Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 20: Phe Anh Hùng, Phe Bảo Hoàng, và phe trung lập (Phần 2)

4 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Thực ra câu chuyện không hề nhảm nhí chút nào.

Nhân vật chính trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng là những đợt anh hùng thứ hai đến để đánh bại Ma Vương. Khi câu chuyện tiến triển và chiến công của họ được biết đến rộng rãi hơn cả trong và ngoài nước, họ được kêu gọi bởi những tiếng nói lớn nhất. 

“Gần như vậy, giờ chỉ còn Sáu Người thôi. Đã được một trăm năm kể từ khi dòng máu của Loren dũng cảm bị tuyệt chủng. Cậu có nghĩ việc gọi các anh hùng là người thứ hai hơi thiếu tôn trọng không?”

Người anh hùng mà Roy vừa nhắc tới, Loren, chính là người đã dẫn đầu cuộc đảo chính với Ma Vương.

Kĩ năng của anh ta là đặc biệt nhất trong Bảy Anh Hùng.

Tuy nhiên, người ta nói rằng những người mang dòng máu của anh ấy đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Lí do là vì dòng dõi của anh không may mắn có được những đứa con.

Điều này càng lúc càng rõ ràng khi mỗi thế hệ trôi qua, và cuối cùng tất cả đều ra đi mà không có nổi một đứa con nào.

Ngày nay, người ta truyền tai nhau rằng đó chính là lời nguyền của Ma Vương.

“Nhưng thưa cha, điều đó có nghĩa là dòng máu anh hùng được thừa kế một cách bí mật.”

“...Ren?”

“—Sáu đứa con hợp pháp được sinh ra cùng một thời điểm. Nếu những người đó là tái sinh của Bảy Anh Hùng thì hẳn phải có một người mang dòng máu của anh hùng Loren! Đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên! Chắc chắn là ý nguyện của thần Elfen rồi! Không có gì lạ khi những quý tộc theo phe Anh Hùng lại nghĩ và làm như vậy—”

(Thực ra đúng là vậy đấy.)

Ren thêm những từ vào cuối câu của người hiệp sĩ.

Câu chuyện này chính là cốt truyện của Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

Bởi vì lúc này, cậu bé mang trong mình dòng máu của Loren, anh hùng trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, đang sống ở một ngôi làng nông thôn.

“Tôi rất ngạc nhiên, Roy-sama. Hành động của phe anh hùng đúng như Ren-dono dự đoán Có rất nhiều người trong số họ cũng nghĩ như những gì cậu nói.”

“Ren, con đúng là thông minh mà.”

“Phải. Mẹ rất hào hứng về tương lai đấy.”

“Cha, mẹ. Giờ không phải lúc để khen đâu ạ.”

Ren xấu hổ trước những lời khen ngợi và lo lắng về những tình huống rắc rối đang bắt đầu nảy sinh rồi khẽ thở dài.

Ren khẽ nhíu mày.

(Hừm… Mình không nhận ra được sẽ rắc rối thế nào nếu vị trí bị thay đổi.)

Trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, các anh hùng đã phải đối đầu với nhiều khó khăn ở Đế Quốc Leomel.

Khi làm vậy, đã xảy ra rất nhiều xung đột giữa phe Bảo Hoàng và phe Trung Lập.

Thành thật mà nói, đã có lúc quý tộc của cả hai phe buông những lời gay gắt và bất bình theo cách không thể chấp nhận được.

(Tử Tước Givens… hơi rắc rối đấy.)

Nhưng giờ thì khác rồi.

Không giống hồi chơi game, lần này cậu không hề nghĩ giới quý tộc phe Anh Hùng là những kẻ tồi tệ.

“—Dù sao thì…”

Đột nhiên, Ren lặng lẽ lẩm bẩm.

“Sao thế, Ren?”

“Không… con chỉ tò mò thôi… Chuyện mà mà cha vừa kể chỉ là thời điểm những đứa trẻ hợp pháp của phe Anh Hùng được sinh ra, nhưng thật lạ khi bây giờ điều đó lại gây ra ồn ào như vậy…”

Các hiệp sĩ im lặng khi thấy Ren bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó.

Rồi, một vài phút sau.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng bị phá vỡ bởi chính Ren, người đã mang đến sự im lặng này.

“Cha.”

Khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Ren, Roy dường như hơi bị choáng ngợp.

“Cha có nhớ mình đã đánh bại con quái vật hạng D đó khi nào không?”

“À! Hình như là khoảng một năm trước khi con sinh ra, vậy thì bây giờ… là khoảng tám năm trước!”

“...Vậy thì có lẽ ảnh hưởng của xung đột phe phái đã xuất hiện từ đó.”

Người hiệp sĩ ngạc nhiên một lúc, rồi ngay lập tức nói với vẻ ngưỡng mộ.

“Cậu đúng là thông minh mà, Ren-dono. Đúng như những gì chủ nhân đã kì vọng. Có lẽ Tử Tước Givens đã nhắm tới khu vực này kể từ lúc đó.”

“Vậy ngài có nghĩ Thief Wolfen liên quan tới chuyện này không?”

Không thể không nghĩ tới khả năng này. Đúng như Roy đã nói, Thief Wolfen là một thứ bất thường.

“Tôi cũng được bảo là vậy—”

“Cháu cũng đoán đây chỉ là do thiếu kiên nhẫn với nhà Clausel vì họ được trao lãnh thổ ở ngoại ô thủ đô mà thôi.”

“...”

Trong khi các hiệp sĩ, Roy và Mireille ngạc nhiên thì dường như chỉ có Ren là bình tĩnh.

(Theo Weiss thì chỉ đến năm ngoái nhà Clausel mới có được lãnh thổ mới của họ.)

Điều này khiến cho phe Anh Hùng phải cảnh giác với gia đình Clausel.

Họ có lẽ lo sợ rằng gia đình Clausel, cùng với Thánh Nữ Lithia, có thể chuyển từ phe Trung Lập sang phe Bảo Hoàng sau khi được hoàng đế trao cho lãnh thổ mới.

Nam Tước Clausel cũng là một quý tộc xuất sắc nên có lẽ ông không thể chịu được sự nắm quyền của phe Bảo Hoàng.

(Chúng ta tóm tắt lại nào. Tám năm trước cuộc náo động đầu tiên—)

Nó trùng với thời điểm phe Anh Hùng được tiếp thêm động lực nhờ vào ảnh hưởng của đứa con hợp pháp được sinh ra trong gia đình Bảy Nam Tước vĩ đại, và từ đó xung đột phe phái bùng lên.

(Còn lần thứ hai này—)

Gia đình Clausel có được một lãnh thổ mới ở ngoại ô thủ đô. Hơn nữa, ảnh hưởng của Thánh Nữ Lithia chắc chắn có liên quan.

Ngoài ra, Nam Tước Clausel còn là một quý tộc tài giỏi, và sẽ là tốt nhất nếu họ có thể lôi kéo được cả gia đình Clausel về phe mình.

Và không thể bỏ qua Tử Tước Givens được.

Hiện tại thì không có bằng chứng cho thấy ông ta đã làm bất cứ điều gì.

Nhưng xét đến việc ông ta hành động một cách tích cực như vậy từ sau vụ Thief Wolfen, thật khó để tin rằng ông ta không liên quan gì.

(Hoặc, chúng ta nên làm gì nếu ông ta đang nhắm vào làng chúng ta… Ồ, Weiss đã nói rằng nhiệm vụ của lãnh chúa là phải bảo vệ lãnh thổ của mình.)

Lực lượng được điều đến lãnh thổ là do lãnh chúa quyết định.

Tuy nhiên, cậu nghe rằng nếu Nam Tước phạm sai lầm nhiều lần trong quyết định của mình, ông ấy có thể sẽ bị trừng phạt.

Dựa vào đó, sẽ không có khả năng nhà Clausel bị trừng phạt vì những thiệt hại nặng nề ở làng của Ren và những ngôi làng lân cận.

(Vì vậy, nếu Tử Tước Givens… hoặc phe Anh Hùng khiến Nam Tước Clausel phải chịu trừng phạt… thì rốt cuộc họ sẽ đưa được gia đình Clausel về phe Anh Hùng.)

Ví dụ như, Tử Tước Givens có thể bảo vệ Nam Tước Clausel khi ông sắp bị kết án, rồi sau đó Givens sẽ đưa ông ấy về phe Anh Hùng bằng cách lấy lòng ông.

Đó chắc chắn là cuộc trao đổi một chiều.

Hoặc Tử Tước có thể đè bẹp gia đình Clausel và giành lấy lãnh thổ của họ về phe mình.

(Đấy là khi Tử Tước Givens có liên quan tới hai vụ xáo trộn này.)

Đây chỉ là phỏng đoán vì không có bằng chứng xác thực nào cả.

Dù là gì đi chăng nữa thì gia đình Ashton phải hết sức cẩn trọng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hay nhắm
Xem thêm
Úuuu. Má cuốn vại. Thanh trannn
Xem thêm