Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện : Thảm họa ập đến! Làn sương đỏ tấn công ngôi làng!

Chương 66 : Phía “Nhân vật chính”- Về kế hoạch của kẻ biết mọi thứ

10 Bình luận - Độ dài: 1,714 từ - Cập nhật:

Theo kế hoạch ban đầu thì những người còn sống sót sẽ được chia thành hai nhóm, một sẽ ở lại câu thời gian, trong khi nhóm còn lại sẽ đảm nhiệm việc sơ tán dân làng. Thế nhưng, vì những người tị nạn phần lớn là người già và trẻ nhỏ, vậy nên tốc độ di chuyển của bọn họ không được nhanh cho lắm so với dự kiến ban đầu.

Dù đang di chuyển với tốc độ chậm hơn dự kiến, nhưng họ đã trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút khi nhìn thấy nhóm phòng vệ đã tiếp cận được bọn họ từ phía sau.

“Thật may vì mấy đứa vẫn ổn. Dù tốc độ di chuyển có hơi chậm một tí, thế nhưng bọn ta không gặp bất cứ khó khăn nào đâu.  . .”

Bà lão chào mừng Melt quay lại với một nụ cười, cô lúc này vẫn an toàn và đang ôm lấy một đứa trẻ có vẻ như đã bị bỏ lại phía sao, nhưng rồi lại bị sốc khi nhận thấy vẻ mặt u ám của cô nàng trong khi không thấy Yugo ở đó.

Sau khi giao đứa bé kia lại cho bà ấy chăm sóc, Melt nói bằng giong yếu ớt.

“. . . Vì cố gắng để cứu lấy em ấy, Yugo đã bị làn sương kia nuốt chửng rồi . . . Cháu thật sự vộ dụng quá đi mất, không thể làm gì để cứu cậu ấy được . . .!!”

“. . . Bà hiểu rồi. Cháu đừng tự trách mình nữa mà. Cả hai đứa cả cố gắng hết sức rồi. Nhờ có nỗ lực của cháu mà đứa bé này mới được cứu đấy. Hãy tự hào về điều đó đi.”

Bà lão an ủi Melt, người lúc này đang phải chịu sự mâu thuẫn trước việc phải hi sinh một người để cứu lấy người khác và bỏ Yugo lại phía sau.

Chứng kiến cảnh tượng đó từ đằng xa, Zenon Ash không khỏi cười thầm trong lòng.

(Yes yes yes! Thằng chó chết đó đi rồi! Giờ thì không còn gì ngăn giữa mình và Melt-chan nữa!)

Không chỉ không cảm thấy buồn phiền về việc Yugo bị làn sương đỏ kia nuốt chửng, cậu ta còn ăn mừng điều đó từ tận đáy lòng mình.

Cũng hợp lý thôi. Vì chính cậu ta đã là người gây ra việc đó mà.

Ngay khoảnh khắc sự chú ý của Melt hướng về đứa bé kia, Zenon ngay lập tức tung một đòn đánh lén bằng ma thuật và đẩy cậu đến gần làn sương mù.

Rồi trong khi đóng kịch rằng chỉ vì muốn tốt cho Melt nên mới ngăn cô lại, Zenon cố gắng câu thêm chút thời gian để làn sương hoàn toàn cuốn Yugo vào bên trong.

Tất cả đều là kế hoạch được dựng sẵn từ trước. Cả trận chiến phòng vệ trước đó cũng vậy, tất cả chỉ đơn giản là kế hoạch để loại bỏ Yugo một lần và mãi mãi mà thôi.

(Tên chó chết đó . . .! Đáng lẽ ra mình mới là người được hưởng cảnh biến thái may mắn đó và nhìn thấy Melt khỏa thân mới đúng! Vậy mà hắn ta lại dám cướp nó khỏi tay mình. . . ! Mà thôi kệ đi, đằng nào thì hắn ta cũng xong rồi. Giờ thì chỉ cần giải quyết nhiệm vụ lần này trên cương vị là nhân vật chính vậy.)

Mặc dù đang  muốn xả hết cơn giận của mình ra trong một lần duy nhất, Zenon vẫn lấy lại bình tình vì biết rằng món chính của lần này sắp được dọn lên rồi.

Cho đến tận giờ phút này, mọi thứ chả hề theo kế hoạch của cậu một chút nào, chủ yếu là do sự can thiệp (hay thậm chí là thành công vượt qua khó khăn) của Yugo, thế nhưng giờ thì cậu ta đã không còn ở đây nữa. Đã đến lúc chuyển hướng rồi.

Zenon, một kẻ chuyển sinh, là người duy nhất biết được chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Dựa theo những kiến thức trong game mà mình có được, cậu ta đã dày công lên cái kế hoạch này, và không khỏi hào hứng khi biết rằng mọi chuyện giờ đã có thể theo đúng ý mình.

(Từ giờ thì không còn phải lo nữa rồi. Được chuyển sinh sang thế giới khác và sử dụng kiến thức game để trở nên vô đối, điều này quả nhiên là tuyệt vời nhất!)

Cái yêu cầu lần này . . . [Yêu cầu vận chuyển hàng hóa lên những túp liều trên núi], là một event khá phổ biến trong [Luminous History].

Một phần cũng là vì người chơi có thể tận hưởng cảnh “Phan sơ vịt” của Melt trong khi gia tăng mức độ hảo cảm của cô lên, thế nhưng món chính vẫn là sự chuyển biến đầy bất ngờ của nhiệm vụ này.

Những người chơi, vốn nghĩ rằng đây chỉ là một nhiệm vụ giao hàng thông thường đến núi Yam-Yam mà thôi, sẽ bị tấn công bởi những người dân làng đã bị biến thành những con thây ma vô hồn. Từ một cái nhiệm vụ chill chill thông thường biến thành cảnh tượng trong mấy bộ phim kinh dị, những người đã trải qua nhiệm vụ này, ai nấy cũng bị sốc vì bất ngờ cả.

Rốt cuộc ngọn núi này bị gì vậy chứ? Trong khi Melt và Yugo đang cố tìm ra lời giải cho thắc mắc trên bằng những manh mối vụn vặt thu nhặt được, thì Zenon đã có được đáp án cho điều đó từ lâu rồi.

(Chắc chắn không có ai ngờ được rằng, vụ lần này là do một con Ma giáp thú gây ra đâu. Nhớ lại lần đầu trải nghiệm nhiệm vụ này, mình lần đó cũng sợ té khói luôn mà.)

Nói cho chính xác, thì do lúc đó trong đầu cậu ta chỉ toàn có cảnh chạm trán với Melt trước đó mà thôi, vậy nên cậu ta đã không để ý đến điều đó, nhưng mà cứ bỏ nó qua một bên đi.

Thủ phạm của vụ việc bí ẩn lần này, và là kẻ đã tạo ra làn sương đỏ thẫm kia, là một con Ma giáp thú.

Con quái vật đó, được cấu thành từ quái nấm độc Matango và sức mạnh của quái ong, có đủ các thể thoại combo năng lực khác nhau tùy theo loại quái vật nào được kết hợp.

(Trans: Cho dễ hình dung, thì đám nấm Matango có nhiều loại, mấy con quái ong cũng thế, và tùy theo cái combo nấm nào đi chung với loại ong nào mà năng lực của mấy con Ma giáp thú sẽ khác nhau)

Loại cơ bản nhất thì chỉ đơn thuần được tăng cường độc tính mà thôi. Nấm độc và ong độc, cả hai đều là độc mà, vậy nên cái combo năng lực đó là phổ biến nhất.

Thế nhưng, thủ phạm lần này, Toad Stinger, thì lại khác. Nó có một cái combo năng lực được cho là tàn ác và khó chịu bậc nhất ( đối với người chơi) trong game.

Matango, chủng quái nấm đóng vai trò cơ thể cho con Ma giáp thú lần này, có khả năng sản sinh ra phấn ngủ. Nghe tên là đủ hiểu rồi đúng chứ, khả năng này cho phép nó tạo ra các bào tử nấm gây ngủ cho bất cứ ai hít phải.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thôi, thì cũng không có gì đáng sợ cho lắm, nhưng . . . vấn đề ở đây là cái năng lực của con quái ong đã chiếm xác nó kìa.

Một vài chủng loại ong có thể sản sinh ra một loại neurotoxin (một loại chất độc thần kinh) có khả năng điều khiển kẻ khác.

Và cái con quái đã chiếm xác Matango kia có năng lực đó, và với sự kết hợp của cả hai lại đã sản sinh ra một con Ma giáp thú với năng lực khó chịu bậc nhất trong game.

Ngay khoảnh khắc hít phải bào tử nấm của Matango, ta sẽ ngay lập rơi vào trạng thái buồn ngủ và không thể chống lại được.

Và nếu như mũi kim của con quái ong có thể đâm vào người nạn nhân đã không còn có thể chống cự đó, kẻ đó sẽ ngay lập tức biến thành con rối để nó tùy ý sai bảo.

Nói như vậy là đủ hiểu rồi ha.

Làn sương đỏ kia thực chất là bào tử nấm của Matango, và lý do những người bị rơi vào bên trong nó trở nên hóa điên chính là do họ bị đâm bởi những mũi kim của con Ma giáp thú và dính phải độc của nó.

Toad Stinger đang thu thập con người để biến họ thành máy đẻ cho mình, và nó dự định sẽ sử dụng những người mà mình bắt được để bắt giữ thêm nhiều người khác.

Nếu một người không hề hay biết gì về điều đó nhân nhiệm vụ lần này, họ sẽ trở nên hoảng loạn ngay lập tức, nhưng Zenon, vì là một kẻ chuyển sinh đã chơi đi chơi lại Luminous History không biết bao nhiêu lần rồi, biết chính xác chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này.

Vậy nên, cậu ta chẳng hề gấp gáp hay bồn chồn chút nào cả, và đã nhận nó sau khi chuẩn bị mọi biện pháp đối phó cần thiết.

Nhưng mà hãy quay lại một chút nào. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại nhận nhiệm vụ này ngay từ đầu cơ chứ? Ừ thì có thể do cậu ta muốn trải nghiệm cảnh ecchi của Melt ngoài đời thực và gia tăng mức độ hảo cảm của Melt đấy, nhưng lần này thì không phải như vậy.

Nói một cách ngắn gọn thì . . . Cậu ta đang cố tận dụng cơ hội này để kiếm càng nhiều điểm kinh nghiệm càng tốt.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

rác vãi đái, mong tml này sau k vào team yugo
Xem thêm
tự huỷ time, đội mũ vào nhé:)
Xem thêm
@GenGdouble: sau zenon vào à 💀
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tí thấy Yuugo đi ra rồi phán 1 câu xanh dờn
Ta chỉ là 1 hiệp sĩ mặt lạ qua đường mà thôi
Nhớ đó ra
Henshin
Xem thêm
Vài cái rider kick là cook hết ngay mà :)))
Xem thêm
thanks trans, dăm ba quái thể main lo, henshin với vài phát với rider kick là cúc ngay:))
Xem thêm