảm họa ập đến! Làn sương đỏ tấn công ngôi làng!

Chương 63 : Tình huống dị thường và hành động kì lạ của “nhân vật chính”

11 Bình luận - Độ dài: 1,873 từ - Cập nhật:

“Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này . . . ? Tại sao bọn họ lại cư xử kì lạ như thế chứ . . .?”

Xung quanh chỗ hai người bọn họ lúc này, đâu đâu cũng thấy những kẻ với vẻ mặt vô hồn hệt như những người đã xông vào nhà tắm ban nãy.

Cảnh tượng lúc này hệt như một bầy thây ma vô hồn đang kéo thành đàn trong khi tiếp cận những người còn sống sót thường thấy trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

Những kẻ bị đám xác sống vô hồn kia bắt giữ sẽ bị ném vào làn sương mù đỏ kia, để rồi trở thành một trong số chúng và bắt đầu nhập bọn để săn tìm con mồi tiếp theo . . . Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, vẻ mặt của Melt lúc này đã bao trùm trong nỗi sợ hãi khi cô thấy bọn họ đang từ từ di chuyển về phía mình.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra tại ngôi làng này vậy? Trong khi Melt đang cảm thấy bối rối không biết chuyện dị thường gì đang diễn ra trước mắt cô, thì Zenon không biết từ đâu xuất hiện và xông vào tấn công đoàn người vô hồn kia.

“Melt-chan, thật mừng vì cậu vẫn ổn! Đi thôi nào, hãy cùng nhau rời khỏi đây! Tụi mình sẽ mở đường!”

“Ể?!, Khoan, từ từ đã . . .”

Zenon, kẻ đã đến đế đón Melt cùng với một vài nam sinh khác, ngay lập tức nắm lấy tay cô nàng rồi kéo cô tránh xa Yugo, rồi cố dẫn cô đến nơi an toàn một cách ép buộc.

Trong khi Melt giật lùi lại phía sau vì hành động bất thình đó của Zenon, một người dân làng đã bị rơi vào làn sương đỏ kia tiến đến chặn đường bọn họ. Zenon tặc lưỡi một phát, trước khi vung kiếm vào người đó.

“Tch, ngươi đang cản đường đấy . . . Biến!!”

“Ahh?!”

Và rồi, một tiếng vút vang lên, báo hiệu rằng thanh kiếm đã được vung xuống, nối tiếp là máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi . . . Người dân làng ấy đã ngã xuống đất với không một chút tiếng động nào.

Melt, người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, ngay lập tức đưa tay trái của  mình lên để che miệng và hét lên phản đối Zenon.

“Cái gì . . .! Tại sao cậu lại chém người đó chứ!?”

“Đừng lo lắng, mình đã sử dụng ma lực để giảm thiểu sát thương gây ra rồi, vậy nên không cần phải lo việc đó đâu. Hiện vẫn chưa có ai chết cả. Mình dù sao cũng không muốn giết họ đâu.”

Zenon nói như vậy với giọng điệu đầy tự hào, như thế đang khoe mẽ với Melt về năng lực của mình vậy.

Trên thực tế thì, đúng là người cậu ta chém vẫn chưa chết, thế nhưng phải thêm câu “tạm thời là vậy” mới đúng.

Máu vẫn liên tục tràn ra từ miệng vết thương của người dân làng đã ngã xuống kia. Nếu cứ để như vậy, người đó chắc chắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Mặc dù Melt biết rằng đây là chuyện không thể tránh khỏi được trong tình huống cấp bách như thế này, mặc dù cô muốn thấu hiểu cho hành động của Zenon, thế như sau khi thấy cậu ta chém dân làng từ đằng sau một cách không thương tiếc, trong khi người đó còn chả hề nhận ra bọn họ, cô đã không thể nào làm vậy được.

“Ngon, đâm lén quá hoàn hảo!!”

“Tại sao, tại sao . . .?! Tại sau cậu lại làm chuyện tàn nhẫn đến như vậy chứ . . . ?”

 Melt vội vã cầm máu cho người bị Zenon chém trước đó, rồi chuẩn bị chữa trị cho những người bị cậu ta đâm từ sau lưng.

Đúng là Zenon đã sử dụng ma lực để tạo ra chấn động làm choáng khi tấn công họ đấy, thế nhưng nếu có thể làm vậy thì chỉ cần dùng ma lực để khống chế họ là được rồi, đâu nhất thiết phải chém họ đến thế này cơ chứ.

Không cần thiết phải tấn công đến mức lấy mạng người khác, cũng như không cần phải chém cả những người thậm chí còn chả cản đường họ nữa, tại sao Zenon lại làm những chuyện đó cơ chứ . . . Trong khi Melt đang hoảng hốt không nói nên lời như vậy, thì một cậu nam sinh, có vẻ như đã cùng Zenon đến giải cứu cô, gọi tên bọn họ.

“Zenon-san! Mọi chuyện bên đây xong hết rồi!”

“Ô kê, làm tốt lắm! . . . Melt-chan nè, mình biết cậu là một người vô cùng tốt bụng, thế nhưng đây không phải là lúc để làm những chuyện như chạy chữa cho họ đâu. Chúng ta cần phải nhanh chóng hội quân với những người khác.”

“ . . .!!”

Khi nhìn thấy người nam sinh đến báo cáo đang cầm trên tay một thanh kiếm đang nhiễu đầy máu, Melt rên lên một tiếng đầy đau khổ.

Nhìn thấy thanh kiếm đang rỉ máu ấy, Melt có thể hình dung được cảnh, rằng những người khác hiện đang noi theo Zenon và chém những người khác, và không như cậu ta, họ không thể nào kiểm soát ma lực một cách hoàn hảo được, vậy nên họ chỉ đơn thuần là chém gục đối phương mà thôi. Dù muốn dừng họ lại, thế nhưng Melt lại không chắc chắn rằng liệu quyết định đó của mình là đúng hay sai.

(Mình biết đây là trường hợp khẩn cấp. Nhưng liệu có ổn không khi tước đi mạng sống của những người dân vô tội như thế? Liệu đó có phải là điều mà một ma pháp hiệp sĩ nên làm không . . .?)

Hành động man rợ lúc này của đám Zenon có thể phần nào dung thứ được, thế nhưng, nếu được hỏi rằng, liệu có chấp nhận chuyện đó không thì lại là một câu chuyện khác đấy.

Có thể hiểu cho họ nếu như tấn công những người cản đường mình, thế nhưng hành động chém hạ bất cứ ai trong tầm mắt kia thì khác, không thể chấp nhận được.

Thế nhưng những kẻ kia cứ thế tấn công như thế chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.

Chẳng lẽ bản thân mình mới là người sai sao? Chẳng lẽ phán quyết tàn nhẫn như thế của họ mới là điều đúng đắn trong lúc này ư . . . Melt thầm nghĩ như vậy trong đầu một cách đầy lo lắng. Zenon lúc này đang chuẩn bị vung kiếm về phía một người dân làng khác đang cản đường bọn họ, thế nhưng . . .

“Seyah! Ah!!”

“Cái . . .!?”

Từ sau lưng Zenon, Yugo nhảy lên phía trước và tung một cú quét chân, rồi K.O người dân làng nọ bằng một cú đấm thẳng vào bụng.

Rồi cậu ngay lập tức kiểm tra xem tim của người dân làng kia còn đập không, trước khi quay mặt về phía Zenon.

“Zenon, để tôi xử lý bọn họ cho. Cậu với những người khác hãy hộ tống Melt đến nơi an toàn đi.”

“Hả? Sao tụi này phải làm vậy chứ . . .?”

“Cứ tiếp tục chiến đấu với bọn họ tại đây chỉ tổ phí thời gian mà thôi, không phải sao? Vậy nên hãy hội quân với những người khác trước đã. Chúng ta sẽ tập hợp lại rồi sơ tán mọi người đến nơi an toàn. Để tôi phụ trách việc đánh gục bọn họ cho, cậu tập trung vào việc bảo vệ Melt đi.”

“Sau tụi này phải làm theo lời chú mày chứ? Chẳng phải triệt hạ bọn họ ngay tại đây sẽ tốt hơn sao?”

Zenon ngay lập tức phản pháo lại ý kiến của Yugo, nhưng Melt thì khác, cô lập tức hiểu ra ý định của cậu chàng.

Tóm lại thì, Yugo đang muốn Zenon tránh xa khỏi chuyện chiến đấu ra, bởi vì cậu ta sé có thể lỡ tay lấy mạng người khác.

Một đòn đấm gục như ban nãy sẽ an toàn hơn nhiều so với một nhát chém, và cũng không cần phải lo về việc mất máu đến chết nữa.

Melt, người ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa thật sự trong lời nói của Yugo – rằng cậu ấy đang lo lắng không chỉ cho an nguy của bọn họ, mà cả mạng sống của những người vô tội đang cuồng loạn kia nữa – ngay lập tức diễn một vở kịch để hỗ trợ cho cậu.

“Nè Ash-kun, hãy nhanh nhanh đến chỗ mọi người thôi nào. Mình ấy nhé, đang có hơi lo lắng lắm á . . .”

“Muhu . . .?!”

Melt ấn ngực mình vào cánh ta của Zenon, trong khi giả vờ làm một cô gái đang sợ hãi.

Trong một khoảnh khắc, có cảm giác như một âm thanh tởm lợm vừa mới được gã ta phát ra . . . Thế nhưng Zenon ngay lập tức làm vẻ mặt nam tính và đáp lại bằng giọng điệu nghiêm túc.

“Không sao đâu, Melt-chan. Mình sẽ bảo vệ cậu mà. Vậy nên hãy an tâm ở bên cạnh mì . . .”

“M-mình không có lo cho bản thân đâu, mình đang  nghĩ về những người khác kìa! Những người dân khác trong làng có lẽ đang đợi cậu tại một nơi an toàn nào đó đúng hông? Vậy nên, hãy nhanh nhanh đến chỗ họ thôi nào! Mọi người đang chờ cậu đấy!”

“ Hừm . . . cậu nói cũng có lý . . . .”

Bằng kĩ năng diễn kich thượng thừa cộng thêm một chút tâng bốc, Melt cố thuyết phục Zenon đến chỗ tập trung của những người khác.

Zenon, dính phải bẫy của cô nàng, liền tra kiếm của mình vào vỏ rồi gọi các nam sinh khác.

“Hai người, nhiêu đó đủ rồi! Giờ chúng ta cần phải đưa Melt-chan đến nơi an toàn và đoàn tụ với những người khác trước đã  . . . Như vậy được chứ, Melt-chan?”

“Ừ, cảm ơn cậu, Ash-kun!”

Mission completed. Trong khi thầm nghĩ như vậy, Melt nhìn về phía Yugo, và thấy cậu ấy đang gật đầu cảm ơn cô.

Trong khi đang thầm nghĩ rằng, tại sao mình lại phải sử dụng chiêu mĩ nhân kế này lên Zenon thay vì cậu ấy chứ, Melt được Zenon cũng với những nam sinh khác đưa đi.

Trên đường đến nơi an toàn, Yugo liên tiếp đánh gục bất cứ dân làng nào có ý định tấn công, trong khi cố gắng hạn chế sát thương gây ra càng nhiều càng tốt. Rồi cả hội cuối cùng cũng đã đến được chỗ mà Yugo đã được sắp xếp để tá túc.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

cmn t ko thích cách tác giả xử lý tình huống như này chút nào
Xem thêm
Thằng ch* này nên như cái tên của nó
Trở thành tro tàn luôn đi O ^ O
Xem thêm
Có ai thấy cây .50 cal của mị đâu ko để mị còn đi đục lổ tk zenon
Xem thêm
Thú dữ thế này, say này fan service ngập mặt r :)))
Xem thêm
bị crush bắt tán đứa mình ghét
hay làm yugo 🐧
Xem thêm
cấn quá 🐧
Xem thêm
thanks trans:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Duy lolicon