• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Ngày thứ 93: "Kouhai này, em thích môn học nào nhất?"

9 Bình luận - Độ dài: 1,361 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

===========================

Tuần trước, thứ Hai... Hình như vẫn còn học nhỉ?

Ôn thi nước rút, rồi đến thi thật, cuối tuần thì lại đi chơi với kouhai, thành ra giờ nghĩ lại thấy như đã đi xa lắm rồi.

Nghĩ lại thì cũng đã một tuần rồi mới đi học trở lại, vậy là cũng một tuần rồi chưa được cùng kouhai đến trường. Woa.

Hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi học kì hai bắt đầu, bọn tôi không cùng nhau đến trường đấy. Cảm giác cứ sao sao ấy, kiểu như là hơi bồn chồn, bất an. Mà thôi, dù sao cũng gặp nhau rồi nên cũng không đến nỗi nào.

Hôm nay ngoài thể dục ra thì chắc là mấy môn khác sẽ trả bài kiểm tra. Xem điểm xong thì chắc cũng chỉ kiểm tra lại xem có chấm nhầm chỗ nào không, rồi xem lại tôi đã quên gì, hay làm thế nào mới giải được bài, đại loại vậy, không phải học gì mới cả nên cũng khá là nhàn.

"Senpai ơi."

Đang miên man suy nghĩ thì kouhai đã đến.

Hôm nay cũng lạnh nữa. Cô ấy cũng quấn một chiếc khăn quàng cỗ.

"Chào buổi sáng ạ ♪."

"Chào buổi sáng."

"Lâu rồi nhỉ?"

Không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy kouhai có vẻ rất vui. 

"Mới hôm qua thôi mà, em quên rồi à?"

Cô ấy lắc ngón trỏ, kiểu như đang nói "chà chà chà". Dễ thương thật.

"Ý em là lâu rồi mới được đi học cùng senpai đấy ạ."

Hoá ra là cùng chung suy nghĩ với mình à, con bé này. Haizz.

"À, ừ nhỉ."

"Tệ thật đấy. Senpai phải tỏ ra nôn nóng hơn chứ?"

"Hôm qua chẳng phải cũng đi chung tàu rồi sao."

"Hm..."

Đang nói chuyện trên trời dưới biển thì tàu đến. 

                        * * *

Ngồi vào chỗ quen thuộc, senpai ngáp một cái rõ to.

"Haizz, thi xong rồi, nhẹ nhõm ghê."

"Em muốn nghỉ đông luôn cho rồi."

"Ấy, nhưng mà vẫn phải trả bài chứ."

"Ể?"

"Hửm?"

Haizz, đúng là senpai mà.

"Thì có sao đâu, dù sao thì cũng đâu có trượt môn nào, điểm chác gì tầm này..." 

Anh trai mình bảo là lên đại học rồi thì người ta không trả bài kiểm tra từng bài một đâu.

Giá mà cấp ba cũng vậy thì đã được nghỉ lâu hơn rồi, tha hồ mà đi chơi. Mình muốn đi chơi với senpai cơ!

"Điểm số thì không quan trọng, nhưng mà chẳng lẽ em không tò mò muốn biết mình sai chỗ nào, làm thế nào để giải được bài à?"

Ưm...

"Nếu là môn em thích thì em còn hiểu, chứ làm vậy với tất cả các môn ạ?"

Senpai hơi liếc mắt đi chỗ khác một lúc rồi mới quay lại nhìn mình.

"Tất cả các môn luôn. Mà nhân tiện, anh chợt nghĩ ra "Câu hòi hôm nay"

"Vâng ạ."

Chắc là lại hỏi gì đây?

"Kouhai này, em thích môn học nào nhất?"

"Lại là câu hỏi như trong hồ sơ cá nhân ấy."

Cứ như thể đây là câu hỏi lẽ ra phải được hỏi từ rất lâu rồi, kiểu như ngày thứ 10 ấy, chứ không phải bây giờ.

Không hiểu sao đến giờ nó mới được hỏi.

"Anh có nghe em nói đâu."

"Em cũng không nhớ là mình đã nói."

Nói về các môn thể thao thì đã nói rồi, vậy mà lại chưa nói đến mấy thứ lớn hơn nhỉ. 

"Thế, em thích môn nào?"

"Hừm, chỉ trả lời không thì chán lắm, senpai thử đoán xem?"

"Hả?"

Fufu. Có khi lại vui đấy chứ.

"Thì đó, senpai thử đoán xem. Cả học kì này nói chuyện với em nhiều như vậy rồi, chắc cũng đoán được chút ít chứ?"

"Haizz... Đầu tiên phải kể ra xem năm nhất học môn gì đã..."

"Không nhất thiết phải là môn học ở trường đâu ạ? Môn nào mà từ trước đến giờ em thấy thích là được."

"Mĩ thuật?"

"Môn đấy không thi nên không tính."

Anh ấy nghĩ mình tham gia câu lạc bộ mĩ thuật thì chắc chắn sẽ thích môn mĩ thuật sao? Đúng là hơi dễ đoán thật, mà thôi, mình cũng không ghét môn đấy, nói đúng hơn là thấy nó khá vui.

                        * * * 

"Hừm..."

Vừa hỏi xong đã bị bắt đoán là sao? Biết chết liền.

Tôi vừa nói mĩ thuật thì bị loại luôn, rốt cuộc là cái gì mới đúng đây?

Haizz.

Sở thích của con bé này là quan sát mọi người, vậy mà lại không thích đọc sách cho lắm.

Luôn hoà đồng với mọi người, kể cả tôi, hay cười, luôn tìm cách xoay mình như chong chóng, đôi lúc cũng hơi tinh quái một chút, vậy mà giờ tôi lại bị bắt phải đoán xem đứa con gái như thế thích môn học nào?

Nếu suy nghĩ một cách bình thường thì chắc là môn ngữ văn, nhưng mà không đọc sách mà lại thích ngữ văn thì cũng hơi kì... Mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là môn ngữ văn chỉ cần nghe giảng trên lớp là cũng kiếm được điểm kha khá rồi, nên có khi nào với con bé này nó lại thuộc dạng "môn học mình giỏi" không? 

Ngược lại chắc là nó không thích mấy môn như lịch sử, địa lí, cần phải học thuộc lòng nhiều đâu nhỉ? Mà không, lịch sử cũng có nhiều câu chuyện hay mà, lại còn liên quan đến con người nữa, biết đâu được lại là môn nó giỏi thì sao?

Khoa học thì... Với một đứa thiên về cảm tính như con bé này chắc là không đâu nhỉ.

"Senpai?"

Đến lúc này tôi mới nhận ra là tôi đã nhầm lẫn giữa "môn học giỏi" và "môn học yêu thích".

Bản thân tôi học môn nào cũng giỏi nên cũng không có khái niệm "môn học mình giỏi" là gì. Mà thôi, môn nào tôi thích thì sẽ không cần phải cố gắng nhiều, mà đã không cần cố gắng nhiều thì có thể coi là "môn học mình giỏi" rồi nhỉ?

Với kouhai thì hai khái niệm này chắc chắn là khác nhau.

Hừm.

"Sen.. Pai.. Ơi?"

Bị vỗ vai một cái, ngẩng mặt lên thì thấy mặt kouhai đang ở ngay trước mặt, cách có 10cm. Gần quá, gần quá!

"Senpai lo nghĩ gì mà đến mức bơ đẹp em thế? Em dễ thương thế này cơ mà."

"Rồi rồi, dễ thương mà, rất dễ thương."

"Không phải thế mà."

Thôi được rồi, nếu đã nói vậy thì cứ tin vào cảm giác đầu tiên vậy. 

"Ngữ văn?"

"Kanji với lại mấy cái thành ngữ bốn chữ thì em ghét lắm, nhưng mà em thích phần đọc hiểu. Chính xác!"

Rồi cô ấy còn nói thêm:

"Mà, đến lượt em hỏi "Câu hỏi hôm nay" đây..."

Mặc dù tôi cũng đoán được câu trả lời rồi, nhưng mà thôi, cứ nghe thử xem.

"Môn học senpai thích nhất là gì?"

Đọc nhiều sách như vậy, chắc chắn là môn đó rồi.

"Ngữ văn."

"Em biết mà."

                        * * *

"Dù sao thì, cũng phải công nhận là senpai hiểu em rõ thật đấy."

Khi bọn mình bước xuống tàu, nghe thấy câu hỏi của mình, senpai hơi ưỡn ngực tự hào nói.

"Cũng phải mất mấy tháng trời đấy."

Nhưng mà nói vậy thôi chứ câu trả lời cũng nhanh đấy chứ. Mà thôi, không sao.

"Chắc khoảng 3 tháng nhỉ? Senpai cùi bắp."

Tuy thời gian không dài, nhưng mà bọn mình cũng nói chuyện với nhau rất nhiều mà.

Vừa nói câu đó xong, mình nhận được một câu trả lời không thể tin nổi.

"Anh ngắm em cũng phải 9 tháng rồi đấy, quỷ nhỏ kouhai à."

"Hảaaaaaaaaaaa..."

Mình há hốc mồm, không biết là anh ấy có nhìn thấy không nữa. 

===========================

Những điều mà mình biết về senpai 93.

Ra là senpai thích môn Ngữ Văn.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

6 tháng ngắm em từ xa:))
Tks trans
Xem thêm
A ngắm e đc 9 tháng rồi đấy .
🤨🤨🤨
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thật ra đoạn đấy tôi cx chả hiểu lắm:v but yeah dịch k sai đâu =))
Xem thêm
@realmenneverlose: ý là main ngắm con bé trên mỗi chuyến tàu đi học ấy :)) tụi nó đi chung chuyến 9 tháng rồi nhưng mới bắt chuyện đc 3 tháng thôi :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bro have to much free time
Xem thêm
Nhầm r mị đang bận hít drama
Xem thêm