Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: VTuber nổi tiếng tấn công!

Chương 10: khoảng khắc trước khi ngủ quên và Fuwari Ukigumo

6 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:

Tối qua, tôi có đang xem stream của Schwarzt tia chớp trên giường nhưng lại ngủ quên lúc nào chả hay.

Thường thì sáng hôm sau báo thức điện thoại tôi sẽ reo cơ, nhưng điện thoại tôi thì sập nguồn luôn rồi nên khi tôi thức giấc thì chắc cũng đã muộn.

May thay, tôi dậy vẫn kịp giờ nên nhanh nhảu chuẩn bị đồ đi học rồi chạy đến bến xe buýt.

Do vẫn có cục pin dự phòng nên chắc là vẫn sẽ bật được nguồn điện thoại trước khi đến trường thôi.

Vừa chạy đến bến thì xe buýt cũng tới. Nghĩ rằng chỉ cần muộn vài giây trước khi ra khỏi nhà thôi là tôi cook khiến sống lưng tôi lạnh buốt cả lên.

Trên xe đông nghẹt người nên tôi cũng chẳng thể nào kiểm tra pin điện thoại được nhưng đằng nào thì lên trường cũng sẽ kiểm tra được thôi.

Xuống xe, tôi tiến thằng đến lớp học.

“Chào buổi sáng nha.” Tôi chào bạn cùng lớp.

“Oh, Hime-kun à, chào buổi sáng nha.”

“Buổi sáng tốt lành, Hime-kun.”

“Bủi sắng zui zẻ, Hime-kun!”

Mấy đứa con gái lớp tôi chào lại và rồi…

“Tớ đã xem stream của cậu đó!”

“Mình cũng vậy, cậu dễ thương lắm luôn đó!”

“YuruYuka tee-tee…” [note53122]

Họ đúng là tốt mà, cho tôi cả những phản hồi về buổi stream nữa.

Tôi cũng rất đánh giá cao họ vì không kể với các bạn cùng lớp khác về chuyện tôi là Yuka Shirahime luôn.

Rồi một trong mấy đứa con gái đó hỏi tôi.

“Hime-kun, cậu chưa bao giờ gặp Mama Yuru ngoài đời nhỉ?”

“Ừm.”

“Nếu cậu gặp cô ấy ở Comiket, nhớ kể cho tớ cô ấy là người như thế nào nhé.”

“Uh, chắc chắn rồi…”

Tôi không hiểu sao cô ấy lại quan tâm Yuru-sensei đến vậy, mà kệ đi.

“Tớ đặt hết niềm tin vào cậu đó! Nhớ đặt hết sức mình vào những buổi stream nhé! (Nếu mình biết cô ấy là người như thế nào, mình có thể làm một cuốn Doujin về họ… Uhehehe…)”

“Cảm ơn nha!”

Và như vậy, những cô con gái lại về với nếp sống hằng ngày của mình.

“Yo, Yuki. Hôm qua đúng là thảm hoạ nhỉ?”

Hôm nay Yuuto đi học khá muộn và nói ngay câu đó sau khi thấy tôi trong lớp.

“Thảm hoạ? Ý cậu là con game á?”

“Không, cái khác cơ.”

“Huh, thế là cái nào vậy?”

“Huh, tớ nghĩ cậu biết rồi chứ. Dù sao nó cũng là về cậu mà, Yuki,…”

“Mà kệ đi. Hôm trước cậu đi mua game và suýt ngã đúng chứ?”

“Ừm, rồi có một người phụ nữ ra giúp nên tớ vẫn lành lặn nè.”

“Người đó là Fuwari Ukigumo từ thế hệ thứ 7 của Imananji.”

“Cái quái?!”

C-c-c-cần một lời giải thích?!

“Ý cậu là gì vậy?!”

“Sự tình cờ đúng là hài thật nhỉ? Fuwari Ukigumo… mà nói thế mỗi lần thì dài lắm nên gọi là Fuwa-chan cho gọn nhé. Hôm qua thì Fuwa-chan đã bắt đầu buổi stream trong trạng thái rất tốt.”

“Ừm, nó cũng xảy ra thường xuyên mà.”

“Thì, Fuwa-chan bảo là cổ vui vì đã giúp được một người mà cổ chẳng thể chắc là trai hay gái được cũng như là được ôm người ấy trong lúc giúp luôn.”

“T-tiếp đi.”

Sao càng tiếp tục tôi càng thấy tệ thế này?

“Rồi một người trong đoạn chat đã giới thiệu cậu, Yuki - một người có thể là một trap VTuber tên là Yuka Shirahime với cô ấy.”

“Đó không phải cậu đúng không!”

Tôi phải chắc chắn cái đã.

“Chắc chắn là không rồi.”

“May quá, cảm ơn chúa…”

“Tớ đã phun hết đống đồ uống khi đang xem stream mà.”

“Hiếm khi thấy cậu như thế đấy, Yuuto.”

“Cậu nghĩ tớ là người như thế nào vậy chứ…”

“Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đã. Fuwa-chan nhanh chóng tìm kiếm và đã thấy kênh của cậu.”

“Rồi cô ấy xem video của tớ?”

“Đúng, chính xác. Nhưng thứ đáng ngạc nhiên là cô ấy ngay lập tức nhận ra đó là cậu, Yuki.”

“Huh???”

“Cuối cùng cô ấy đặt mục tiêu là được collab với Yuka Shirahime.”

“Tớ không muốn được collab với VTuber yêu thích như vầy đâu…”

“Bên cạnh đó, Fuwa-chan còn là một VTuber có công ty đứng sau mà, cổ thực sự có thể collab với tớ sao? Thường thì họ chỉ collab với người cùng công ty thôi đúng chứ?”

“Yeah, đó là bình thường. Nhưng trong trường hợp này thì, hình tượng nhân vật của Fuwari Ukigumo đã bị phá vỡ vô số lần nên stream cổ cũng trở nên nổi tiếng luôn.”

“Nên là cũng có khả năng cô ấy làm vậy để tự quảng bá chính mình nhỉ?”

Có cơ hội được gặp người mình yêu thích cũng vui đấy. Tôi còn vui hơn khi đó là người phụ nữ xinh đẹp lúc trước nữa, nhưng…

“Có lẽ tớ vào danh sách yêu thích của Fuwa-chan vì vẻ bề ngoài thôi ấy chứ…”

“Oh…”

Yuuto làm vẻ mặt như thể cậu ấy vừa làm sai cái gì đó vậy.

Và tiết học ngày hôm đó cũng chẳng đọng lại trong tôi cái gì.

__POV của Fuwari Ukigumo__

Tên tôi là Hana Utsurogi.

Năm nay 22 tuổi vẫn đang độc thân.

Tôi yêu shota và loli và cũng là người đứng sau Fuwari Ukigumo.

Sáng sớm, tôi tiến tới chi nhánh trong quận để làm xong một số việc của công ty VTuber lớn Imananji.

Trước kia thì Imananji chỉ có một trụ sở tại Tokyo vậy nên hầu như VTuber đều đến từ Tokyo hoặc phải chuyển tới Tokyo, gây ra rất nhiều sự bất tiện.

Để khắc phục tình trạng này, công ty đã quyết định đầu tư mở các chi nhánh tại các thành phố lớn trên toàn quốc.

Do đó, các VTuber từ khắp Nhật Bản bắt đầu tập chung lại và giải trí bằng những buổi phát trực tiếp thú vị, từ đó tên của Imananji lan rộng ra khắp đất nước, làm dấy lên một phong trào mới.

Đó là lý do tại sao VTuber vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay.

Và tôi, một người sống tại nông thôn cũng nhờ đó mà có được cơ hội.

Có lẽ nhờ danh tiếng của công ty nên tôi đã trở thành một VTuber nổi tiếng.

Bằng cách nào á?

Cá nhân tôi nghĩ mình chơi game khá giỏi; thiết kế nhân vật và tạo hình 3D của tôi đều ở mức đỉnh cao, đến mức tôi cảm thấy mình không xứng với cái cơ thể ấy cơ.

Tuy nhiên, có một điều không bao giờ thay đổi đó là tôi đã tạo ra nhân vật của mình để trở nên nổi tiếng.

Gần đây, tôi thậm chí còn ngạc nhiên với chính mình khi có thể nhập vai vào nhân vật mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

Tôi hành động như một cô gái tự nhiên, phóng khoáng bằng cách kéo dài câu nói của mình và những thứ tương tự.

Bằng cách nào đó, mọi người đều chấp nhận tôi đó, và nó chính là một trong những lý do của sự nổ tiếng của tôi.

Và tất nhiên, tôi cũng có thứ tính cách đặc biệt của riêng mình đó là tôi thích loli và shota.

Mỗi khi có một nhân vật dễ thương xuất hiện trong game là đúng kiểu sự phấn khích của tôi lên tận nóc luôn.

Rõ ràng, đó cũng là một trong những lý do tại sao mọi người lại thích tôi, theo người quản lý cũng như là đồng nghiệp của tôi.

Tôi thường chơi các trò chơi mà tôi thích hoặc tổ chức các buổi zatsudan stream.

Có thể nói giờ đây nó không chỉ là một công việc bán thời gian, một trò tiêu khiển nữa.

Nó đã giúp tôi thanh toán các loại hoá đơn và cho phép tôi sống một cuộc sống thoải mái hơn so với mức trung bình đó là điều mà tôi rất biết ơn.

Hôm qua, tôi đã giúp một người mà tôi chả biết là trai hay gái khỏi bị ngã.

Em ấy có khuôn mặt và giọng nói quyến rũ, mặc dù hơi nghiêng về khía cạnh nam tính hơn.

Lúc được ôm em ấy, tôi xúc động lắm luôn.

Tôi muốn được ôm một lần nữa.

Nhưng nếu tôi nói điều này với mọi người, có lẽ họ sẽ nghĩ tôi kì lạ mất.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ẻm lại là một VTuber độc lập.

Chưa kể, VTuber yêu thích của em ấy là tôi nữa chứ.

Hôm nay, tôi đến công ty sớm để làm cho buổi collab của tôi với em ấy trở nên chính thức.

Đến văn phòng, tôi nói chuyện với quản lý của mình.

“Chào buổi sáng, quản lý.”

“Ồ, Utsurogi-san, chào nhé. Hôm nay em đến sớm vậy?”

“Em có chuyện muốn nhờ anh.”

“Có phải về buổi phát trực tiếp ngày hôm qua không?”

“Vâng, vậy nếu bên đó đồng ý thì em có được phép collab không ạ?”

“Chà, anh không phiền đâu.”

Nhanh thật chứ.

“Anh chắc chứ?”

“Em đã làm việc rất chăm chỉ cho công ty mà nên cấp trên cũng muốn cho em một chút tự do chứ nhỉ.” Anh quản lí trả lời, cũng như nói thêm rằng nếu hạn chế tài năng của họ quá nhiều sẽ lấy đi điểm mạnh của họ mất.

“Em hiểu rồi, vậy là em có thể hợp tác với cô ấy nhỉ…TUYỆT VỜI!”

Nhìn tôi, người vô tình làm động tác nắm đấm, quản lý mỉm cười.

“Em hẳn đã làm những yêu cầu của bên chúng tôi khá lâu rồi, vì vậy đã đến lúc bên bọn tôi cho em một chút thời gian mới đúng lệ chứ. Nhưng nếu em collab offline thì phải đảm bảo collab tại những quán karaoke được chỉ định của bọn anh đấy. Được chứ?”

"Thật sao?! Người em định collab cùng dường như cũng có ý thức về việc đấy nên không sao đâu.”

“Đổi lại, hãy nhớ tag [note53123] chúng tôi đúng cách trong stream của bên collab ấy nhé. Nó quan trọng lắm đấy!”

"Rõ ạ!”

“Được rồi, vậy hãy xem lại các kế hoạch mà chúng ta đã thảo luận trước đó nào…”

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có thể collab với em ấy đó.

Có những vấn đề cấp bách khác, nhưng đứa bé đó lại rất quan trọng với tôi lúc này.

Hehehe… Tôi rất muốn biết em ấy là loli hay shota chính hiệu đây…

__POV của Kaoru Yusa (Yuru Kakizaki)__

“Mình nên làm gì đây…”

Tôi đang thực sự bối rối, không biết phải làm gì cho cam.

“Vẫn còn nghĩ à, onee-chan?”

“Ừ, chị đang vắt óc ra để nghĩ một bộ trang phục cho Yuka-chan và để rồi vô vàn ý tưởng nảy ra trong đầu chị…”

“Chà, phải chọn một thì đúng là đau đầu thật.”

“Ughhh, chị không thể quyết định được…”

“Onee-chan, em thấy trang phục sẽ như thế này… chị nghĩ sao?

“Ahhhhhhhhh! Như thế thì em ấy sẽ bao rực rỡ luôn ấy chứ.”

“Đúng chứ?!?!?! Em biết chị sẽ hiểu em mà, onee-chan!!!”

Một giờ sau…

“Onee-chan, cố lắm thì cũng lọc ra còn đúng ba thiết kế rồi, nhưng mà…”

“Chị không thể bỏ bộ nào nữa đâu…”

Tôi lẩm bẩm,  giọng như chực khóc vậy.

Nhưng rồi, tôi thấy một tia hy vọng.

"Ah!"

“Sao thế, onee-chan?”

“Yura, em biết Comiket kéo dài trong ba ngày nhỉ?”

“Uh, onee-chan? Chị đâu thể mong em ấy sẽ cosplay trong ba ngày liên tiếp được?”

Em ấy nói đúng, tôi biết chứ, nhưng mà…

“Gian hàng của chúng ta chỉ mở trong một ngày đầu tiên thôi mà.”

“Em nói đúng.”

“Vậy nếu chúng ta mở gian hàng trong cà ba ngày là giải quyết xong rồi?!”

“Sao đôi khi chị đúng kiểu hết cứu vậy, em nghiêm túc đó!!!”

Để cho an toàn thì tôi cũng đã hỏi Yuki-kun luôn, và vâng, em ấy đã đồng ý rồi.

Có lẽ em ấy cũng hứng thú với cosplay nhỉ. Em ấy là thiên thần giáng thế à? [note53125]

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

"Vâng, vậy nếu bên đó đồng ý thì em có được phép collab ko ạ?" (Hình như Hako không cho viết tắt trong truyện mà nhỉ?)
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn nhé, chap này mình không beta hay edit gì nên chả rõ nữa
Xem thêm