Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 5: Nữ hoàng hà khắc

Chương 51: Quán ăn ramen

5 Bình luận - Độ dài: 788 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

"Lâu lắm rồi nhỉ? Đi bộ cùng nhau vào ban đêm như thế này."

Vừa cõng Kasahara trên lưng, tôi vừa đi bộ trên những con phố đêm. Kasahara nhẹ nhàng ghé sát tai tôi nói.

Bất chợt, tôi ngước nhìn bầu trời đêm.

Khác với vùng quê, khu vực dân cư ở trong thành phố không có bầu trời sao. Và khi ở quê, tôi cũng chẳng để ý đến bầu trời.

Cho đến lúc này thì tôi mới thấm thía được câu nói "Chỉ khi mất đi, người ta mới biết trân trọng".

"Vậy à?"

"Wow, cậu phũ thật đó. Nếu là hồi trung học, tớ nghĩ cậu sẽ không nói như vậy đâu."

"Thì chúng ta đâu còn là người yêu nữa."

"... Ahaha. Cậu đúng là thay lòng đổi dạ mà. Hồi còn yêu nhau, cậu toàn đợi tớ ở sân ga cho đến khi tớ tới."

"Ừm. À nhắc mới nhớ, có lần cậu bị trẹo mắt cá chân trong giờ thể dục rồi lê lết ra ga một mình."

"A phải rồi, tớ nhớ. Mặt cậu lúc đó tái mét luôn. Cũng đáng mà."

"Vậy là cậu tự làm mình bị thương chỉ để trêu tớ à? Cũng điên đấy."

"Ghê không? Tại tớ muốn gặp cậu nên mới cố vậy đó."

Tôi im lặng.

Có phải chỉ khi đó thì Kasahara mới muốn gặp tôi ngay?

Hay là...

Thôi tốt hơn hết là không nên đi sâu thêm nữa. Tôi nhìn xuống một lát. Rồi ngẩng mặt lên.

"Cậu không thấy đói à?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Lúc nãy cậu có ăn được bao nhiêu đâu.”

"À thì cậu biết đấy, xem mắt mà. Tớ không muốn tỏ ra khiếm nhã."

"Nhưng mà cậu về sớm quá. Trông họ có vẻ hơi tội nghiệp."

"Không sao đâu. Chỉ là tớ không muốn cậu thấy tớ ăn uống mất lịch sự thôi."

Tôi lại cúi gằm mặt xuống. Tôi biết mình không nên để cho Kasahara thấy bộ mặt này.

"....Hay là mình ghé đâu đó ăn gì nhé?"

"Ồ, vậy thì tớ muốn ăn ramen."

"Này."

Mấy cái lời giữ kẽ lúc nãy bay đâu mất rồi?

"Thôi mà. Con gái mà đi ăn ramen một mình kỳ lắm. Đi với người trông giống bồ thì đỡ hơn chút đó."

"Vậy à."

Tôi đáp cụt ngủn.

... Nhắc mới nhớ.

"Cậu không giả vờ say nữa à?"

"Không, giờ tớ ổn rồi."

"... Cậu muốn về sớm thì cũng đâu cần giả vờ say chứ?"

"Hả, chẳng phải cậu cũng muốn về sớm sao?"

"Tớ không có nói thế nhé."

"Ể, nói dối. Cậu nói chuyện với Irino-chan vui vẻ vậy mà."

"Chuyện đó khác. Chuyện này khác."

".... Ồ, thiệt á?"

"Cậu không tin lời tớ nói à?"

"Đâu, đâu có?"

"Cậu không tin tớ."

Kasahara lúc nào cũng nói những lời ngon ngọt dễ nghe. Tôi không nên tin cô ấy. Đó là bài học tôi rút ra sau ba tháng hẹn hò.

“Thật lòng đó. Giờ tớ đang rất đau khổ vì một người. Cho nên tớ không có tâm trạng để yêu đương đâu.”

Nghĩ lại thì, việc Kasahara giả vờ say cũng đúng lúc thật. Nếu cuộc trò chuyện kéo dài và họ rủ đi tăng hai, chắc là tôi cũng đi theo. Chỉ để nói chuyện tập tạ.

"....Không biết 'người đó' là ai nhỉ."

“Là ai ta.”

Một khoảng lặng im bao trùm.

Chỉ có tiếng bước chân tôi vang vọng trên con phố.

"Này, nếu cậu không say thì cũng nên xuống đi chứ."

“Không muốn đâu.”

“…. Tớ hiểu rồi.”

“Yay.”

"...... Nhắc mới nhớ, ở gần ga có quán ramen đó."

"Vậy thì đi thôi."

"Được."

Tôi vẫn cõng Kasahara và bước đi trên phố.

Mười phút sau, chúng tôi đã tới nhà ga gần trường. Tôi vẫn cõng Kasahara trên lưng cho đến tận khi vào quán ramen, tức là chúng tôi mất thêm năm phút nữa.

Khác với cô ấy, lúc nãy tôi đã ăn khá nhiều ở quán.

Vì thế tôi cũng khá no, nhưng khi ngồi cạnh cô nàng, tôi lại cảm thấy hơi đói.

"Cậu ăn được suất bình thường chứ?"

Lúc mua vé, tôi hỏi Kasahara về phần ăn của cô ấy.

"Được. A nhưng... nếu tớ ăn không hết, cậu ăn nốt phần còn lại nhé?"

“…… Ughh.”

“Nhé?”

“…… Thôi được rồi.”

"Yay. Cơ mà nếu tớ ăn dở, thì khi cậu ăn sẽ giống như hôn gián tiếp đó."

"Chắc vậy."

Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng trước câu nói của cô ấy. Và chúng tôi ngồi cạnh nhau tại quầy ăn nhỏ của quán ramen.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

chà chà
t ko bt ngồi thuyền nào cả
hay là mỗi chân 1 thuyền nhỉ
Xem thêm
Là ai nhỉ 🤔
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
A nay ba ac 🤯
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
1 ngay 1 chuong co gi dau, the nay van la nguoi thuong thoi.
Xem thêm