Tuyệt vọng vì thất tình,...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: VTuber nổi tiếng tấn công!

Chương 11: Đăng video chơi game kinh dị lên nào

5 Bình luận - Độ dài: 1,949 từ - Cập nhật:

Vừa về tới nhà, tôi lao thẳng vào máy để chỉnh sửa lại video chơi game kinh dị kia, đồng thời cũng cân nhắc tới khả năng collab với Fuwari Ukigumo.

“Mình đã xem buổi livestream của chị ấy rất nhiều lần, nhưng ai mà ngờ nổi một cơ hội bất ngờ thế này cơ chứ…”

Chỉ là… cơ hội này có khiến tôi khó nghĩ, bởi lý do cho mọi chuyện cũng từ giọng nói và ngoại hình của tôi mà ra mà.

“Thế mạnh của mình hiện tại là gì nhỉ?”

Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc tôi chẳng thể đưa ra nổi câu trả lời. Là nhờ ngoại hình hiện tại, hay là nhờ giọng nói của bản thân?

Đồng thời, tôi cũng thấy lo lắng khi tìm kiếm thử bút danh của mình trên mạng xã hội nữa.

“Mà, lo về mấy chuyện ấy cũng chẳng được ích gì…Giờ mình cần tập trung vào việc chỉnh sửa lại video trước đã.”

Tôi tiếp tục đắm chìm trong công việc chỉnh sửa video của bản thân, chuẩn bị tải lên video của mình vào tối nay.

Khi màn đêm rủ tới cũng là lúc tôi hoàn thành công việc của mình.

Sau khi đảm bảo bản thân đã cắm sạc con điện thoại của mình vào ổ, tôi lên giường để bản thân chìm vào giấc mộng sâu.

Yuka Shirahime chơi Game VR kinh dị lần đầu tiên, Phần 1 (R* VR)

[Chào mọi người, lại là bé đây! Lại là Yuka Shirahime dễ thương của mọi người đây! Hôm nay, bé sẽ thử chơi trò game bắn súng kinh dị siêu nổi tiếng, R* VR!]

Yuka Shirahime chào tất cả người xem trong trạng thái háo hức vô cùng, còn trên màn hình hiện đang chiếu lại cảnh mở đầu trò chơi.

[Vì công ty game đã xác định rõ thời lượng nào có thể đăng tải rộng rãi trên mạng, nên bé sẽ biến game này thành cả một series luôn nhé!! Tiến độ của trò chơi có thể khá chậm, nhưng bé mong mọi người sẽ coi tới cuối luôn nhé!]

[Được rồi, nói vậy là đủ rồi nhỉ. Giờ thì ta bắt đầu chơi thôi!]

[Chất lượng hình ảnh còn tốt hơn cả phần trước nữa nè - Bé thực sự phấn khích rồi nha!]

Đến thời điểm này, câu chuyện vẫn còn rất bình thường, khi tập trung của game hiện tại vào việc mô tả cuộc sống hàng ngày của nhân vật chính.

[Huh? Nhân vật chính lần này không phải là cảnh sát hay thành viên lực lượng cơ động, mà là một người bình thường thôi à?]

Đúng vậy, hầu hết các nhân vật chính trong dòng R* thường là thành viên của cảnh sát hoặc lực lượng cơ động. Có vẻ điều này đã tạo một làn sóng phản ứng tích cực từ phía người chơi về sự mới mẻ này.

[Ồ, giờ thì bé có thể điều khiển nhân vật của mình được rồi nè!]

Nhân vật chính không được bảo hộ gì hết, nhưng tiếng bước chân của nhân vật cùng kết cục đầy phức tạp của nền đất, bụi bẩn và cát phía dưới khiến Yuka ngày càng thêm phấn khích.

[Họa tiết nền đất trông chân thực quá…]

Yuka Shirahime thốt lời ngưỡng mộ trước chất lượng đồ họa vô cùng đầu tư của con game này.

Theo cốt truyện, con gái nhân vật chính đã rủ anh đi cùng bởi cô sợ phải đi học một mình. Chộp lấy khẩu súng của mình rồi cầm lên tay, anh nắm tay con gái rồi thẳng tiến trên con đường tới trường.

Một tay cầm chặt khẩu súng, tay còn lại nắm chặt bàn tay của cô con rượu, nhân vật chính tiến đến con đường đến trường của con gái mình.

[Ồ! Bé có súng trên tay nè! Đây là vũ khí chính của bé á hả? Nhìn khẩu này trông giống khẩu M16 ghê á.]

[Woah, game này hay quá! Mình đang cầm súng trên tay nè!!! Mình đang thực sự cầm súng trên tay nè!!! Dẫu… là súng này có hơi nhẹ, tức là yếu tố logic vẫn chưa tồn tại ở đây à.]

Sự phấn khích thuần túy của Yuka khi cầm trên tay khẩu súng nghe thật ấm lòng làm sao, dẫu trên tay cổ chỉ là một khẩu súng ảo mà thôi, tuy nhiên…

… Tuy nhiên, điểm nổi bật của video này cuối cùng đã tới.

Nhân vật chính như cảm nhận được nguy hiểm phía trước nên bảo con gái mình lui lại đằng sau, còn bản thân mình một mình tiến vào con hẻm đáng ngờ kia. Tại đó, anh thấy một con zombie xuất hiện.

[Đây rồi! Cuối cùng, một con zombie đã xuất hiện!]

Yuka Shirahime vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng ngay lúc con zombie tiến đến gần hơn, bỗng dưng một chuyện lạ lại diễn ra.

[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!]

Yuka hét lên ngay khi thấy zombie lọt vào tầm mắt.

[Ewewewewew, cái thứ kinh tởm gớm ghiếc này! Mày đừng có qua đây coi!!!]

Trên màn hình giờ đây, ta thấy nhân vật chính đang cầm súng xả loạn xạ vào con zombie.

Mau mau chết mợ mày đi!!! SAO MÀY VẪN CHƯA CHẾT HẢ?! Tao đã bắn trúng mày rồi đấy! Tao xả nguyên cả băng đạn vào người mày rồi đấy!!!]

Trên thực tế, cô bé không hề bắn trúng thây ma, nhưng vì máu bắn tung tóe ra ngoài lại khiến cô lầm tưởng như đạn đã trúng địch rồi.

[Đừng, đừng có lại gần tao mà! Ahhhhhhhhh! Cái âm thanh chết tiệt này!!!Tiếng lóc bóc quái gì thế!]

Khi con zombie đến gần nhân vật chính hơn, âm thanh nội tạng đập cùng tiếng lóc bóc cũng dần dà ồn ào lên.

[ Đừng đến gần tao coi! Tao xin mày, né xa tao ra!!!! ÁÁÁ!!!]

Than ôi, xui xẻo đã đổ xuống cô bé Yuka Shirahime kia rồi, và giờ cô bé đã vào chế độ cuồng nộ, xả hết băng đạn của khẩu súng đang cầm trên tay.

[Đã hết đạn rồi ư?! Sao có thể được chứ?! Thôi được… NHẬN LẤY NÀY! NÀY! NÀY, NÀY, NÀY NÀY!!!]

Cô bé đã hết đạn rồi, và giống hệt một tên côn đồ trong mấy game đánh nhau đường phố, cô bắt đầu lấy báng của khẩu súng trên tay vả thẳng vào người con zombie.

[ Sao mày vẫn không chết chứ hả?! Cái súng tao cầm là kim loại, là kim loại đấy?! VÀ CHẲNG PHẢI TAO ĐÃ BẢO MÀY ĐỪNG TỚI GẦN TAO SAO?!]

Khẩu súng mà nhân vật chính sử dụng là một khẩu súng mà ngay cả những người dân bình thường cũng có thể mua được ở Mỹ. Vì nó có báng kim loại nên nó cũng có thể được sử dụng như một vũ khí loại cùn. Nhưng vì sát thương của nó yếu hơn đạn, nên chẳng thể nào có thể lấy cách này giết zombie được.

[Ah…]

Ngay khi nhìn thấy thây ma vung tay nó lên, cô bé đã đầu hàng trước số phận nghiệt ngã này rồi.

[aaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TÔI GHÉT CẬU, ***!!!!!]

Cô ấy chắc hẳn đã hét tên ai đó lên, nhưng những thứ mà người xem có thể nghe được chỉ là tiếng bíp.

Sau đó thì cô ấy bị thây ma tấn công, rồi màn hình Game Over của trò chơi xuất hiện.

Yuka Shirahime đã bị choáng váng trong tầm một phút.

[…Ah, mình vẫn còn sống.]

Khi tỉnh lại, cô ấy đã khóc.

[“‘Tiện thể thì bé ếch có sợ game kinh dị đâuị♪” cái éo ấy… nó đáng sợ lắm chứ…]

Con zombie đầy tính chân thực ấy đã khiến cô bé rơi vào tình trạng trầm cảm, nhưng cô bé chẳng hề yếu ớt đến nỗi bỏ ngang chỉ vì vậy.

[Bé chắc chắn sẽ đánh bại chúng. Bé sẽ khiến chúng phải hối hận vì dám dọa bé sợ như vậy!!!]

Nói xong, cô bắt đầu bình tĩnh headshot lũ zombie trong trò chơi.

Tuy nhiên, mỗi khi cô gặp phải một con zombie…

Cô lẩm bẩm trong miệng câu thần chú thế này,  “Đó là CG, đó chỉ là CG.”

Đoạn video kết thúc tại một điểm khá tốt, nhưng mắt cô ấy trông thật vô hồn.

—Phản ứng của Diễn đàn Trực tuyến—

283: Tên: Onii-chan ẩn danh

Được rồi, có những ai đã xem buổi stream huyền thoại tối qua nào?

284: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>283

Ồ, ý anh là của Fuwa-chan ấy hả?

Tôi không rõ liệu đó có phải thật không, nhưng nếu thật vậy thì điên rồ quá đỗi đi mà.

Tôi ước mình có thể đổi chỗ cho cô ấy.

285: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>284

Không, nghĩ vậy là bro đã hóa điên rồi đấy.

286: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>285

Cứ đổ lỗi tại Yuka-chan quá đỗi dễ thương ấy.

287: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>286

Chết tiệt, tôi không thể phủ nhận điều đó được.

288: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>286

>>287

Thế cũng tốt, nhưng mà còn nhiều chuyện khác phải bàn mà đúng không?

289: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>288

R* VR, phải không?

290: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>288

R* VR!

291: Tên: Onii-chan ẩn danh,

Tôi chẳng thể nào kiềm lại phấn khích mỗi khi nghe nhỏ hét được.

292: Tên: Onee-chan ẩn danh

Có ai cũng bị kích động khi thấy cô bé khóc vào lúc giữa video không?

293: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>291

>>292

Có phải mọi người đang nhìn Yuka-chan bằng cặp mắt đó ư?

294: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>293

Không không, nhưng mà, kiểu, nhìn đôi mắt ấy đi!

Nhìn đi!!

295: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>293

Xin lỗi nhé.

296: Tên: Onii-chan ẩn danh

Xin lỗi, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng đôi mắt của Yuka-chan trông như cá chết trong nửa sau ấy.

297: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>296

Đồng ý.

298: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>296

Thật mà.

299: Tên: Onii-chan ẩn danh

Tiện thể, không phải nhỏ có nói về Comiket sao? Và hôm nay, số người đăng ký kênh của cô ấy đã vượt mốc 2000 luôn rồi này.

Mọi người có nghĩ rằng nhỏ sẽ thực hiện một buổi stream đặc biệt kỉ niệm không?

300: Tên: Onee-chan ẩn danh

Tôi đã sẵn sàng cho stream kế tiếp rồi.

301: Tên: Onii-chan ẩn danh

Không phải nhỏ nói buổi phát trực tiếp tiếp theo là vào thứ Tư sao?

302: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>301

Hình như bé nó có noi vậy.

303: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>301

Ừ, bé ấy có nói.

304: Tên: Onii-chan ẩn danh

Tôi thực sự muốn nhỏ đăng video mỗi ngày cơ, vì Yuka-chan đã trở thành mục đích sống của tôi mất rồi, nhưng tôi không muốn nhỏ phải lao lực quá, bởi nhỏ vẫn còn là một nữ sinh mà.

305: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>304

Tôi hiểu mà. Cá nhân tôi cũng muốn thấy nhỏ collab với Fuwa-chan nữa.

306: Tên: Onii-chan ẩn danh

Tôi thì lại hóng Mama Yuru gia nhập cộng đồng V cơ.

Hãy biến YuruYuka tee-tee thành hiện thực nào.

307: Tên: Onii-chan ẩn danh

>>306

Thiên tài là đây chứ đâu.

308: Tên: Onee-chan ẩn danh

>>306

Đúng là thiên tài.

Hôm nay, người hâm mộ của Yuka đã thảo luận về rất nhiều chuyện khác nhau trong thread.

Có vẻ như thời gian active của thread đã tăng trong mấy ngày gần đây đó

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thích mấy bộ shoujo hay xưng bé bé nghe dễ thương quãi
Xem thêm