Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: VTuber nổi tiếng tấn công!

Chương 14: Suy nghĩ và ấn tượng

3 Bình luận - Độ dài: 1,325 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi Shirahime Yuka, aka Yuki kết thúc buổi stream, có hai con người suýt nữa thì hồn bay phách lạc luôn. Và họ chính là Yuru Kakizaki và Fuwari Ukigumo.

*Góc nhìn của Kaoru Yusa:

“Ha…Ha…”

Cậu con trai đáng yêu mà tôi thầm thích lại chính là Yuki Himemura - người đứng sau Vtuber yêu thích của tôi, Yuka Shirahime. Dù cậu có ngoại hình và giọng nói không hề giống của con trai chút nào nhưng tôi hoàn toàn bị thu hút bởi sự quyến rũ đó. [note54080]

Và đột nhiên em ấy lại dùng binaural micro[note54081] và nói vậy với Fuwari Ukigumo và tôi…

[Cảm ơn vì đã chơi với em hôm nay, onee-chans.♪Yêu hai chị nhiều lắm♪]

Tôi chả còn biết làm gì ngoài việc biến thành một otaku, con nghiện thần tượng nữa. Rồi tôi nói: “Câu đấy phải là chị nói mới đúng.”

Và còn một vấn đề nan giải khác mà tôi đang gặp phải…

“Sao mũi mình vẫn không ngừng chảy máu thế…”

Đúng vậy đấy, tôi vẫn đang chảy máu mũi đấy.

Tôi hiện đang nhìn xuống với tay giữ chặt sống mũi.

Và trước khi kịp nhận ra thì buổi stream đã kết thúc mất rồi.

“Buổi stream hôm nay vẫn là một cái gì đấy…”

Tôi lẩm bẩm với một giọng kỳ lạ.

Sau tầm 5 phút, khi mà tình trạng mũi tôi bắt đầu ổn và cuối cùng có thể nói chuyện được một chút, tôi đi đến phòng của Yura.

“Yura, dậy đi…”

Và em ấy đang cuộn mình trên cái bàn, run rẩy.

“S-Sao thế Yura?!”

“A, Onee-chan à…”

Yura quay về phía tôi trong khi vẫn run rẩy như một chú nai con mới sinh vậy.

“Yuki-kun điên rồi… Nó còn hơn cả những gì em đã tưởng tượng nữa…”

“À.”

Tôi hiểu rồi.

Hóa ra Yura chả khác gì tình hình của tôi lúc năm phút trước.

“Nói onee-chan với cái mic binaural thật sự quá là gian lận… ai có thể chịu đựng sức công phá được đấy chứ?”

Cách mà Yuka-chan nói onee-chan không phải kiểu như đang cố gắng nói sao cho dễ thương mà giống như kiểu một gia đình thật sự hơn ấy.

Nhưng chính vì thế mà giờ trái tim tôi lại có thêm một gánh nặng đây…

“Chị cũng nghĩ vậy.”

Tôi chả biết làm gì ngoài việc đồng ý.

“Ah, thế chị cần gì à onee-chan?”

“Úi, tí thì quên mất.”

Có lẽ tôi phải tìm cách nào đó để giữ mình không bị điên lên mỗi khi tâm trí nghĩ về Yuki-kun quá.

“À chị muốn xác nhận xem người chúng tôi đã đặt làm bộ cosplay nói đến lúc trước đã liên lạc lại chưa hay không ý mà.”

“A đúng rồi, hình như đã có một cái email gửi đến lúc chưa. Để em kiểm tra lại cái.”

Tôi trấn an em ấy bằng cách nói tôi ổn và đứng đợi.

“Đây rồi. A… biết ngay mà.”

“Nó viết gì thế.”

“Họ muốn lấy số đo cho bộ trang phục nên hỏi liệu chúng ta có thể đến đo được không, càng sớm càng tốt.”

“Ừm, khó quá nhỉ…”

Đó là thư trả lời từ công ty sản xuất bộ trang phục cosplay mà chúng tôi chuẩn bị cho Yuki-kun. Họ nói rằng sẽ có thể hoàn thành nó chỉ trong hơn hai tuần nhưng sẽ rất khó nếu mà chúng tôi không thể đến muộn nhất là vào cuối tuần sau.

Họ cũng nói rằng hạn chót để chốt thiết kế là vào cuối tuần này.

“Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà bỏ cuộc phải không?”

“Chúng ta cần làm gì thế onee-chan?”

“Chị sẽ thử gửi email. ‘Yuki-kun. Cuối tuần sau em có rảnh không?’”

Rồi tôi nhấn nút gửi.

*Góc nhìn của Hana Utsurogi:

“Cô bé này bị sao ấy…” Tôi bỗng lẩm bẩm với chính mình.

“Dù đã hợp tác cùng rất nhiều tài năng khác trong công ty nhưng mà giọng của cô bé này lại có thể khiến tim mình thắt chặt lại…”

Tôi tin rằng giọng nói của một con người có thể ẩn chứa một sức mạnh gì đó.

Và giọng nói của cô bé này có thể dễ dàng chiếm được trái tim của bạn.

“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng việc được gọi là ‘onee-chan’ có thể khiến tim mình đập nhanh đến thế…”

Tôi và đồng nghiệp thi thoảng cũng hay gọi nhau như vậy mà.

Khi những cuộc trò chuyện như vậy diễn ra thì cũng tôi cũng rất vui và trân trọng chúng nhưng chưa lần nào khiến tim tôi nó đập như này cả.

“Có lẽ đây chính là sức mạnh của em ấy…”

Tôi nhận ra rằng thế giới này rộng lớn đến nhường nào.

“Nhưng tại sao tôi lại mất bình tĩnh với em ấy chứ? Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây…”

Và bí ẩn nó cứ ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

*Phản ứng của Netizen:

428: Tên: Onii-chan ẩn danh

Các onee-chan ở thread này còn sống không thế?

429: Tên: Onii-chan ẩn danh

Cảm ơn trời vì mình sinh ra là một onii-chan. #safe

430: Tên: Onii-chan ẩn danh

Hử? Họ thật sự chết luôn đấy à?

431: Tên: Onii-chan ẩn danh

Iya, chắc chỉ là đùa thôi nhỉ

432:Tên: Onee-chan ẩn danh

Tôi đã bất tỉnh đến tận bây giờ đấy….

433: Tên: Onee-chan ẩn danh

Tôi đã nghĩ là tôi sẽ chết thật đấy!!!

434: Tên: Onii-chan ẩn danh

Vẫn còn một số người ở đây chưa kịp hoàn hồn nhỉ, liệu có ổn không ta?

435: Tên: Onii-chan ẩn danh

Kệ đi, cuối cùng họ sẽ quay trở lại thôi. Mama yuru còn làm được cơ mà.

436: Tên: Onee-chan ẩn danh

Tiếp theo sẽ đến lượt mấy anh đấy.

Cái tiếng “onee-chan” với cái mic binaural đó có thể khiến bất cứ ai ngất xỉu đấy.

437: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>436

hự

438: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>436

hyee…

439: Tên: Onee-chan ẩn danh

Dù sao thì tôi đã cố gắng vượt qua và đăng đoạn video lên tweeter rồi. Nếu nó được lan truyền rộng rãi thì Yuka-chan sẽ trở nên nổi tiếng đấy.

440: Tên: Onii-chan ẩn danh

Thành thật mà nói thì em ấy giờ vẫn khá tốt với tư cách là một indie.

>>439

Otsu!

Cảm ơn vì điều đó

441: Tên: Onii-chan ẩn danh

Mà tôi thật sự không nghĩ là sẽ collab với Fuwa-chan đâu man

442: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>441

Tôi cũng rất bất ngờ đó

Fuwa-chan quả thật rất thích mấy đứa trẻ nhỏ nhỉ

443: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>442

Nhưng chẳng phải với các loli Vtuber của Imananji thì phản ứng của cô ấy cũng không đến mức này sao?

444: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>443

uk nhỉ

445: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>443

tôi cũng nghĩ thế

446: Tên: Onee-chan ẩn danh

Cô ấy có nói là họ đã gặp nhau ngoài đời, có lẽ Fuwa-chan đã kết cái vẻ ngoài của em ấy.

447: Tên: Onee-chan ẩn danh

Tôi cũng muốn gặp em ấy

448: Tên: Onii-chan ẩn danh

>447

nghe nói là em ấy sẽ đến Comiket đấy

449: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>448

thật hả?

Tôi sẽ đi ngay cả khi phải trả giá bằng chính cái mạng này!

450: Tên: Onii-chan ẩn danh

Tôi cũng muốn đi

451:Tên: Onii-chan ẩn danh

Em ấy cũng sắp có thể kiếm tiền từ kênh được rồi nên tôi rất hóng buổi stream tới đó

452: Tên: Onii-chan ẩn danh

Có lẽ bây giờ là lúc tôi đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất

453: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>452

Tôi cũng thấy thế

454: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>452

Tôi cũng thế

455: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>452

đúng vậy nhỉ

Ghi chú

[Lên trên]
Yuri là một nền văn minh tốt… à mà khoan
Yuri là một nền văn minh tốt… à mà khoan
[Lên trên]
loại mic sẽ làm người nghe cảm thấy như mình nghe ngoài đời thật kiểu môi trường 3D ấy
loại mic sẽ làm người nghe cảm thấy như mình nghe ngoài đời thật kiểu môi trường 3D ấy
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Siuuuuu chương mới
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuuuuuuu, tks trans 🚀
Xem thêm
Tem Tks trans
Xem thêm