• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Ngày thứ 94: "Senpai thích loài hoa nào vậy?"

6 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

===========================

"Yo, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Senpai."

Hôm qua có tận ba môn trả bài kiểm tra. Chắc chắn là thời gian học của tôi đã bị rút ngắn đi kha khá vì nhỏ Kouhai ngồi cạnh trên sân ga rồi. Ấy vậy mà điểm số cũng không đến nỗi nào, có khi là do trước giờ tôi học quá nhiều, hay nói cách khác là chủ quan quá.

Gạt chuyện đó sang một bên thì, hôm nay ngoài việc trả bài kiểm tra ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

"ƯƯm..."

Tôi bất giác ngáp một cái rõ to, đúng là đang rất thư giãn.

"Senpai vẫn ngái ngủ như mọi khi nhỉ?"

"Như mọi khi là sao chứ, kì thi vừa rồi anh đâu có ngái ngủ đâu."

Nói thế mà lại cười.

Ngủ tận 7 tiếng lận đó, làm gì có chuyện thiếu ngủ.

"Hôm qua Senpai cũng ngáp mà. Ít nhất là trong mắt em mỗi sáng thì Senpai vẫn như vậy đó."

"Mà thật ra hôm nay anh cũng không có buồn ngủ đến mức đó đâu."

"Rồi rồi."

Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều. 

"Thật mà."

Đạp xe giữa trời đông giá rét thế này, làm gì có chuyện buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài được.

Chỉ là nói chuyện với Kouhai khiến tôi hơi mất tập trung thôi.

"Vậy cơ à?"

*Pshhh* - Cánh cửa tàu điện mở ra.

Chúng tôi bước vào trong, đến chỗ quen thuộc và ngồi đối diện nhau như mọi khi.

"Haizzz, sao nhỉ..."

Hơi ấm trong toa tàu khiến tôi lại ngáp thêm một cái nữa.

"Sao thế Senpai, đột nhiên lại thở dài?"

"Kiểm tra xong rồi, điểm số tạm thời cũng ổn, nên là, haizz..."

Cảm giác như vừa trút được gánh nặng vậy. 

"Vậy thì chúng ta nói chuyện phiếm đi!"

"Không hiểu sao tự dưng em lại chuyển chủ đề như vậy, nhưng mà được thôi. Nói gì đây?"

"Để xem nào...?"

"Nào...?"

Đã gợi ý người ta rồi thì tự mình đưa ra chủ đề đi chứ.

"À phải rồi, Senpai nghiện đọc sách lắm mà, phải không? Có chuyện gì thú vị không kể em nghe đi."

Nói đúng thật là sau khi tan học hôm qua, tôi đã cắm mặt vào đọc tiểu thuyết trên mạng, cày bộ mới ra lò luôn. Cơ mà những chuyện thú vị kiểu đó, đặc biệt là kiểu mà Kouhai thích nghe thì tôi làm gì có.

"Không có."

"Ể?"

"Không có là không có."

Haizz, con bé này, làm ơn đừng có đưa ra yêu cầu vô lý như thế chứ.

                        * * *

Chậc.

Cứ tưởng là gõ một cái là sẽ ra chuyện gì hay ho cơ.

"A!"

Ngay khi mình đang định bỏ cuộc và hỏi đại một câu hỏi nào đó thì Senpai bỗng reo lên.

" -Lễ hội hoa trà Oshima- kìa."

Mình nhìn theo hướng mắt của Senpai, ở đó dán một tờ rơi với hình ảnh bông hoa trà đỏ rực nổi bật.

"Hoa trà sao?"

"À không, ý anh không phải thế."

"Hả?"

"Là đảo Izu ấy."

Trời ạ, Senpai đúng là...

Dù mình không mong chờ một bó hoa bất ngờ nào đâu nhưng con gái ai mà chẳng thích hoa chứ hả?

Mà thôi, kệ vậy.

"À vâng."

"Hồi cấp 2 anh có đi nên là nhớ lại thôi."

"Đảo Izu nghe xa ghê nhỉ."

"Cũng gần mà, hình như đi tàu cao tốc chỉ mất khoảng một tiếng thôi."

Ể, gần vậy sao?

"Hay là... khi nảo rảnh mình đi nhỉ?"

"Ể? Với anh á?"

"Ai nói là với Senpai chứ?"

... Mà, đúng là mình cũng không nói là không muốn đi với Senpai...

                    * * *

Hừ, cái con người này, lúc nào cũng làm người ta phải bối rối.

"Rồi rồi. Chuyện đó không quan trọng, quay lại chuyện hoa trà nào."

"Ơ? Senpai đang ngại hả?"

"Làm gì có!"

"Hứm?"

"Thật mà"

Tôi cố tình chuyển chủ đề. 

"Hoa trà nở vào thời điểm này có hơi muộn không?"

Tôi có ấn tượng là hoa trà thường nở vào giữa mùa đông, khi trời đã lạnh lắm rồi. Hình như hoa trà rụng cả bông, còn hoa sơn trà thì cánh rụng từng cái một thì phải...

"Có khi nào là do họ đang quảng bá tour du lịch nên mới đăng sớm không?"

Đúng là có ghi "Từ ngày 1 tháng 1" thật. Nhưng mà ai lại đi du lịch vào dịp Tết chứ? 

... Nếu tôi lỡ lời cái gì, câu chuyện này sẽ đi theo hướng kì lạ mất.

"Cũng có lý."

Thế là tôi đành phải trả lời cho qua chuyện.

"Mà này Senpai, 'Câu hỏi hôm nay' đây."

"Nói đi."

Làm ơn đừng có bới móc mấy chuyện kì quặc kia nữa. 

"Hoa Senpai thích là hoa gì?"

Không biết là do lời cầu nguyện của tôi đã linh nghiệm hay cô ấy biết điều mà chuyển sang chủ đề bình thường.

"Hoa á? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích hoa nào cả."

Nói thật đấy.

"Lúc nói về màu sắc Senpai cũng trả lời y chang."

"Em nhớ kĩ ghê."

"Vì đó là Senpai mà."

Này...

Nghe nhỏ ấy nói thế, tôi lại nhớ đến chuyện hôm đó. Hình như là hôm đó chúng tôi nói về màu sắc của những món đồ thì phải.

"Nhưng mà cách đó không áp dụng cho hoa được."

"Đúng vậy nhỉ."

Kouhai chống cằm, đề nghị.

"Mùa Senpai thích là mùa xuân, phải không?"

"Ừ."

"Vậy thì chắc chắn là Senpai thích hoa nở vào mùa xuân rồi. Cứ nói loài hoa nào Senpai nghĩ đến đầu tiên đi."

Nói rồi, cô ấy nắm tay lại như thể đang cầm mic và đưa đến gần miệng tôi.

                        * * *

"Ưm..."

Không biết từ lúc nào mà mặt Senpai đã ở rất gần. Mình hơi... ngại ngùng. 

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Senpai cũng chịu trả lời.

"Hoa anh đào... chăng?"

"Tại sao ạ?"

"Vì... màu của nó đẹp."

Thì màu hoa anh đào mà...

"Vậy chẳng phải là màu Senpai thích là màu hoa anh đào sao?"

"Không, đấy là hai chuyện khác nhau. Hoa đâu có màu xanh đâu."

"Nhưng mà gần đây người ta đã tạo ra hoa hồng xanh rồi mà."

"Cái đó là màu tím của anthocyanin chứ có phải màu xanh thuần túy đâu. Còn lâu mới giống."

"Vậy thì... hoa mắt chim chẳng hạn?"

Mình buột miệng nói ra loài hoa màu xanh đầu tiên hiện lên trong đầu. Loài hoa này cũng nở vào mùa xuân.

"Nói cũng phải... Ừm, cũng không ghét lắm."

Hoa mắt chim nhỏ bé nên trông hơi đơn điệu nhỉ. 

"Thế ra Senpai thích màu xanh thật."

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả!"

"Không có gì đâu ạ, xin lỗi Senpai."

"Vậy thì đừng có hỏi."

"Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đang rảnh mà, phải không?"

"... Ừm, cũng đúng."

Không hiểu sao mình lại có cảm giác mình là người thắng cuộc.

"Vậy thì, 'Câu hỏi hôm nay' dành cho Kouhai-chan."

"Vâng, là gì vậy ạ?"

"Kohai thích hoa gì"

Mình đã có sẵn câu trả lời nên đáp ngay lập tức.

"Hoa păng-xê ạ."

"Lại một loài hoa... đặc biệt nhỉ..."

Lần thứ hai trong ngày hôm nay Senpai lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Em thích họa tiết màu vàng và đen trên cánh hoa păng-xê."

"Gu thẩm mỹ của em thật khó hiểu."

"Với lại, hoa păng-xê thường được trồng trong bồn hoa nên em hay nhìn thấy."

Nghĩ lại thì hoa mắt chim hơi lép vế trong khoản này, vì phải vào tận bụi rậm mới thấy được.

                        * * *

"Ừm, cũng đúng, hoa anh đào cũng hay bắt gặp thật."

Nghe tôi lẩm bẩm, Kouhai liền tấn công dồn dập.

"Hay là mình đi ngắm hoa anh đào đi?"

"Bây giờ là tháng 12 đấy, em có bị làm sao không đấy?"

Mà hình như loài hoa anh đào phổ biến nhất là Somei Yoshino là kết quả lai tạo giữa một loài nào đó với hoa anh đào Oshima thì phải.

Không biết là đến đảo Izu có được nhìn thấy loài hoa nguyên thủy đó không nhỉ...?

"Fufu, em chỉ đùa thôi mà Senpai ♪"

Cái con bé này...

Có vẻ như loài hoa yêu thích của anh ấy là hoa anh đào.

===========================

Những điều mình biết về senpai 94.

Có vẻ như loài hoa yêu thích của anh ấy là hoa anh đào.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans
Xem thêm